1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác 1 chút (chiết tự chứ Hán )

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi MTH, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    em cứ tưởng hôm nay mỗi mình mình đưa chữ MỸ này lên nào ngờ chị Tân Nguyệt lại làm trước ,hì hì ,à mà chị lấy cái ảnh đó ở đâu thế ,trên mạng có sẵn không ??em toàn fải viết ra rồi scan lên thế là 2 công đoạn ,hic hic .như chị thì nhàn hơn chút nhỉ

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    hihihi..... chữ Mỹ đẹp nhỉ ! Còn 2 chữ thẩm mỹ của chị , không cần tìm ở đâu hết, copy ngay trên bài viết này, sau đó post vào MS Word --> bôi đen phóng to --> print screen --> dán vào photoshop--> cắt riêng phần chữ--> thành cái jpg ! he he he he ! nghe thì có vẻ mất công nhưng làm mấy cái trò tỉ mẩn này quen rồi nên mất có 2 phút ! (hihi, chắc nhanh hơn em phải rửa bút và mài mực ! )
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Cậu viết bút lông đẹp thế ,chỉ cho lão này vài chiêu coi ,
    lão viết mà chữ chẳng đẹp gì cả hì hì ..
    còn đây là cái word của mình viết đấy
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    bác azola ơi :" cái word của mình viết đấy " nghĩa là thế nào ,đấy cũng là bác dùng bút lông viết à ,hì hì ,à mà em cũng chẳng mất công rửa bút và mài mực đâu ,hì hì ,vì em dùng luôn lọ mực có sẵn mà ,cái loại mà ngoài có hai chữ "Mặc Chấp "ấy .còn bút thì chẳng fải rửa ,.bởi mỗi lần viết xong là rửa luôn lần sau cứ thế mà viết tiếp ,em bê cả cái bàn lên giường ,hè này sáng viết chiều viết ,tối cũng viết luôn ,hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. Tan_Nguyet

    Tan_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "Viết xong rửa luôn" là thế nào? chẳng lẽ em rửa bút ở trên....giường ? Còn cái mực trong lọ đấy viết thì cũng được nhưng mà nếu dùng mực mài vẫn sướng hơn vì mực trong lọ rất dễ bị nhoè trên giấy dó hay giấy xuyến chỉ. Hoặc là ngại mài lâu thì lấy một nửa mực lọ đổ thêm ít nước, mài thêm mực thỏi vào cũng được.
    Tân nguyệt khúc như my
    Vị kiến đoàn viên ý
    Hồng đậu bất kham khan
    Mãn nhãn tương tư lệ
  6. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,nghĩa là không có mất thời gian chuẩn bị giấy bút mà
    chỉ đánh máy trên cái MS Word (chọn font chữ hơi đẹp tí) rồi
    copy và dán vào cái photoshop sau đó cắt cho vừa vặn chữ
    ,rồi tối ưu hóa hình để đưa lên web thế là xong hihì
    cậu viết xong một chữ là mình đánh được mười chữ nhưng
    dù sao cũng không bằng được cậu mà vì đánh máy thì chả
    có mùi nghệ thuật chút nào cả ,còn viết tay mới thật sự là
    tài đấy ,có mùi nghệ thuật pha lẫn với mùi mực Tàu nữa,chắc cậu cũng vẽ đẹp lắm ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 22/07/2003
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    To bác tân nguyệt : hì hì ,em rửa luôn trên giường mà ,dưới đất để một chậu nước đại lãn đến thế là cùng ,hì hì .em chẳng biết và cũng chẳng có thậm chí là chưa từng nhìn thấy những loại giấy chị nói đâu ,hì hì ,vì em làm gì có ai để hỏi ,làm gì biết mua ở đâu đâu ,hì hì mực thì chỉ mua lọ mực luôn thôi ,chứ cũng chẳng thấy thỏi ở đâu bao giờ ,hic hic ,có lẽ tại Hải Phòng thư pháp còn ít fát triển quá .hu hu
    to bác azola : hì hì hoá ra là bác dùng font ,nhưng ở đây em tìm mãi mới có máy có font chữ Hán ,nhưng các kiểu viết thì chẳng có đâu .thế mới chán đời .còn vẽ à,em cũng vẽ nhiều đấy ,nhưng toàn là tự tập ,tự vẽ ,hichic kiếm mà chẳng thấy chân sư .em thích "quốc hoạ "của trung quốc ,và cũng hay tập vẽ tranh trúc ,tranh hoa cỏ ,chim muông gì gì đó ,nhưng toàn là học qua mấy quyển sách của trung quốc thôi ,ví dụ như quyển hội hoạ của "Bồ Hoa " ....nhìn cách ông ý vẽ mà tập ,còn lại thì chịu chết ,hic hic nhất là cách fa mực .huhu

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  8. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    mình thì chẳng biết gì về họa cả ,gặp cảnh đẹp thì cứ cầm cái
    digital camera mà nhấn và thế là có liền cái ảnh đẹp hì hì
    còn mình nghe nói hình như pha mực thì quả thật khó lắm
    đấy ,màu đỏ pha trắng thì ra hồng ,liều lượng khác nhau tí
    là ra màu khác ngay khó thật .Nếu thành họa sĩ thì giàu lắm
    đấy ,một bức tranh của Picaxô gì đấy giá cả triệu đô lận .
    Cậu ráng lên nào .
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hả hả hả ,huhuhu bi cát xô ,hic hic ,em đâu có nằm mơ ,huhu ,vẽ chỉ là thú vui thôi mà ,em đâu có định theo nghiệp ấy ,à mà bác azola này ,em thấy em và bác hình như cùng thuộc tuýp romance thì fải ,thỉnh thoảng em cũng thích làm thơ ,nhưngkhông rúm post ra như bác ,hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  10. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hì ,post thơ ra cho lòng thanh thản ,để trong mình ruột thắt
    tim đau .
    Cậu này ,bây giờ mình xin nhắc cậu là cái nick của mình là
    Aozola ( đọc ao zô la )chứ không phải là Azola đâu nhé hì hì
    Aozola là đọc chữ '空 theo tiếng Nhật ,còn có nghĩa là bầu
    trời xanh đấy .
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 24/07/2003

Chia sẻ trang này