1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp, em phải làm gì tiếp đây ..???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HoDucThanh, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hihi, em mà biết em ấy xi nhan là em ga lên ngay , giờ chắc xem xét tình hình thế nào đã, vì em cũng quý thằng cu kia, mà hai đứa cứ đua nhau mà xoắn lấy em kia thì mất hay, tâm lý đang vui vẻ mà xác định chiến là sẽ ko còn đc như xưa, haizzz đời nó thế chả cái gì dễ dàng mà đc cả nhẩy :D
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Quý là một chuyện
    Việc chiến đấu thì cứ phải chiến thôi
    Trai tốt thì thường về bét
  3. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hi, chú cưa mạnh dạn mà tấn công đi, em này chắc chắn có cảm tình với chú rồi. Nhớ phát huy trình chém gió:)
  4. ElPulgaAtomica

    ElPulgaAtomica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em thâý trình chém của bác tốt đấy, kinh nghiệm chinh chiến chắc cũng tích luỹ được phần nào. Có vẻ sáng đấy, bác tích cực thêm tý nữa đi
  5. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy, đừng ngại đối thủ, đồn nào mà chả có địch, ko có địch thì đâm ra đồn bỏ hoang a ?? :D
  6. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    úi zoi, cám ơn anh em nhé, em sẽ cố gắng. Hôm qua mời ăn ngô rồi, em nó vui vẻ lắm, mỗi tội chú kia cũng xoắn cả vào. Em ngồi dưới chú ấy ở trên thi nhau trêu em nó, em thấy ngại ngại, đành ngồi im, chú kia đc thể, mượn cắt móng tay rồi xí xớn em cắt cho anh với, em ngứa mắt làm câu : sao mày ko bảo em cắt luôn móng chân cho anh đi, hihi, hài quá, nói chung mình ko khoái cạnh tranh lắm, mà chú kia chú ấy lại chả ý tứ gì cả, em biết làm sao đây ?
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có nhiều triển vọng. Bây giờ bác chuyển sang rủ rê em ấy đi chơi đi. Nhưng mà bác phải làm ra vẻ "vô tình", "nhân thể" thôi...Kiểu tự nhiên hôm nọ anh được bạn cho vé xem ca nhạc, em đi xem không...Hoặc rủ đi xem phim, đang tò mò cái phim này quá... Túm lại phải đi chơi riêng xem thế nào..
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này
  9. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em vẫn chưa về cùng em, vì chú kia vẫn hay xăng xăng về cùng, chẳng nhẽ 2 thằng cùng kèm em về à, như kiểu vệ sĩ , nên em chưa động thủ gì cả, mong các cao thủ chỉ giáo tiếp
  10. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm trc , nó còn rủ gái về nhà nó chơi, em thì ngồi ngậm tăm, khó chịu mà ko biết chém thế nào, im lang la vang thoi.
    hôm sau bố cháu lại giở bài say, nhờ gái đưa về, em ấy cũng kiểu quan tâm, bảo anh uống kém thế á, này nọ, nhưng cũng quay sang em bảo là ông này say xong nhờ chở về mới sợ chứ, em cho câu : thôi để anh đưa chú về :D . NÓi chung là căng phết , mọi người bảo nên công hay thủ đây , hay là tổng tấn công đi nhở :D

Chia sẻ trang này