1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cho NHỜI KHUYÊN ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Vietlaocai, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietlaocai

    Vietlaocai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác cho NHỜI KHUYÊN ....

    Em xin được tóm tắt như sau:
    Em đã lập gia đình được hơn hai năm và đã có một cháu gái rất xinh, hiện tại chúng em đang phải thuê nhà, quê em ở Lào Cai, vợ em ở Bắc Giang, và chúng em đang sống tại thành phố BG, em đã chuyển hộ khẩu về hẳn BG.
    Ở ngoài nhìn vào, có thể nói rằng gia đình em rất hạnh phúc, và em cũng thấy như vậy, tuy nhiên để được lời khuyên chân tình của các Bác em xin được nói qua vê em:

    - Năm nay 30 tuổi, rất đẹp trai ( nhiều người bảo vậy )
    Công việc nhàn rỗi ( nhưng thu nhập > 10 triệu / tháng - thật 100% )
    - Không nghiện ngập bất cứ cái gì
    - Toàn ở nhà trông con ( 20 ngày / tháng - thật 100% , vì tính chất công việc mà lị )
    - Hàng tháng đưa vợ 95% tiền lương
    - Nói chuyện ai cũng phải cười

    Nhưng có lẽ vì em như vậy mà hoá ra Vợ em lại ko thích thì phải , em nghĩ cũng đúng , và đó chính là nhược điểm của em.

    Cụ thể như sau: Vì ko nghiện thứ gì ( rượu, chè , bài phỏm , hút hít không ... ) đã thế lại trông con rất khéo, chính vì thế mà có sự bù trừ là hay nói, nhưng đó là tính quá cẩn thận của em ... ko ưa cái gì là nói ngay , và phải thế này thế kia mới được ... đại loại như vậy ,,,

    *** Từ đó mà vợ chồng thường hay cãi nhau , và đặc biệt là mới đây em đã cho vợ mấy quả Đ ÂM ĐÂM SẮC Đ

    Tuy nhiên em cũng xin nói qua một chút về vợ em

    - Tuổi tác thì kém em 2 tuổi ( năm nay 28 tuổi )
    - Đi làm quanh năm suốt ngày ( kể cả thứ 7 chủ nhật, ngày lễ ) , từ 7h sáng đến 4h chiều )
    - Hay cãi lại chồng

    Mong các Pác cho những lời khuyên chân tình để chúng em có cách giải quyết ...

    Xin cảm ơn
  2. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Em nói thật, em hơi phản cảm với cái chi tiết bác ở nhà trông con 20 ngày / tháng.
    Đàn ông con trai phải ra ngoài mà giao lưu với xã hội cho nó phóng khoáng con người lên, chứ ru rú ở nhà trông con thì cảm giác mình ko có uy với vợ. bảo sao chị ấy hay cãi bác .
    Thứ 2: bác đưa vợ 95% tiền lương chắc gì vợ đã vui,
    Nói gì thì nói chứ ở ngoài Hà Nội này, ông nào đẹp trao, lương cao như bác, mà lại chỉ suốt ngày ở nhà trông con rồi đưa gần hết tiền lương cho vợ, thì vợ nó bảo là thằng ngốc .
    Trên ấy thì em ko biết tiêu chí đàn ông như nào nhưng em nghĩ ở đâu thì cũng thế cả thôi.
    Có khi chị nhà có bồ bịch gì rồi cũng nên ,
    vì bác thì suốt ngày cặm cụi ở nhà trông con, tiền thì đưa hết
    chị nhà rủng rỉnh tiền bạc chẳng biết làm gì, rồi sự ngưỡng mộ ở người chồng cũng ko còn ==> dẽ cặp bồ cặp bịch lắm ( triệu chứng là hay cãi lại bác và đi làm suốt ngày suốt tháng- vì theo em nghĩ hiếm có công việc nào lại đi làm suốt cả thứ 7 chủ nhật ngày lễ cả., Có mà cặp bồ thì có.)
    Lời khuyên của em:
    1. Bác thu nhập cao như vậy, thì thuê 1 ô sin cho nó làm việc nhà và trông con.
    2. Đưa vợ 50% lương hoặc ít hơn, số tiền còn lại nên đi tập uống bia, rượu, thi thoảng làm điếu thuốc cho oai.. Hãy đi giao lưu với anh em, bạn bè, đồng nghiệp bởi đàn ông là phải thế.
    3. Điều tra lại về hoạt động của vợ bằng cách:
    a, Bí mật kiểm tra điện thoại xem có các tin nhắn hẹn hò không, kiểm tra lịch sử các cuộc gọi xem có hay liênlạc với 1 số điện thoại nào với tần suất nhiều không.
    b, Kiểm tra lại công việc của vợ: về lịch làm việc, thời gian làm việc, xem có đúng là công việc nó vát vả về thời gian thật như vậy không hay chỉ là cái cớ.
    Cuối cùng, nếu bác thấy vợ bác trong sạch, thì bác nên nghiêm túc nghĩ và đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của vợ bác, và tìm hiểu xem vợ bác có bức xúc gì về cuộc sống cũng như hoàn cảnh hiện tại?
    Do chưa đủ tiền mua méc xơ đéc , hay tiền lương bác đưa nhiều quá mà chưa biết tiêu vào việc gì? ( tiền để trong nhà nhiều quá mà ko biết tiêu việc gì nó cũng dễ gây stress lắm các bác ạ)
    Cuối cùng xin chúc 2 bác mau trở lại cuộc sống hạnh phúc trước kia .
    Có lẽ 2 bác nên vứt bỏ công việc để đi du lịch xa xa 1 vài ngày cho khuây khỏa bác ạ.
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 09/02/2009
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị với vợ bác quá. Người ăn không hết kẻ lần chả ra.
    Đùa tí thôi, bác đánh vợ là không ổn rồi. Nhưng mà nếu bác điên quá thử bỏ nhà đi nhậu đến khuya mới về xem vợ bác có xanh mặt ra không.
    Mà em hỏi, hay cãi bác là thế nào? Chồng mà nói đúng thì vợ nào dám cãi nhỉ?
  4. plasmaoflc

    plasmaoflc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nghe miêu tả thì thấy ông chồng này hơi phiếm diện, làm gì có kiểu mình thì tốt 100% - thật đấy ạ, còn vợ thì chả được điểm gì
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Qua các tiêu chuẩn của bác và bà xã thấy là
    1- bác có nhiều tiêu chuẩn không cần chỉnh của NGƯỜI CHỒNG NHÂN DÂN, vậy là lại tặng vợ mấy quả đấm thì --> quá NGHỊCH LÝ
    2 - Bác nói nhiều, Vợ cãi lại --> ĐƯƠNG NHIÊN
    Vậy thì mỗi thứ bớt đi 1 tý, ngoan hiền như thế, thỉnh thoảng cũng phải "hư hư" đi 1 tí, bạn bè phải cafe bia bọt, đưa tiền vợ bớt đi, nói ít đi. Vợ thì đi làm bớt 2 cái ngày CN , thứ 7 ra. Ở nhà ru rú làm j, đưa vợ con đi chơi, đi "xả" bớt tiền...
    Mọi thứ coi như lại êm như không
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    tóm lại là bác đọc kỹ đề cương của em đi
    đảm bảo sau khi thực hiện xong, vợ chồng bác:
    1 nlà giải tỏa bất hòa và hứng thú ở với nhau hơn.
    2. đường ai nấy đi
  7. Vietlaocai

    Vietlaocai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các Pác đã đóng góp ý kiến
    Tuy nhiên tình hình càng xấu thêm
    Hôm qua ( hai ngày sau khi cãi nhau và cho vợ ăn Đ.. ấm ) , em vào bệnh viện điều trị bệnh ( vì em đang điều trị bệnh được một tuần rồi ) , khi về vợ em tuyên bố là sẽ về nhà bố mẹ đẻ , quần áo đã được chuẩn bị , khi đi vợ em cũng đã vô tình mang theo Sổ tiết kiệm , nữ trang và tiền mặt ...
    Vì ko còn tiền , đã thế lại chuẩn bị mổ để cắt trĩ nữa, em đành cầm đồ tạm chiếc xe máy để lấy tiền , sau khi khỏi bệnh đi làm sẽ mua xe khác
    Và em cũng xin nói thêm là vợ em rất xinh gái và trầm tính
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì chỉ em làm với. Sướng nhỉ chắc đi làm đủ 30 ngày lương chắc phải 30 củ mất.
    Thôi thì bù trừ ông ạ.
  9. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà thường là thế, nếu mình hiền lành để họ trèo đựơc lên Lưng, họ sẽ nhìn vào Cổ mình, lên được Cổ sẽ nhìn lên Đầu mình, không biết giới hạn là gì đâu! Bác phải tỏ ra cho họ biết: " ông hiền lành, nhường nhịn nhưng phải biết giới hạn, nếu không ông sẽ cho mày biết: ông hiền thì phải để cho ông hiền...."
  10. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng tớ mà cũng ở nhà 20 ngày 1 tháng, lại quá cẩn thận " phải thế này, thế kia mới được.., nói nhiều .. thì tớ cũng bỏ về nhà mẹ đẻ mất, chả chờ được đến khi bị nhận mấy quả Đờ âm đâm sắc ĐẤM..

Chia sẻ trang này