1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cho em lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bebimat, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebimat

    bebimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy là lúc mình mới yêu, tính mình thì hơi giống con trai cũng hơi trẻ con. Nhưng sau đó mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Bây h khi mất anh ấy rồi mình mới biết quý giá. Mình đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Mình ko muốn mất anh ấy thêm lần nữa :(
  2. suthay7love

    suthay7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em gái đúng là quái vật, khi yêu hành hạ đủ kiểu. Giờ lại muốn quay lại để cho anh zai đấy ăn hành tiếp à
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Lò này sắp lên báo hay sao ấy nhỉ. Dạo này các em tin tin đua nhau phọt cảm xúc. Được cái đặc điểm chung nhưng cũng rất dễ hiểu là tình cảm, tính cách các em này sâu... suck vô cùng, thế mà cứ ngỡ là mình đang yêu đắm đuối.

    Gái ạ, nếu vẫn còn tình cảm thì tốt nhất ra giữa sân quỳ xuống cầu nguyện suốt đêm mong thằng trai kia nó đang dừng bởi bị gái làm tổn thương, đau đến tê tái; chứ ko phải bởi nó đã tỉnh ngủ nhận ra rằng gia đình đã đúng, rằng yêu gái này chỉ sướng đời trai nhưng hại đời đàn ông.

    Nếu nó đang tổn thương thì vẫn còn nước mà thành khẩn xưng tội, khẩn khoản sửa chữa, lớn nhanh trước tuổi để gây mê tiếp tục cho nó quay lại. Chứ nếu nó tỉnh táo ra rồi thì dẫu có đứng lù lù cả đống cũng coi như ko, phủi đít đi thẳng.
  4. bebimat

    bebimat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, ai chẳng trải qua thời con nít, ai chẳng có lúc sai lầm. Anh có dám khẳng định là từ trc đến h anh chưa làm người yêu anh buồn làn nào ko? Ko fai em đùa cợt với ny em, em yêu anh ấy là thật lòng, nếu ko em lập topic này làm gì chứ. Nếu em đã là loại yêu vớ vẫn thì cũng ko có cảm xúc sâu...suck đâu anh ạ, và nếu ko thật lòng thì em cũng phủi đít đi thằng anh ạ?
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    một chút tc nhất thời đã nghĩ rằng thật sâu sắc...
  6. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì mọi chuyện đã rồi. Đừng nhắn tin giải thích gì cả. Thiết kế một cơ hội nào đấy, như là tình cờ gặp nhau, rồi bất ngờ ôm thật chặt, giống kiểu Hà Quốc ý, ko cần giải thích gì cả, rồi có giải thích, làm gì thì tính tiếp.

    P/S: em hành hạ nó vừa thôi, để tí phúc đức cho con cháu.

  7. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Loại gái như em thì không biết đâu mà lần. Ích kỷ, kiêu ngạo, nói dỗi như cuội (cái này xuất từ mặc cảm đây) chỉ biết mình không biết quan tâm đến người khác, đùa zỡn với tình cảm, làm khổ người khác.

    Thằng zai nó ấm ờ, lăn tăn, yếu bản lĩnh mặc dù nó rất yêu em là tại em đấy, em khinh nó, em ấm ờ, hời hợt, đùa zỡn với tình cảm của nó và của chính em thì đến cụ nó sống lại cũng vậy thôi,

    Chỉ thông cảm cho em là hồi cha mẹ chia tay đúng cái tuổi mới lớn, tâm lý chấn động mạnh nên sinh ra nó vậy. Âu cũng là cái tội chồng chất, lỗi tại cha mẹ mà con phải gánh.
    Đấy ACE trên này và cả anh quăng tất cả vào mặt em rùi.

    Ngủ đi em ah, hãy biết lắng nghe người khác, chia sẻ và biết trân trọng tình cảm người khác dành cho mình.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bác này tư vấn chuẩn ko cần chỉnh, hehehe.
  9. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    A khẳng định e là trẻ con hoặc suy nghĩ kiểu trẻ con. Giờ e khác rồi,a công nhận vì e nói thế.

    A ko bàn tới chuyện e và ku kia có quay lại đc hay ko, nó còn yêu e không hay e yêu nó thật không hay e chỉ nhất thời. A muốn nói tời vấn đề bố+mẹ ku kia.

    Nếu e và ku kia có cố gắng đến với nhau, xác định sống chết có nhau thì bố mẹ ku kia cũng chả khoái e. Nguyên nhân thì e biết rồi, nhà ku ấy thấy gia đình e khá phức tạp, lo con zai mình ( một zai hơi thiếu bản lĩnh) lại vưóng vào mớ bòng bong. Tốt nhất tránh đc cứ tránh. Và họ tìm mọi cách làm điều đó, kể cả xúc phạm e. Rồi khi 2 đứa cố vượt qua để đến với nhau thì cũng chả đâu vào đâu e ạ. Ko hạnh phúc, sung sướng gì đâu e gái ạ.

    Chốt của a: BỎ!
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gái ạ, bởi vì anh đã gặp nhiều (nhưng ko phải tất cả) trường hợp như gái, nên anh mới cẩn thận viết thêm cả cụm "nhưng cũng rất dễ hiểu" trước cái đống "sâu ... suck" đấy.

    Và những gì anh vừa viết ở trên, ngay lập tức được gái chứng minh thêm ở dưới. Cả bài anh viết bao gồm 3 phần: phân tích tính cách của gái, tình hình tình cảm của trai, và phương pháp để phản ứng. Nghĩa là đang tư vấn về vấn đề gái hỏi, ko phải là chi tiết nhưng cũng đủ ý, đủ để hiểu phải làm gì lúc này. Thế nhưng gái chỉ kịp đọc xong 1/3 đã nổi tự ái tin tin để trả treo; 2/3 bài viết còn lại về hướng giải quyết thì ko nhét được 1 chữ vào đầu mà chỉ đi dò tìm các cụm từ để phang lại, trong khi thậm chí ko biết cụm đấy viết để nói trường hợp nào. Bởi thế, dù gái được nghe lần thứ 2 từ anh rồi, nhưng chắc chắn vẫn chưa nhận thức được tính cách của mình sâu suck đến thế nào đâu. Chưa đủ lớn gái ạ.

    Nếu muốn được nghe tư vấn nhẹ nhàng vuốt, ve dễ nghe hơn thì lần sau nhớ chú thích luôn ở tiêu đề nhé, để anh biết mà còn té. Chứ phía anh chứng kiến nhiều nên nhận thấy nhẹ nhàng đến nhu nhược như thằng cu người yêu chỉ khiến gái sinh hư thêm mà thôi, khó mà lớn được. Rốt cuộc ôm khổ cả 2. Thực tế hiện tại là vậy

Chia sẻ trang này