1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ tưởng sự tích Thuỷ tiên là chuyện chàng Narciss tương tư hình bóng bản thân mình, đến khi chết đi hoá thành hoa Thuỷ tiên, một loài hoa đẹp nhưng kiêu hãnh và cô đơn.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hoa Thủy Tiên Trắng​
    Tên Hán Việt : Ngọc Châu Kim Đài
    Tên tiếng Anh : Narcissus, White daffodil
    Tên tiếng Pháp : Narcisse des poétes
    Tên Latin : Narcissus poeticus
    Ý nghĩa : Yêu chính mình, tính ích kỷ(selfishness, egotism)
    Biểu tượng : sự sang trọng, kiêu sa
    Thông điệp : "My fond hopes have been dashed by your behavior", "Stay as sweet as you are"
    Thủy Tiên là loại cây có thân hành, nở hoa vào mùa xuân, có những chiếc lá mịn màng mọc thẳng và những đóa hoa sáu cánh trắng như tuyết, nhị hoa như một cái ly màu vàng ở giữa, chung quanh mép viền một vòng đỏ thẫm, hương thơm rất dịu. Cái nhụy hình ly nằm giữa bông hoa được cho là để dùng chứa nước mắt của chàng Narcissus bất hạnh theo truyền thuyết dưới đây.
    Narcissus là một chàng trai hết sức xinh đẹp, nhưng chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Chàng cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng với tình yêu của mình mà thôi.
    Có lần, đi lạc vào rừng, chàng gặp tiên nữ Echo. (Echo bị nữ thần Hera, vợ của thần Zeus trừng phạt ; nàng phải im lặng và chỉ được lặp lại những lời người khác nói). Echo nấp mình trong rừng sâu, ngắm nhìn và say mê chàng. Narcissus nhìn quanh và cất tiếng hỏi :
    -Có ai đấy không ?
    -Có ai đấy không ? - Nàng Echo đáp
    -Lại đây - Narcissus gọi to.
    -Lại đây - Echo đáp.
    Nàng Echo bước ra chìa tay cho Narcissus nhưng chàng đã đẩy nàng và phóng ngựa chạy mất. Nàng Echo đau khổ chỉ còn biết âm thầm nhắc lại bất cứ tiếng gọi nào.
    Một ngày mùa xuân, Narcissus đến bên một dòng suối để uống nước. Chàng sững sờ ngắm nhìn bóng mình dưới lòng suối. Chàng vẫy gọi rồi đưa tay vuốt ve, bóng hình tan vỡ. Chỉ một dòng suối lạnh buốt đáp lại. Gọi mãi, gọi mãi... Cuối cùng, vì quá yêu thương hình ảnh của chính mình phản chiếu trên dòng suối, Narcissus mỏi mòn dần, gục chết bên đám cỏ xanh. Ở nơi chàng gục xuống, bỗng mọc lên một bông hoa trắng muốt, thoang thoảng hương thơm. Người ta gọi đó là hoa Thủy Tiên. Còn nữ thần Echo vốn yêu say đắm Narcissus nhưng không được đáp lại nên cũng đã héo hon tàn tạ dần cho đến khi chỉ còn âm thanh của nàng vương vấn nhớ nhung trên cõi trần gian
    .
    Phải chăng do sự tích này mà Thủy Tiên được coi như biểu tượng của sự kiêu sa và quá yêu thương bản thân mình. Các cô gái khi được tặng hoa Thủy Tiên hẳn sẽ bối rối : người đã gởi nó chỉ luôn chú ý tới chính anh ta nhiều hơn.
    Dưới đây là một số hình ảnh về Thủy Tiên hoa trắng :


    Đất hoang em vẫn phiêu bồng
    Một cành hoa trắng yêu kiều dễ thương
    Trời xanh cây cỏ tươi cười
    Hoa kia ấp ủ nỗi phiền muộn xưa
    Tình yêu cay đắng muôn vàn
    Bên dòng suối ngọc bàng hoàng lệ rơi
    (John Keats)

    ---------------------------------------------------------------------------------
    Trên đây là quan niệm phương Tây về hoa Thủy Tiên. Phương Đông lại có một truyền thuyết khác, từ đó hoa Thủy Tiên cũng mang một ý nghĩa khác.
    Có một thanh niên là con út trong một gia đình đông con sống ven biển. Sau khi cha mẹ chết, anh ta bị các anh chèn ép chỉ được chia một mảnh đất nhỏ dưới chân đồi cằn cỗi. Trái với các anh, anh này rất chăm chỉ hiền lành, việc ấy động đến trời đất. Anh được một ông tiên từ dưới biển hiện lên cho một nắm hạt, dặn đem trồng trên mảnh đất đó. Sau quả nhiên, cây mọc xanh tươi, cho một thứ hoa thật quý, năm liền năm, hoa cho không dứt. Anh ta trở nên giàu có. Để nhớ ơn tiên ông, anh đặt tên cho hoa đó là hoa Thủy Tiên.
    Theo quan niệm phương Đông, đây là loại hoa rất tiên cách, cây đẹp từ rễ đến hoa. Thời trước, chỉ có những ngườigiàu sang quyền quý hay quan lại hoặc các bậc khoa mục mới chơi loại hoa này. Thủy Tiên quý là giống hoa trắng đơn, vừa đẹp vừa thơm. Cây hoa Thủy Tiên (ở Việt Nam) có nguồn gốc từ vùng Hoa Nam - Trung Quốc và Nhật Bản. Tại Nhật, nó mọc thành thảm lớn ở các vùng đồi thấp đất tốt và ẩm. Người ta cho rằng hoa nở đúng giao thừa là điềm báo một năm thật tốt lành cho chủ nhân.
    [Từ năm 1920-1946, hằng năm, đền Nghè (còn gọi là miễu Ngàn, ở Hải Phòng, thờ nữ tướng Lê Chân) mở hội thi hoa Thủy Tiên (chỉ dự thi hoa cánh trắng để tỏ lòng tôn kính) để dâng cúng nữ anh hùng vào ngày 8-2 âm lịch, ngày Khánh đản của nữ tướng, và kéo dài trong 3 ngày (Hoa Hữu Hội)].
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 31/03/2002 23:24
  3. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ TTVN mở cửa ải, âm thầm vào, âm thầm ra khỏi mất công log in, sướng thiệt .

    If We Hold On Together
    SUNG BY - Diana Ross -
    Don't lose your way
    With each passing day
    You've come so far
    Don't throw it away
    Live believing
    Dreams are for weaving
    Wonders are waiting to start
    Live your story
    Faith, hope & glory
    Hold on to the truth in your heart.
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I.
    Souls and the wind must
    Learn how to bend
    Seek out a star
    Hold on to the end
    Valley, mountain
    There is a fountain
    Washes our tears all away
    Words are swaying
    Someone is praying
    Please let us come home to stay.
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    Where clouds roll by
    For you and I.
    When we are out there in the dark
    We'll dream about the sun
    In the dark we'll feel the light
    Warm our hearts,
    Every one.
    If we hold on together
    I know our dreams will never die
    Dreams see us through to forever
    As high as souls can fly
    The clouds roll by
    For you and I.

  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tự Nguyện
    nhạc sĩ: Tr­­ương Quốc Khánh
    Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
    Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
    Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương
    Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
    Từ nam ra ngoài bắc báo tin nối liền
    Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
    Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình
    Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
    Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
    Là người, xin một lần khi nằm xuống
    Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Oshin biết nhiều ngoại ngữ nhỉ - hơi bị phục đấy, chắc là hát hay nữa. Nhà mình hoá ra nhiều tài năng chưa khai quật phết. Chả biết bao giờ mới họp mặt được đông đủ mọi người nhỉ, khi đó chắc sẽ vui phải biết.
    Hoá ra Oshin dụ dỗ em Gor vào Zimbabwe hử, đi lang thang thế thì học hành sao được? Mà hội lang thang ấy xem bây giờ còn mấy ai nữa đâu - chán chết nhỉ, hìhì.
    Còn bài hát về HN thì có nhiều quá, lại phong phú đa dạng nên chắc chưa ai dám phát biểu, hìhì, đụng chạm phải "bài tủ" của nhau cũng ngại nhỉ. Mặc kệ nhỉ, lúc nào nghĩ ra được cái rì thì post đại một cái.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  6. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...cảm ơn mọi người xem ảnh tiny chụp nhé. Upload nhờ thêm mấy cái nữa, lần này có ảnh đi mượn một tẹo...
    Sunshine on my shoulders...
    Lady Madonna...
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nắng Thủy Tinh

    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
    Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Rồi có hôm nào mây bay lên.
    Lùa nắng cho buồn vào tóc em
    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Và nắng chưa vào trong mắt em
    Em qua công viên bước chân âm thầm
    Ngoài kia gió mây về ngàn
    Cỏ cây chợt lên màu nắng
    Em qua công viên mắt em ngây tròn
    Lung linh nắng thủy tinh vàng
    Chợt hồn buồn dâng mênh mang
    Chiều đã đi vào vườn mắt em
    Mùa thu qua tay đã bao lần
    Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
    Để nắng đi vào trong mắt em
    (Màu nắng bây giờ trong mắt em)


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Biết Đâu Nguồn Cội

    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
    Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du
    Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ
    Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già
    Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
    Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
    Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về
    Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
    Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
    Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
    Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tối
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có TCS tribute nhỉ, ở nhà đúng là sướng thật - suốt ngày ăn và chơi thôi. Nhạc TCS gần như mỗi bài tớ đều có chút kỷ niệm. "Còn tuổi nào cho em", "Mưa hồng", ... đều gắn với những kỷ niệm đẹp. Nhớ thời kỳ Dark Age, tớ hay bị ám ảnh bởi mấy bài "Tình xa" và "Dấu chân địa đàng"... Khi nào cảm thấy bất an thì chẳng bao giờ tớ dám nghe lại nhạc Trịnh dù bài hát đó gắn với những kỷ niệm vui. Mà chẳng biết khi nào nghe nhạc Trịnh là hợp nhất nhỉ? Khi sụt sùi, chìm đắm như vào Dark Age hay là những khi bình tâm, thanh thản và vững vàng như ... bây giờ?
    Đang nghe một bài có câu kết "Có hề chi vàng một chút rêu rong" do Khánh Ly hát, chẳng biết tên bài này là gì, cũng không rõ là có phải của TCS hay không? Ai biết giúp tớ cái nhỉ.
    --------

    Dấu Chân Địa Đàng

    Trịnh Công Sơn

    Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
    Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
    Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
    Bàng hoàng lạc gió mấy miền
    Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
    Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
    Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
    Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
    Một đời bỏ ngõ đêm hồng
    Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
    từ mưa gió từ vào trong đá xưa
    Ðến bây giờ mắt đã mù
    Tóc xanh đen vầng trán thơ
    Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
    Mới hôm nào bão trên đầu
    Lời ca đau trên cao
    Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
    Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
    Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
    để người về hát đêm hồng
    địa đàng còn in dấu chân bước quên.

    ----------
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...

    Được sửa chữa bởi - paladin vào 01/04/2002 23:05
  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Bác Paladin ơi, em không biết bài hát đó mà giúp bác...
    Trưa nay chỉ được nghỉ một chút, buồn ngủ nhưng em lại vào TTVNOL. Lâu lắm rồi mới ghé box Tâm sự, em không ngờ...
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    *****​

    (Trích từ "Những ngày thứ Ba với thầy Morrie" - Mitch Albom)​
    ...
    -Suy cho cùng, tôi sẽ không ở lại để xem sự việc xoay vần thế nào. Nhưng thật khó giải thích, Mitch ạ. Lúc này tôi đang đau đớn, tôi cảm thấy gần gũi với những người phải chịu đau đớn hơn bao giờ hết. Một đêm, trên TV, tôi thấy nhiều người ở Bosnia chạy băng qua phố bị bắn, bị giết, những nạn nhân vô tội...và tôi bật khóc. Tôi cảm thấy nỗi thống khổ của họ như của bản thân tôi. Tôi không biết bất kỳ ai trong số những người Bosnia ấy.
    ...
    -Mitch, cậu đã hỏi về việc tôi quan tâm đến những người không quen biết, nhưng tôi có thể kể cho cậu một điều mà tôi học được nhiều nhấy do căn bệnh này hay không ?
    -Là gì ạ ?
    -Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là học cách bộc lộ hết tình yêu ra, rồi lại để tình yêu vào.
    Giọng thầy hạ xuống thành tiếng thì thầm. Hãy để tình yêu vào. Chúng ta nghĩ là chúng ta không xứng đáng yêu, chúng ta nghĩ nếu để tình yêu vào, chúng ta sẽ trở nên quá mềm yếu. Nhưng một hiền triết tên là Levine đã nói đúng. Ông ta bảo : "Chỉ có tình yêu mới là hành động duy lý nhất"
    *****​
    Bạn đã từng bao giờ thực sự có một người thầy chưa ? Tức là một người coi mình như một vật thô sơ nhưng quý giá, như một viên ngọc do sự hiền tài mài dũa mà có thể ánh lên niềm tự hào chưa ?
    Lớp học cuối cùng trong đời vị giáo sư già của tôi diễn ra mỗi tuần một lần, tại nhà thầy, bên cửa sổ trong thư phòng-nơi thầy có thể ngắm cây râm bụt nhỏ rụng những cánh hoa màu hồng. Lớp học vào những ngày thứ Ba. Không yêu cầu sách vở gì cả. Chủ đề là ý nghĩa cuộc đời. Được dạy từ thể nghiệm.

Chia sẻ trang này