1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cho em lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bebimat, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebimat

    bebimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em đi thẳng vào vẫn đề luôn các bác tư vấn giúp em

    Em quen anh ấy qua bạn bè giới thiệu. Quen nhau hơn 1 tháng thì em nhận lời yêu anh ấy. Nói chung thì anh ấy tình tình hiền lành, ngoan ngoãn và chắc là rất yêu em. Còn em thì lúc đó trẻ con, hay bắt nạt anh ấy, thường bắt lỗi anh ấy những lỗi linh tinh. Có hôm trời mùa hè mưa tầm tã em với anh ấy cãi nhau anh ấy phi xe sang nhà em tí bị ô tô đâm, em ra cổng nhìn thấy anh í khóc xong đuổi anh í về, em thường làm những việc theo ý mình mà chẳng quan tâm đến anh ấy, 1 tuần em nói chia tay khoảng 3,4 lần, anh ấy thì bảo em trẻ con nên ko chấp. Nói chung là khoảng thời gian này chúng em rất hạnh phúc, sau đó anh ấy muốn dẫn em về nhà để giới thiệu nhưng lúc đó em bảo mới yêu nên ko về. Anh ý thường hay kể chuyện gia đình em cho bố mẹ anh ấy nghe. Rồi sau đó 1 thời gian thì anh ấy ít đi chơi với em hơn, mỗi lần đi chơi với em thì bố mẹ anh ấy gọi điện liên tục. Ban đầu em hỏi thì ko nói, mãi sau mới biết vì bố mẹ anh ấy cấm ko cho anh ấy yêu em, lý do vì gia đình em bố mẹ ly hôn :| có lần đi chơi em nghe mẹ anh ấy gọi điện cho anh ấy nói '' mày lại đi chơi với con đấy à, m có về ngay ko thì bảo '' Sau hôm đó thì em hay cáu giận anh ấy vô cớ. Rồi cái gì đến cũng fai đến. Chúng em chia tay nhau, mặc dù trong lòng em rất yêu anh ấy. Em nghĩ nếu anh ấy thật sự yêu em thì tại sao chỉ vì gia đình cấm đoán thôi anh ấy cũng chia tay.

    Bốn tháng sau, 2h sáng trc hôm valentin anh ấy nhắn tin cho em hẹn em tối mai đi ăn tối, khi gặp lại nhau tự nhiên như 1 thói quen, anh ấy ôm lấy em như chưa từng chia tay vậy.

    Không thể diễn tả hết đc lúc đó em hạnh phúc thế nào. Nhưng đc 2 ngày thì em nói chia tay, em nói có tiếp tục cùng chẳng đến đâu vì gia đình anh ko thik em. Thực ra em chỉ muốn thử anh ấy xem anh ấy có thể vượt qua rào cản gia đình mà đến với em ko. Nhưng anh ấy ko nói gì, từ hôm đó cũng chẳng liên lạc lại với em luôn

    Xin các bác tư vấn giúp em xem anh ý còn yêu em ko? Và bây h em fai làm thế nào? Có cách gì làm anh ấy yêu em ko??=((


  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hết cách. chuyện thằng bạn tôi bỏ nhà đi với gái vì bị bố mẹ ngăn cấm. thằng bạn bị họ hàng bạn bè chửi cho rất nhiều..cuối cùng nó cũng bỏ cuộc..chẳnng đi đến đâu cả.. nói chung trong trường hợp này giai rất áp lực..nên nó buông xuôi là chuyện thường tình..bỏ đi em..e vẫn còn trẻ không phải lo
  3. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi em ah, nếu anh giai em qua được gia đình thì đã qua từ đợt trước rồi, đợt sau buồn ko có ai nên mới rủ em đi thôi. Cha này ko có quan điểm, bỏ đi.
  4. bebimat

    bebimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em sợ em sẽ ko tìm đc người mà em yêu như thế nữa, ko tìm đc người mà ở bên người đó em hp đến thế nữa. Nếu bỏ đc em đã bỏ lâu rồi. Có những lúc em quyết tâm bỏ lắm, nhưng mà đêm nào em cũng nằm nghĩ đến anh ý rồi khóc 1 mình. Có những lúc em cứ đi trên những con đường mà em anh ấy từng đi qua rồi nghĩ anh ấy sẽ đứng đó chờ em :( Nói thật là dù thời gian có trôi đi bao lâu thì em cũng ko quên đc

    Mọi người xem có cách nào giúp anh ấy quay lại và yêu em ko? =((
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô gái ích kỷ chỉ vì hài lòng là mình "trên cơ" nên khi yêu nhau thì hành hạ chàng trai, khi le lói hy vọng nối lại tình xưa thì giở quẻ "thử lòng."

    Anh ta yêu bạn hay không không quan trọng. Quan trọng là bạn có yêu anh ta đâu. Bạn chỉ yêu nhõn cái bản thân bạn.

    Phúc cho anh kia quá mới bỏ được bạn.
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa đủ trưởng thành để giữ gìn một tình yêu bình thường chứ đừng nói đến việc nuôi dưỡng 1 tình yêu có thử thách như thế này.
  7. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ca này khó đấy nhưng vẫn còn hi vọng mong manh.

    - em phải đồng lòng với NY, đừng có mà thử thách bởi anh ta đang mong e trưởng thành, cùng anh ta thuyết phục gia đình--> tuy nhiên anh chàng này k BẢN LĨNH, e có thể sẽ bị bỏ rơi lúc nào k biết...

    - em phải tự nâng cấp bản thân để bố mẹ anh ta k coi thường được e (thường khi bị phản đối vì gđ k chỉn chu thì cá nhân mình phải chứng tỏ được là mình có GIÁ TRỊ TO LỚN lấn át những KHUYẾT ĐIỂM K DO MÌNH GÂY RA)

    chúc e may mắn
  8. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Có khuyên em cũng vậy thôi, càng cố càng mất điểm chả được tích sự mịa gì, em giải tán đi, có anh nào hay thì em cho người ta cơ hội, khoảng 1-2 tháng lại thấy anh kia nhạt bỏ xừ ấy mà. Trai của em nói chung yếu, ko làm chổ dựa cho gia đình được đâu, đừng tiếc nữa.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bà chị. Cái kiểu gì mà yêu nhau 1 tuần dọa chia tay 3, 4 lần, thi thoảng lại bày trò "thử lòng", thế thì ai mà chịu được. Bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cac cậu dùng từ sai cả, giải tán là giải tán thế nào, tớ là tớ cực kì phản đối đấy nhá, trước giờ mỗi cậu chàng yêu chớ con bé có yêu đâu mà giải với chẳng tán. Tớ là tớ đồ rằng em gái này đang mang tư tưởng "con cá vuột là con cá to"

Chia sẻ trang này