1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác chỉ vẽ giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác chỉ vẽ giúp em

    Tình hình thế lày các bác ạ. Số là em biết cáo này trong một lần cáo đến chào hàng năm ngoái. Cáo làm sales, em cũng có đặt một số mặt hàng bên công ty cáo. Thuở đó, nom thấy cáo cũng hay hay tính làm quen nhưng do còn bồ kết cáo già trong công ty nên chưa động binh gì. Hôm nay, nhân một số mặt hàng trong công ty cũng sắp hết em mới bắn tin cho cáo:?em giao cho anh một số mặt hàng??, cáo nhắn lại:?dạ vâng, e sẽ kiểm tra lại, có gì e sẽ gọi cho a ha.chúc a vv.?
    Đến chiều em nhắn thêm 1 tin nữa:?em sắp xếp giao trước cho anh mặt hàng X thì tốt, anh đang cần (đúng là em cũng cần thật), lúc nào xuống dưới này thì nhắn a uống café nhá?
    Đến tối cáo nhắn lại:?chào a, tối nay a có đi chơi đâu ko ? e sẽ sắp xếp giao hàng sớm cho anh. Khi nào xuống đó,e sẽ gọi cho a nhé chúc a **** tối vv?
    Một lúc sau em:?uhm, trời nóng anh đi dạo phố, còn e?
    Cáo:?e đang ở phòng trọ, trời nóng thật đó, ngủ chẳng được gì hết. ở đây đóng cửa sớm nên em ít đi chơi lắm, làm về là ở nhà luôn.hihi?
    Em:?thế à, ở đó giới nghiêm sớm nhỉ. Hẹn gặp e sau nhé?
    Tình hình là sắp tới em tính hẹn face to face rồi đi thẳng vào vấn đề luôn, nếu cáo chưa có bạn trai thì tính tiếp, còn nếu có rồi thì làm bạn lâu lâu café cà pháo cũng được.
    Nhờ các bác đánh giá sơ bộ tình hình và chỉ vẽ thêm cho em với.
  2. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    CÁC CÂU ĐỐI THOẠI ĐỀU RẤT BÌNH THƯỜNG, CHẲNG CÓ CÂU NÀO, LỜI NÀO CHO THẤY CÓ SỰ VỤ GÌ ĐÓ NGHIÊM TRỌNG CẢ, NHƯNG ĐƯỢC CÁI NÀNG RẤT CHỊU KHÓ ĐÁP LẠI LỜI BẠN, ĐIỀU NÀY BAN ĐẦU CHỈ CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG: NÀNG CŨNG CÓ CẢM TÌNH VỚI BẠN ĐÓ
  3. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    em ấy làm sales cho nên với khách hàng phải nhiệt tình niềm nở.xem ra chưa có biểu hiện rõ ràng bác ợ.
    mà việc gì bác phải rõ ràng ngay buổi đầu,cafe,nhắn tin,khoảng vài tuần là có thể hỏi đùa "xinh như em chắc nhiều người yêu lắm nhỉ",v v.thế là biết ngay thái độ em nó thôi.
  4. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    là cáo rồi thì hỏi thế cũng không ăn thua. Có cậu hẹn với cáo già đến mức, ngồi nói chuyện bị cáo hỏi thẳng "Em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé, Anh muốn hỏi em xem là em đã có người yêu chưa chứ gì?" Nhưng kể ra thế cũng hay Mình nhận là gà hẳn đi thì cáo già thật có khi lại thích.
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chưa có gì để phân tích cả. Em nào làm Sale chẳng vậy. Có em vừa phone dạ dạ vâng vâng ngọt xớt xong, cúp máy làm ngay một câu "mẹ, cha già mắc dịch..."
    Hẹn face to face rồi đi thẳng vào vấn đề gì? Mịa, cưa gái là một nghệ thuật mà chú cứ làm như mua mớ rau con cá.

  6. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt bn tuổi rùi nhỉ. Mí chuyện như thế này chẳng kết luận được cái gì cả. Nói chiện công việc chứ có phải tán tỉnh *éo đâu mờ phải lăn tăn
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn, chuẩn , chuẩn.
    Bọn Sale có nhiều thủ đoạn đong khách lắm. Yêu đương gì tụi nó, chú là một trong những nồi cơm tui Sale đong cho đạt doanh thu thôi.
    Biết chất thế chú đặt thẳng mịa nó vấn đề cho nhanh. Chú cứ bốc phét thánh tướng lên, mọi việc trong cty chú quyết hết, giá cả, hàng họ thế nào etc làm việc trực tiếp với anh ngoài giờ hành chính.
    Mịa, mấy con Sale khi cần thiết, sẵn sàng te he ra , đợi các chú lao vào là ụp sọt.
    Trình chú cao hơn thì múc được, ngược lại nó cáo hơn thì chú là công cụ để nó kiếm cơm.
  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung gái sale vẫn là dễ chén
  9. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em rất tán thành ý kiến của bác chanquayxoan (em thích cái tên gốc của bác hơn), em thì ít kinh nghiệm còn cáo làm sale mà dễ nhìn thì người đong đưa chắc không thiếu, ko thể gà mờ được. Để tránh tốn thời gian vô ích thì vẫn nên rõ ràng ngay từ đầu đúng không ạ. Vả lại em ko muốn những chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc, vì em chỉ đặt một số ít mặt hàng bên cty cáo, những mặt hàng khác ko bằng những cty khác.
    Nhân tiện em mạn phép nhờ bác quẩy tư vấn ngoài lề chút ạ. Chả là sau khi em người Mĩ trầm lặng hơn 2 tuần thì cáo già trong công ty lại tiếp tục à í a:"hôm nào mình đi nhậu hen", "sao buổi trưa đi ăn cơm mà ko rủ cáo đi", "cáo về nhà ăn cơm đây, đi ko"... Em thấy cũng nóng mắt , nhưng vẫn im lặng.
  10. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    Đến tối cáo nhắn lại:?chào a, tối nay a có đi chơi đâu ko ? e sẽ sắp xếp giao hàng sớm cho anh. Khi nào xuống đó,e sẽ gọi cho a nhé chúc a **** tối vv?
    Đoạn vàng vàng: Em nó chúc anh rõ như ban ngày thế rồi còn gì nữa. CHúc mừng chủ thớt nhé
    Được tiemma sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 25/03/2009

Chia sẻ trang này