1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác cho NHỜI KHUYÊN ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Vietlaocai, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    đàn ông mà ở nhà trôgn con thì vứt
    để vợ đi 24/24 thì khác gì
    có khi kiếm đc ít tiền quá nên vợ nó hay cáu đấy
    ông bạn mình tháng kiếm tầm 10.000$ mà ko cho vợ đi làm, giờ vợ nó đang đuổi ra khỏi nhà kia kìa , nó cũng ko rượu ko thuốc ko bia, ko gái gú như bạn (cái này ko phải là hay đâu, chẳng ai khen)
    Bác cứ phải giao lưu với anh em nhiều thứ ấy vào nó mới ra nhiều nhẽ còn về mà đấm vợ
  2. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    LỜI KHUYÊN LÀ:
    - Đàn ông con trai nên nói ít thôi.
    - Giảm số ngày trông con xuống 1/3
    sao mình dị ứng với đàn ông nói nhiều thế k biết
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại dị ứng với đàn bà đoảng, việc đầy ra cứ ngồi ì thần xác để chồng cặm cụi làm một mình. Làm gì chả bực
  4. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Với đàn bà nước nào thì tôi không biết chứ với đàn bà Việt mình thì phải tẩn thật cẩn thận cậu ah. Như bác gì bên trên nói đúng đấy. Khi họ đã leo được lên đầu mình rồi thì chẳng bao giờ leo xuống. Kiếm được đứa tử tế, biết điều khó lắm. Trường hợp của cậu thì tôi chỉ khuyên là hãy giảm bớt nói lại, nhất là đừng càm ràm những chuyện không đáng. Còn các điểm khác của cậu, tôi ủng hộ. Chẳng ai bảo cứ đi chơi lăng nhăng ngoài đường mới là đàn ông đúng nghĩa. Đừng nghe họ, thiệt thân đấy. Vả lại, thu nhập có >10 triệu/tháng thì đi chơi được mấy chốc!?? Còn biết bao nhiêu hoạch định cho tương lai nữa..Sau vụ này, đừng đưa hết tiền cho vợ nữa kẻo khi gặp chuyện, lại khổ thân

Chia sẻ trang này