1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cái làm 1 cái sân chơi Cười

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi minhflamenco, 30/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung_stive

    dung_stive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ông nào đáy sao em ko bít nhỉ!ở đấy đeo kính có mỗi ông tuấn là nhẵn mặt thôi! cẩn thận ko đụng hàng đó!
  2. dung_stive

    dung_stive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    16-11 là ngày sinh của 1 vĩ nhân !chiều nay(17-11)kính mờibac lưu gia minh và các bácnhư cún dại, phong ,long...đi dự sinh nhật em.em sẽ sang nhà bác minh rùi chúng ta đi uống rượu nha. hehheh!
  3. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhạc trưởng của một dàn nhạc nọ rất bực mình với anh chàng đánh trống vì hắn chơi dở tệ. Một lần ông ta lớn tiếng mỉa mai trước toàn thể dàn nhạc: "Một nhạc công không thể cầm lấy nhạc cụ của mình và điều khiển nó cho ra hồn thì anh ta sẽ cầm lấy 2 cái dùi và trở thành người đánh trống". Ngay lập tức, trong dàn nhạc nổi lên tiếng thì thào: "Và khi anh ta không cầm nổi 2 cái dùi, anh ta sẽ vứt bớt một cái đi và trở thành nhạc trưởng"

    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  4. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác P - một danh thủ guitar HN, đi sang Đức biểu diễn cho các hói đầu xem. Bác hỏi hai hói đầu ngồi cạnh:
    - Khi tớ chơi các giai điệu Tây Ban Nha và nhạc Barôc (tiền cổ điển ), tớ thấy các cậu khóc. Các cậu là người TBN hay người
    Đức à ???
    - Không em là J.S Bach còn anh này là F. Tarrega
    a ka rui
  5. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu tin vào những cơn ác mộng !
    - Tại sao ?
    - Mình nằm mộng thấy mình đi xem biểu diễn nhạc và khi tỉnh dậy thì đúng là mình đang ở trong phòng hoà nhạc....
    a ka rui
  6. dung_stive

    dung_stive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ĐEN
    trong kì nghỉ hè vừa rồi bác minh đi nghỉ dưỡng lão ở bãi biển nha trang....vào 1 ngày đẹp trời bác đi ra biển vui đùa bên nhưng con sóng mắt lúng liếng soi hàng.1con sóng đã vô tìnhtừ bờ đá ra vào mặt bác định thần thấy mồm mình có vị mặm của biển và cả vị...của mấy cục...của con mà nó sủa gogo í!..đã hạ cánh an toàn vào mồm của bác í!~.....>>>>>choáng!bác lên bờ và đổ lỗi tại cái quần underwear bác mặc ko phải đồ hiệu->bác phi xe máy ra shop mua 1cái made in spain mất$4.99 còn thừa1000đồng bác mua túi nilong để vào giỏ xe .lalala trên đường về thì bị 2 thằng côn đồ phóng xe qua cướp mất.huhuh..đang buồn nhưcon chuồn chuồn bác lê chân về nhà nghỉ do ko cảnh giác nên bác đã bước chân trái thay vì chân phảivà....1CÂY ĐÀN PIANO TRÊN TẦNG THƯỢNG LAO XUỐNG hậuquả bác bị đứt mạch máu não ,vỡhộp sọ..bithươnghơnlà cái....củabác bị teo lại to như của con gấu..>>>.115 xuất hiện đưa bác đi bv nhưng đáng tiếc dolỗikĩ thuật đáng ra thì phải tiêm thuốc trợ"tim"nhưng lại tiêm nhầm thuốc chuột!!..hichic có lẽ giờ đây bác í đang ngồi uống trà mạn ,bắn thuốc lào với segovia bàn chuyện về john.W và trịnh bách rùi!(mà hình như cái...của bác í cũng hỏng rồi thì phải__hichuhuhu có lẽ là tại ko kiêng đó mà)_chuyện thật 80% chỉ khác là bác vẫn sống nhưng cái...thì...HẾT QUYỀN LÀM PHỤ HUYNH RÙI!
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu này con cái nhà ai mà đùa lam nham thế nhỉ???
    Mà chú biết Trịnh Bách à? Bi h bác ấy ở VN hay về Mỹ rồi không biết?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. dung_stive

    dung_stive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em là con của bố mẹ em chứ ai .thế mà cũng hỏi!cái đó ai mà chẳng biếtbác cho phép em hỏi có cần thiết phải thế ko? còn bác là nhóc nào dzìa?If u don't like I'll s l u!hehhe
  9. nongdaneokinh

    nongdaneokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dũng à anh nhớ chú 1 chút nhé
  10. dung_stive

    dung_stive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nhờ gì vậy?bác minh đâu rùi ?

Chia sẻ trang này