1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ của loài hoa​
    (Nguyễn Bích Nhã - Châu Nhiên Khanh)​
    Ngôn ngữ các loài hoa đã có tự ngàn xưa, từ khi trái tim con người biết rung những nhịp đập tình yêu đầu tiên. Nó hiện diện trong tất cả các nền văn hóa khác nhau. Người Hy Lạp được xem là những nhà chơi hoa sớm nhất. Những người hát rong, những nhà thơ, các chiến binh...tất cả được khen thưởng bằng những vòng hoa phù hợp. Người La Mã đã đặt ra lễ hội để tôn vinh các loài hoa hàng năm, tù hơn 600 năm trước công nguyên.
    Ngôn ngữ của loài hoa đã sớm được nhiều nước châu Âu hiểu rõ và ứng dụng tài tình. Ý nghĩa các loài hoa rất được xem trọng. Trong suốt thời Trung Cổ, người hiệp sĩ có thể biểu lộ tình cảm của mình bằng cách đeo phù hiệu (bằng những bông hoa) của người tình trên chiếc mũ sắt. Và chính người phụ nữ đó cũng bày tỏ tình cảm của mình với anh ta qua các đóa hoa cài trên người.
    "When words escape, flowers speak"
    Người ta nói rằng, chính bà Mary Wortley Montagu, vợ của Đại sứ Anh tại Constantinople, đã đưa khái niệm ngôn ngữ các loài hoa của phương Đông vào Anh năm 1717 . Kèm với bức thư của mình, bà gởi một nụ Đinh hương, một cành Trường Thọ, một quả Lê, một bông Hồng, một cọng rơm, một cọng rơm, một miếng quế và một ít hột tiêu. Những bông hoa, trái cây và gia vị này là những biểu tượng khá bí ẩn, đã được hiểu như sau :
    Nụ đinh hương :
    "Em mảnh mai như nụ đinh hương này. Em là một đóa hồng còn nằm trong nụ. Tôi đã yêu từ lâu và em không hay."
    Cành trường thọ :
    "Đáng thương cho sự say mê của tôi !"
    Quả lê :
    "Hãy cho tôi một ít hy vọng ! "
    Hoa hồng :
    "Em có thể hài lòng, và nỗi buồn của em là của tôi ! "
    Một cọng rơm :
    "Tôi là nô lệ của em."
    Một miếng quế :
    "Số phận của tôi thuộc về em."
    Hạt tiêu :
    "Hãy gửi cho tôi một câu trả lời"
    Ngày nay, dựa theo đặc điểm nội dung của thông điệp muốn bày tỏ, tùy theo sự đa dạng của các loài hoa có thể có được, và tùy theo sự sáng tạo độc đáo của người gởi, chúng ta hoàn toàn có thể "nói" bằng ngôn ngữ của loài hoa. Và dĩ nhiên, một bông Hồng đỏ là cách đơn giản nhất để nói rằng "Anh yêu em".
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Biết thêm một ngôn ngữ là khởi đầu cho nhiều khám phá thú vị. Hơn thế nữa, ngôn ngữ của loài hoa lại là thứ ngôn ngữ của nghệ thuật, phong phú và đậm tính thi ca, có thừa khả năng biểu đạt cảm xúc và các tâm trạng thay đổi của chúng ta.
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    (Theo "Ngôn ngữ của loài hoa")
    Theo một từ điển về hoa được biên soạn từ đầu thế kỷ 19, khi gửi đi một thông điệp hoa, người ta phải tuân theo vài nguyên tắc cơ bản : "Khi một bông hoa được trao tặng với tình trạng tự nhiên của nó thì ý nghĩa sẽ được hiểu theo thể xác định, còn ngược lại có nghĩa là phủ định".
    Ví dụ, một nụ hồng có đủ cả lá và gai thể hiện nỗi âu lo nhưng kèm theo hy vọng. Nhưng nếu nụ hồng ấy bị tước bớt lá và gai, nó sẽ được hiểu là chẳng âu lo cũng chẳng hy vọng. Cũng với nụ hồng đó, nếu đã bị tước hết cả lá lẫn gai nó lại được hiểu là đang hy vọng và lạc quan nhất. Và khi người ta ngắt bỏ bớt các cánh hoa và giữ lại đầy đủ lá gai thì đó chính là nỗi niềm đang ấp ủ những lo âu sợ hãi tệ hại nhất.
    Cúc vạn thọ là biểu tượng của sự thất vọng (phương Đong thì lại quan niệm khác), để nó lên đầu có nghĩa là nỗi lo lắng của trí óc, đặt lên trái tim là nỗi đau của tình yêu, đặt lên giữa ngực là sự chờ đợi mỏi mòn.
    Đại từ "tôi" thường được thể hiện bằng cách nghiêng biểu tượng hoa về bên phải, và đại từ "bạn" thì nghiêng về bên trái.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Em rất thích chủ đề về hoa. Em có tìm được nhiều tư liệu, hình ảnh v.v... khá thú vị về ngôn ngữ các loài hoa, truyền thuyết xuất xứ, biểu tượng, ý nghĩa theo thời gian, màu sắc, hương thơm...Khi nào rảnh rảnh em sẽ, tổng hợp, rồi post từ từ lên ạ. Có lẽ em sẽ post ở đây những loài hoa mà em thấy một số bác thích như : Hồng, Phong Lan, Linh Lan, Bách Hợp (Huệ Tây), Iris (Hoa Diên Vĩ), Tulip và cả Thủy Tiên (Daffodil, Narcissus). Còn lại cũng khá nhiều những loài khác (kể tên tiếng Anh theo Alphabet A-Z), chắc em phải lập một topic riêng dành cho các bạn yêu Hoa.
    Chúc các bác, các em cuối tuần vui vẻ !
    Oshin
  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có cái site này cũng hay ho, có nhiều loài hoa tớ chả biết tên tiếng Việt của nó.
    http://www.victorianbazaar.com/meanings.html
    Còn cái meaning này tặng Daisy et. al. nhá
    DAISY - Innocence, Loyal Love, I'll Never tell, Purity, Beauty
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  4. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm ơn bác Paladin nhé, trang web của bác giới thiệu đẹp quá !
    Tình cờ được biết chị Hoahong xanh chọn cái tên này vì chị thích những gì không có thật ...
    Hoa cúc xanh
    (Xuân Quỳnh)
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa
    Một dòng sông chảy lặng về xa
    Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Một ngôi trường bé nhỏ cuối ngàn xa
    Mơ ước của người hay mơ ước của hoa
    Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế
    Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
    Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
    Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
    Chưa chút gợn một lần cay đắng
    Trên thềm cũ mùa thu vàng gió nắng
    Đời yên bình chưa có những chia xa
    Khắp mặt đầm xanh biếc màu hoa
    Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở
    Những cô gái da mịn màng như lụa
    Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
    Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
    Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả...
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Tháng năm nào ấp ủ thuở ngây thơ
    Có hay không thung lũng của ngày xưa
    Anh đã ở và em thường tới đó
    Châu chấu xanh, chuồn chuồn kim thắm đỏ
    Những ngả đường phơ phất gió heo may
    Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
    Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ...
    Anh đã nghĩ chắc là hoa đã có
    Mọc xanh đầy thung lũng của ta xưa
    .
    Được sửa chữa bởi - daisy vào 24/03/2002 06:01
  5. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...sau một tháng "lâm bệnh hiểm nghèo" cả về thể chất lẫn tinh thần, mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng tiny đã không từ trần và trở lại. Chào các anh chị, các bạn và các em. Có ai đang ở gần, cho tiny ôm hôn một cái
    The Tiny Returns!!!!!
    Tiny mới di Oklahoma về xong, tuyền là người da đỏ tóc dài....
    ...và đồng bằng trước đây là nơi oánh nhau toé máu, ăn thịt, cạo đầu...
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
    Được sửa chữa bởi - tinyhuong vào 26/03/2002 03:55
  6. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng ... tặng mình hay tặng ta nhỉ?
    -------
    BORN TO TOUCH YOUR FEELINGS
    Scorpions
    I was born from the sound of the strings
    For someone to give everything
    To be a song just for your feeling
    Close your eyes and I'll try to get in
    To waken your heart like the sping
    'Cause I was born to touch your feelings
    Steal the time, take a song and be glad
    Be free as the birds, don't be sad
    Your time will come, I'll make you feel it
    You're still young like the sun after rain
    Follow the light it's not in vain
    And you will see I'll touch your feelings
    You've got your songs
    They are everyday for awhile
    Just the only way to feel all right
    You've got your songs
    They are everyday for awhile
    Just the only way to feel all right

    You were born just to lose or to win
    To be someone's chime in the wind
    To live between your mind and feelings
    Find your way, check it out
    Learn each day
    Follow the light, it's not in vain
    And you will see I'll touch your feelings
    You've got your songs
    They are everyday for awhile
    Just the only way to feel all right
    You've got your songs
    They are everyday for awhile
    Just the only way to feel all right
    I was born from the sound of the strings
    For someone to give everything
    To be a song just for your feeling
    I was born from the sound of the strings
    For someone to give everything
    To be a song just for your feeling
    Tiêu Dao
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic hic! bi giờ em mới dzào dc đây, trễ wá rồi... chả biết bắt đầu làm sao nữa!
    Ở những trang đầu xin nói về ART CLUB trc ! hì hì ! Đã có Club rồi các bác à! Chỉ cần ghé vào xem va tham gia xíu thôi à! Muh hình như bác Username đã đi rồi (France ?!??!), chả còn biết có quay lại muh ghé vào club ART chơi xíu ko nhỉ.
    Cái thứ 2:
    KO biết dân Do thái tiếng ANh có fải la Jew ko nhỉ? KO biết có ai hứng thú ko thì để em nói về nguyên do tại sao dân Tay nó ghét Jew, cái này fải nói đến cách đây 2000 năm trc công nguyên, chuyện ông Abrahem o Iraq. Muh ko biết các bác có hứng thu ko thì em mới nói chu ko em nói nhu là đọc sớ nữa thì tội lắm!
    Cai thu 3:
    Về chuyện nghe nhac cổ điển. Em may mắn lắm, chắc là fải cảm ơn mẹ em nhìều, từ nhỏ, có lẽ là tứ lúc ở trong bụng mẹ, bà đã cho em nghe nhạc co dien, rời đến bây giờ luôn. Cũng nhiều lúc như các bác, nghe 1 bản, biết tiết tấu và nhạc hát theo, muh cũng chả hỉu sao lại biết nữa, muh cũng chả biết cai tựa đề là cái gì chỉ biết là mình biết nhạc.?!?!?!?
    Bác paladin ở trang 27 viết 1 bản về bản thân hay quá. Em cũng muốn viết nhưng có lẽ tuổi đời em con ít wá ghi dài ko dc. Nhưng em cũng thật sự muốn ghi, thui thì cho em vài cái space em ghi xíu dc ko ạ?
    ko biết có gọi là 'nguời xa xứ " dc ko nhỉ? Em ko hỉu chứ cái cảm giác của em ở nơi đây lạ lắm, nhất là khi nghe nhạc Việt. Hồi trc ở nhà, nghe nhưng cũng ko thấm thía mấy chắc là chưa cảm dc cái nỗi xa xứ và nhớ nguoi Việt. Muh cũng chả biết có dc về Viet muh song nữa hay ko.
    Có lần ngồi nghe nhạc, nói chuyện với mẹ, nghe mẹ kễ thời sinh vien lúc trc, cũng chàng cầm đàn, nàng hát... thấy đẹp làm sao.. nghẫm nghĩ ít ra mình cũng có những kỉ niệm với cây đàn nhỉ. Nghe bài Cây đàn bỏ quên chợt nhớ đến cũng 1 thời, cũng là " Nguoi thanh niên công tác xã hội", cũng những buổi họp trại, cũng những đêm duới đống lửa rồi hát, anh đàn, chị hát... Cũng vui.. ít ra mình cũng có 1 cái gì đó gọi là lãng mạn thời học sinh.
    "Tôi nâng niu cây đàn....tình tang.. đem về say đắm
    Tôi nâng niu hoa tàn .. tình tang.. lòng tôi vấn vuơng..."
    Còn nhớ bài này là những dòng mở đầu trong 1 quyển nhạc của 1 anh thanh niên trong đội..... bây giờ cũng chả biết anh ra sao...
    Ko hỉu sao khi nghe nhạc Việt lại hay suy nghĩ đến thế?
    "Lắng về.. viễn xứ....hoang liêu về chết tha mä.." - bên ni bên no , giọng Khánh Ly sao muh não wá! Tự dưng nhớ VN lạ. Chiều xuân,, trên dòng sông Cuu Long.. bời vì thuong nhiếu nên... nhớ tình iêu....Có khi buồn sầu.. bởi vì chiều buồn chiêu về dòng sông... hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo..." Thái thanh có lẽ là đàn chị, trc cả Khánh Ly, nên đúng là dan chi.. thể hiện bài Chiêu ve tren dòng sông hay tuyet!
    EM muốn ghi nữa, muồn ghi về những gì đã xảy ra cho mình nhhu bac paladin nhưng ko ghi dc nữa, nhạc Viet làm em buồn quá..nên em đã lạc đề rồi....
    Con nguoi khi buồn thuong chọn nhạc vui để hét buồn nhưng.. lúc trc là thế còn khi qua đây... em lại chọn nghe nhac buồn nghe khi buồn...bun nghe buồn mới cảm dc cái vị và mùi của bài hát. hic hic! giọng Thái Thanh sắc wá! hic hic!
    Thôi.. ko thể ghi tip nua roi! ghi nua chac chết wá ! hic hic!
    EM xin kiếu mốt nhiều tâm trạng ghi thêm...
    Còn gì nữa đâu mà tìm thấy nhau.... tình đã nghẹn ngào.... còn gì nữa đâu.....
    À, cho em nói thêm cái..
    To Oshin: EM lúc trc đã dịch thử bài đó cho chị nhưng khi đọc lại thầy hình nhu ko đúng cho lắm với lại ko dc parfait cho lằm! hic hic! nên em ko dám gui lên, nếu chị ko trách thì em sẽ gui riêng cho chị... nhưng muh dở lắm! Bài này em cũng hĩu mang máng muh chắc là ko đúng! hic hic! ko biet a ! hic hic! chi nghĩ soa a ?
    To Tiny: hì hì ! em bat ngo vao day! Gap chị nè! Welcome back ! hìi hì !
    Bác Despi or whoever.. living in germany: Em thấy Duc là dĩa rẻ nhất muh! E ko sure nhưng em mua dc những dĩa gốc toàn cổ điển hay, giá cũng fải chăng, nêu so sánh dia do bên này, cũng ko mac lam muh.
    KO biêt bác noi co fải cai dĩa Concerto pour violin number số 4 hay gì cũa bac Paga ko nhỉ? Cai bản i, khúc đầu vút lên tuyệt. Bên Duc em có tậu dc 1 dĩa violin co dien cua cac bac paga, Sarasate cung ko gọi là mắc lắm! ( bác Don quixote sao nói the? bo under 13 usd gi do la dỏm a ? Em van mua dc goc muh, ráng tìm la dc thui! ben Duc Jazz cũng hay dzà cung ko mac lam á !
    thôi ghi đến đay nhá!
    À bác Don Quixote đang iêu, chúc mừng nhá! Em cu tuong bác ghét con gái nhu em ghét con chai.. ai dzè... hì hì ! dù sao thì cũng chúc mừng nhá... xỉn xầm xỉn xầm... tặng bác bài Bao gio biết Tuong tư.. hì hì !
    BI gio bac biet tuong tu rồi còn gì....
    Guitar rất trong sáng , nó thậm chí còn trong sáng hơn Piano, mặc dù âm thanh Piano rất trong sáng và rành mạch rõ ràng. Guitar đi trực tiếp từ cảm giác của người chơi ra vì móng tay hay ngón tay của người chơi đàn trực tiếp tạo ra các góc độ khác nhau của âm thanh, cùng một nốt Đô-người có móng tay mỏng khi gảy phát ra âm thanh mỏng và thanh hơn so với người móng tay dày, người để tư thế tay nghiêng gảy ra âm thanh trầm ấm hơn so với người để bàn tay vuông góc với 6 dây đàn. Piano không có điều đó, rất khó có thể gõ vào cùng phím Đô theo các kiểu khác nhau để tạo ra được các âm thanh khác nhau. Người ta có thể dấu cảm xúc thật của mình dễ hơn qua Piano so với Guitar. Tôi nghĩ thế, tất nhiên chúng ta phải loại trừ ra ở đây các nghệ sĩ lớn. Bởi lẽ đôi bàn tay và tâm hồn của họ kỳ diệu lắm.
    -------------------------------------------------
    bác học ghita thì bác nói thế, chứ em nghĩ mỗi cái có cai hay của nó, hoc piano cũng kì diệu lắm, các fím thứ của piano làm cho bản nhạc them tâm trạng hơn.... em ko biết, ko văn hay như bác muh làm 1 khúc về piano dc! hic hic!
    Nhưng có lẽ nếu em dc chọn thì em chọn violon hơn!
    Tiếc là số trời đã định.
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích Thái Thanh. Giọng Thái Thanh hay kinh khủng, truyền cảm vật vã, lại sang trọng nữa, nghe không biết chán. Chứ nghe Khánh Ly chỉ vài lần là thấy chán.
    Tớ nghĩ Thái Thanh có lẽ là số một trong các ca sỹ Việt Nam. Tiếc là ở Hà Nội không thấy có đĩa CD của Thái Thanh, tớ chỉ thấy có một đĩa MP3 Thái Thanh+ Khánh Ly nhưng Thái Thanh chỉ có được khoảng 20-30 bài còn lại toàn là Khánh Ly.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic ! Tớ thì ko thấy Khánh Ly hát chán, nói chung là mỗi giọng mỗi khác, như Thái Thanh tớ thấy bà hát những bài có âm điệu cao trầm bỗng vút là hay nhất! Bà với Mai Huơng( ko biết bác VNHL có nghe ko nhỉ?) là đàn chị của cả Khanh Ly, Cùng thời với Khanh Ly có Lệ Thu, giọng cũng hay lắm, ba trinh bày những bản tinh khuc ko tên hay những bản xa xứ tuyệt với luôn! Nói chung là.. tớ thấy ai cũng hay cã. To chả cảm thấy ai hát nghe chán cả! hic hic! Tớ thì có 1 dĩa Mp3 toàn la Thái Thanh, Khanh Ly, Elvis, Y Lan( con gái Thai Thanh), rồi Tuan ngoc hat luôn! SUớng ko? hì hì ! Dĩa của Thái Thanh o HN ít lam a ? hic hic! To thì cũng ko thạo cho lắm vế cái này! hic hic!
    hic hic! Muh bây gio thấy ít ai còn nhớ đên Thai Thanh lắm, vì có lẽ thời xa rồi! Bay gio chỉ có Khanh Ly là chính, TT bay gio chắc cũng tuổi bang bà tụi mình í chư! hic hic! Thế muyh giọng vẫn trong hết í !
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới 1/4, một năm ngày Trịnh Công Sơn ra đi, em đang nghe Khánh Ly ...
    Bác VNHL bảo nghe Khánh Ly vài lần đã chán, nhưng mà em nghe mãi nghe mãi mà chưa chán đây này Hồi nãy vừa nghe Tình sầu,suýt nữa làm được mấy câu thơ hay thì lại nghịch ngợm dở giọng Thái Thanh ra xen ngang..đâm ra hỏng hết cả, rồi không chịu được lại quay lại với Tình sầu ...
    Giọng Thái Thanh hay, đặc biệt nhưng nó không phải là chất giọng trời sinh, mà do kĩ thuật chau chuốt mới thành...(do cảm quan của Quang) Nghe kĩ thì có thể gặp chất giọng của Thái Thanh trong giọng của Ánh Tuyết hay Lê Dung sau này. Nhưng giọng Khánh Ly thì thực sự mê hoặc, mà cũng chỉ mê hoặc khi hát nhạc Trịnh.Đã có ai lặp lại đủ và đầy chất giọng ấy chưa ?
    Bỏ qua vô số các lời phê bình nhận xét hay ca tụng của lớp lớp người nghe, với riêng em thì cảm giác nhìn chung là thế này :
    Khánh Ly hát như một phần của tự nhiên, tựa như hơi thở, không sử dụng các kĩ thuật "thanh nhạc", khi nghe Khánh Ly hát tuởng như nhìn ra một loại tranh không cần khung mà là một cuộn giấy cuốn lại cất trong hộp khi cần thưởng thức mới đem ra. Câu này xem chừng Quang ngốc có vẻ ẩm ương mà nói thế, nhưng đúng cái cảm giác nó chính xác là vậy (thuỷ mặc)
    Giọng Khánh Ly nghe lần đầu tiên thì lạ và bỡ ngỡ run sợ không quen tai, lần thứ hai thấy đỡ sợ và bắt đầu thích cảm, càng nghe càng ngấm và càng lạc vào cõi huyền ảo của Nhạc Trịnh, chất giọng nồng nàn tình ái đưa ta phiêu lạc vào cõi lãng mạn li kì.
    Ngồi nghe một bài Tình sầu thôi mà tưởng như mình đang hoà tan vào cái vĩ đại vô thuỷ vô chung của tự nhiên:
    Tình xa như trời , tình gần như khói mây, tình trầm như bóng cây, tình reo vui như nắng, tình buồn làm cơn say...
    Đấy là chất giọng tình ẩn trong hơi thở ,nó sâu và trung thực với mọi cảm giác,mọi nỗi niềm.Nhất là cảm giác cô đơn trong giọng hát Khánh Ly hiển hiện như một cây thông dại đơn độc mọc trên đỉnh núi cao chót vót... giữa cái sự hoà đồng giữa tâm trạng con người và ca từ của Trịnh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự hoà đồng ấy, giọng hát Khánh Ly buột ra như một tiếng thở dài xuyên suốt cõi tâm linh của người nghe...
    Một mai thức dậy chuyện trò với lá cây, rồi buồn như lá bay...
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...

Chia sẻ trang này