1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác chỉ cách hoặc địa chỉ chữa bệnh viêm xoang. Rất nặng :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nongdanonline, 04/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nongdanonline

    nongdanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em bị viêm xoang mấy năm nay rồi, bây h có lẽ nó thành mãn tính, uống thuốc 2-3 lần chả khỏi hẳn. Bác nào có cách chữa hoặc biết thầy nào chữa tiệt cái bệnh này thì cho em xin với. Em cũng nghe qua là cái bệnh này ko chữa khỏi hẳn được mà phải sống suốt đời với nó :(( Nói thật với các bác, khó chịu lắm, suốt ngày hắt hơi, nhiều lúc đến xấu hổ. Lúc nào thời tiết thay đổi hay chuyển mùa như bây h ý đau đầu như búa bổ, nước mũi ròng ròng, hắt hơi , ngứa sống mũi. Em đến chết đây. huhu ~X
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em bị viêm xoang tròn 10 năm rồi. Có vài cách để bác tham khảo xem. Hồi đầu em chữa ở 1 ông thày nhưng ông ý mất rồi. Mấy năm trước em mua cota xoang uống, cũng đỡ, mấy tháng gần đây em xông hỗn hợp các lá ngải cứu, tía tô, lá lốt, ( cả thân cây luôn), củ xả đều đặn hàng ngày khoảng 30-40', giữ ấm tuyệt đối, ko để lạnh đột ngột. Lâu lắm rồi em chẳng thấy nhức xoang gì nữa, ngày trước đi ngủ hay thức dậy buổi sớm là cả 1 khăn mặt bông ướt đẫm nước mũi luôn, khổ sở vô cùng vào những ngày trời lạnh
  3. nongdanonline

    nongdanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Uống cota xoang có đỡ nhiều ko @-) mình 1 đợt uống đến hàng tháng mà chả thấy tác dụng. Ngày nào cũng xông 30-40' cơ à, vất vả nhỉ :-ss
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hàng đây bác, cá bà này gần nhà em. Em thì không bị xoang, nhưng nghe bà con hay bảo qua đây mua, thấy bảo tốt, nhưng em không biết là thế nào.
    --------------------------------------------------------------------------------

    Đã có ai mua thuốc ở ngõ 315 Nguyễn Khang chưa vậy?. Ẹc ẹc..., tớ thấy thuốc ghi là "thuốc chữa ho, hen + xoang". Mới đầu không giám uống nhưng thấy cô bạn đồng nghiệp cũng bị VMDU bảo mỗi lần uống thì ổn định được khoảng 6 tháng, với lại là thuốc nam nên cũng không có ảnh hưởng gì. Kể ra cũng hơi hãi nhưng mà công nhận uống được có 3 ngày đã thấy kết quả ngay. Bạn nào mà quan tâm thì cứ đến số nhà 24 ngõ 315 nguyễn khang hỏi nhà bà Mùi. Giá mỗi gói thuốc là 15 nghìn uống trong 10 ngày. Phải cái bà này bán thuốc hơi kiêu. Mình đến nhà bấm chuông hỏi bà ấy ko thèm mở cổng. Cứ đứng trong nhà nói vọng ra mua mấy gói, rồi thanh toán tiền qua song sắt. Hix....

    Nhìn chung đã bị VMDU thì chấp nhận sống chung với lũ thôi các đ/c mẹ ạ. Tui đi khám hết chỗ nọ đến chỗ kia, kê thuốc toàn đắt tiền mà chả thấy giảm được tẹo nào. Nói thật là 15k mà ổn định được 6 tháng thì tui cứ xin phép theo luôn.
    Mà tui nghe nói ở viện Y học cổ truyền tiêm một mũi (không biết là tinh dầu gì) ổn định được trong vòng 1 năm. Giá mỗi mũi tiêm là 1 triệu. Không biết đã có mẹ nào thử chưa nhỉ?
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    phải chịu khó bác ạ, em uống hơn chục lọ cota xoang, nhưng sau đấy thấy bảo uống cái đó nóng nên em dừng lại. Xông đều đặn được hàng ngày là tốt, còn nếu ko bác cố gắng 1 tuần làm khoảng 3-4 lần. May mà em được cái kiên trì chữa bệnh, em sợ những lần vắt nước mũi lắm, nẻ hết cả mặt
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này bi đát lắm....không đau đớn nhưng rất bực chữa ko khỏi thấy bảo phải mổ mà tôi sợ dao kéo nên chưa dám...tôi cũng bị nhưng nhẹ nên chấp nhận sống chung với nó...tôi chỉ dùng thuốc chống dị ứng có bán ở các hiệu thuốc ko nhớ tên....
    sáng nào dậy chui khỏi chăn cũng phải làm liền chục cái mới đi đâu làm gì thì làm....thậm chí có khi hai vợ chồng đang ABC tự nhiên nó dở chứng làm cho một chàng.... vợ mất cả hứng cứ cười sặc sụa.... lại phải hì hục khởi động lại từ đầu......mà cái bệnh này nó lại rất dị ứng với lông và tóc mới chết chứ...có lần bực mình giải tán mẹ luôn....vì mũi dãi chảy dòng dòng như thế làm ăn gì nữa....nhất là mùa hanh khô..và mùa đông nếu ko mặc ấm
  7. nongdanonline

    nongdanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Thank bác, số nhà 24 ngõ 315 Nguyễn Khang hỏi bà Mùi :P Chỗ này cũng gần trường em để em qua hỏi uống thử xem thế nào.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    à, em vừa hỏi mẹ em, em đính chính là em uống khoảng 30 lọ cota xoang nhá.
  9. nongdanonline

    nongdanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Buồn cười với nhà bác này quá =)) thôi cơ mà anh em cùng chung hoàn cảnh lên đây tâm sự biết đâu gặp thầy gặp thuốc \:D/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Đúng là ko ăn thua đúng ko. Bác thử cái Thông xoang tán xem sao, em thấy bà bán xôi em hay ăn giới thiệu là dùng được cơ mà em chưa thử ;))
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    em dùng em thấy có đỡ mà, nhưng vì dùng lâu nóng trong người nên em mới dừng. Bác cứ xông như em, vừa đơn giản vừa khoẻ, có điều mất thời gian chút thôi. Có bệnh phải chữa đi, xoang là còn nhẹ đấy, em là viêm xoang dị ứng ( lạnh đột ngột, khói thuốc, bụi, mùi ẩm mốc, mùi lạ nồng nặc... đều dẫn đến việc hắt hơi, chảy nước mũi)

Chia sẻ trang này