1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác ,các anh ,các chị và các e nhỏ tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vualuoinhat, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vualuoinhat

    Vualuoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác ,các anh ,các chị và các e nhỏ tư vấn giúp!

    Tình hình là sau khi quen hụt 1 cáo du học ,nắm được tâm tư tình cảm của cáo là ko muốn về Việt Nam nữa ,mặc dù ở VN ,e có thể cho cáo mọi thứ .Đến lượt e phải lựa chọn sự nghiệp cho tương lai của chính mình .Mong các bác giúp e với .

    E đang dự định đi du học ,tình hình là Tốt nghiệp Đại Học VN,đang muốn lên trình độ cao hơn.Tài chính nhà e có thể đến nước Anh ,Mỹ ,Úc....E dự định học Master ,cái chính là muốn tìm hiểu cuộc sống bên phương Tây ,sự tiến bộ .Vậy theo e nên đi hay ở việt nam ? Nói thật ra là e đang phân vân giữa việc đi ,qua bên nước ngoài,e đã chọn là Mỹ ,học xong kiếm việc làm ở bên đó ,lấy vợ Mỹ hay là ở VN đi làm ,gia đình dòng họ e ở VN đã phấn đấu được địa vị nhất định ,lãnh đạo tổ chức ,đơn vị tuy ko lớn nhưng cũng ko nhỏ .

    Nếu chọn giải pháp ko đi ,e có thể dành dụm số tiền đi du học đó để mở 1 công ty kinh doanh ,tận dụng thời gian 1,5 đến 2 năm du học ở VN để làm ăn.Cơ hội ngay trong thời điểm dất nước đang hội nhập thế này
  2. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bác này vào nhầm chuồng! Đây là box TVTY chứ đâu phải tư vấn du học, hay định hướng sự nghiệp.
    Tuy nhiên e có thể nói vài câu: Nhà bác có điều kiện + quyết tâm, mong muốn của bác thì cứ thế mà tiến hành thôi.
    Nhà bác có điều kiện thì giải quyết cho bác một vấn đề quan trọng là kinh tế rồi. Bác qua đó yên tâm mà học hành thôi (ko phải lo về kinh tế).
    Quyết tâm giúp bác vượt qua những khó khăn nảy sinh, nhưng cái mà không lường trước được (cuộc sống, sinh hoạt, học hành, tình cảm)....
    Còn tính xa hơn (lấy vợ, ở Mỹ) thì chưa được (chưa chín), nhỡ đâu trong quá trình học lại ko thích ở đấy thì sao. Cứ tính dần dần thôi!
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nói thật bạn này cứ như trên mâ cứ cho là nhà có điều kiện cho đi học đi cứ như xin việc bên đấy là dễ lắm vậy . Nhất là lại tốt nghiệp ĐH ở VN, ra nước ngoài học master chưa biết ngành gì, chưa biết học được trường nào nữa.
    Thôi tính từng bước 1 thôi. Xin được Admission đã, tính xa quá lại thành ra hoang tưởng
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con đường trải đầy hoa của bố mẹ bác làm cho bác thế lăn tăn gì nữa
    Còn muốn ở vn thì phải đi đg khác vất vả hơn 1 tị. Cái đó là do bác chọn thoai

Chia sẻ trang này