1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp cho chiến lươc chiến thuật chi tiêt! Em đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thánh ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiyeu1lan, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác giúp cho chiến lươc chiến thuật chi tiêt! Em đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thánh chiến dài kì rùi!

    Tình hình là như cái post mới gần đây em làm:
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1242417.ttvn

    Lần trước em ko nói rõ. H em xin bổ sung:

    Đi sâu vào nhân vật: Cáo này thuộc loại chăm học, hình thức bình thường mà lại chẳng hay đi chơi tối nên cũng cạnh tranh ko có gi là ác liệt. Vấn đề chủ yếu thuộc về gà là tình yêu đầu, nên cũng chẳng biết cưa gì ráo. Bù lại là hồi trước cũng chịu khó trà đá chém gió, nên dù đứng trước đối tượng mà mình thích dù rất run nhưng cũng tạo nên đc gió mùa thu.
    Tình hình rõ hơn nữa: đã đến nhà cáo chơi, có lần đc cáo mời về nhà ăn bánh trôi vào ngày hàn thực. đã đi chơi 2 lần. 1 lần tối, 1 lần ban ngày. cái lần 2 là cái lần post ở trên đó. Theo các loại chim lợn, quạ đen, thân của em ý, với cả trong làng người ta hay giữ ý thì tức là cáo này cũng kết gà rùi.
    Về công việc: gà đã đi làm(vẫn đang học tiếp liên thông đại học), công việc văn phòng ổn định dù thu nhâp trông xuống chẳng bằng ai trông lên cũng chẳng ai bằng mình, hậu phương cũng vững chắc, gia đình cũng cơ bản.
    Còn cáo thì cũng tương tự như vậy. Nói chung thì hai gia đình cũng biết nhau dù nhà em ở trên phố, nhà cáo trong làng. Hiện nay thì cáo cũng học xong rùi, chờ bằng để đi làm thui.

    Bối cảnh và phân vai em đã nêu đầy đủ rồi các bác ợ...
    Sau đây là cảnh tiếp theo, đến đoạn bi kich cảu nhân vật gà rùi
    Tối nay sau một hồi nhăn tin qua lại, ko có gi cảm thấy bất thường lắm. tự nhiên chờ hơi lâu mới dc rep thì hỏi cáo bảo cáo vừa nói chuyện vơi bạn (em nghi con ôn bạn cáo xui dại cáo lắm). Sau đó sau 1,2 tin nhắn sau cáo nhắn tin lại như thế này : (Thông cảm em bê nguyên xi cho các bác dễ chuẩn với chả dự)
    Cáo: e voj a lam ban bjnh thuong dc ko? e chj co the coj a la traj dc thoj.chuyen tc bay h em chua ngj toj
    Gà : ( cậu bực rùi, cậu nóng rùi...): Ơ lạ nhỉ! Thế trước h mình vẫn là bạn đúng ko nào! (nhắn xong thấy hối hận)
    cao: o.dung roj.hoa ra e gjau trj tg bo.hehe.e khuyen a thuc long: dung yeu aj nhu e.
    Ga: Tai sao em khuyen anh nhu vay??? Anh thấy em là một cô gái tốt cơ mà nhỉ.
    Cáo: a co tjn e ko?
    gà :tất nhiên là tin
    Cáo:the loj khuyen cua e chac chan la dung ruj. chuc anh ngu ngon! e dj ngu day.bjbj!
    the Continue........
    Theo 1 thằng bạn thì là nó thử mày đấy, mày nhắn tin như thế là hỏng rùi khác nào bảo anh với em chỉ chơi đùa thế thui. 1 thằng chim lợn khác thì bảo baravo mày, anh em cắp dép đi nhậu thui, phải có nam nhi chí khí như thế chứ.
    Thế theo các bác tình hình tạch luôn, kết thúc, die luôn rùi chưa. Em vẫn còn dự định phải bám chiến hào trường kì kháng chiến. Vậy em nên tiếp tục bám sát em ý hay là ngãng ra một thời gian,hay là vẫn tiếp tục như bình thường (2 ngày nhắn tin một lần, tuần đến chơi 2 lần) hay là ko đến chơi chỉ nhăn tin thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm và rủ đi chơi.... Mong các bác chỉ cho em con đường hoạt động cách mạng trong thời gian tới.
    Đúng là tình yêu đầu đau thật các bác ah! Có lẽ trời trừng phạt vì những lần em cười đểu thằng bạn thân mỗi lần nó bị thật bại trong tình yêu(tại nó yêu thì mất thằng bạn đi đi chơi cùng). Đau quá, đem nay ko ngủ dc rùi. Thui em vác chai bia lên sân thượng đây

  2. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung thêm. Lần trước vì ko để ý bị cáo nhắc nhở việc tặng hoa nhân 1 tháng quen nhau. H sắp sang đủ 2 tháng rùi: ko biết em có nên tặng hoa nữa ko các bác nhỉ?
  3. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Sao em không tiếp tục mà lại tạo bài mới là làm sao? Anh cho là khả năng sẽ bị cảnh cáo hoặc bem nick có thời hạn. Em e*** lại năn nỉ mod cho gộp bài đi em.
    Người ta nói, con người chưa khổ luyện, chưa thể thành tài. Để rút ngắn thời gian cho em và để các cao thủ khác tịnh dưỡng, anh đề nghị em đọc hết những bí kíp này để luyện tập: Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng: http://ttvnol.com/forum/tvty/534284/trang-1.ttvn , có phần giống y chang đoạn nhắn của em ở trang 7+8+9.
    Tuy nhiên, triệu chứng gà của em phát rất nặng đặc biệt ở những câu "cực sến" phía cuối
    ....Cáo: a co tjn e ko?
    gà :tất nhiên là tin....
    Em có nghĩ là cáo sẽ nhìn nhận câu trả lời này bằng một cách hiểu là "Lại thêm một chú cún con đang thè lưỡi vẫy đuôi sủa gâu gâu" không. Em cần thêm một số chất tạo nên sức mạnh của em trong tin nhắn (và trong đối thoại kiểu nắn gân):
    1. Bất cần: Ừ, anh có để ý em thật, nhưng em chỉ là một trong số đối tượng thôi.
    2. Hài hước: Những câu nắn gân như thế này, không nhất thiết phải trả lời đúng vào chủ đề. Có thể trả lời như sau: Bố anh dạy anh là sau này ra ngoài xã hội, đừng tin bố con thằng nào.
    Tình hình anh cho là vẫn nên tiến tiếp tục,không nên ngãng ra, nhưng trong bối cảnh mới là cáo mang tâm lý cảnh giác rồi. Không sao cả, mình vẫn đàng hoàng, chủ động, tôn trọng, tâm lý và kiên trì, thì thành trì nào cũng vượt qua thôi.
    Nói nhỏ cho em biết, thằng bạn thân em thất bại chính là do không gặp đúng người và đúng sách, lại gặp đúng gà là em thôi.
    Thôi, bắt đầu "văn ôn võ luyện" đi em.
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cáo mới quen đã thích "màu mè" thế này thì có dấu hiệu làm hàng.
    Tháng này theo anh cứ tặng, nhưng phải tặng trong hoàn cảnh nào đó thật bất ngờ thì sẽ ghi điểm. Ví dụ: tặng trước một ngày: Tối hôm ấy nếu chắc cáo ở nhà thì mua một bó hoa, hay gói quà nhỏ nhỏ gì đó (chưa cần đến con gấu nhé!!!) và bảo, tối mai anh có việc bận sợ không qua em được, anh tặng em kỉ niệm tròn 2 tháng mình quen nhau. Anh muốn nói là anh rất vui khi có em bên cạnh.
    (Rất xin lỗi các em gái ở đây đã vào đọc những cái này vì thực ra bọn anh cũng chỉ là những chàng trai ngốc nghếch đang ngày đêm phấn đấu thoát khỏi kiếp gà để một ngày sẽ vươn cánh bay xa)
  5. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng rất cảm ơn bác zombie đã nhắc nhở em.
    Tiện đây em xin lỗi các mod vì ko nắm rõ đc quy định trong diễn đàn. Xin các Mod nếu có khó chịu thì nhẹ tay đừng chém em mà hãy gộp bài em lại.
    Ah mà em xin làm phiền bác Zombie tiếp: cáo này thuộc loại bướng. tặng quà hay hoa chưa chắc đã nhận, cứ đòi phải đúng ngày đó. Mà như bác bảo la tặng trước 1 ngày chính là thứ 5 hôm nay rùi. mà cáo vừa nắn gân mình hôm trước hôm sau mình đã vác mặ đến thì có xoắn lắm ko nhỉ?
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em nói rõ cho anh biết là cáo nắn gân vụ tặng hoa chính xác là ngày hôm nào? Ra sao? Sao em biết "bướng" và tặng chưa chắc đã nhận? Có bằng chứng gì là đòi phải đúng ngày không?
  7. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác Zombie thức khuy quá.
    Tinh hình là em với cáo quen nhau vào ngày 7. Thì có lầnko phải ngày gì cả tự nhiên thích thì em vac hoa đi tặng thui. Đến lần thứ 2 như vậy thì cáo bảo ko muốn em làm như vậy (tỏ thái độ ko thích). Sau đó đến ngày 7 tháng sau em đi học buổi tối về cáo nhắn tin hỏi em sao ko tặng hoa nhân ngày quen nhau. Bảo ko muốn tặng ngày thường thui mà?
    Đấy lần gần đây nhất là em tặng một món quà nhỏ thui nhưng cáo cũng ko nhận hôm đó em phải mang về. (hài! hôm nay ngày 6 rùi)
    Thế đấy bác ah!
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Ca này tạch. Đừng mất thời gian nữa.
  9. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đoạn này thì thấy hơi chán vì em lộ bản chất gà rõ quá. Em phạm phải điều tối kỵ trong binh pháp là xoắn xuýt quá nhiều. Em phạm phải điều 2+3, bài 1, trang đầu tiên trong Cẩm nang của bác quacker tại đây http://ttvnol.com/forum/tvty/581163.ttvn .Trích luôn cho em và cho các gà khác không chịu khó vào học hỏi kinh nghiệm của các tiền bối.
    ...
    2) Săn đón, chiều chuộng: Một sai lầm khác là rình rập ở bên cạnh con gái để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, nói chung là đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng. Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả: Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ không dẫn đến yêu nhau. Hơn nữa săn đón quá mức sẽ làm cho người con gái suy nghĩ là: Anh cảm thấy con người anh không xứng đáng với em nên anh phải bù đắp bằng cách chiều chuộng em.
    3) Tiêu nhiều tiền, khoe của: Cũng như trên. Thông điệp của hành động này là: Con người anh chả ra gì nên anh phải lấy của cải ra để dụ em...

    Những cái này em phải đọc đi đọc lại, lật cuối lật đầu, vắt tay lên trán nghiền ngẫm, không hiểu phải hỏi ngay, để sao cho chất gà trong em dần dần thêm lông cánh cứng cáp nhé.
    Trở lại việc sắp tới. Không biết tại sao bác sevens phệt một câu tạch, trong khi theo nhận định của anh thì cáo vẫn còn tình cảm với em, và cáo cũng khá tế nhị trong việc uốn nắn tính gà của em, chỉ có điều em không nhận thức được ra thôi. Chắc chắn cáo sẽ nhớ tới ngày mùng 7 và mong có một điều gì đó dành cho cáo từ em. Giờ thì anh chỉ nghĩ được 2 phương án, rất cần các cao thủ khác góp vào, nhưng bản thân em cũng phải có suy nghĩ và nhận định cho phù hợp với mình.
    1. Phương án 1 như ở trên. Tối nay tặng xong ngắn gọn rồi về, hoặc đi chơi, việc ta ta làm. Tuyệt đối không nhắn tin gì với cáo cả, coi như bận thật, nếu cáo có nhắn hỏi thăm thì muộn muộn nhắn lại 1 tin duy nhất bảo anh mệt đi ngủ sớm. Tối nay về update thông tin xem tình hình phản ứng của cáo thế nào.
    2. Phương án 2: Tặng vào ngày mai. Cái này thì đơn giản hơn. Em cứ bình thường hẹn hò, tặng hoa, rồi dẫn cáo đi chơi đâu đấy, rồi về sớm đúng giờ.
    Những phương án này chưa là hay nhất, chắc chắn các cao thủ của Tuyệt tình cốc còn có chiêu hay hơn và sẽ giúp em.
    Chúc em may mắn.
    PS 1: Em đã đọc hết link Các câu nói ... chưa? Ý kiến của em về những kinh nghiệm đó thế nào?
    PS 2: Cá nhân anh thấy em nên nhận thức nghiêm túc là các lời khuyên trên này chỉ là giúp em "thi triển chiêu thức" trong ngắn hạn, còn bản thân em cần phải tu luyện "nội công và tâm pháp" cho chuẩn. Như vậy mới là lâu dài em ạ.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái này là mẫu chung của các cô mà. Có khi chẳng nghĩ gì nhưng thích nhắn như thế để nắn gân gà thôi
    Cứ tiếp tục chiến đấu, nó nói gì kệ nó, không fải nghĩ hay suy đoán. Thực ra khi em nó nhắn cho cậu thế, em nó chờ đợi 1 câu trả lời khác cơ, nhưng cậu lại độp câu kia vào miệng nó rồi, nên câu chuyện không thể kéo dài thêm

Chia sẻ trang này