1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tết đầu tiên xa nhà, buồn như chấu cắn.
  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Tết đầu ở đây em buồn... hị hị không biết làm thế nào cho vơi. Vào WC mãi cũng chán quá. .
    The sun is gone but I'll see a light
  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Mời các bác kiếm quyển này về đọc, "Vũ trụ trong một chiếc thuyền nhỏ" ('The Universe in a Nutshell), mới xuất bản thì phải. Bác Stephen Hawking đang định hợp nhất 2 cái lượng tử với tương đối lại, xem chừng hay ho chẳng kém rì cái "Lược sử thời gian" trước kia đâu. Hic, tớ vừa search trên Web xong, giá trên Amazon những gần 40 USD, đầu tư thế này thì sập tiệm mất.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/02/3B9B90E1/
    ----------------------
    Vũ trụ trong hệ tọa độ 11 chiều của Stephen Hawking ​
    "Khi bạn đọc dòng này, thì cùng lúc, hàng trăm con người trong bạn cũng đang đọc nó. Những con người trong bạn - những kẻ đồng hành với bạn - tất cả có lẽ đều đang nhún vai như bạn. Đều lắc đầu, nghi hoặc...", Tạp chí khoa học P.M. của Đức đã mở đầu như vậy trong một bài viết về lý thuyết mới của nhà vật lý danh tiếng Stephen Hawking.
    Ông hoàng vật lý người Anh này mới phát triển một mô hình vũ trụ từ những công thức toán học tỉ mỉ. Mô hình được trình bày trong cuốn sách "Vũ trụ trong một chiếc thuyền nhỏ", đang gây chấn động thế giới khoa học. Những phát kiến mới của Stephen Hawking dường như làm đảo lộn quan điểm khoa học truyền thống. Tất cả được trình bày bằng thuyếtM - trong đó, M đồng nghĩa với magical (thần diệu), mystical (thần bí), hoặc mother (mẹ, gốc).
    Tổng hợp thuyết tương đối và thuyết lượng tử
    Trong khi thuyết tương đối giải thích thế giới ở dạng vĩ mô, có liên hệ với lực hấp dẫn, thì trong mô hình của thuyết lượng tử (miêu tả thế giới vi mô), không có sự hiện hữu của đại lượng này. "Vì thế, để hiểu được vũ trụ, chúng ta cần một lý thuyết mới: thuyết lượng tử hấp dẫn", Hawking nói. Theo đó, thuyết mới (thuyết M) có thể tổng hợp được hai lý thuyết vĩ mô và vi mô nói trên, và cung cấp những kiến giải chính xác về bản chất của vũ trụ.
    Khi phát triển thuyết M, Hawking tin rằng đã đạt được những thành tựu bước ngoặt, dựa trên nền tảng của một lý thuyết rất nổi tiếng trong những năm gần đây: thuyết String. Thuyết này cho rằng, những thành tố nhỏ nhất tạo nên vũ trụ là những dạng thức hình sợi (string), chứ không phải dạng hạt. Nhưng ở xung quanh các sợi này, theo Hawking, có hiện hữu một trường hấp dẫn, và người ta có thể xác định được độ lớn của trường hấp dẫn ấy.
    Tọa độ 11 chiều và hiện tượng linh cảm
    Tiếp theo, dựa trên thuyết "lượng tử hấp dẫn" của mình, Hawking tính ra rằng, vũ trụ của chúng ta được hình thành từ 11 chiều. Nhưng chỉ có 4 chiều (3 không gian + 1 thời gian) là đã "mở", còn 7 chiều kia bị "cuộn" lại từ sau vụ nổ lớn.
    Ý tưởng này của Stephen Hawking đang gây ra nhiều tranh cãi lớn, vì nhà vật lý này cho rằng có thể giải thích được hiện tượng "linh cảm" một cách khoa học bằng thuyết M: Trong mô hình vũ trụ của Hawking, cùng lúc tồn tại vô số những con người khác nhau trong một con người. Và cùng lúc, tất cả thông tin về vũ trụ ở mọi thời đại đều hiện hữu. Vì thế, hiện tượng "linh cảm" có thể giải thích bằng việc một con người nào đó trong bạn đã trải nghiệm điều mà bạn sẽ trải qua, và mách bảo cho bạn biết điều đó.
    Tomorrow never dies
  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hệ hệ hay nhể. Em thấy cuốn này đã lâu dưng mà tưởng nó lại tương tự A brief history of time nên chưa mua.
    Em có đọc sơ qua một cuốn do bác Hawking và Penrose viết về lương tử và tương đối, ( 1995 ) thì thấy hai bác đều nói chuyện thống nhất 2 thuyết ấy chưa thực hiện được trong thời gian sắp tới. Thế mà bác Hawking lại đẻ ra cái rì rùi thì lạ thật.
    Dung ma 11 chieu the nao nhe. trong khong gian 10 chieu thi co nhung phep toan co ban da sai beng no mat rui con ri. Nhu trong cai tan man Toan hoc em co viet cai mau thuan ve so do ban kinh duong tron noi tiep cac duong tron don vi day..
    The sun is gone but I'll see a light
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sắp Tết chán học, chán đủ thứ chán, chỉ muốn vứt hết đi rồi những mong được hưởng cái không khí vừa nhàn nhã, vừa bận rộn nhưng vui vẻ, hồi hộp trong những ngày này ở nhà.
    Ở đây thỉnh thoảng chat thì hay kêu nhớ nhà nhưng thực sự thì mình ít khi nhớ tới mức cắt ruột cắt gan, não nề ảm đạm như bác Vũ Bằng nhớ xứ Bắc Hà với người vợ yêu quí của mình cả. Tuy nhiên, cái lớp bảo vệ bên ngoài đó cũng thật mong manh, chỉ cần một chút động chạm là nó đã rung rinh rồi, chọc thêm chút nữa thì nó vỡ oà ra ngay. Nhớ tối đầu tiên lủi thủi đến xứ người một mình một căn phòng trống không và vắng lặng mới thấy hụt hẫng, bất chợt thèm da diết được nghe tiếng nói của người thân ở bên, được cảm thấy không khí ấm cúng của một gia đình. Hồi ở nhà tớ có thể nằm giường mà đọc "Thương nhớ mười hai" đến say mê nhưng không hiểu từ hồi sang bên đây chưa lần nào đọc được nó lâu, cứ cầm sách lên một chút là tâm tưởng lại chạy đi đâu mất, chẳng thể nào tập trung để đọc tiếp được nữa.
    Còn bây giờ, chưa tới Tết nhưng đã thấy nhớ nhà rồi. Các bác có nhớ cái gì đặc biệt trong những cái Tết này ở nhà không? Có một lần hồi mình học cấp 3 phải ở nhà quê ăn Tết cùng với ông bà ngoại vì Tết năm đó gia đình bác và cậu mình đều bận việc không về được. Ông bà vẫn thân thiết với mình nhưng không thể so sánh với tình cảm đối với bố mẹ và em gái được, tình cảm đó dường như vô hình nhưng thật gắn bó mà chỉ khi nào xa nó ta mới nhìn rõ được. Đêm giao thừa tớ ra đứng ngoài sân, pháo nổ xong, xác pháo bay khắp nơi, mùi hương thì tràn ngập nhưng mình dường như trống rỗng, hồn như đi đâu, lặng yên một lúc rồi thay vì nói, chỉ biết chúc thầm cho bố, cho mẹ và cho em gái thật ít điều mà thật nhiều tình cảm. Rồi mình cứ ngồi đó, ở ngoài sân, thật lâu, ông bà thì cũng biết ý nên chẳng giục vào, giữa bóng cây im lìm, giữa ánh đèn le lói, chẳng biết là vui hay buồn ...
    Hì hì, nhân tiện em Oshin đề nghị, lại đúng lúc "sụt sùi" nên tớ dở hơi luyên thuyên một lúc, hơi riêng tư nhưng chắc không sao, các bác nhỉ?
    Tomorrow never dies
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Rời VN lâu quá rồi cho nên Tết đến cũng chẳng nhớ nhiều nữa . Năm ngoái trước Tết có tạt qua 1 trung tâm thương mại ở San José, thấy dưới đất xác pháo đỏ tươi, không như xác pháo độn giấy báo SG, thỉnh thoảng có một tràng pháo nổ, đâu bằng ngày xưa . Nếu đêm giao thừa mà trung tâm này mở cửa chắc nghe pháo dòn dã, nhưng đêm đông lạnh lẽo ra đấy làm gì, ngủ khoèo ở nhà cho rồi .
    Despair is not Hopeless!​
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Bác Paladin, em rất trân trọng những cảm xúc thật ạ.
    Uhh, chú Username và Don chỉ viết có mỗi một câu than buồn thế thôi sao ? (Khi nào rảnh viết dài thêm một tí hén).
    To Don : Cái anh chàng Don Quixote này !
    Chú còn nợ mấy câu chuyện về những người bạn đấy . Thi xong rồi tiếp nhé.
    Em vào đây mà thấy có bài của các bác (về bất cứ chủ đề gì, âm nhạc, khoa học hay ngẫu hứng tản mạn...) là em rất vui ! Các bác cứ tiếp tục cho em được đọc nha.
    Oshin
  8. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đầu óc bất thường quá nên mới lang thang vào chỗ này...thân mến chào Don, bác Despi, bác Milou, Oshin, Paladin và các anh chị em khác.
    Cả năm trước tiny ở bên này thì không sao, cũng không nhớ nhà, rất là vui vẻ, dũng cảm. Tự nhiên Tết này thì lại rấm rứt suốt cả tháng nay rồi. Paladin chắc cũng thấy...hic...Chắc còn 1 tháng nữa thì sẽ chuyển mình sang cung bậc mới đây.. Hic hic...Mấy hôm nay có chuyện nhỏ gì cũng có thể như trẻ con lăn ra ăn vạ được, tuy là trong sâu thì biết là mình vẫn kiểm soát được cả cái sự "ăn vạ" ấy...nhưng vẫn thích "ăn vạ"...hic hic...
    À, chị rất thích mấy bài thơ của Don nhé. Cố gắng làm thêm nhiều nữa; sau này sẽ quý lắm đấy.
    Mọi người vui vẻ Tết nhất nhé...hôm nào Giao thừa hẹn nhau lên YM chat vậy.
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Tiny Hương, chúc mừng chị đã đến đây !
    Thật vui và bất ngờ !
    Chị viết tản mạn nữa nhe, lâu rồi không được đọc bài của chị.
    Oshin
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hìhì, năm trước là mối chưa đục hết thôi, tiny à. Lâu ngày không để ý, đến Tết giật mình nhìn lại thì thấy mình đã trống rỗng, cô đơn quá rồi. TY làm cái tản mạn về mối mọt đi, xem nó sướt mướt đến đâu nhỉ.
    À, chợt nhớ tới bác Vũ Bằng, tiện thể type vài dòng đoạn "Tự ngôn" trong "Thương nhớ mười hai", mời các bác đọc lại ... cho thêm phần ... sụt sùi, hihi.
    ===========================
    Thoạt đầu ai cũng tưởng chẳng làm sao. Cùng là đất nước, đi đâu mà chẳng thế? Từ Bắc vào Trung, đâu đâu lại không có những con mắt nhìn vào những con mắt mà như gói ghém cả một trời thương; từ Trung vào Nam, chỗ nào mà lại chẳng có những miệng cười, không nói ra lời mà hàm súc biết bao duyên thắm?
    Vậy mà không; lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết. Trông bề ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng cầm một cánh hoa khẽ đập vào thử mà xem: tiếng gỗ kêu nghe mệt mỏi, u buồn, mà nếu gõ mạnh thêm chút nữa, ta sẽ thấy gỗ vỡ tan, để lộ ra những tảng mục lỗ chỗ như tổ ong, tiết ra một thứ bụi vàng hanh hao, nhạt nhẽo.
    Con tim của người khách tương tư cố lý cũng đau ốm như là gỗ mục.
    Sài Gòn, Phú Lâm, Bình Lợi, Chợ Lớn, Lồ Ồ, ... vui quá, cứ uống rượu mạnh thế này, nghe con hát đàn vừa múa vũ vừa ca, lại cặp kè với gái hơ hớ như trăng mới mọc thế này, thì sao lại có thể rầu rĩ được? Ấy vậy mà một buổi chiều trở gió kia, ngồi cúi xuống lòng để hỏi chuyện tim mình, ta cảm như có hàng vạn con mọt nhỏ li ti vừa rung cánh o o vừa đục khoét con tim bệnh tật. Và tự nhiên ta có cảm giác rằng thân thể ta, không biết từ lúc nào, đã bị mối "xông" và đang đi đến chỗ mọt ruỗng, rã rời tan nát.
    ...............
    Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cùng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?
    .......
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này