1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác chỉ vẽ giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 25/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hiện nay, anh chỉ nhận giảng cho hai lớp học sinh gà.
    Lớp buổi sáng chỉ dạy cho học sinh gà nào tuân thủ nguyên tắc thấy gái đẹp là lao lên tán và đảm bảo chiến thuật luân phiên "cầu thủ".
    Lớp buổi tối dạy cho học sinh gà đăng kí học đánh du kích, thực hiện chiến thuật rình mò dò ngửi, leo nóc nhà cạy ngói nhìn trộm, tối về vắt chim lên trán mơ....
    Như tư vấn nghiệp vụ nhanh cho trường hợp cáo cty chú đang là lá la và Cáo Sale, thì không cần kiểm tra, nghe qua là đã biết vớ vỉn rồi.
    Không tin, ngay chiều nay, chú alo gái , bảo chiều đi ăn nộm.
    Rất có thể gái sợ chột cả trứng, không dám đi. ( Đi ăn nộm với anh để anh làm nộm em à ).
    Võ mồm không ăn thua, phải thực chiến để biết kết quả ngay và luôn,
    Nếu trong trường hợp gái lấy lí do nọ kia từ chối, chú quay sang hẹn hò em Sale.
    Em Sale chối nốt thì thôi xem lại mình có 4` ở điểm gì không mà rủ con nào có nấy tránh như tránh hủi.
    Anh thật, thích là nhích, hẹn hò khi nào cafe - khi nào anh qua chơi nhé, biết đến khi nào ? Vì gái đã khoái thì gái sẽ nhanh chóng tạo điều kiện cho các chú tha hồ diễu võ dương oai.
    Chú tham khảo cái thớt của em ABCD_1234 xem, gái mà thích, chú chỉ cần "be be" vài tiếng là lon ton chạy theo ngay.
  2. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vote cho pàc 007 vì? quà chì lì.
    THik là? nhìc cò?n nhic lĂ?n 1 rĂ?i cò lĂ?n 2 ko thì? phà?i xem kẮt quà? cù?a lĂ?n 1.
    Em cùfng nhìc lĂ?n 1 và?i e xong rĂ?i già?i tàn vì? jà? tào vàfi hà?ng.
    Nhìck nhiĂ?u lĂ?n 1 thì? sèf cò kinh nghiẶm thoai.
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cái vụ này giống vì công việc quá,chứ nếu mà em nó có tình cảm với bác thì thế nào em ấy cũng gọi ĐT rủ bác đi cafe,ăn uống,hoặc đi chơi ùi...v...v...
  4. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn một tháng chẳng hề nói chuyện và liên lạc, giờ cáo công ty lại rủ em đi chơi lễ sắp tới với nhóm bạn của cáo. Ý em là ko nên đi vì ngay từ đầu đã xác định ko yêu thì ko làm bạn. Nhờ các bác cho ý kiến
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thích thì đi không thích thì nghỉ, k yêu thì là bạn, nghĩ thế cho đơn giản đi
  6. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!!!!
    @ chủ thớt: chưa có vẹo gì cả, đừng có ăn bánh vẽ nữa......
    Mà xác định là bem em nào thì rõ ràng, lắm mối tối nằm không.....
    Quả cáo già công ty rủ về nhà ăn cơm là mệt đấy, coi chừng dính bẫy như chơi, con đẻ ra sao giống mặt thằng giám đốc thế không bít.....
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Qua mấy cái tin nhắn, thiển ý của mình là cô Cáo này đang mở cổng thành rất rộng cho bạn .
  8. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chờ thêm tg đi đã bác ơi ! Gì mà nóng vội thía .he .Nhưng có vẻ cũng ưng
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cái box TVTY dạo này có vẻ tạp nham nhỉ, những câu hỏi thật chẳng đâu vào đâu, cứ như kiểu kể một tình huống trong hàng trăm tình huống vớ vẩn diễn ra hàng ngày, rồi nhờ người ta tư vấn, chả hiểu tư vấn cái gì luôn
    Đọc cái tình huống bạn chủ topic đưa ra và cái câu hỏi của bạn ấy đúng là....hết sức vớ vẩn. Tự nhiên mình có cảm giác hình như bây giờ con người ta ko thể tự làm hay tự quyết định cái gì, thành ra cứ có bất cứ gì là phải đi hỏi người khác.
    Bạn thích cô gái kia, cứ tự nhiên mà thích, bạn thích cưa, cứ tự nhiên mà cưa, ai cấm đâu. Nhưng bạn chưa làm gì để cưa, để tỏ ý thích, đã đi hỏi loạn lên. Kể cái mẩu đối thoại hết sức bt giữa 2 người, kiểu này chắc hàng ngày bạn đều cần có người cầm tay chỉ bảo bạn nên làm thế nào, nên nghĩ thế nào
    Chỉ có một lời khuyên thôi: Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm đi. Tự nghĩ, tự hành động, khi nào khó quá, ko biết làm tiếp thế nào thì hẵng hỏi, đừng đặt những câu hỏi kiểu vớ vẩn như trên nữa .
    Thân ái và quyết thắng nhé!
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    2 tháng vùi đầu vào công việc, học hành, mệt mỏi, uể oải, cảm xúc nhạt nhòa, giờ đây dường như chẳng cảm thấy gì là quan trọng nữa. Tuần rồi đi công tác, thứ 7 mới về, gặp cáo cùng đi sinh nhật một ông trong cơ quan, cáo:"sao lễ này đi chơi ko, đi đi, mình cáo đi ko tiện, đặt vé trước ko thì ko kịp". Nghĩ, uhm, giờ cũng muốn đi đâu đó xa để refresh:"uhm, đặt đi, bữa đó còn xe thì đi". Giờ cứ tới đâu hay tới đó vậy, suy nghĩ thêm mệt đầu.

Chia sẻ trang này