1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp xem em nên làm gì???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghiennet2006, 26/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em xin cắn rơm cắn cỏ lạy anh!
    Đừng dính vào con gái hơn tuổi nữa. Xin gửi anh câu chuyện về kinh nghiệm của em để đến nỗi em giờ đây không còn tin vào bất cứ đứa con gái nào nữa dù hơn hay kém tuổi.
    Em và cô ấy yêu nhau được 1 năm 3 tháng và tính đến hôm nay là thêm 4 ngày. Mới đầu thì mọi chuyện đều ổn cả và 2 người rất yêu nhau. Nhưng càng ngày, cô ấy càng gây ra cho em những áp lực thành công mà không thể có một người đàn ông nào có thể làm được nhanh như thế. Em năm nay mới 22 tuổi và cô ấy thì không ngày nào là không giục em cưới. Em khuyên cô ấy là đằng nào thì bọn mình cũng cưới nhau thế nên em cố chờ anh một thời gian nữa. Em hiểu là con gái có thì thôi nhưng cưới nhau giờ thì về lấy gì mà ăn. Thế nhưng đến bạn cô ấy cũng phải phát bực lên mỗi khi nghe cô ấy chì chiết em là tại sao không tìm cách kiếm tiền đi. Em vừa ra trường được 1 năm, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu và em cần có thời gian để cố gắng. Dù sao thì chúng em cũng đã xác định sẽ cươi nhau nên không có gì phải sợ. Em cũng yên tâm cố gắng.
    Thế nhưng cô ấy thì không. Em xin cho đi làm lương 1triệu 2 thì cô ấy chê ít trong khi trình độ của cô ấy mới hết bổ túc văn hoá. Cô ấy bảo tiền ít thế thì em không làm đâu.
    Hơn nữa, khi đưa cô ấy về nhà giới thiệu thì mẹ em ( bố em mất sớm rồi) phản đối kịch liệt đến mức em không thể tin được. Mẹ em bảo mày mà lấy nó thì tao từ mày luôn. Em hỏi sao thì mẹ em bảo:" Thứ nhất là gia đình nó không cơ bản( bố mẹ cô ấy ly dỵ), thứ 2 là không có công ăn việc làm ổn định. Thứ 3 là hơn tuổi mày." Em đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục nhưng không ăn thua.
    Đã gặp nhiều khó khăn như thế nên em hiểu cô ấy cũng vì em mà đã phải khổ rất nhiều. Em ngày nào cũng khuyên cô ấy cố chờ em để 1, 2 năm nữa ổn ổn sẽ cưới luôn. Nhưng không. Cô ấy đã ra tuyên bố nếu sang năm (2007) mà không cưới thì sẽ chia tay.
    Không chỉ có thế. Còn có những chuyện mà nói ra thì các anh chị bảo em là kể chuyện tiếu lâm. Một lần, 2 đứa đang đi dạo thì bất chợt cô ấy nói về việc sự nghiệp của em. Rồi cuối cùng cô ấy chốt hạ một câu thế này:" Em nói anh đừng giận chứ anh có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không bao giờ bằng được anh Hùng đâu". Lần đó, em cứ tưởng là em sẽ chia tay với cô ấy nhưng nghĩ lại những chuyện trước kia em đã nuốt giận và nuốt luôn cả tự trọng lẫn sĩ diện của mình vào trong. Em tâm sự với 1 thằng bạn thì nó bảo là mày bỏ ngay nếu không thì đừng gọi tao là bạn nữa.
    Em nghèo. Đó là sự thật nhưng cô ấy thì không bao giờ biết bằng lòng với thực tại. Ức nhất là cuối tháng, khi tiền không còn 1 xu, đi qua phố Hàng Lược, cô ấy nhìn vào hàng thời trang NEM và bảo em :" Anh ơi! Quần áo mùa thu đẹp quá kìa". Đi khỏi rồi cô ấy thở dài đánh thượt và bảo:" Em chả được mua cái gì cả". Em thề với các bác là 2 năm nay em chưa sắm sanh cái gì cho bản thân mình.
    Bạn bè cô ấy có cái gì mới là cô ấy lại về khoe với em như kiểu mỉa mai em không làm ra tiền. Những lúc như thế em chỉ biết khuyên là em hãy cố chịu khổ 1 chút rồi sau này anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Nhưng cô ấy không chịu.
    Tiền làm ra bao nhiêu thì không rơi mất cũng tiêu mất. Cầm tiền họ của cả nhóm cũng làm rơi để đến nỗi em phải lấy cả tiền công ty ra để cho cô ấy vay rồi đi cắm máy lấy tiền trả. Lần ấy làm em suýt nữa thì mất việc.
    Mấy tuần trước....
    Lần đó đã là giọt nước tràn ly khi hai đứa giận nhau và cô ấy đã chửi em rất to ngay giữa đường. Nguyên văn cái câu nói mà em sống để dạ chết mang đi này là :" Đ.M thằng ******** này" . Nguyên vài chục con mắt đổ dồn về phía chúng em. Và lần này thì em không thể tha thứ cho cô ấy nữa.Em không hiểu cô ấy thế nào nữa.
    Hoàn cảnh 2 đứa đã khó khăn nếu không muốn nói là rất khó khăn. Em đã nhiều lần bảo cô ấy là tiêu tiền hoặc mua món gì thì cũng phải cho phù hợp với thu nhập của mình nhưng mà không.
    Đến giờ thì em nhất quyết chia tay. Cô ấy bảo với em là cô ấy đã quá ngu ngốc, đã để cho tuổi trẻ qua đi. Em không thể tha thứ cho cô ấy được nữa mặc dù em vẫn còn yêu. Nói đi thì cũng phải nói lại, cô ấy đã cùng em trong những ngày tháng mà em khó khăn nhất của cuộc đời, lúc ra trường chưa tìm được việc làm, cô ấy đã đưa cho em đồng 20000 cuối cùng trong túi khi em đi xin việc. Sẽ không bao giờ em quên được những gì cô ấy đã dành cho em cũng như những gì cô ấy đã xử sự với em.
    Một lần nữa em mong bác hãy suy nghĩ thật kỹ. Mong cho tất cả mọi người sẽ không ai phải như em. Giờ thì em mệt mỏi lắm rồi. Em stress và không thiết làm gì từ hôm NOEL. Ai đó đọc xong mà có thấy chuối quá thì có thể bảo admin xoá đi cũng được.
    Mệt mỏi.
    Trống rỗng
    Yêu.....rồi hận!
  2. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    HIc cám ơn em đã reply, mà chị cũng fân vân lắm chả biết thế nào. Thực sự là cả 2 rất yêu nhau, nhiều lúc thì chị rất tự tin, còn nhiều lúc thì lại rất tự ti khi nghĩ rằng mình kém bf 2 tuổi. Đợi 3 năm nữa lúc đó với bf của chị tất cả mới chỉ là bắt đầu, trong khi đó chị đã ở tầm báo động mất rồi. Mặc dù bf cũng động viên rất nhiều nhưng nói thật là ở thời điểm hiện tại tất cả đều là tcảm thật sự, nhưng ai nói trước được cho 3 năm nữa chứ.
    Đã thế gđ chị còn ko biết chuyện này nên bi h các cụ khuyênngăn chán ko được nên mặc kệ, chứ nếu biết thì sự việc sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỉ sợ sau 3năm nữa chia tay nhau thì lúc đó với con gái rất khó làm lại mọi thứ, trong khi bi h đang có nhiều cơ hội thì lại để cho nó tuột đi.
    Trong lòng ngổn ngang trăm mối chả biết nên như thế nào nên muốn lên đây xin mọi ng lời khuyên.
  3. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá với lại người cũng mệt nên không online post bài dc. Hôm kia em đón cô ấy, gặp nhau 2 đứa cũng vui lắm, nhìn cô ấy mặt mũi mệt mỏi, nói thì khàn khàn(cô ấy về giúp đám cưới anh mà), em thấy thương quá. Đưa cô ấy về nhà cô ấy song đến tối 2 đứa đi chơi. Tối hôm đó chúng em cùng nhau đi dạo trên bờ hồ. Em cũng định nói nhưng mà không biết làm sao mà em nhát thế. Cứ định nói lại thôi. Đi dc 1 lát cô ấy kêu hơi hơi mệt nên chúng em về sớm.
    Hai ngày nay,em không gọi điện cũng không nhắn tin cho cô ấy. Tối nay cô ấy nhắn tin hỏi thăm xem em có sao không.
    Tình hình là như thế đó các bác. Thấy các bác động viên em ở trên em cũng phấn khích lắm, nhưng mà thật sự đến khi mà đi cùng cô ấy em cứ làm sao ấy không thể nói dc. Nhưng mà có lẽ là em sẽ phải nói thôi. Các bác nói cho em thêm chút nữa để làm sao mà em có thể mạnh dạn hơn dc không ạ.
  4. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    @man_in_the_snowy_river144
    Thật sự chuyện của bạn như thế thì cũng buồn thật. Theo tôi nghĩ thì khi mà yêu nhau thì phải hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau. Ở đây tôi bỏ qua chuyện tuổi tác nhưng mà cách mà cô ấy cư xử với bạn như thế tôi thấy không thể chấp nhận dc. Nhất là lúc cuối cô ấy nói với bạn như thế. Người con gái như thế tôi nghĩ không đáng để bạn phải buồn đâu. Bạn thử nghĩ sau này giả sử 2 người mà có đến dc với nhau mà cô ấy vẫn cư xử với mọi người như thế thì không chỉ có mình bạn phải buồn mà còn có thể còn có nhiều người khác phải buồn nữa đó bạn à.
    @cobelamchuyen:
    tuy bạn là girl con mình là man nhưng mà chuyện của bạn và của tôi có nhiều điểm gần như nhau và đặc biệt là chúng ta lại có cái Avatar giống nhau.
    Nếu như mà 2 bạn mà đã có ý định đến với nhau thì hai bạn phải có kế hoạch cụ thể, chứ con gái thì có thì thôi bạn à, như chuyện của tôi thì cũng chưa đến mức phải lo lắm vì giờ cô ấy vẫn còn đang đi học còn tôi thì đang đi làm rồi. Nhưng mà cái tôi lo là phía gia đình nhà tôi thôi làm sao để mọi người hiểu dc. Mọi người lúc nào cũng muốn tôi phải lấy ai đó phải thế này thế nọ. Tôi thì không thích như thế lắm. Yêu ai thì mình sẽ gắn bó với người đó thôi.
  5. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bỏ đi. Mọi chuyện sẽ qua bác ạ.
  6. nghiennet2006

    nghiennet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi hôm nay em gặp chuyện buồn quá. Chiều nay cô ấy điện cho em là tối đến 2 đứa đi chơi. Em đồng ý và hẹn cô ấy là tầm 7h30 em qua,và em nói là chờ em đến rồi 2 đứa cùng đi ăn luôn. Cô ấy chờ em. Nhưng trên đường đi em không may bị thủng xăm và bị đến trễ. Đến nơi cô ấy vẫn không có biểu hiện gì cả. Đang ngồi nói chuyện cô ấy hỏi em ăn gì chưa em nói là trong lúc chờ thay xăm thì tranh thủ an cái bánh mỳ rồi. Thế rồi cô ấy giận em. Là khi bị thì điện thoại đâu không điện để cô ấy chờ. (Thật sự thì em cũng có 2 lần như thế rồi,em làm bên mạng máy tính nên chuyện hay có việc bất thường là chuyện bình thường). Thế rồi em ngồi nói chuyện 1 lúc thì có vẻ cô ấy cũng xuôi, sau đó 2 đứa đi ăn phở. Ngồi chơi thêm 1 lúc nữa em thấy cô ấy cũng vui, đến 11h thì em chào cô ấy ra về.
    Về đến nhà thì dc 1 lúc tầm 1h sáng cô ấy nhắn tin cho em nói rằng cô ấy không muốn bị rơi vào thế bị động như thế nữa. Cô ấy không muốn hẹn với em cái gì nữa, cô ấy biết rằng em rất quý cô ấy nhưng mà cô ấy rất buồn vì đã đối xử như thế. Sau đó em đã nhắn lại cho cô ấy nói rõ tất cả tình cảm của em cho cô ấy biết và em nói rằng em rất yêu cô ấy.
    Chuyện của em là như thế đó. Các bác vào gỡ rối cho em cái, chứ để như thế này em không biết là phải như thế nào nữa.
  7. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc chuyện tình cảm, em cũng vậy nhiều chuyện khiến mình fải suy nhĩ, đến đau cả đầu, nên giờ em chẳng muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa, ai mà giống em thì kết bạn nhé có khi hợp hợp thi làm cái hợp đồng yêu kí kết rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên, vậy là khoẻ chẳng fải nghĩ nhiều

Chia sẻ trang này