1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp em vụ này với ah....Em cảm ơn nhiều...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hatrung, 11/07/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc phải quên thân mình để cống hiến cho lý tưởng như vậy mà em còn cười ha ha vậy sao? :P

    Nhắc đến a mới nhớ là còn vụ dấn thân chè đỗ đen và cháo vịt vẫn chưa có thời gian để giải quyết nữa. [:D]

    Từ hồi tham gia diễn đàn, nợ nần cũng nhiều mà con nợ cũng nhiều. hehe
  2. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Nhắc đến a mới nhớ là còn vụ dấn thân chè đỗ đen và cháo vịt vẫn chưa có thời gian để giải quyết nữa. "
    Anh ơi,Em tò mò tý ... vụ này là sao? Cho chè đỗ đen vào cháo vịt rồi ăn ah ? HIxx
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng bạn em nói chuyện với em thì như máy ấy chứ, có phải dạng ít nói đâu.......Còn bác bảo Sỹ Quan Bộ đội nói nhiều thì cũng tùy thôi bac ah, chỉ có mấy ông làm bên Chính trị thì công nhận nói nhiều, nhưng khoản uống rượu của Bộ đội thì vô đối.[r37)]
    Giống như em đây này, "em có nói nhiều đâu , mọi người cứ bảo em nói suốt cả ngày...Nhưng quả thực nói thế thì oan cho em quá...thử hỏi lúc ngủ thì em nói với ai mà bảo em nói cả ngày.."=))
    Đùa bác tý cho vui, thay đổi không khi thui mà...Em đang được nghỉ hè...chán thật , thích đi làm hơn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng bạn em nói chuyện với em thì như máy ấy chứ, có phải dạng ít nói đâu.......Còn bác bảo Sỹ Quan Bộ đội nói nhiều thì cũng tùy thôi bac ah, chỉ có mấy ông làm bên Chính trị thì công nhận nói nhiều, nhưng khoản uống rượu của Bộ đội thì vô đối.
    Giống như em đây này, "em có nói nhiều đâu , mọi người cứ bảo em nói suốt cả ngày...Nhưng quả thực nói thế thì oan cho em quá...thử hỏi lúc ngủ thì em nói với ai mà bảo em nói cả ngày.."
    Đùa bác tý cho vui, thay đổi không khi thui mà...Em đang được nghỉ hè...chán thật , thích đi làm hơn
    Than phiền
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cứ lúc nào anh có thời gian là em ok ngay! :-bd
  4. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [:D] Thật đó nhé! Hôm nào anh thử kiểm nghiệm bắt đầu đúng giờ Tí xem sao
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em gái em có cảm tình với bạn em thì chắc rồi. Vì là em gái em nên ko cần phải xác nhận lại nữa. Chỉ còn một vấn đề là liệu bạn em có ấn tượng với em gái em thật hay vì ngại em mà cũng nói như vậy hay không thôi. Nếu điều bạn em nói là thật thì a nghĩ vấn đề này giải quyết cũng ko phải là khó lắm! Có điều là em lại phải xắn quần lội vào câu chuyện nhiều hơn thôi.

    Bình thường nếu là một người biết cư xử trong trường hợp này thì kể cả nếu như không thích thì bạn em sau khi có số đt sẽ vẫn chủ liên lạc với em gái em. Tuy nhiên sẽ với một động thái không phải là tán tỉnh mà hướng tới một mối quan hệ quen biết, hoặc xã giao, hoặc thân thiết tuỳ theo tình hình sau đó. Chứ ko thể nào mà im ỉm đi như vậy được.

    Mà qua cách cảm ơn bài chia sẻ của anh thì anh nghĩ em cũng là người biết cư xử, từ đó anh nghĩ là bạn của em cũng ko có lý do gì lại là người ko biết cư xử. Vậy nên anh nghiêng về giả thiết bạn em ko liên lạc ko phải là vì ko thích em gái em và muốn trốn tránh mối quan hệ này, mà theo anh là vì một lý do bí hiểm nào đó (cái này em nên khai thác qua em gái em). Có thể là do chưa nói chuyện vào guồng được với nhau sau khi em biến mất, có thể là do thái độ e ngại của em gái em làm cả 2 trở nên căng cứng và buổi nói chuyện sau đó diễn ra gần như trong câm lặng. Rồi cả 2 đều nghĩ rằng hình như cô ấy hay anh ấy ko thích mình, từ đó dẫn đến tâm lý phòng thủ, e ngại, ko dám liên lạc với đối phương trước. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra với trường hợp người trong cuộc có tính cách hướng nội, nhút nhát hoặc ít kinh nghiệm trong việc giao tiếp, tán tỉnh hay giới thiệu như thế này.

    Theo diễn biến này thì trường hợp tệ nhất có thể tính đến là sau khi em chuồn mất, tâm lý ko thoải mái của em gái em làm cho vẻ mặt em ấy trở nên xa cách, khó gần. Thậm chí là vì bối rối có khi còn có một số hành vi và biểu hiện làm đối phương cảm thấy là kiêu, thậm chí là phòng thủ, bất hợp tác (điều này là một phản ứng tự nhiên, có thể xảy ra trong trạng thái tâm lý căng thẳng nhất là với những em gái ko có nhiều kinh nghiệm và do cả cá tính từng người) sẽ dẫn đến đối phương cảm thấy tự ái.

    Theo anh mọi việc ko đến nỗi tệ như em nghĩ đâu. Em thử tìm hiểu xem rồi thế nào cũng có cách giải quyết một khi 2 đứa lần đầu nhìn nhau đã thấy sướng sướng.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại nhắc @NoBiTa_VN vào xem bài này.
  6. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hu hu........thôi cứ chờ xem thế nào anh ah...Các cụ bảo dại nhất là đi làm mai mối, giờ em mới thấy...
    Mà anh ko giải đáp cho em ah?

    "Nhắc đến a mới nhớ là còn vụ dấn thân chè đỗ đen và cháo vịt vẫn chưa có thời gian để giải quyết nữa. "
    Anh ơi,Em tò mò tý ... vụ này là sao? Cho chè đỗ đen vào cháo vịt rồi ăn ah ? HIxx
    Sorry anh nhé, vì tính em ko biết là phải hỏi...hix
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Trả lời giai thế này mà cũng đi tư vấn cho người khác.
  8. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Trả lời thế là chuẩn rồi! Vì chúng tớ là thân thiết với nhau ở ngoài rồi đồng chí ạ! :)) Hơn nữa, người trong một giáo thì ko có gì câu nệ, đúng như nào thì nói như thế
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em phải về tâm sự và khai thác sự việc từ em gái em để xác nhận quan điểm chia sẻ của anh xem diễn biến câu chuyện sau khi em về có đúng theo hướng đó ko đã, nếu đúng thì anh em mình mới bắt đầu nghĩ đến hướng giải quyết chứ

    Còn vụ chè đỗ đen và cháo vịt là 2 vụ khác nhau em ạ! Anh với Glass hẹn nhau đi thưởng thức món chè đỗ đen dưới hàng lá me bay bay xanh ngắt, và thưởng thức món cháo vịt đêm tại cửa hàng bạn anh [:D]
  9. Hatrung

    Hatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh nói đúng mà....Nhưng tự nhiên em thấy oải quá anh ah.......
    Tại em thấy thằng bạn em nó cứ tưng tửng thế nào ấy, nó cũng chẳng gọi cho em .Mà tính em thì cũng hơi ngang, em bơ luôn...
    Tất nhiên ko phải là nghỉ chơi với nó, mà theo dạng nếu nó không nhắc chuyện kia thì cũng không giờ em nói gì.. Dù sao em cũng muốn giữ cho em gái em lòng kiêu hãnh ( Không biết dùng từ thế có đúng không )
    Mới chỉ dừng lại ở chỗ nhìn có cảm tình thôi chứ đâu phải gì ghê gớm....Cuộc sống mà, có phải cứ thích là được đâu...Những người mình thích đi ngang cuộc đời mình thì nhiều lắm nhưng có duyên để dừng lại và gắn bó chắc chỉ có 1 thôi..
    .Em chỉ muốn em gái em vui vẻ, lạc quan thôi, coi chuyện người ta ko có cảm tình chỉ là chuyện nhỏ vì đó chưa phải là 1 nửa của minh,,,
    Bọn anh sướng nhỉ....em đi lam từ 7h sáng đến 4h chiều...gắn bó với bộ Quân phục, muốn ngồi vỉa hè ăn mà Kiểm soát quân sự tóm được thì em coi như toi ( tất nhiên tỉ lệ bị tóm rất thấp he he)
    Ngồi ăn chè ở chỗ anh kể cũng hay nhỉ...đôi lúc cũng muốn dừng lại trước cuộc sống bon chen...
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ sợ là do em gái em có hành vi gì đó làm bạn giai kia cảm thấy tự ái thôi. Chứ còn chỉ vì khó nói chuyện với nhau buổi đầu mà đã biểu hiện thế thì bạn em có vẻ ko được mạnh mẽ và nhiệt tình cho lắm! Như vậy thì cũng chẳng đến đâu và cũng chẳng phải tiếc cho em gái em làm gì! Em cứ thử tìm hiểu lại thêm xem sao.

    Còn chuyện ngồi ăn uống vỉa hè thì mỗi người lại phải nghĩ ra cách thích nghi để phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi. Ví dụ như trong trường hợp của em, em vẫn có thể mặc áo mưa, đeo kính râm, đội mũ bảo hiểm ngồi ăn vỉa hè ngon lành mà ko sợ bị phát hiện [:D]

Chia sẻ trang này