1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Beyond the Sun ...

    When the sky grows pale
    and the stars awaken,
    I'll dream a lover's dream
    from which I won't be shaken.
    Hand-in-hand, we'll stroll
    the beach where cool waters rise,
    and I'll be spellbound by the love
    reflected in your eyes.
    And just as the light
    of heaven is thrown,
    I'll fill your world with splendor
    as I make you my own.
    In the stillness, we'll be carried
    to a world beyond the sun,
    where music, moonlight, and love
    mingles into one.
    Tiêu Dao
  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị Ai-em xo-dơ-di chị em nhé. Hôm qua mải vui quên hết sự đời nên chưa vào tặng hoa chị em. Đôn này có lỗi, có lỗi.
    Nhân ngày mồng 8 tháng 3
    Kính chúc chị em tươi tắn ( xinh đẹp hay không chắc chả thay đổi được nữa rùi nhỉ, đi thẩm mỹ Tây đắt lắm ), mạnh khỏe, đè đầu cưỡi cổ (quanh năm) các anh hạnh phúc.
    Và đây là hoa, xin tặng em yêu của anh, chị tinyhuong, chị Oshin, em Quang, chị themask, chị Gừng Cay, và tất cả các chị em khác có tham gia ở đây, hoặc trên cả TTVNonline :
















    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hic, viết thành 8-3 thì cái Form của TTVN lại chuyển hết nó sang trái tiết kiệm hàng lối. Thế là thành chữ E, chị em đừng hiểu nhầm là tớ chúc chị em Ế để vụ lợi nhé.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  4. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hà hà chú Sốt tặng một bông như tớ đây này , để còn um hôn được chứ Chú tham tặng nhiều che hết mặt ngừi đẹp
    Bài thơ này tớ có đọc được một lần rồi , của nhà thơ người Vênzuêla Quang nhờ
    Tiêu Dao
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu dân xóm mình dạo này thiếu gái ( trai ) hay thừa gái ( trai ) mà thưỡn thườn thượt cả đám không ai ló mặt thế nhỉ ?.
    Chã nhẽ gái vui duyên mới trai quên bạn cũ cả rồi à ?

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tự tình
    (L.S.T)
    Ngửa tay mà đếm một hai
    Sấp tay úp mặt ngờ phai cuộc tình
    Dang tay ôm trọn bóng hình
    Khép tay chưng hửng, bóng mình đấy thôi
    Buồn gieo ngấn nước lẻ loi
    Nhăn nheo mặt sóng tình tôi bẽ bàng.
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào TTVNOL mới biết mình đã có 2 người...ghét, mỗi bác cho 1*. Chắc là mấy bác Vanbinh, Tatuan...bên box Thảo luận, he he he . (Em thì hoặc không vốt hoặc vốt 4-5 * chứ chưa làm thế với ai bao giờ nên chẳng hiểu mình làm gì đến nỗi người ta...)
    Tất nhiên điều này có làm em buồn. Nhưng mà em đã tự vấn và xét thấy hình như mình chẳng có nói gì trái với lương tâm. Có thể bởi vì em hơi nóng chăng ? Em thực lòng mong muốn mọi người thương yêu và vui vẻ với nhau. Nhưng mà cái gì quá đáng thì em cũng không chịu được. (Vì thế mà chắc em sẽ còn tiếp tục bị...như dzậy. Đành chịu thôi). Em vẫn sống với niềm tin của mình.

    Hãy đếm...
    (Hồng Ân)
    Ngắm cánh vườn
    Hãy đếm những hoa tươi
    Đừng liệt kê số lá rụng.
    Nhìn lại cuộc đời
    Hãy nhớ những ngày vui
    Đừng kể mãi nỗi buồn.
    Màn đêm buông xuống
    Hãy thưởng thức những ánh sao
    Đừng đắm chìm bóng tối.
    Hãy tính tuổi mình bằng số bạn bè
    Đừng tính bằng
    Thời gian trôi...
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Em vẫn sống với niềm tin của mình.
    Oshin
  8. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Úi, hi hi, mang tiếng gái Du mục Zimbabwe mà lại xế này!! Cái Zim nhà bác Gallivant dạo này xuống cấp tệ! Chắc tại bác Gallivant chuyển từ iêu c(g)ái đẹp sang mê một "c(g)ái without c" đẹp đây mà, hi hi.
    Em Oshin ui, đã làm người Digan, thì đi qua đất Thảo luận hay Giáo dục hay gì gì như gió thoảng, gió thổi qua zồi, ai chửi là gió lốc thì chửi, ai khen là gió lộng thì khen. Vì cái vốt con con mà đi buồn, mà đi tự vấn là "chẳng hiểu mình làm gì" thì buồn cười quá. Mình làm cái mình làm ý (mà em làm gì xế?) còn người ta làm cái người ta làm (cho em 1 sao con con ý mà), ấy mới là cái tinh thần yêu cái đẹp Zimbabwe, em ạ.
    Cái chiện "Em thực lòng mong muốn mọi người thương yêu và vui vẻ với nhau. Nhưng mà cái gì quá đáng thì em cũng không chịu được" là cái tinh thần Liên Xô (cũ) em ạ, tức là cũng cũ như Liên Xô ý mà. Tinh thần Digan Carmen Zimbabwe bất diệt nó xế này này: ai (ví dụ bác Gallivant) thương yêu ai (ví dụ bạn gì gì fool ý, hi hi) thì cứ thương, ai (ví dụ chị Grass) vui vẻ thì cứ vui vẻ, ai vốt ai (kể cả ta) thì cứ vốt, ta thì cứ tươi tỉnh mà rong chơi, hi hi, xế, nhá.
    Cỏ xanh, xanh những cơn mê...
  9. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chưa kịp type rì thì em Cỏ đã xuất hiện rùi, em đúng là ngọn gió Zimbabwe có khác, viết ... Zimbabwe tệ. Oshin học tập chị Cỏ nhá, đời có được bao lâu mà lại bùn mí chiện cỏn con xế - mình đâu có thể được lòng cả mấy người cùng một lúc chứ chưa dám nói có thể vừa lòng cả thiên hạ, em nhỉ. Mà được cái nọ thì phải mất cái kia, chả thể tham lam quá được. Chỉ mong đừng mất đi tất cả, còn lại chút gì đó để mà sau này còn có thể ... đi ăn thịt nướng và uống với nhau một ly rượu nồng nhỉ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, phải không em?
    Hị hị, Zimbabwe đâu phải mỗi Gallivant này mà mọi người cứ có rì là lôi tớ ra vậy. Người vẫn thế, dù cũ dù mới, dù có thể đôi lúc ... không Zimbabwe lắm ... như ai vừa rùi, dù đi tu, đi tù, hoặc đi gì gì đó thì cũng chỉ là một bước chùn chân, một chút yếu đuối, hay là chuẩn bị hành trang or companion để sau đó lại tiếp tục lang thang trên con đường đến với c(g)ái đẹp, với tinh thần Zimbabwe bất diệt. (hị hị, hô khẩu hiệu to quá) Cỏ thì vẫn mãi xanh, hoa cúc dại thì vẫn mãi nở trên khắp nẻo đường Zimbabwe, phải không các bác?
    He he, sao hôm nay dân Zimbabwe nhảy vào chiếm chỗ các bác lãnh đạo xế này, bùn kười wá.
    Do you know where you're going to?​
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lộ quá cô Cỏ ơi.
    Vote cho em Oshin một cái nhá.
    À, em ơi, nhà anh mới đuổi cô Oshin vì tội hay ăn quá vặt với hay dấm dúi viết thư cho thằng người yêu đang làm ở bãi đào vàng. Đang cần tuyển người đấy,em ạ.

    Mọc giữa dòng sông xanh
    Một bông hoa tím biếc
    Ơi, con chim chiền chiện

Chia sẻ trang này