1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp xem em nên làm gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghiennet2006, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác giúp xem em nên làm gì???

    Em xin kể sơ chuyện của em ra đây mong các bác giúp em 1 tay.
    Em và cô ấy quen nhau cũng khá lâu rồi. Cô ấy hơn em 2t. Hiện tại tình cảm của bọn em có thể nói là cũng khá tốt nhưng mà không ai giám nói ra. Chúng em chỉ gọi nhau = tên thôi. Em biết cô ấy cũng có tình cảm với em. Em thì ban ngày đi làm tôi về thì học thêm nên chúng em thường hay đi dạo phố với nhau.
    Nhưng mà mỗi khi chúng em đi bộ với nhau mà em cầm tay cô ấy thì cô ấy lại cứ kéo ra, hỏi cô ấy chi cười. Giờ em muốn thể hiện rõ tình cảm của mình. Muốn nói rõ là mình yêu cô ấy. Nhưng mà chả lẽ lại nói là "anh yêu em ngay". Vậy đã có bác nào trong trường hợp như em thì tư vấn giùm em với. Em chỉ muốn tình cảm của chúng em bước sang 1 giai đoạn mới thôi.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Bác thử hỏi dò cô ấy trước xem sao.. kiểu như "nếu T ngỏ lời yêu Q thì Q trả lời sao?".. dò mìn vài lần xem thế nào đã. Còn không cho cầm tay thì là chuyện bình thường. Em cũng không thích bị tóm tay bởi 1 người chưa-phải-là-người-yêu khi đi bộ.. he he...
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái này em mới nghĩ lại, từ trước đến nay chuyện tcảm của em toàn kiểu 2 người có tcảm với nhau, tiến triển tốt, vì cả 2 bên đều thích rồi nên có nói gì đâu, toàn " tự hiểu", ko có cái gì đại loại như 1 lời tuyên thệ để chuyển giai đoạn cả. Thế có dại ko cơ chứ
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại em nó còn đang lăn tăn, nguyên nhân có thể do sự chênh lệch tuổi tác hoặc chưa cảm thấy thật sự tin cậy. Vì vậy chú cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng cố gắng ép buộc hay đốt cháy giai đoạn
    Điều cần làm bây giờ, chú phải show cho em nó biết rằng tình cảm của mình là chân thành, nghiêm túc. Con người chú đủ bản lĩnh, đôi vai chú đủ chắc chắn để em nó có thể nương tựa. Đi chơi với nhau thì nói những câu chuyện mang định hướng tương lai, trong đó có em nó. Chẳng hạn như "I will do something for you", " We''re going to do..." Cũng cần sưu tập thêm 1 số happy ending love story, in which a man is younger than a woman
    Hehe anh đang học đòi tý tiếng Anh tiếng em cho nó giống mấy bác lãnh đạo. Chú thông cảm nhé
  5. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là em khó nói cũng có khi là do quen nhau quá lâu rồi. Nhiều lúc cũng muốn nói những câu gì đó hay hay nhưng mà cũng thấy khó. Chúng em hay đi dạo cùng nhau lắm, cũng hay nói chuyện với nhau. Những lúc như thế em biết cô ấy cũng vui lắm. Đúng như bác gì nói đó đâu cần cứ phải nói ra nhưng mà nhiều cái không nói ra thì làm sao mà người kia có thể hiểu hết được. Hơn nữa em nghĩ là có nói ra như thế thì cô ấy mới không nghĩ là mình đùa vì cả 2 đứa cũng không phải là trẻ con mà. Mà nói thì em không biết phải nói như thế nào cả (em hơi bị kém cái khoản này). Mong các bác tư vấn thêm cho em với.
  6. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của hai người tốt đến mức nào? Có chắc chắn cô ấy có tình cảm với mình ko? Nếu trả lời được hai câu này thì tiến lên đi còn chờ gì nữa vì hai người quen nhau lâu rồi. Chậm chân cô ấy đi theo người khác mất đấy.
  7. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 câu hỏi của bác em có thể nói là:
    Câu thứ nhất: Bọn chúng em thường xuyên gặp nhau giúp nhau và cũng quan tâm đến nhau về nhiều mặt, học tâp của cô ấy ây công việc của em, rồi chuyện buồn vui của 2 đứa.
    Câu thứ 2: là em hoàn toàn chắc chắn là cô ấy có thể nói là đã yêu em nhưng mà có mỗi là không hiểu sao nhưng 2 đứa rất khó nói với nhau.
    Đó còn giờ làm sao để đổi cách xưng hô. Nói với nhau em muốn nói với cô ấy những câu nghe nó tình cảm 1 tí của những người yêu nhau nhưng mà mãi không nói dc.(Có khi là em hơi nhát các bác ạ) . Vậy nên mong các bác giúp thêm cho em đi ạ.
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    CHú nên tìm qua bên Box sở thích tìm hội phi công trẻ lái máy bay bà già ý, bọn bên đấy nó kinh nghiệm mấy cái vụ như của chú lắm
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    mì?nh chì? chù ỳ 'Ắn 1 chi tiẮt : 'ò là? khi bàn cĂ?m tay cĂ Ắy, cĂ Ắy rùt ra và? cươ?i ??
    'iẶu cươ?i nà?y cò ỳ nghìfa gì? khi mà? cĂ ta hơn tuĂ?i bàn ??
    liẶu cò phà?i 'ang nghìf bàn là? trè? con ko???
  10. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    ĐĂng 'Ăng. Em cũng nghĩ như bĂc nĂy.
    Nếu khĂng phải lĂ "cười 'fu" bĂc thĂ bĂc cứ tiến từ từ thĂi. Lfn tfn j` nữa

Chia sẻ trang này