1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, nghe chú Sốt chúc mà cảm động quá. Tớ biết chúc lại Sốt cái gì đây nhỉ?.... À, nghĩ ra rồi, chúc Sốt sau mỗi cái Tết ở đây thì cái ký ức của chú về Tết càng dầy thêm với một (vài) người và nhiều điều đáng nhớ.
    Tớ thì .... chẳng biết vui hay buồn với ... con mẹ đĩ nữa, chẳng biết nó đang ở quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Hy vọng sau Tết này, tớ sẽ nhìn thấy mọi thứ rõ hơn. Hihi, dưng mà chúa cũng không thể biết được điều gì đang xảy ra trên trái đất này.
    Chú Sốt ở Berlin à, xa quá nhỉ, uống bia giá cao kiểu này thì tư bản quá, hihi. Thôi thì hôm nào uống bia trên net vậy, mà cái YID của chú là gì nhỉ, gửi private msg cho tớ nhé. Oh, các bác khác thì sao nhỉ? Có định uống bia với tớ và Sốt không huh?
    Tomorrow never dies
  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    ặc, em có khoảng 15 cái nick Yahoo, nhưng hay dùng nhất thì có 2 cái này :
    vndonquixote
    nguoilaido
    The sun is gone but I'll see a light
  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hehe, kinh dị quá, 15 cái thì làm sao nhớ hết password được, nhất là khi mỗi cái account lại dùng tên một cô bạn gái làm password (như tớ j/k).
    Hì, tớ có khoảng 6,7 cái địa chỉ email ở Yahoo. Một cái toàn dùng để register các dịch vụ, phần mềm linh tinh. Hai cái chuyên để store personal document, 1 cái official để contact relatives, friends, prof, ... , 1 cái để chơi Yahoo!Chess, 2 cái để trêu mọi người trên net, còn 1 cái nữa thì quên mất password rùi. Hìhì, như vậy tưởng đã nhiều lắm rồi hoá ra vẫn ít hơn của Sốt nhỉ.
    Tomorrow never dies
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, thế là đã có Tản mạn Paladin rồi.
    Các bác đi xa thì thấy nhớ cái Tết ở nhà chứ như tớ đây thì thấy Tết cứ như không, chẳng còn cái tâm trạng háo hức, hồi hộp hay vui vẻ như ngày xưa nữa. Tâm trạng của tớ có lẽ là nửa vui, nửa buồn.
    Nhưng đúng là xa nhà buồn thật. Nhớ hồi tớ ở Hà Lan chỉ có ba tháng thô. Chẳng học hành gì. Hàng ngày chỉ ăn ngủ với lại đi chơi. Nhưng đến buổi tối thì cảm thấy thực sự là cô đơn, trống vắng. Nhớ da diết Hà Nội, nhớ cảm giác khi được hoà vào dòng người trên đường phố bụi bặm, đông người, nhớ những lúc cùng bạn bè ngồi nhậu trong quán bia hơi Hà Nội hay khi ngồi uống cafe một mình. Nghĩ đến lúc đấy lại thấy ngại nếu như mình phải sống xa nhà 3-4 năm (mặc dù vẫn biết là cần phải thế).

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  5. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết cái này bên Thăng Long để minh hoạ cảm xúc tức thời nhưng không căn bản...hìhì...Đấy là lúc này thấy thế...
    Bây giờ
    Sắp Tết mà chẳng được về nhà
    Em thấy mình
    Như đứa trẻ lên ba
    Ai động vào là lăn ra ăn vạ
    Nhưng biết chẳng có ai dỗ dành mình cả
    Nên bỏ ra phòng khách chơi Nin-ten-đô
    Em mặc kệ bọn quỷ ăn thịt Ma-ri-ô
    Ăn hết đi
    Ăn nhiều vào
    Mặc kệ công chúa ở một mình ngoài đảo
    Hôm nay không cứu
    Mai cũng không cứu
    Ngày kia cũng không cứu
    Khi nào hết Giao thừa, sang năm mới
    Em sẽ giết quỷ cứu công chúa từ ván đầu tiên​
    Buồn cười nhỉ? Hì hì hì..Ừ, đúng rồi Don ạ, nói chung là mừng.
    Cảm ơn Oshin nhé. Bác Paladin có biết chỗ nào đọc được Thương nhớ 12 trên mạng thì chỉ cho tiny mí.
    Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại. Yeah, yeah, yeahhhhhhh
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hehe, có người đang hô khẩu hiệu cho mình kìa, tội nghiệp quá. TY ui, tớ chẳng biết là "Thương nhớ mười hai" có trên mạng không, thử vào mấy cái Đặc trưng mí cả VN Thư quán xem sao. Quyển "HN 36 phố phường" của bác Thạch Lam thì chắc chắn có. Nhân đọc chương "Tháng Chạp - Nhớ ơi chợ Tết", tớ post một bài thơ hay ho lên nhé, chả biết nó tên là gì vì bác Vũ Bằng chẳng nói.

    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
    Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
    Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu.
    Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau,
    Sương trắng đổ đầu cành như giọt sữa;
    Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
    Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh;
    Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh,
    Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
    Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ,
    Để lắng nghe người khách nói bô bô,
    Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
    Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán.
    Mấy thầy khoá gò lưng trên cánh phản.
    Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ xuân;
    Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
    Miệng lẩm bẩm đọc vài hàng câu đối đỏ;
    Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
    Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
    Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
    Ngoài xếp lại đống vàng trên mặt chiếu;
    Áo cụ lý bị người chen sau kéo,
    Khăn trên đầu đương chít cũng tung ra.
    Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
    Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
    Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
    Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
    Những mẹt cam đỏ chói tựa son pha,
    Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
    Con gà trống mào thâm như cục tiết,
    Một người mua cầm cẳng dốc lên xem ...
    Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm ...
    Ngộ và vui nhỉ. Ai có cuốn "Thi nhân Việt Nam" post nốt mấy bài thơ về Tết ở quê đi, cả bài "Em đi chùa Hương" của bác Nguyễn Nhược Pháp nữa, nghĩ tới nó tớ thấy vui vui lạ.
    Tomorrow never dies
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chán quá tớ mà ở bên Mỹ thì Tiny đã có người dỗ rùi.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.dactrung.com/tho/tho.asp?id=638&dang=ver&cochu=10
    chùa Hương - Nguyễn Nhược Pháp
    [​IMG]
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác Milou nhá, hoá ra tên của nó là "Chùa Hương" thôi à? Thế mà từ trước tớ cứ đinh ninh là phải có thêm chữ "Em đi" nữa, đúng là mình đọc thơ tệ thật, đến cái tiêu đề còn không nhìn hết. Mà cũng một phần bị nhiễm từ cái bài hát "Em đi chùa Hương" nữa, nghe bài này trước khi đọc thơ nhưng tớ vẫn thấy thơ hay hơn hẳn bài hát.
    Sang bên box Khoa học - Công nghệ hàng xóm mới thấy em Oshin tài thật. Tớ thì không biết gì về khoản năng lượng với môi trường nhưng thấy em ấy viết rất công phu, khoa học. Tài thật! Em Oshin là dân BK HN hay SG đấy? Nếu ở HN thì chắc em học bên Năng lượng hay bên Viện KHCN Môi trường nhỉ? Mừng em bông hoa cái nhỉ gọi là bày tỏ sự ngưỡng mộ và cũng để chúc mừng năm mới luôn, hihi.
    Tomorrow never dies
  10. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Don Quixote nhớ :)
    Chúc Don và tất cả mọi người một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc !!!

Chia sẻ trang này