1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cho NHỜI KHUYÊN ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Vietlaocai, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hai pác nhớn rùi mà như trẻ con ý. Bức xúc tẹo mà vung vẩy, động chạm tí tự ái đã thụi nhau rùi. Thế là coi như huề còn gì?
    Vợ bác giận vì suy nghĩ đến cái sự nóng nảy của bác thôi. Chuyện nhà nào chẳng có lúc bát đũa xô đẩy . Nên em nghĩ bác để cho chị nhà nguôi bớt đi rồi tìm cách mà xin lỗi ... ( lỗi chính là ở bác... nóng tính quá thôi)
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đây là người Đàn bà rồi
    Em nói thế mong bác hiểu!,chính vì sự quá chỉn chu chính vì nó qá mức là theo kiểu hoàn hảo lại làm vợ bác xa bác.
    Điều này là sự cảm nhận,nhưng biết đâu bác khác đi,đi giao lưu xh nhiều hơn,gặp bạn bè,đi chơi,làm cv j đó chỉ tối mới về biết đâu vợ bác biết trrân trọng hơn.
    Nó lại cứ thế mới hay cơ bác ah!
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đặt ra ở đây là: Làm thế nào để hạ hoả trong cơn nóng giận?
    Em Việt (thì a hơn tuổi e rồi) đánh vợ cũng là một cách để hạ hoả, giống như a, đôi khi cũng nóng tính tới lúc phải đập phá một cái gì đó thì mới đỡ bức xúc được. Nhưng làm xong mới thấy hậu quả khó lường. Lần nào mình chót đập cái gì đó cũng thấy mình có lỗi hơn vợ. Vì như vậy ko fải là thằng đàn ông rồi.
    Anh cũng không thể nói mình hơn hay kém ai, hành vi thì cũng giống nhau nhưng ta nên cố gắng kiềm chế và, để giải toả cái tôi của mình, hãy sống riêng cho mình một chút, đi chơi đâu đó vài ngày chẳng hạn, không đưa đủ tiền cho vợ chẳng hạn. Rồi sẽ thấy đời tươi ngay mà
  4. Vietlaocai

    Vietlaocai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng Thanks các Pác tham gia góp ý
    Em cũng nghĩ lại rùi , vì quá cẩn thận , rồi quan tâm quá mức vì vậy mà chẳng tốt hơn điều mình mong đợi
    Nhưng nghĩ cho kỹ thì có lẽ xã hội có sự bù trừ đấy các Pác àh
  5. buonbuon2009

    buonbuon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko đồng ý việc đánh vợ
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Các vấn đề về trông con và lương lậu các bác khác cũng đã nói nhiều rồi. Em chỉ xin đề cập tới 2 vấn đề trên thôi. Thấy nhìu bác li dị cũng chỉ vì vợ như vợ bác và bác hành động như thế thôi. Em nghĩ bác nên nói vừa phải thôi. Nói ít mà chất lượng. Đến khi bác nói ra câu nào là vợ "sợ" câu đó. Đc như thế này rồi thì bác cần gì vũ lực nữa nhỉ?
    Em chưa lập gđ nên chỉ dám đưa ra ý kiến thế thôi ạ.
  7. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    e thấy bác đánh vợ là ko nên chút nào, dù thế nào thì cũng ko nên dùng nắm đấm để giải quyết bất cứ chuyện gì
  8. thanhngocmt

    thanhngocmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em k nghĩ bù trừ , vì có nhiều bạn em tính giống nhau vẫn hp .
    bác xem lại vợ bác từ bé tới lớn , kiến thức , kinh nghiệm ứng xử học như thế nào . từ đó có cách giải quyết đấy .
    lương bác hơn 10 triệu , nhớ cho em vay nếu lời khuyên của em có hiệu quả nhé .
  9. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    chém gió kinh vãi
  10. yakuza03

    yakuza03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... đọc topic của bạn này hình dung ra một câu em lấy cô em họ bên vợ tôi.
    Tiền thì không phải nghĩ vì bố làm to.
    Không rượu, chè, bia thuốc lá, không nghiện ngập.
    Ít nói, đẹp trai cười duyên.
    Tiền nong kiếm được hàng chục triệu một tháng mà lại nhàn hạ, ko có nhu cầu tiêu tiền, đưa hết cho vợ.
    1 tay cậu này chăm 2 cô con gái, từ cho ăn sữa, ăn cháo, tắm, quấn tã ru con ngủ và 2 tay 2 cô con gái đưa đi chơi.
    Ngồi xe ô tô thì vợ lái chồng ngồi ghế phụ trông con...
    Cuối cùng nhìn vào thì cũng là gia đình hạnh phúc.
    và một sự thật nữa vỡ lở ra là cô vợ cặp bồ với sếp ở cơ quan đã vài năm...
    Ha ha ha ha ha

Chia sẻ trang này