1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các bác dự hộ gà em ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khanh0610, 16/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanh0610

    khanh0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em với cáo làm chung cơ quan, em tia cáo đã lâu nhưng ko có cơ hội tiếp cận vì cáo thì làm việc ở tầng dưới còn em lại ở trên lầu, đi lên đi xuống gặp nhau cũng chỉ cười rồi nói chuyện xã giao vài câu :-?? hôm rồi em với cáo được phân công trực ở đám nhà sếp thế là em liền tận dụng cơ hội chém gió ngay, cáo bảo định đi coopmart mua đồ thế là em set up ngay cái hẹn đi chung với cáo thì cáo ok \:D/ vào đấy mua đồ xong xuôi thì em dẫn cáo đi ăn chém gió thêm một tí rồi về. Lúc nãy em vào cơ quan (em và cáo trực chung một ca) thấy cáo đang ngồi chơi game em nhắn tin chọc cáo, cáo nhắn lại bảo em vào chỉ cáo chơi cái game ailen gì đấy, em nhắn lại là bây giờ ai mà chơi game đó nữa xong đến giờ vẫn ko thấy cáo trả lời lại. Theo nguồn tin em nắm được thì hiện giờ cáo vẫn chưa có người iu ;)). Nhờ các cao thủ vào dự hộ em ca này xem có sáng ko ạ :-" em là em đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc tạch rồi :-??
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Em nó chơi game nào thì kệ mie nó, vào nhanh đi còn ngồi đây mà hỏi vớ vẩn gì nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nó chơi game nào thì kệ mie nó, vào nhanh đi còn ngồi đây mà hỏi vớ vẩn gì nữa.
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú ko bị xoắn xít như mấy chú khác,vậy là tốt.
    Nhưng cũng đừng dễ dàng từ bỏ như thế chứ,đã có chuyện gì to tát đâu mà lo tạch.
    Kế hoạch là chú cứ tranh thủ gặp,đưa ra quán nước và chém cho gái cười nhiều vào. Được vài bữa thì nên tìm nhà gái rồi hẹn gái đi chơi.
    Lần sau rút kinh nghiệm,nếu gái kêu chú chỉ cách chơi game hay làm gì đó thì đừng có dại mà từ chối hay nói mấy câu kiểu: "giờ này ai còn chơi game đó nữa" là hỏng. Thay vào đó,chú tìm hiểu xem gái thích chơi game gì thì dowload về máy mà tập chơi để khi gái nhờ là xuống cầm chuột,cầm cả tay gái chơi cùng nó.
    Chưa kể là mấy vấn đề sở thích nếu gái chịu chia sẻ với chú là tín hiệu tốt,hãy đưa những đề tài này vào trong các cuộc hẹn mà chém,sẽ rất rôm rả vui vẻ và được điểm.
    Thế nhé!
  4. khanh0610

    khanh0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    một lúc sau em có xuống phòng cáo nhưng nó về mất nên phải lên đây đăng đàn để các bác vào thuyết pháp để em khai sáng đầu óc ạ :)>-

    thanks bác \:D/ tình hình là cũng đã nghiên cứu bí kíp của cụ quarker với cụ sunny_boy cộng thêm lót dép ngồi hóng ko ít bài tư vấn của các cao thủ ở trong cốc nên mới ko vướng cái vụ xoắn xít bác ạ :-" tại hôm trước thấy có 1 bác tư vấn cho anh gà nọ là đã cầm cưa thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc tạch nên em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần luôn :-??em sẽ update tình hình thêm để các bác thuyết pháp giúp em tìm ra con đường đúng đắn >:D<
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chân lý khi các cao thủ đi tán gái là: Cưa gái là một thú vui tao nhã, một hình thức xả stress lành mạnh. Em nào mà làm anh thêm stress thì next top model.
  6. fatfat

    fatfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi có sáng không mình xin trả lời là sáng. Nếu bạn đã tự chuẩn bị tinh thần rồi thì mình nói lại là không sáng.
  7. khanh0610

    khanh0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật tình hình:
    Nhắc lại là điên đầu, thằng điệp viên của em bảo là cáo ko có người iu, thế mà hôm nọ đi nhậu với mấy thằng bạn về đang phê phê thì thấy cáo đang ôm eo thằng khác lượn lờ cùng chiều với mình (suýt nữa đâm mẹ nó xe vào thùng rác vì mải nhìn xem mình có nhìn lầm ko) , tức mình móc ngay con phone ra gọi cho thằng điệp viên thì nó bảo là cáo đang chán thằng đó cứ yên tâm mà chiến đi, bực mình em chửi luôn "chiến clmm tao éo thích đánh đồn có địch b-(". Chửi xong em tắt máy phi xe về nhà định ngủ nhưng nghĩ lại liền onl vào FB của cáo (theo kinh nghiệm của gà em thì bọn cáo nếu có chuyện gì hục hặc với ex cũng đều đem lên FB cả), xem lại mấy cái stt lúc trước thì đa số là thấy cáo than buồn rồi chán nản này nọ... bạn bè của cáo hỏi tại sao thì cáo bảo là do chán thằng kia nhưng vì lý do gì đấy nên vẫn còn quen (em cũng chỉ mới add FB của cáo cách đây 1 tuần thôi), chả nhẽ thằng điệp viên của em là điệp viên 2 mang [r37)] Lại còn thêm chuyện chả biết thằng nào đi hót với cáo là gà em kém hơn cáo 1 tuổi, thế là mấy hôm nay gặp em cáo cứ "ku ơi, cưng à" rồi "chị này, chị nọ" nghe mà ức chế cả người %-( tối hôm trước cáo nhắn tin bảo em sang làm báo cáo hộ, đang điên đầu chuyện hôm trước em bảo khi nào bỏ được cái ku ơi cưng à kia thì tính tiếp ko thì miễn bàn [-X xong cũng chả thấy cáo trả lời trả vốn gì lại cả. Sáng nay em vừa đi ngang thì cáo lại rủ tối có rảnh ko đi coopmart ăn gà rán với cáo, em bảo là chưa biết được có gì chiều hết giờ làm thì báo sau. Theo các bác thì gà em có nên tiếp tục cuộc chiến này ko:-?? em là em chả thích đánh đồn có địch tí nào [-X với lại làm sao cho cáo bỏ ngay cái vụ "ku ơi, cưng à" kia chứ cứ đi ngang thì lại hót lên như thế làm cả tầng dưới nhìn em quê muốn độn thổ~X
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Nên tán hay không thì tuy vào khẩu vị của chú chứ. Gái đã có người yêu, mà chú thì không thích đánh đồn có địch. Thì mọi người còn tư vấn làm gì. Không thích nó gọi là Ku ơi, cưng àh thì bao nó. Hàng của em là hang khủng, chị gọi thế là nhạo báng em. Không tin chị sờ mà xem xem có đúng là đại bác không nào? Cưng thường đi đôi với chiều. Chú bảo, chị chưa chiều em bao giờ, cứ gọi em là cưng, em ức chế lắm.
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tuỳ chú nhưng anh nói thật thời nay muốn kiếm được e nào xinh mà chưa có bồ hơi bị khó. Vì vậy biết tin đồn có địch thì đừng có phát sốt lên. Cứ bình tĩnh mà giành giật. Tập sống chung với lũ,đánh đồn có địch đi cho quen. Chú cứ ngồi đợi e nào xinh hoa chưa chủ mới tán thì già bố rồi.
    Thời gian nó với thằng ku kia đang hục hặc thì đây là cơ hội tốt để chú lật ngược tình thế. Chú cứ rủ đi chơi,quan tâm nó,góp phần đẩy mqh 2 đứa nó thêm căng thẳng. Đến lúc 2 đứa nó già néo đứt giây là gái vào tay chú thôi.
    Còn cái chuyện nó gọi chú ku,kưng gì đấy thì có thể xử lý như này: mỗi lần nó gọi xong chú nói: "ừ kưng đây,kưng xương chị lắm!" rồi đè nó ra hôn 1 phát xong trả lời tỉnh bơ: "ko thích thế thì từ nay đừng gọi anh thế nữa,còn nếu mê được a kiss thì cứ tự nhiên hề hề!"
  10. khanh0610

    khanh0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ^:)^

    thế thì em phải nghiên cứu cái chương đánh đồn có địch của cụ quarker vậy \:D/ chỉ sợ chú người iu của cáo xoắn lên mang dao đi săn lùng em là toi mạng, quả này phải mua thêm cái áo giáp hộ thân cho chắc ~X à mà cái chiêu bác bảo em làm để cáo ko gọi ku, kưng nữa khả năng là sau khi thực hiện nó tát cho méo mồm chứ chả chơi bác ạ, chả nhẽ tát lại giống như cụ sunny_boy :-??

Chia sẻ trang này