1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Simplicity
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  2. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cho tiny post nhờ mấy cái ảnh tiny tập chụp nhé..hì hì hì..
    Goodbye blue sky...
    Mùa thu ở ngoại ô Omaha
    Repair the Sender...
    Blowin' in the wind...
    Still blowin' in the wind...
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  3. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ảnh nữa nhé...ảnh này chụp từ trong ô tô khi đi từ Michigan về...
    I got sunshine on a cloudy day...
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  4. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Một mai tôi qua đời


    Phạm Trọng Cầu

    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm cánh chim
    Bay đi bay đi bay đi tìm đàn
    Bay đi tìm bạn bay đi bay đi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm tiếng ca
    Bâng khuâng bâng khuâng bâng khuâng thì thầm
    Bên em thì thầm gối mộng đêm xuân
    Một mai tôi lên đường
    Đường không không vô thường
    Nào có gì cho em lần cuối
    Một mai xa vô trùng
    Đường thênh thang vô cùng
    Lòng nhẹ như mây... đang bay vào cõi
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm đoá hoa
    Hương bay hương bay hương bay dịu ngọt
    Trong ngôi vườn nhỏ quấn quít bên em
    Một mai tôi qua đời
    Tôi xin làm áng mây
    Lang thang lang thang lang thang một thời
    Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi
    (hát lại từ đầu)
    Lang thang lang thang lang thang một thời
    Lang thang bầu trời suốt đời rong chơi


    -------------------
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Tiny chụp đẹp nhỉ. Tớ thích ảnh số 1 và số 3. Nhưng giờ này đâu phải là mùa thu?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    cái bài Mot mai toi wa doi cua bác Pham làm tớ nhớ hồi trc cũng có 1 bài gì đó ko nhớ tựa đề " Nếu là hoa tôii sẽ là 1 loài hoa trắng.. nếu là chim tôi sẽ là 1 đoá hoa sen( ko chắc á hic hic), hồi ấy cứ nhắm nha bài í đúng 1 câu. hic hic! HÌnh như bài này ??oMot mai toi wa doi??? của bác Phạm sáng tác vào cuối đời, khi bác sắp đi vào cõi hư vô fải ko?
    Bác Phạm trong Gor hình như đa số là những bài hát thiếu nhi, tớ nhớ hồi nhỏ hay ngâm nga bài gì Vuờn cây của ba... hát hồi cấp 1, vi fết, nếu ko lầm thi bài này của bác thì fải. Má trồng toàn những cây dễ thuơng, .. ba trồng toàn những cây dễ sợ.. hì hì!... VUi thiệt á !
    Bài của các bác gởi về Thái Thanh hay lắm. Bác Milou: bài i sao lại là từ Chí Hoà?? fải chăng có gì....ẩn khuất huh???
    hic hic.. đọc cái bài của bac VNHL gởi của Thụy Khuê.. thấy có mấy bài mình chưa dc thuởng thức wa.. hic hic.... Bài này ca cô Thái Thanh dữ wá... hì hì... đoc mê ly
    TB: BAC VNHL CHUYEN AVATAR RUI, MAY Wá , CAI AVATAR KIA BIG WA DOC KHÓ Ơi LÀ Khó hic hic!
    hì hì.. luc dau doc bác VNHL ghi nhạc Trịnh nhu thở dài.. tớ tính nói ai dè....bác paladin nói rồi! hì hì! Tớ ko thấy nhạc Trịnh nhu tieng tho dài... hơn nữa, tớ vẫn thích nghe lời của nhạc Viet hon, ko chỉ Trịnh muh còn ca cac nhạc sỹ khác.
    Gor thì.. hic hic .. ghét HỒng NHUNG cay dang. ghét hic hic! Tại sao ghét thì nói o trên rùi.... ko hỉu sao chu nghe nhung bài cua Trịnh, da nghe Khanh Ly, muh nghe lại bang tieng hat HN thì.. chao ôi... thấy rõ sự khác biệt và .. nói chung là.. ghét.. hic hci! chị QUANG thông cảm hic hic!
    Thế bác VNHl nghe nhạc trẻ huh? Đan Truong dzà Lam Truong huh? hihi ! just kidding!
    Chị Tyny: HÌnh chi chụp kĩ thuật có vẻ siêu hì hì... máy ảnh của em ko là lạoi siêu nên khi chụp mặt trời.. nhiều lúc chả lấy dc rõ như chị.. muh pic chi gui cute wa ! Em sẽ gui lên khi em scan xong! Co gì nhờ chị chỉ giáo nhỉ!
    EM kiếu!
    À, bác SỐt Cà, bác di Xter a? suong nhỉ? Em di dc dung 3 ngay bi gio da ở nhà! chán! hic hic!
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em canh mãi mới vào được TTVNOL. Ồ, các bác đang bàn luận về âm nhạc. Em thích hát lắm (Hic, cái gì em cũng thích thế này chắc em là hòa thượng Thích Đủ Thứ mất ). Ước gì một ngày nào đó em được vinh hạnh hát cho các bác nghe ha, bài gì nhỉ, hay là "If we hold on together" của Diana Ross...
    ...Live, believing, dreams are for weaving, wonder are waiting to start...
    ...If we hold on together , I know our dreams will never die...

    Ah, chào bé Gor nhé, welcome to Zimbabwe !
    Em cứ viết ở đây những gì em nghĩ hay muốn chia sẻ ha. Chị nhiều khi bận không post bài được nhưng vẫn thường vào đây xem. Thấy có bài của các bác các em là chị vui lắm. Bé Gor nhỏ tuổi nhất ở đây nhỉ. (Lúc trước em ở TPHCM phải không ?). Em gửi ý nghĩa bài hát đó cho chị hen, cám ơn bé nha. Em thích Sơn Nữ Ca à ? Hồi còn nhỏ chị hay nghe bà ngoại hát bài này. Nhưng bé không thích Hồng Nhung sao, cả bác VNHL nữa...Tự nhiên em thấy tội tội cho những người ca sĩ hay nghệ sĩ nói chung. Đúng là làm dâu trăm họ, người thương người ghét, chẳng thể vừa lòng hết thảy thiên hạ.
    Em thì nghĩ giống Quang. Hồng Nhung hát tình cảm chứ ạ ! Thật trùng hợp nữa là em cũng thích Đóa Hoa Vô Thường, còn Mưa Hồng thì gắn liền với một kỷ niệm cách đây cũng đã 5 năm rồi. Em nhớ lúc đó, em đang hát mà bật khóc nên không thể tiếp tục được...(Mắc cỡ quá à ).
    Em nghe Khánh Ly cũng từ mẹ em. Mẹ em thích Khánh Ly, Thái Thanh...Chủ quan mà nói thì em thích nghe Khánh Ly hơn. Quang với bác Paladin đã miêu tả thật tinh tế, sâu sắc và đúng như những gì em cảm nhận về chất giọng đặc biệt của Khánh Ly : "...Khánh Ly hát tự nhiên như thở vậy,mộc mạc nhưng cũng vang vọng, gần gũi nhưng có lúc cũng như từ cõi nào xa lắm vọng về ... Giọng Khánh Ly nghe lần đầu tiên thì lạ và bỡ ngỡ run sợ không quen tai, lần thứ hai thấy đỡ sợ và bắt đầu thích cảm, càng nghe càng ngấm và càng lạc vào cõi huyền ảo của Nhạc Trịnh, chất giọng nồng nàn tình ái đưa ta phiêu lạc vào cõi lãng mạn li kì. ...Đấy là chất giọng tình ẩn trong hơi thở ,nó sâu và trung thực với mọi cảm giác,mọi nỗi niềm.Nhất là cảm giác cô đơn trong giọng hát Khánh Ly hiển hiện như một cây thông dại đơn độc mọc trên đỉnh núi cao chót vót... giữa cái sự hoà đồng giữa tâm trạng con người và ca từ của Trịnh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi của sự hoà đồng ấy, giọng hát Khánh Ly buột ra như một tiếng thở dài xuyên suốt cõi tâm linh của người nghe..".
    Tuyệt quá, các bác viết văn tuyệt quá, còn em thì chẳng diễn tả nổi cảm xúc của mình !
    To Tinyhuong : Chị viết cái gì đó về chuyến đi của chị nha ! Chị ơi, em không phải là Daisy bên Thăng Long. Em chỉ ở TTVNOL và chỗ của Don thôi. Lúc nghe chị nói em mới biết là bên đó cũng có một bạn tên Daisy đấy (em cũng thấy có bạn tên Thảo Nguyên nữa, giống tên nơi em ở ). Em có vào đó xem thử, nhưng không đăng ký, à mà Tiny thường tham gia ở mục nào vậy ? Tại vì bên đó cũng nhiều mục quá, em chẳng biết mô tê gì nên vào như là đi lạc vậy, thấy lạ lẫm, chỉ một chút là chịu thôi, lại quay ra...
    Sẵn đây em xin thú thật với các bác cái tên Daisy của em. Đó là cái nick đầu tiên em đăng ký, nhưng lúc ấy có thông báo nói rằng tên này đã có người chọn rồi, thế là em mới tìm tên khác. Và em chọn Oshin. Sau đó thì em lại nhận được cả hai cái mail confirm tên Daisy và Oshin !!! Có nghĩa là tên Daisy vẫn dùng được, em thấy ngộ ngộ nên vào search trong các thành viên thì thấy có bạn cũng tên Daisy12 hay gì đó em không nhớ nữa (cái đuôi đằng sau).
    Vì đã có người khác chọn rồi nên em ít dùng cái nick này. Bây giờ thì em quen cái tên Oshin rồi. Mấy hôm nay nói về hoa nên em mới dùng lại tên Daisy (Daisy là hoa mà, các bác nhỉ).
    Như đã nói, chút nữa em sẽ post tiếp về hoa nhé.Bài đầu tiên của em sẽ là loài hoa biểu tượng của Tháng Ba (Flower of March, Flower of Easter). Đố các bác đó là hoa gì nè ? (Chết, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Ba rồi, không biết em có kịp post bài này không nữa).
    A, quên nữa, em cám ơn bác Milou về cái địa chỉ nhé. Mà bác Milou với cả bác Despi ít nói nhỉ, chỉ khi nào ai cần gì thì mới thấy các bác hiện ra giúp đỡ (hình như mí bác cứ như từ điển sống í, cái gì cũng biết !!!), ngắn gọn vài dòng rồi lại biến mất tiêu, chả tâm sự gì cả.
    Các bác đang nói về ca nhạc vẫn tiếp tục nhé, em vẫn đang nghe đây.
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic hic! Em cũng thích biển nhớ và doa hoa vô thuong! EM còn thích cả bài Phoi pha nua! EM hát cho chị Oshin nghe bài muh chị thích nhá: Ngày mai em đi.. biển nhớ tên em gọi về.. gọi bờ cát trắng.. đêm khuya..
    Ngày mai em đi.. đồi núi nghiêng nghieng đợi chờ......
    ( chua bao gio em dc ai chờ cả ...hì hì )
    Lý do của chị cũng giông giống em... em thích nghe dzì ko biet hùi nào muh thich nghe nữa... từ trong bụng mẹ em đã dc nghe rùi... rùi cứ thế muh nghe muh hỏi muh cảm.. muh tìm....
    Sơn nữ ca em nghe từ hùi nhỏ.. có lẽ em thích vì... đây là 1 kỉ niệm của ba và mẹ hì hì !
    Mọi nguoi hát hò đi cho dzui hic hic..chị "Viet" hat ve chuyen di cua chi luon nhe' ( Xter??!??!?)
    Tĩ oshin, vào Van chuong thi fú tìm thử á! ;-) r
    tỉ Oshin noi dung a., bac Milou va Despi chỉ vao rùi ra với 1 link hic hic! Âm thầm lặng lẽ... dâng cho đời.... hic hic....
    Tỉ post đi, hoa về tháng 3, sinh nhật mom em tháng 3 í
    Em nghe... cũng anh huong mẹ rất rat lớn!
    Mọi nguoi có ai rảnh nói về nhạc Hà Nội đi! Em thích nghe về Hà Lội lắm....please á!
    À wên. tỉ oshin is living trên Thảo Nguyen huh? Thảo nguyên ---> gần như tên em í! Tên em cũng là 1 dạng tuong tu thế nhưng mà... nó rộng hơn.. ko co specific là thảo.. guess dc hông tỉ?
    Nguyen
    TB: Ur email adress síl te plait! hic hic! KO dam post o day, lo lieu vi em sure là bài này em 5ich ko đúng! hic hic!
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Biển Nhớ
    Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương .


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    To bé Gor : Bài hát em nói tên là "Tự nguyện", của tác giả Trương Quốc Khánh (nhạc sĩ tên Khánh, còn họ thì chị không nhớ chắc) :
    "Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
    Nếu là mây, tôi sẽ là một cụm mây tím (hông chắc ?)
    Là người, tôi sẽ chết cho quê hương..."
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hoa Thủy Tiên Vàng ​
    Tên Hán Việt : Ngọc Châu Ngân Đài
    Tên cổ : Jonquil (hoa trường thọ)
    Tên tiếng Anh : Daffodil
    Tên tiếng Pháp : Narcisse des près
    Tên Latin : Narcissus sylvestris
    Hoa của tháng 3 - Hoa của mùa lễ Phục Sinh
    Ngụ ý : unrequited love, deceitful hope, great regard, respect
    Thông điệp : "You're the Only One", "The sun is always shining when I'm with you"
    Thông điệp của màu hoa vàng : chivalry
    Thủy Tiên, loài hoa thuộc họ gừng nghệ, có màu vàng dịu dàng, rất được các văn-thi sĩ yêu thích và ca ngợi. Tên tiếng Anh của Thủy Tiên hoa vàng là Daffodil, có lẽ bắt nguồn từ một chữ Anh cổ : Affodyle, nghĩa là người đến sớm. Ở vào thời của Shakespeare, loại hoa này có nhiều biệt danh như Daffodilly hay Lent Lily (hoa Loa Kèn mùa chay). Ở một số nơi, Thủy Tiên còn được gọi với nhiều tên khác như : Daffodowndilly, Daffley, Chalice...
    Có người cho rằng nếu giữ hoa này trong nhà sẽ gặp chuyện xui xẻo bởi vì Thủy Tiên hoa vàng luôn rũ đầu xuống, có thể đem lại nước mắt và bất hạnh. Điều này cũng có thể bắt nguồn từ một truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp.
    Déméter có một nàng con gái xinh đẹp là công chúa Proserpina, kết quả cuộc tình lãng mạn giữa nữ thần và thần Zeus. Một hôm, nàng Proserpina cùng các bạn dạo chơi trên thung lũng Nisa đầy hoa.
    Pluto là vị thần cai quản âm phủ, mặt mày dữ tợn, tóc sậm, vương miện bằng gỗ mun đứng trên chiếc xe do những con ngựa đen kéo, tay cầm quyền trượng có hai mũi nhọn.
    Khi đứng trên ngai vàng, dưói chân Pluto thường có con chó 3 đầu.
    Pluto nhìn thấy Proserpina và quyết định bắt cóc nàng. Pluto yêu cầu thần đất Gaia cho mọc lên những bông hoa hình loa kèn xinh đẹp lạ lùng, mùi hương tỏa khắp nơi. Proserpina nhìn thấy bông hoa, vội chạy đến, giơ tay định hái. Bỗng mặt đất nứt ra, Pluto xuất hiện. Trong nháy mắt, Pluto đã bắt dược nàng. Cỗ xe lao vút xuống lòng đất. Proserpina khiếp sợ, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Mẹ ơi" rồi buông rơi những đóa hoa và chúng lập tức biến thành Thủy Tiên hoa vàng ngay khi vừa chạm đất.
    Thần thoại La Mã cũng có một nhân vật tên Dis giống hệt như Pluto. Và vì từ lâu, các văn thi sĩ đã xem Thủy Tiên như là một thành viên của họ hoa loa kèn nên họ còn gọi loài hoa này là "việc làm ám muội của hoa loa kèn của Dis".

    Ngày nay, người ta xem màu vàng tươi sáng của hoa như là một biểu tượng của sự hồi sinh-dấu hiệu cho sự bắt đầu mùa xuân. Thủy tiên được chọn là loài hoa của tháng ba - tiết xuân phân.
    Người ta cho rằng Thủy Tiên đem lại may mắn cho những ai tránh giẫm đạp lên chúng. Tuy nhiên, do e ngại nó có thể mang lại sự phù phiếm bất hạnh cho cô dâu, Thủy Tiên không bao giờ hiện diện trong đám cưới.
    Thủy Tiên vàng muốn nói rằng : "Mặt trời luôn chiếu sáng khi em ở bên anh". Thủy Tiên vàng biểu thị cho tình yêu đơn phương, lòng yêu mến, kính trọng và tinh thần, phong cách hiệp sĩ.
    Dưới đây là một số hình ảnh của Thủy Tiên hoa vàng :

    Cô đơn như vạt mây trôi
    Tôi đi qua núi qua đồi lửng lơ
    Hốt nhiên như một tình cờ
    Tôi may mắn gặp bất ngờ Thủy Tiên
    Bên hồ nương gió chao nghiêng
    Tán cây che thắm thêm duyên hoa vàng
    Tựa như sao sáng xếp hàng
    Rạng ngời lấp lánh thênh thang Ngân hà
    Dọc dài vô tận ngàn hoa
    Ngất ngây vũ khúc hoan ca rộn ràng...
    Dõi theo tôi khắp giang hà
    Đôi mắt lóng lánh lời hoa nồng nàn
    Cô đơn, tôi với hoa vàng
    Hóa thân hạnh phúc muộn màng sóng đôi.

    (William Wordsworth)
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 31/03/2002 23:20

Chia sẻ trang này