1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là chú nên quan tâm đến Cáo hơn. Chắc Cáo cay cú chú đợt vừa rồi ngó lơ quá lâu đấy thôi. Chú cứ chân thành độ 1 tuần là có kết quả ngay ý mà :)
  2. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    trước khi update, e xin tạ lỗi vi thi thoảng e mới có thêm tí thông tin ntn, vì e gà, tiến trình nó "quá" là chậm nên các bác thông cảm
    từ hôm đó đến giờ dần dần e và nó đã dần trở lại bt, nhưng vẫn chưa đc như xưa, chắc cái này còn phải từ từ.
    h trc nhắn tin với nhau, nó có than vãn về chuyện học hành của e (kiểu như đến lớp thi thoảng e hay ngủ gật), r chắc nó tìm hiểu, hóng hớt kiểu gì nên nó biết chuyện e hay thức đêm, ngủ muộn, lại học sáng, nên hôm đấy đến lớp mới xảy ra cái chuyện này :
    - nó mượn đt của e, hẹn 1 cái báo thức lúc 23h với lời nhắn là : Ngủ đi ...etc (cái này ko quan trọng) rồi giả e
    - lúc sau ko hiểu thế nào, nó lại mượn lần nữa, và tắt cái báo thức đó đi, e biết nh vẫn coi như ko
    - đến lúc đi học về, nó nhắn 1 cái tin ntn : "hôm qua mấy h c ngủ thế, t chẳng hiểu c như thế thì lấy sức đâu đi học, từ nhà c đến trg gần lắm đấy, đi lại như thế đã đủ mệt rồi, thế nên từ nay phải đi ngủ sớm...còn nữa, L bảo mua thuốc gì thì nhớ mua đi " (cái chuyện thuốc thang này là e bị ốm, hỏi thăm con dược sĩ cùng lớp, nó khuyên e dùng thuốc nhưng e ko mua, chả hiểu sao gái này lại biết)
    e post cái này lên đây vì ngoài lời nói của nó, e thấy khó hiểu cái hành động của nó và nhờ các bác pt xem là cái diễn biến tâm lí của nó bây h là ntn /?, cái lời nó và hđ của nó có ý nghĩa gì k ?
    và cuối cùng là tiếp theo e nên làm tn, có nên dùng 1 số bài nắn gân xem tc của nó ntn ko ợ..?
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    rủ học chung, ăn kem, ăn chè, tập thể thao chung, xem phim, ra siêu thị nhảy au, chơi game, hát hò. .... tớ nghĩ cậu nên tìm mọi cách để lôi gái đi với cậu là vừa. 2 người đã có tình cảm với nhau, nhưng cứ giữ tình cảm học trò thế này(suốt ngày dt/nt / chát vs nhau xàm xàm) hoài dễ tạch lắm.

    nếu gái khó quá thì rủ nhóm, nhưng nhóm 4 hoặc 6 là đẹp, 2 or 4 đứa kia phải là 1 or 2 cặp. cậu với cô bé này tự dưng sẽ thành 1 cặp đi riêng. tiến nhanh tới giai đoạn nắm tay đi thôi.
  4. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    uodate tiếp , các cao thủ check tiếp cho e

    quãng thời gian trên e vẫn bt với nó, vui vẻ, hoà nhã, bt, tối cũng ít nt, tuần 3 lần, ko gọi điện, k rủ đi chơi bời
    dạo gần đây, tình hình nó như thế này :
    - hay càu nhàu việc học hành của e ( lâu rồi, e đã fix đỡ đỡ hơn trc)
    - chê e là : ko biết chiều chuộng con gái, biết quan tâm nhưng k đúng cách ( nó nói thế, nhưng qua nhiều hành động, e nghĩ chắc nó bóng gió nó ), hay đòi e mua đồ (bimbim, đồ ăn linh tinh, nó nói thằng với e là, những thứ đấy, nó ăn lúc nào cũng đc, nhưng muốn e mua nên mới đòi, nó đòi vài lần, htrc e mới mua)
    - lúc nào cũng nắn e theo "chuẩn" của nó
    - so sánh e với ny cũ, xét nét nhiều hành động của e
    - vẫn quan tâm đến e, ốm đau, hỏi thăm, mệt mỏi, hỏi thăm, ...(tần suất nhiều)
    - đọc trộm tin nhắn trong đt của e
    mồm thì nói ko thích e, chỉ quí mến, nhưng ko hiểu sao vẫn muốn làm những điều trên, vẫn quan tâm e hơn những con trai khác trong lớp
    các bác check giúp e tình hình này
    về phần e, e ko muốn tiếp tục như thế này, để lâu c' trâu hoá bùn, e là e muốn chốt hạ, vì cơ bản đợt này xuất hiện thêm 2 chú vệ tinh, nên e càng muốn ngô ra ngô( nó ghét cũng đc), khoai ra khoai ( sang trang mới ) cứ thế này lâu cũng ko hay, t2 này đi học e định đè ra hôn (nhưng khóm khả năng là phải hôn trộm) xem phản ứng của nó ntn, tất nhiên là gọi ra riêng 1 góc (e sợ duy nhất 1 điều là e trở thành con dê trong mắt nó)

    các bác tư vấn giúp e xem nên làm như trên có được ko, lợi hại ra sao, nếu ko được thì làm cách nào cho hợp
  5. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    dòng chữ xanh là kết quả đấy, hoặc tương tự! nhưng cũng hay hay, đọc xong câu chuyện này nhớ ngày đi học quá, nửa muốn tiến, nửa muốn lùi, như mớ bòng bong, muốn chốt hạ mà không có con chốt, nguyên nhân vì ko lường cây chốt, bài lại quá kín, làm liều thôi, được thì vui, không được e nó cũng mất vài tháng suy nghĩ, nhưng chốt con nhỏ nhỏ thôi, cỡ con át bích tôt nhất (kiểu cầm tay em nó rùi a thề a hứa a sẽ ngoan)
  6. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh thật lòng khuyên chú dẹp ngay ý nghĩ này.Hôn ở chỗ nào không hôn lại chọn trường học,giám thị thấy là bỏ bu,rồi còn bạn bè chú nữa...và ý chính là sẽ tạo cho gái một cảm giác ngượng.Chú nên chủ động rủ em nó đi chơi riêng và tạo ra khung cảnh lãng mạng...rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.Chủ chốt là tạo cho em nó một cảm giác thật tự nhiên...Và hôn là hôn luôn,hun tới bến chứ không trộm cắp gì ở đây cả.Chứ chú mà hôn kiểu mà để gái nổi da gà,như ba hôn con,thì bảo tảm tạch ngay.Hồi trước,cũng lâu rồi anh có quen 1 em,cũng trong giai đoạn tìm hiểu.Hôm sinh nhật nó,lúc tàn tiệc,bạn nó về hết, rồi nó kêu anh vào 1 gốc rồi tự nhiên hôn cái chốc lên má anh,anh tự nhiên bị nổi da gà lúc đó,và anh cảm giác nó giống cái gì khó tả,thế là anh mất dần cảm xúc từ đó..và thế là tạch luôn...chứ lúc đó mà nó nấu cháo lưỡi thì cũng có thể bây giờ vẫn còn quen không chừng...:D Nói chung anh là đàn ông thì tự nhiên hơn hẳn các cô,nhưng lại bị cảm giác như thế, nói cho chú biết như vậy,chứ anh cũng không rành cảm xúc của các cô như thế nào khi bị hôn như thế...
  7. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn 2 bác, vậy nên e mới sợ thành con dê, e này rủ đi chơi khoai lắm ạ, buổi tối thì lại càng không đc. nhưng muốn chốt thì lại phải rủ :(
  8. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    T_T, thêm 1 topic nữa.

    A nghĩ là time đủ dài rồi, chả hiểu 2 cô cậu thế nào nữa. Đừng để cảm xúc nhàm chán, tích cực đi chơi riêng những chỗ vui vẻ đi.

    NẾU không TỰ TIN thì đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo lúng túng khiến gái thất vọng. Bắt đầu cầm nã thủ được rồi, cầm như thế nào ôi bao nhiêu cách :)), miễn sao thật tự nhiên là okie. Cầm được tay 1st thì giữ 1 chút thôi rồi thả ra ngay :), lần 2nd thì hãy cầm thật lâu ko nói gì cho đến khi em kia phát biểu trước, thường mấy câu hỏi tại sao ? -> chả cần giải thích nhiều, bảo là "a muốn nắm tay em thôi".

    Vậy đấy. Chứ cù quay mãi làm gì ? Rõ ràng nó có tình cảm với chú rồi.
  9. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình trước cũng bị quả như thế này , tình hình là rủ em (mối tình đâu) đi đạp vịt , cười đùa vài câu thôi , rồi nói chuyện một lúc , nhẹ nhàng cầm tay em nó , rồi ôm ..... Chỉ khổ hôm ấy không chuẩn bị mặc quần chật quá , lúc lên bờ thăy mặt nhăn , em nó hỏi lại bảo đau bụng , giờ nghĩ lại thấy ... bao giờ cho đến ngày xưa...=((
  10. gaconcodon

    gaconcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi
    cái ca gái chủ động mà còn đi hỏi nữa
    đúng là potay+pochan.com[r23)]

Chia sẻ trang này