1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay các bác đi đâu hết cả rồi, ngày nào cũng mất công em vào rôi lại đi ra. Các bác cố thu xếp công việc rồi vào nói chuyện nhé.
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Hoa hồng xanh nhé !
    Khoai lang
  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì, chỗ này vốn vắng vẻ mà, chẳng qua mấy ngày Tết đông vui nên mọi người quen rùi, cứ tưởng "đông vui" là bình thường. Bây giờ hết Tết thì nó lạnh lẽo, hiu hắt như xưa thôi. Ai phải quen với mấy cái đó thì mới chui vào đây, vả lại post bài cũng tuỳ cảm hứng mà, chẳng thể lúc nào cũng "năng suất" được. Mà các bạn ở đây đi lang thang Zimbabwe hết rồi, em Oshin cũng theo chân đi luôn, còn mỗi tớ thỉnh thoảng đảo qua đảo lại tí thôi, hic, buồn nhỉ.
    Mà "khoai lang" là ai vậy nhỉ, nói chuyện như người nhà, lại còn ra pha trà, tiếp khách giùm nữa chứ. Hihi, cám ơn nha.
    Tomorrow never dies
  4. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Bác Paladin uuuiiiiiiiii.... Em lúc nào cũng vẫn ở đây ngồi nghe các bác nói đấy. Bác đừng buồn nghen ! Các chú ấy có đi đâu thì lâu lâu cũng ghé về thăm mái ấm thân thương này mà.
    Em nhảy múa cho bác cười lên này nhé ...




    Oshin
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0

    hi bác VNHL, mấy hôm ròi cứ định gửi thì TTVN lỗi, đây là
    Danh sách 50 tiểu thuyết của thế kỷ 20 ( bọn Đức chọn ) :
    1900-London-"Lord Jim"- của Joseph Conrad.
    1901-Berlin- "Buddenbrooks"- Thomas Mann.
    1913-1827-Paris-"Đi tìm quá khứ đã mất" (auf der Suche nach der verlorenen Zeit)-Marcel Proust.
    1918-Leipzig ( Đức)-"Der Untertan" (công dân, thứ dân )- Heinrich Mann.
    1921-1923-Praha ( Tiệp khắc )-"Cuộc phiêu lưu của anh lính dũng cảm Schweijk"-Jaroslav Hasek.
    1922-Paris- "Ullysses"- James Joyce.
    1923-Bologna ( Ý )- "Zeno Cosini"- Italo Svevo.
    1925-London- " Mrs.Dalloway"-Virgina Woolf.
    1925-Paris-Andre Gide.
    1925-New York- "The great Gatsby"-Francis Scott Fitzgerald.
    1925-Berlin-"Der Prozess" ( Phiên toà, vụ án..)-Franz Kafka.
    1927-Berlin-"Der Steppenwolf" ( Sói đồng hoang )-Hermann Hesse.
    1928-Florence ( Ý )-" Lady Chatterley's Lover"- D.H. Lawrence.
    1929--Berlin-"Im Westen nichts Neues" ( không có gì mới ở phương Tây )-Erich Maria Remarque.
    1929-Berlin-" Berlin Alexanderplatz" ( Quảng trường Alexander Berlin )-Alfred Doeblin.
    1932-New York -"Ánh sáng tháng Tám" ( Light in August )- William Fallkner.
    1930-1933-Berlin-"Der Mann ohne Eigenschaft"( người đàn ông không cá tính, đặc điểm riêng.. )- Robert Musil.
    1934-Paris - "Wendekreis des Krebes" (Bắc qui tuyết, hồi qui tuyến.. : thuật ngữ này dùng trong địa lý )- Henry Miller.
    1936-New York- "Cuốn theo chiều gió"- Margret Mitchell.
    1936-Wien ( Áo )-"Sự ngụy trang"-( Die Blendung )- Elias Canetti.
    1936-Amsterdam- "Mephisto"- Klaus Mann.
    1938 -Paris-" Sự kinh tởm" - Jean Paul Sartre.
    1940- New York -"For Whom the Bells Toll" ( Chuông nguyện hồn ai )- Ernst Hemingway.
    1942-Paris- " Người lạ"-Albert Camus.
    1942-Mexico- " Thập tự thứ 7"-Anna Seghers.
    1945-Stockholm-"Bít tất dài Pippi" ( Pippi Langstrumpf )- Astrid Lindgren.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    1949-London-"1984"- George Orwell.
    1951-London- "The Catcher in the Rye"- Jerome D.Sahnger.
    1954-Paris-"Bonjour tristesse"- Francoise Sagan.
    1955-Paris-"Lolita"- Vladimir Nabokov.
    1957-Frankfurt ( Đức )-"Homo faber"- Max Frisch.
    1957-New York-"Dọc đường"-Jack Keronac.
    1958- New York -"Con báo"- Giuseppe Tomasi di Lampelusa.
    1959-Darmstadt ( Đức ) - "Die Blechtrommel" ( Kèn đồng )- Guenter Grass.
    1960- New York- "Rabbit, Run"- John Updike.
    1961-Warschav ( Ba Lan )- "Solaris"- Stanislaw Lem.
    1962-London-"The golden Notebook"-Doris Lessing.
    1962-London-" A clock work Orange" -Anthony Burgess.
    1962-Moscow-"Odin den Iwana Denissowitscha" ( một ngày trong đời của Iwana Denissowitsch )-Alexander Solschenizyn.
    1963-Koeln ( Đức )- "Ansichten eines Clowns"-( quan điểm của một anh hề ) - Heinrich Boell.
    1967-Buenos Aires-" Hàng trăm năm cô đơn"- Gabriel Garcia Marquez.
    1969-Berlin-"Jakob-Kẻ nói dối"-Jurek Becker.
    1970-1983 -Frankfurt ( Đức )- " Niên ký " ( Jahrestage )- Uwe Johnson.
    1973 -New York- "Grativity's Rainbow"- Thomas Pynchon.
    1978-New York-" The World according to Garp"- John Irving.
    1979- Stuttgart ( Đức )- Die unendliche Geschichte ( Lịch sử không đoạn kết )-Michael Ende.
    1980-Milan- "Il noma della rosa" ( Tên của hoa hồng )- Umberto Eco.
    1981-London- "Midnight's Children"- Salman Rushdie.
    1985-Zurich- "Nước hoa" ( Das Parfum )- Patrick Sueskind.
    1991 - New York-" Generation X "- Douglas Coupland.
    -----Các tác phẩm trên theo em được biết đều đã được làm thành phim. Nói chung các tác phẩm này hình như chưa được dịch hết sang tiếng Việt nên tìm mua để đọc khó. Nhưng có thể tìm được phim cũng nên.
    --Còn dưới đây là một bầu chọn của người Anh về 100 cuốn tiểu thuyết của thế kỷ 20 :
    http://www.randomhouse.com/modernlibrary/100bestnovels.html

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  7. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    hic hic bác đi đâu đấy, thỉnh thoảng nhớ vào nhá. Mà có lẽ em cũng chuẩn bị "đi tu" đây chứ bây giờ nghiện wá suốt ngày vào đây chả học hành được cái gì cả.
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    TRANG 7:
    Don Quixote
    thôi byby các bác nhé, em quyết định phải tạm nghỉ 1 tháng để giải quyết nợ đời đã. Em giải quyết xong xin lại vào hầu các bác. Các bác có rì cứ viết tiếp ở đây nhé, nếu thỉnh thoảng em vào TTNVONLINE thì chỉ vào cái TOPIC này thôi.
    người đi ừ nhỉ người đi thật..
    Gửi lúc 20:34, 24/01/2002
    __________________________________________
    Chú Don từ giã lần thứ 3 nhỉ ? Chúc chú trọn nợ thế gian, rỗi thì sang chơi . Tôi cứ bảo mình từ giã TTVN bao lâu nay mà có được đâu . Sắp được thì lại làm quen mấy các chú, thế là lại dính chặt . Nhưng bây giờ tình hình có vẻ khá nên không cần phải "cai" TTVN .
    "Đi Mô cụng nhớ về" xó nhà hiu quạnh . Chỉ thấy người đọc, sao không vào tán gẫu thêm cho vui cửa vui nhà ?
    Chủ đề này đã có 5933 lượt đọc và 251 bài trả lời

    [​IMG]
  9. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
    (Xuân Quỳnh)
    Thị trấn nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm làng nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh
    Thời gian trôi sau cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào trên lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vỏ ốc
    (Phạm Anh)
    Có lẽ tốt hơn là em sẽ quay về
    Trong vỏ ốc của những ngày xưa cũ
    Thơ để lâu rồi cũng hóa rong rêu
    Quá lắm chỉ thêm một lần bụi phủ
    Vỏ ốc nhỏ nhoi chẳng hiểu sao chứa đủ
    Những cồn cào bất tận của đại dương
    Chỉ một mình em áp tai vào đó
    Nghe chung quanh cuồn cuộn gió vô thường
    Trong chiếc vỏ cả một đời khép miệng
    Sẽ ngủ quên điều không nói bao giờ
    Bởi vì em vẫn cười
    Và anh không biết
    Có một thời hồn biển đã làm thơ

Chia sẻ trang này