1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    nice :>
    update : mấy hn thi thoảng vẫn nc bt, ko thấy có biểu hiện gì khác lạ của e nó
    ko ai giúp e à :((
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời lắm chuyện quá. Chắc là chưa chắc chắn tình cảm của chú nên làm kiêu thế thôi. Chú rủ đi chơi riêng, đi chơi rồi lúc sang đường khoác vai, kéo tay đi kiểu như "bảo vệ" em nó. Sau đó tự dưng vài ngày...mất hút, ko chủ động nhắn nhiếc j nữa xem em nó có lo sốt vó lên ko.
  3. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đánh vật là tiến hay lùi hả bác, vẫn nồng nhiệt hay té vài hôm \:D/
  4. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá, chẳng ai giúp e sao, tự nhiên ko sao, h ngày nào cũng nghĩ đến nó mà lại chẳng biết làm cái gì
  5. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đến là chuẩn =D>
    Từ kinh nghiệm vụ vừa rồi của em khi cò cưa đồng thời 2 cáo.1 cáo em xoắn tít lên và giờ rơi vào tình trạng bị cáo dắt mũi,bỏ người iu cũng chẳng bỏ,với em cũng vẫn đong đưa [r23)] .Nguy cơ tạch là rất cao
    1 cáo thì không xoắn,chỉ có rủ đi chơi thôi,ít nhắn tin.Đi hôm thứ 3 thì cũng cầm tay dắt sang đường.Rồi em chán lặn luôn 1 mạch thế là lại nhắn tin hỏi han.
    Chủ top thử xem.Mà em nói thật,bác cưa gái mà gái bểu không thik đi riêng bác cứ kệ coi như đêck nghe thấy gì đi.Có khi rủ nó lại nhẩy cẩng lên đấy chứ
    Theo em 1 buổi đi chơi riêng==1 tuần nhắn tin đong đưa vớ vẩn [:D]
  6. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    e muốn biết cách làm thế nào để gần gũi thân thiết với nó như ngày trc, kể cả là bạn hay ng iêu, nếu là bạn thì mình cũng vẫn phải làm thế nào để mai kia nhăm nhe đc
    trc mắt nghỉ tết thì khó, mấy hn e cũng nt 1, 2 lần hỏi han vớ vẩn, ko gặp mặt lần nào, đang nghỉ ôn thi
    nhớ cái hồi trc thân thiết lắm mà đọc lại cái đoạn nổi quạu lên bác nói mà thấy sai quá sai quá :(, lúc đấy lẽ ra phải bình tĩnh như cân đường hộp sữa =((
    hoặc bác có kế nào hay ho thì giúp e
    nắm tay lúc nào là liều lắm bác ạ, phản ứng mạnh thì chết :-ss
    chắc bác xxx đc nhiều lắm
    em nhớ trc cái lúc e hóa quạu lên với nó , nó cứ nói là nó muốn làm bạn thân, ko thể đáp lại tc, ...blah..bleu...
    nhưng cứ nghĩ đến cái quãng tg nó đối xử với e thì e lại có niềm tin ghê gớm :x
  7. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    kể ra bác viết chi tiết thì hạng gà e mới dễ bề dê dắt, nhưng bác nhiệt tình là e cảm tạ lắm
    có phải cái này không bác
    cho e hỏi ngày trc bác cũng gặp quả ntn ạ
  8. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    update tiếp để các bác giúp e, sau cái vụ sms ngu si trên kia, e đến lớp đi học và coi như không có gì xảy ra, e ko bơ, mà vẫn chém gió, nói chuyện bt, thậm chí còn thoải mái hơn vì tâm lí không bị xoắn nữa, từ đó đến nay nt, gọi điện 2,3 lần.nó thấy e tự nhiên quá nó cũng bất ngờ (vì nó nghĩ sau vụ nt kia là e sẽ đau đớn, abc.....nhưng đã đc các bác giải quyết hộ ---> nên ko xoắn). htrc nó hỏi e 2 điều là
    +) bây h đang coi nó như bạn bè bt à
    +) sao đến lớp lúc nào cũng thấy tán gái (vì e cũng quan tâm đến tất cả các gái trong lớp), nó hỏi thêm là e thích L à ( 1 đứa cùng lớp, vì e cũng thân với đứa đấy)
    2 câu này e nên xử lí thế nào, lúc đấy e chỉ trả lời bt, ko có gì
    kết thúc cuộc gọi này vẫn vui vẻ bt, sau hôm đấy e chẳng liên lạc nữa, chơi bời cho thoải mái, tầm 5 hôm.
    đến sáng nay nó nt là : "quên t rồi à"
    các bác hộ e xem h giải quyết tiếp thế nào với,trước mắt là với cái tn kia, và rồi từng bước từng bước tiếp theo, vì e nghĩ nó ko đề phòng e qua cái vụ sms tc kia nữa.
  9. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Gái hỏi chú mấy câu đấy và thái độ của chú như vậy là tương đối OK rồi. Đó là những bài gài hàng của gái.
    Hiện trạng là gái đang cảm thấy tiếc con gà là chú, nên đang tìm cách giữ gà để nuôi.
    Tiếp theo là vẫn bình thường các quan hệ như chú đang thể hiện, đến lớp vẫn chém gió linh tinh, mấy tin nhắn vớ vẩn kiêu như "quên t rồi ah" thì đíu cần phải nhắn tin trả lời cho mệt.
    Rồi khoảng khi nào nó nhừ rồi, tự chú chủ động rủ đi chơi lại là OK. Phán đoán tình hình có thể triển khai cầm tay, hoặc tiện thì hôn là xong. Tuyệt đối cấm tỏ tình..Cứ từ từ..
  10. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    từ h đến hôm đi học là 14/2 cơ ạ, ko chém gió đc trên lớp rồi bác ợ
    khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc đi học còn dài quá, kế hoạch như nào các bác vạch ra rõ ràng giúp e, có sms, call hỏi han để giữ liên lạc không ạ
    còn 1 việc nữa là hôm trc nó có kể cho em nghe 1 vụ nt này : nó lên fptshop mua đt + sửa mấy lần, nó bảo thấy có vẻ thích cái a kĩ thuật viên gì gì ở đó. vụ này tính sao nữa nhỉ :-ss

Chia sẻ trang này