1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hơm ni chúng jó dức đàu wá..
    Đầu xuân năm mới nói chuyện học hành, cầu cho tiến nhanh không lo bị trượt.
    Anh em có bị rượt thì chỉ bị rượt bởi chị em,chị em có thèm anh em thì đừng thèm thái quá, từ từ cẩn thận kẻo má lại lo; con bò đi lạc thì đã đành, kệ nó mình cứ ngáy o o, con gái ra đường mà lạc thì mình lo ngay ngáy.
    Ai thích chọc ngoáy thì cẩn thận kẻo máy bay rơi trúng đầu, ai thích ngồi lâu tán bậy dăm ba câu thì cẩn thận công an tuýt còi ăn vạ, ai thích bậy bạ nơi công cộng thì đề phòng thời nay chó dại chạy rông nhiều hơn vòi rồng công ty vệ sinh đô thị.
    Ai thích hị hị thì cứ gọi em, ai thích thằng em thì xin gọi lại lần nữa.
    Linly gọi nữa thì tớ mò ra, Sờ wít fa ào ra thì tớ chạy ngược. Ai đời thược dược lại cắm.. bánh ga tô ( hị hị Tết nhất nịch xự ) , ai đời bắp ngô đút mồm thằng móm,..
    Bậy bạ vài câu cho giống đồng dao quê mùa, nhân dịp năm mới thử đùa cho vui ..
    Đồng dao cậy vần mà bỏ trật tự ý rất nhiều, viết được bao nhiêu thì viết, không bẻ luật nên chẳng cần biết thơ chỉ cần lờ nhờ là cũng ra tuốt. Nhào vô làm một chuộc cho biết anh em .Đê .

    Anh đã bắt đầu thích em rùi đấy.
    ------
    The sun is gone but I'll see a light
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần sắp Tết ngồi vơ vẩn lục lại mấy cái email bạn bè gửi cho. Có cái này hay ho của Hoài Linh, mời bác nào ở HN đọc để nhớ nhà, bác nào không ở HN đọc thì yêu HN hơn.
    -------------------------------------
    Nhiều khi, tôi nghe thấy trong lòng những âm thanh ồn ã của phố phường HN một giai điệu rất trầm. Nhiều khi tôi nhìn thấy trên những gương mặt lạ đi ngang qua buổi chiều của thành phố này một nụ cười rất quen. Nhiều khi tôi nhìn thấy dưới những không gian nén chất của khu phố có một mùi hương rất khẽ. Nhiều khi tôi cảm thấy lúng túng không biết làm sao để yêu hết được thành phố quê hương mình. Những lúc ấy tôi bấm máy. Tôi không biết đặt tên cho những bức ảnh của mình, cũng không biết cách để tìm về với tuổi thơ, với một ngày xa, rất xưa dịu dàng và đằm thắm. Bạn sẽ giúp tôi chăng?
    Và biết đâu bạn sẽ gặp lại trong bức ảnh của tôi cái ngày xưa của chính mình.
    Có thể là một góc phố nào đó, một ánh nhìn nào đó, mà cũng có thể ở một rung cảm nào đó ...
    Và khi ấy chúng ta nhận ra nhau là đồng hương.
    Hoài Linh (Triển lãm ảnh Hà Nội).
    -----------------------------------------------------
    Tiện thể có mấy cái ảnh, chẳng biết của ai, post luôn bà con ngắm cái.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 09/02/2002 08:52
  3. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Em đã định không viết gì nhưng lại thấy mình mới gửi có 599 bài, thôi cố thêm một bài nữa cho nó tròn 600 khi năm mới sắp đến..
    Chúc một năm mới tốt lành tới những người mà em đã may mắn gặp gớ và quen biết trong năm vừa qua: Milou, Despi, Angelique, Nguyen Huong, Timothy, Nha Que, VNHL, Paladin, thcat, Oshin, Don Quixote, Mike Nguyen, Moi Hong Dao, Longatum, Linly... ( em sắp theo thứ tự tuổi tác mà em đoán, nếu có thiếu ai mong các bác lượng thứ ) và cả chị Tinyhuong, người em chỉ mới nghe tiếng chứ chưa có cơ hội gặp gỡ. Chúc ai còn đi học thì học thật giỏi, ai đi làm thì kiếm được nhiều tiền, ai chưa vợ chưa chồng thì kiếm được người ưng ý
    Chả biết các bác có tên ở trên có vào đây đọc không.
    Cũng lạ thật hình như những người mình quen đều hơn hoặc bằng tuổi mình chứ không có ai kém tuổi.
    Bài này là bài thứ 600 của em, có lẽ em phải nghỉ post bài một thời gian để giữ gìn sức khỏe cái đã, chứ hôm nào cũng 6 giờ mới đi ngủ thì gay lắm
    Được sửa chữa bởi - username vào 09/02/2002 09:13
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://203.162.130.221/forum/members.asp?link=sort&mode=search&M_NAME=&method=datedesc
    Very sorry to say, nhưng mà đấy là bài thứ 655 của chú Username đấy ạ , tớ đang có 921 bài nhưng tổng số gài gởi trong Profile chỉ có 490 thôi, cách tính tổng số bài nó lẩm cẩm làm sao ý . Xem cái của chú Đôn cái nào: trong trang danh sách thành viên: 763 nhưng trong profile: Tổng số bài đã gửi: 492 . Thế ra tổng số của chú User có vẻ chính xác nhất nhỉ ?
    [​IMG]
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác
    Tôi cũng xin chúc các bác, những người tôi có dịp gặp gỡ và quen biết trên TTVNOL một năm mới tốt lành, nhiều niềm vui. Đó là các bác Beethoven, Paladin, Tiny Hương, The Mask, Cườihaymếu, Trinity, Anhquan, ATC, Gaby, Don Quihote, username, Depsi, Milou, Vuamèo, Timothy, Longatum, Grass, Wow, FallRiver, Rookie...và nhiều người khác nữa.
    Bạn hiền Paladin ơi, cái thời tuổi trẻ đẹp đẽ đã đi qua mất rùi, giờ ngồi đây nhớ lại thấy luyến tiếc. Chúc bạn năm mới mã đáo thành công, dây tình buộc chặt.
    Chúc The Mask vững vàng lên đường đến với giấc mơ của "nàng chăn cừu" nơi xứ lạ. Chúc "thiên thần" Tiny tiếp tục bay bổng với đôi cánh nhỏ bé nhưng ngày càng cứng cáp của mình. Chúc bông hồng Gaby ngày càng thêm hương sắc và bớt gai sắc. . Chúc các chiến hữu trong topic Lịch sử văn hóa: Cườihaymếu, Trinity, Anhquan, Vuameo tiếp tục mài gươm dưới trăng cho thật sắc. Chúc ngài lý trưởng Beethoven làm ăn phát đạt. Chúc Don Quihote trở thành trí thức bốn mùa chứ không chỉ nửa mùa. Chúc các bác sống ở ngoài nước Depsi, Milou, Timothy...ngày càng vui về quê hương mình.
    Mệt quá rồi. Chúc tất cả các bác còn lại một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
    Xin cụng một ly với mỗi bác trai và tặng các bác gái mỗi bác một bông hồng (mà tất cả các bác gái tôi quen đều ít tuổi hơn tôi thì phải). Riêng Tiny Hương, xin tặng Tiny một cái Kiss để đáp lại cái Kiss của Tiny

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy

    Được sửa chữa bởi - VNHL vào 09/02/2002 13:23
  6. Nha`que^

    Nha`que^ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2001
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mong chuyện gì cũng suôn sẻ, tốt đẹp. Nhưng điềm gở không phải lúc nào cũng tránh được. Mấy hôm trước đọc tin trên VnExpress có 1 bài về 1 nhân vật tên MIKE NGUYEN 27 tuổi ở Cali bị bắt về tội tàng trữ phần mềm vi tính lậu. Nói khi không phải, tự nhiên mình ngờ ngợ đây là bác Mike Nguyen nhà ta. Tất nhiên trên đời này thì thiếu chú họ Nguyễn tên Mike. Nhưng bấy lâu nay bặt tin bác, em ko hiểu có chuyện gì chẳng lành xảy ra hay vì bác quá bận bịu nữa. Có gì bác ới 1 cái cho anh em an tâm, tiện thể làm vài chữ mừng xuân vui cùng anh em luôn.
    Chân đất mắt sõi
  7. Nha`que^

    Nha`que^ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2001
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bác Paladin em khoái nhất là cái ở giữa, phần vì nó khá nổi tiếng, phần vì cô gái ấy có nụ cười quá đẹp, quá hồn nhiên. Trông vậy thôi mà đã có chồng con đủ bộ rồi. Đúng là giai nhân thì không tránh khỏi cảnh đôi ba con cặp nách ở Việt Nam. Tác giả tấm ảnh này là ông Vũ Khánh, tổng biên tập Báo Ảnh Việt Nam. Nhưng có lẽ đã chuyển sang nhà xuất bản Thông Tấn Xã làm việc rồi. Ông ý tâm sự với mọi người rằng: "Chụp ảnh như thế ở Việt Nam thì cũng chẳng được mẹ gì" Dân tình đi đâu cũng trưng ảnh đẹp của ông lên nhưng chuyện bản quyền thì người mình chả coi ra 1 xu, 1 cắc gì.
    Bố em cũng là 1 nghệ sĩ, nhiều lần có ý định truyền nghề nhưng thằng con trai cứng đầu cứ chối đây đẩy. Ông bảo: "Học cho biết chứ có phải sống bằng nghề này đâu mà mày phải sợ". Đến khi vào đại học rồi biết biết mình học ko phải chỉ vì nghề nghiệp, còn bao nhiêu thứ trên đời cần phải biết để giải trí, hưởng thụ, và cả bốc đồng nữa, cụ thể như Don và bác Milou vậy. Nhưng chú Don này thì nghe hơi cuồng tín về âm nhạc đấy. 1 lần nghe trên đài Mỹ nói về những ai nghe nhạc quá nhiều thì bộ não trở thành hardwired. Nhưng thực tế chưa chắc đã vậy. Nhiều người vẫn nói âm nhạc kích thích sự sáng tạo đấy thôi.
    Chân đất mắt sõi
  8. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc thấy lời chúc Tết của Username, nhưng bận đi xem lễ khai mạc Olympic nên chưa hồi âm được . Hôm nay tranh thủ trước khi đi chợ Tết, chúc các cô các cậu năm mới được ăn no ngủ kỹ, học hành tấn tới, lắm người ưu ái .
    (Nói nhỏ ví Don Quixote, xem hình chú chụp trên tuyết mấy các bạn, tưởng chú cao kều như Cá Vàng chứ, họ hàng nhà tôi phái nữ 80% cao hơn 1,65m cả, chỉ có 1 cô còi thôi còn ở VN)
  9. Timothy

    Timothy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đang gõ được nữa chừng thì bị mất điện khoảng 15 second nên phải start over again .
    Trước nhất xin cảm ơn em Username đã P/M và gửi cho anh cái link nầy . Sau đó xin cám ơn tất cả các bạn trên TTVNOnline mà tôi đã may mắn được làm quen như bác Anh Quân , bạn Wow , bạn Bouldergirl , bạn Cườihaymếu , bạn ATC , bạn VNHL , bạn ThanhEDM , em Connector , em Fallriver , em Username , em Secretcom , em Mike , và em Longatum (mặc dù chưa bao giờ trao đổi thư riêng) cùng với tất cả các bạn khác nữa mà tôi đã một lần được chat hay đã biết qua . Năm mới sắp đến không biết nói gì hơn là chúc các bạn của tôi và tất cả các bạn trên TTVNOnline được nhiều sức khoẻ , vui vẻ và mọi sự tốt lành nhất .
    PS: Tinyhuong tặng mỗi người một cái kiss không biết có cả tôi trong đó không , nếu có xin kiss tiny lại một cái nhé . Chúc tiny với những gì tốt đẹp và vui tươi nhất .
    Được sửa chữa bởi - Timothy vào 10/02/2002 02:20
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    thế bà chị Angelique nghĩ em thấp lắm à?

    Anh đã bắt đầu thích em rùi đấy.
    ------
    The sun is gone but I'll see a light

Chia sẻ trang này