1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp xem em nên làm gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghiennet2006, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Thì Pác cứ thử "tỉnh tò " đi có sao đâu sau đó tính tiếp
    Trên này nhiều chuyên gia lắm
    từ ngày em vào đây học hỏi dc bao nhiêu thứ
  2. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chỉ vào box để đọc bài mọi người post lên thôi mà lười chả post bài. Nhưng topic của bạn này có tình huống tương tự tớ thế. Mỗi tội trong trường hợp này tớ lại là girl.
    Tớ quen bạn trai của mình tình cờ qua 1 chat room và sau đó gặp nhau chỉ để nhờ vả đi mua quà hộ em đứa bạn thân (nó học mỹ thuật) và BF (bi h) cũng học Mỹ thuật mà. Thế rồi sau đó làm sao mà 2 đứa cứ dính vào nhau ko rời ra được, tuần nào cũng phải gặp nhau 4, 5 lần. Hichic, nhưng chỉ 1,5 th sau khi offline thì BF nói I LOVE U với mình. Hị hị mà hồi đó buồn cười lắm cơ, toàn gọi nhau là bố con thôi, thế rồi chàng nhà mình cuống quá nói thành "Bố yêu con" Ối giời mình chết cười mà ko dám cười chứ.
    Nhưng hồi đó mình phải là người gợi ý trước cho chàng đấy. Cả 2 có tcảm với nhau mà ko thấy chàng có ý định nói gì cả. Trong khi hồi đó cũng có mấy anh khác nhòm ngó, mà tính mình thì thích thẳng thắn, nên muốn biết ý chàng thế nào để còn dứt khoát mấy anh kia, thế là kể luôn cho chàng nghe là hiện giờ mình đang khó xử như thế. Hehe, chàng nghe mình nói xong sợ mất quá, thế là vội vàng nói luôn "bố cũng yêu con lắm". Đó là trường hợp của tớ là girl nên mình cũng mở đường cho chàng như vậy, còn trường hợp của ấy thì tớ nghĩ là cô bạn gái đã chịu đi chơi nhiều với ấy như vậy chứng tỏ cô ý cũng thích ấy rồi đấy. Mà ấy phải mạnh bạo vào (theo kinh nghiệm bf của tớ)
    Hichic, nhưng cũng nói thật là mình bị ăn quả lừa của bf nên mới có tcảm và yêu chứ nếu ko thì hichic, chắc chả bao h nghĩ đến chuyện yêu em kém 2t đâu Hồi đó khi chat chàng nói dối là bằng tuổi, sau khi ngỏ lời với mình 2t thì changmới thú thật, nhưng mình đã đâm lao thì phải theo lao thôi, biết sao đây.
    Mạn phép chủ topic cho tớ hỏi ý kiến luôn mọi người trên đây giúp tớ vđề khó xử này với nhé, thanks in advance.
    Vđề là tớ vẫn nói dối tất cả mọi người trong gđ và bạn bè (trừ vài người bạn thân) là bf bằng tuổi. Mà trong chuyện của bọn tớ thì gđ nhà tớ ko ai ủng hộ vì chàng có rất nhiều bất lợi: Mới học năm 3 (trong khi tớ đang học cao học), nhà ở ngoại tỉnh (nhà tớ ở HN, gđ cơ bản). Nói chung với đkiện của tớ thì tớ có nhiều cơ hội khác hơn rất nhiều, vì vậy bố mẹ ko muốn cho yêu bf vì sợ sau này tớ sẽ khổ.Ngay chuyện bằng tuổi tớ cũng bị fản đối rồi. Tuy nhiên với 2đ bọn tớ đây là the first love nên tớ qđịnh theo đuổi đến cùng, mà tớ bi h 25 rồi (tính tuổi mụ) mà còn phải đợi chàng 3năm nữa cơ
    Hichic, nhưng điều tớ lo nhất bi h là ko biết đến khi tớ thú thật bf kém 2t thì sẽ chịu hậu quả thế này. Cả nhà tớ rất ghét nói dối, và từ nhỏ đến h tớ chưa bao h dám nói dối bố mẹ cái gì cả, thế mà bi h thì Mà đây lại là chuyện hệ trọng của cả đời người nữa chứ. Tớ lo lắm. Xin mọi người hãy giúp tớ nhé
  3. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm nữa cô ấy lên Hà Nội chúng em lại đi chơi với nhau. Em thử nói cho cô ấy biết xem sao. Em không biết thế nào nữa. Nhỡ nói ra mà cô ấy từ chối thì sao. Cũng không biết là phải bắt đầu như thế nào nữa. Các bác giúp em cái. Thật sự nói các bác đừng chê em. Em đã có 24 tuổi đầu rồi mà chưa 1 lần yêu ai. Giờ không biết là như thế nào nữa. Lo quá .
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    24t mà chưa mối tình nào bác này còn gà hơn cả mình
    "tỉnh tò " mà chưa đồng ý thì cũng đùng thất vọng vội cứ tấn công tiếp đi
  5. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai cô ấy lên Hà Nội. Em sẽ ra bến xe đón. Nhưng mà em vẫn chưa biết là nói thế nào cho cố ấy biết nữa các bác ạ.
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Từ trứoc tới giờ em mới có một mối tình nhưng mà em ko phải tỏ tình vì cô ấy biết là em thích cô ấy .Nhưng mà bây giờ bye bye rồi
    EM cũng ko biết bác nên bắt đầu như thế nào nữa tùy từng tình huống thôi ( theo em nghĩ là vậy)
    Mà bây giờ có nhiều kiểu tỏ tình lắm -------->day la ví dụ http://www2.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/12/160164.vip
  7. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, thế mà không nhân cơ hội đó mà tỏ tình để được cầm tay em ý đi. Chán....
    [/quote]
    Cơ hội tốt thế mà chú mày ko tỉnh tò luôn
  8. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghiennet2006 ơi bạn có cái avatar giống tớ nhỉ, cụng ly fát vì tư tưởng lớn gặp nhau nhé
    Thế hôm qua bạn đón cô ý thế nào rồi nhỉ mà ko thông báo lên cho mọi người biết.
    Hichic mà mọi người vào đọc topic nhiều thế mà ko tư vấn giúp cho tớ à
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi tìm chỗ nào ôm được thì ôm
    Có khi cảm xúc mạnh 1 phát lại nên chuyện
    p/s: vừa ôm vừa thủ thỉ cho nó đỡ thô bạo
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    @ côpelamchuyen : hix bà chị yêu ông anh này gian nan rồi chờ ông anh 3 năm học nữa là bà chị 28 ,hix mà ông ý ra truờng xong đâu phải đã cưới luôn ,kiểu này thì khoang 30 bà chị mới lấy chồng (mà đây mới là mối tình đầu hả sao phải nghĩ ....thế này 35 t lấy chồng cũng dc )

Chia sẻ trang này