1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các anh tư vấn giải nghĩa người iu cũ - liệu em còn quay về được nữa hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangnhapdangnhap, 12/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    :(( em đang đau hết cả đầu đây . các anh cho em lời khuyên đi nào ! dừng cãi nhau nữa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cám ơn các anh ! nhưng cho em một phân tích khách quan để em biết tình hình của em thế nào . chứ không kiểu này đến phát điên lên mất .sáng thức dậy lại nhớ , trưa nằm ngủ cũng giật mình . cứ như mình giết người vậy .~X
  2. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Gặp nhau nói cho rõ ràng đi bác. Như vậy bác sẽ thấy thỏa mái hơn. Còn sỹ diện thì dẹp nó sang 1 bên đi, còn nhiều cái cần sỹ diện của bác hơn nhiều.
    Đoán bác là người nội tâm & si tình. :))
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nếu yêu 1 người thật lòng, không vụ lợi thì sau khi chia tay thường bị rơi vào tình trạng như bạn. Bạn nên suy nghĩ kỹ, nếu xét bản thân thực sự muốn xác định lâu dài với em nó thì bác dẹp mọi thứ sang 1 bên và đàng hoàng gặp lại.
    Thêm tý: Đây là giai đoạn thường dễ bị tình cảm lấn át nên phải suy nghĩ thật kỹ 1 cách khách quan, không để tình cảm lấn át lý trí rồi hãy hành động.
  4. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    trước khi chia tay mình cô ấy gửi minh những dòng dưới đây va hiện tại thì hình như cô ấy vẫn chưa yêu ai nữa . cô ấy vẫn dữ số cũ trong khi mình là người liên tục thay số . Nên trong những lúc mình nhớ quá thì thường gọi vào số cũ đó để nghe nhạc chờ xem tâm trạng của cô ấy thế nào - cô ấy không biết số đó là của ai cả . Nhạc chờ thì : " em rất nhớ anh - Vy Oanh " " Bức tranh trong tim " Tấm ảnh cũ " " mơ một hạnh phúc " . Làm mình lại cứ hay suy diễn là cô ấy vẫn còn tình cảm với mình . blabla ....=(( Và khi chia tay mình cô ấy gửi thàng bạn mình là anh vợ cô ấy 1 vài dòng này : " Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau. " mà thàng anh vợ em ấy cũng rủ dê em ý vào công ty thiên ngọc minh uy kia . thế la mình chẳng bạn bè anh em gì với thằng đấy nữa . mà trong lúc yêu nó cứ bảo mình đừng nên iu cô ấy vì nó nghĩ gia đình nhà em ý sau có lấy cũng chẳng giúp được gì thì thôi còn cờ bạc và bị bắt . người ta sợ con gái giống mẹ . mà mình biết đâu phải tại cô ấy . còn những thằng bạn bè trước khi cô ấy tham gia công ty kia thì đều nhận xét tốt cô ấy . mà nếu không do hoàn cảnh gia đình thì chắc cô ấy đã lấy chồng vì trước kia cũng có một người cưa cô ấy nhưng do gia đình bên kia cũng phản đối và thằng ấy cũng yêu do bạn bè thách đố mà thôi . biết được thế em ấy cho uot luôn từ lúc cầm tay . Còn về phía gia đình em ấy cũng quý mình . tội của mình là chưa thuyết phục gia đình đồng ý còn thiếu quyết đoán và lúc đó chưa tự nuôi sống bản thân được lấy gì đòi thuyết phục và nuôi e
  5. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    xin các bác cho em ý kiến với .
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cái đỏ đỏ là thế nào vậy bạn?
  7. dangnhapdangnhap

    dangnhapdangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ak . bà già em ấy bị bắt vì chơi cờ bạc . ba thi hiền quá ít nói .
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Chắc gia đình bác phân biệt là gia đình cơ bản với gia đình chợ búa hả? em lười search google quá, nhưng cty em ý làm có gì mà bác phải ko thích thể hở bác? Lừa đảo xuyên quốc gia à? Bán hàng đa cấp thì có gì xấu đâu nhể? Đọc topic này xong thấy hài hài, Tóm lại là bạn ko nên quay lại với em ý đâu bạn chủ topic ơi, bạn còn trẻ con quá
  9. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cần tìm kiếm một tình yêu đích thực, một người biết tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy nha!
    Bạn không dám mạo hiểm bước qua định kiến gia đình -> thất vọng.
    Bạn can thiệp quá sâu, áp đặt công việc của cô ấy( cô ấy cần người yêu thương an ủi chứ không cần một ông thầy lên lớp mình phải làm cái này cái kia, bạn định biến cô ấy thành người máy của mình à) -> cô ấy lại thất vọng.
    Con gái có lý tưởng sống của riêng mình, bạn vô hình chung đã làm tổn thương cô ấy.
    Bạn không chơi với anh vợ của cô ấy nữa chỉ vì chuyện tình cảm của mình, tức là cho cô ấy thấy nếu không đến được với nhau bạn sẽ là một con người rất tàn nhẫn -> thất vọng
    Bạn đã không dám mạo hiểm với tình cảm của mình, lấy cái sĩ diện cá nhân mà lên mặt dạy đời, cô ấy nói rõ rồi đó: một người biết cả thông chia sẻ, công bằng trong công việc cũng như cuộc sống, biết đồng cảm với công việc của cô ấy chứ không phải bắt cô ấy phải làm thế này thế nọ, khi đã chia tay mà chơi bài đổi số thì cô ấy thừa biết bạn như thế nào, quá nông nổi và trẻ con, bạn vô hình chung đã làm đau cô ấy bạn biết không [-(
    Nếu như mọi chuyện kết cục như vậy thì cô ấy bắt buộc phải chia tay thôi! Hãy tự thay đổi bản thân mình đi, bạn thực sự chưa yêu người ta mà...Nếu thực sự có duyên thì 1 ngày nào đó 2 bạn sẽ về với nhau thôi [r32)]
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    ôi bà nội ơi, lúc nãy mình thấy nhiều bài post dài quá nên đọc mỗi cái post đầu của cu cậu, giờ đọc tiếp page 2 thì gần chết nghẹn ( đang ngồi ăn khoai nướng). Lại còn màn thỉnh thoảng dùng số đt gọi vào xem tâm trạng cô bạn gái qua nhạc chờ nữa cơ à. Kiểu này thú vị thật đấy.=))^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đọc xong mấy cái post của ku em mà chị lao hết cả não vì cách hành văn lủng củng đấy

Chia sẻ trang này