1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simpleaplan

    simpleaplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình là thành viên mới nên mình hok bik tạo topic ở đâu thôi thì vào đây tâm sự cả nha làm ơn đi mình cũng đang thất tình đây nàk........^^
  2. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ko = văn đứa trẻ con, toét cả mắt, ko . ko ,
  3. simpleaplan

    simpleaplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    =.= e wa topic khác..........
  4. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chưa có gì mới nhờ các bác đâu,sau hôm nó nt cho e thế, e cũng ko nt lại, nhưng mà mai đi học rồi, coi như là từ hôm nghỉ tết đến giờ ko có liên lạc gì luôn, mai đi học thì chiến tiếp ntn các bác nhỉ
    à, e hỏi luôn, đi học đúng quả 14/2, ngày này e có nên làm gì ko (e định ko làm gì cả )
    bác nào đi cho e vài bước với
  5. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    update ít thông tin nhờ các bác tư vấn tiếp:
    sau khoảng 2 tuần e ko liên lạc gì, chỉ có nó nhắn cái tin hôm tết e cũng ko reply, hôm t2 đi học, ko nc gì, tối về e gọi điện, trong cuộc đt mới đầu e nghe thấy nó cứ cười tủm tỉm 1 mình, e hỏi nó chỉ bảo là tự nhiên có chuyện vui.nói chuyện bt khoảng 5 phút, nó trả lời hơi nhạt. trong cuộc đt chỉ có 1 vấn đề là
    e hỏi trêu là : tết chơi vui quá hay sao mà quên cả t
    nó reply : sao t lại phải là người phải quan tâm trước

    e chỉ bảo là : ừ thì ai hỏi thăm trc cũng đc, có gì đâu
    xong vài câu thì nó bảo mệt, e thấy chuyện cũng nhạt nên bảo nó đi ngủ, cúp máy,e nt chúc ngủ ngon
    nó nhắn lại, nguyên văn thế này : t ko quen cái kiểu nửa tháng chẳng nói 1 câu rồi bh lại thế này, t chẳng hiểu c thế nào.tết t nt c cũng chẳng thèm nhắn lại. yêu quý kiểu gì...??bh t chẳng muốn nói gì với c
    sau đó đến hn trên lớp vẫn ko nc gì, thi thoảng nhìn nhau thì e vẫn thấy cảm giác bt, ko có gì là xa cách cả (e cảm nhận qua thái độ của nó),thi thoảng e chém gió với 1 lũ nó ngồi hóng thấy hay vẫn cười ... 2,3 tối nt chúc ngủ ngon, blah...e ko nghĩ nó reply lại, đúng thật :D
    trưa nay đi học về, e nt : nghỉ học những 3 ngày liền, dài thế
    nó rep : liên quan gì đến t k, nghỉ càng sướng chứ sao
    e nt : vậy à, t thấy nếu nghỉ dài thế, chắc t nhớ c lắm :D


    các bác check hộ e xem thế nào, e thì e chỉ cảm thấy nó đang củ hành lại e kiểu dỗi dỗi, vì thái độ trên lớp của nó vẫn bt, mặc dù k nc
    cho e xin luôn vài bước tiếp
    tiến trình của e chậm quá các bác nhẩy, làm sao để đẩy mạnh bây h
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thì em nó bảo sao chú cứ làm vậy, nó bảo nó không quen cái kiểu nữa tháng nói chuyện một lần thì ta quay lại kiểu 1 tuần nói chuyện, nhắn tin 2-3 lần, 5-7 ngày rủ đi uống nước hay đi chơi 1 lần.

    Tớ nghĩ cậu cũng từng đọc bí kíp của Quác rồi, trong đó nói bơ vài ngày chớ có phải kêu bơ cả 2 tuần đâu, coi chừng cậu bỏ nó 2 tuần thì nó bỏ cậu cả đời luôn thì khốn
  7. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ đi chẩy mủ hết rồi à , đỡ e ca này với
  8. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    kiên trì update xin í kiến, tình của e hình như đang vào giai đoạn nguy kịch
    từ hôm đi học đến h, và sau cái lần nhắn tin kia, e và nó vẫn chưa nói chuyện, chả hiểu sao như kiểu có cái tường to đùng giữa e với nó, hôm đi học ở lại trg,
    e nt hỏi han ăn trưa chưa+rủ đi ăn cũng ko reply lại (rủ đi chung cùng mọi người, chứ k phải solo, vì chưa solo đc bao h)
    e cũng biết là phải chủ động, nhưng chủ động thì chủ động rồi, mà vẫn ko thấy tín hiệu gì, hay là tạch rồi hả các bác
    h e phải làm ntn để bt trở lại, chứ ngày nào cũng đối mặt mà cứ như phật cả thế này thì e cũng ko đành.
  9. katekiki

    katekiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cậu bơ gái lâu quá bây h thành phản tác dụng rồi :|
  10. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu bơ để gái vật.Giờ đến lượt em nó làm chú vật rồi.

Chia sẻ trang này