1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác Gallivant này, cảm ơn gì mà nhiều thế. Làm tớ đỏ hết cả mặt đây này.
    Tớ nói là nuối tiếc hiện tại nhé, chứ không phải nuối tiếc quá khứ. Không hiểu bác thế nào, nhưng khi tớ nghe mấy câu:" Tiếng chuông lặng dần, Trái tim chợt buồn, Mùi hoa sữa trong sương" thì cảm thấy đúng là buồn, man mác, bàng bạc, như luyến tiếc những khoảnh khắc thật đẹp đang sống. Còn cái sóng ngầm bác bảo thì nghe đoạn điệp khúc cũng có thể cảm nhận thấy.
    Hì hì, đúng là tớ hay nhẫm lẫn thật. Sodzì nhé.
    Em Linly chán thảo luận rồi hay sao lại vào trong này thế hở em

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bài Trăng chiều này hay thật đấy, em nghe từ lâu lắm lắm rồi đễn nỗi bây giờ mới biết nó là Trăng chiều
    Cầm tay em nói ...
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    cầm tay em nói cái chi rứa? Je t' aime huh? chị Quang?
    Lâu wa chả ghé đây! hic hic!
    Bác ATC cái bài í có vẻ cay đắng và nghiệt ngã thế bác? Ý em là.. hình như cái wan điểm và cái ý trong bài này nó giống như là 1 sự đắng trong lòng.. trong su doi vậy... nhưng em nghĩ đó cũng chỉ là wan diem hay 1 mặt nào đó.. nói chung..... sự thật trền đời này cũng ko hẳn là như thế muh! Có cái có muh cũng có cái ko...
    Nhiều wá cha biết ghi cái gì.. thế là.... ko có bác nào nói về Hà Lội à ? hic hic! TỚ thì tớ thích Ha Loi mới .. chứ The muh chả ai nói gì cả! chán wá! Hay các bác có cái gì khác de nói ko? Ccho chu de này no sinh dong hơn í muh!
    TB: OSHINNNNNN hic hic! em kêu chị tu bên equa cho den ben nay sao ko trả loi! cả mail nua a! hic hic! chê em dịch dớ huh? huhuhuhu !
    Thui thứ 2 em vào em ghi típ chào các huynh đệ, tỉ...
    Ngueyn
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Gor ơi, bài Trăng chiều ấy là về Hà Lội đấy. Cảnh hoàng hồn Hồ Tây, tuy trong bài chẳng có chữ nào về Hồ Tây hay Hà Lội cả.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em Gor ơi sao không sang box Hanoi đi, bên đấy thì có nhiều người nói về HN lắm mỗi tội là chẳng có ai trả lời thôi
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! em ít wa í lắm! Nhưng em sẽ wa cám ơn chị hoahong xinh dep chỉ dẫn nghen!
    Tớ thì tớ chỉ biết ít về bài hát Hà Lội lắm! Tớ chỉ có 1 cuộn băng Hà Lội mua lâu lắm rồi này là Hà NỘi mùa vắng những cơn mua.. Em ơi hà nội fố... Hoa sữa....
    Nói chung tớ rất thích Ha Lội... tớ nghe trong bài hàt nào là Hồ tây... lăng bác....
    Xem video clip trong đó thấy hà Lội có cái gì đó hay hay....đạp xe đạp.. các cụ già.... rồi nào là " Chè 1 hào" Hè này ra tớ fải thử chè xanh 1 hào này mới dc! Nhưng ông anh ở Hà Nội tớ bảo bây giờ Hà Nội khác rồi! chả còn như thế nua! Ko fải là hoàn toàn nhưng muh bây gio... các cô các cậu.. .. này nọ.....các toà nhà.... nói chung chắc là ko còn những cái muh mình expect khi ra đó nữa! Xem những fim Hà Lội.. thầy có gì do hay hay.....nhất là những khúc các bà các cụ... tập thể dục buổi sáng....hay nhưng lối sông giản dị... KO biết con nguoi Hà Nội hay lối sống hà Lội còn giữ như xưa nữa hay ko hay cũng "cthay doi theo dòng đời thay dôi"rồi nhỉ?
    Ngẫm nghĩ các tranh ở Hà Lội vẫn la nhiu tac fẩm dinh nhất! hay... và... ít ra HN vẫn còn là trung tâm Van Hoa cũa dat nc nhỉ!
    Nói chung tớ ko fải là nguoi Hà Lội nên cảm nhận của tớ cũng ko hay vả lại tớ cũng dở Văn nưa! hic hic!
    Muh như sao ấy.. tớ cứ xoay quanh Hà nội mãi.... mẹ tớ cũng là sinh ở o Hà Lội, bạn tớ từ thỡu xa xưa xũng là nguoi Hà Lội.... lon lên, ban than cap 2 cũng la ngjoi ha Lội.. tớ thấy tớ rất hên vì co ban than ha Lội vì họ thật sư là nhưng ngoi rất tốt.! Nói ra nhà tớ ko thich tớ chơi voi Ha Loi vì bảo là.... nguoi HN ... ko thật lăm, hay tính toán.. nhưng tớ chả hỉu sao nhung nguoi bạn HL trc gio tớ wen ai cũng tốt cả,... ko tinh toan... va that su quan tam den tớ va giup do cả khi tớ ko còn 1 ai bên cạnh.
    Thôi tớ ghi den day thế thui! 1 xíu cảm nhận! Neu có gì ko dung xin dung trách tớ tội tớ!
    Thế tớ đố các bác Hà Lội đây là bài gì nè ! dễ fai ko? hình như bài này dc viết trc Giải fóng í! nên ý thơ cũng... co vẻ ... hì hì !
    Hà nội ơi huớng về thành fố xa xôi.... Hà Nội ơi..... nhớ hoài chỉ biết thuơng đau.. Hà NỘi ơi... những ngày thơ ấu trôi wa... mái truong fuợng vỹ.....
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hướng về Hà Nội

    nhạc sĩ: Hoàng Dương

    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dãi ánh trăng mơ liễu mềm nhủ gió ngây thơ thấy chăng lòng khách bơ vơ
    Hà Nội ơi, những ngày vui đă ra đi, biết người có nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy em về
    Một ngày hồn chinh chiến ấy, chim đã xa bay mịt mờ bên trời bay
    Một ngày tả tơi hoa lá ngóng trông về xa lên thương hình bóng qua
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi thanh bình tiếng hát reo vui
    Hà Nội ơi, biết đời muôn hướng buông trôi nhớ về người những đêm vui nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, mắt buồn dâng những đêm mưa, não nùng mây gió đón đưa
    Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gấm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấy trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió đê mê hay tin ngày ấy anh về
    Một ngày tàn cơn chinh chiến lửa khói lam chiều tím về nơi bờ bến
    Một ngày hồn cây hoa lá hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người cón có trông mong, hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió giăng khơi có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ liễu mềm nhủ gió ngây thơ thấy chăng ḷòng khách bơ vơ
    Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người có nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy em về
    Một ngày hồn chinh chiến ấy, chim đă xa bay mịt mờ bên trời bay
    Một ngày tả tơi hoa lá ngóng trông về xa lên thương h́nh bóng qua
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi thanh b́nh tiếng hát reo vui
    Hà Nội ơi, biết đời muôn hướng buông trôi nhớ về người những đêm vui nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, mắt buồng dâng những đêm mưa, năo nùng mây gió đón đưa
    Hà Nội ơi, nỗi ḷng gởi gấm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấy trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió đê mê hay tin ngày ấy anh về
    Một ngày tàn cơn chinh chiến lửa khói lam chiều tím về nơi bờ bến
    Một ngày hồn cây hoa lá hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người cón có trông mong, hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió giăng khơi có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hic hic! biết rồi sao? ko hỉu bác lấy ở đâu muh ra các bài hát Việt hay thế nhỉ bài này tớ dc nghe tiếng hát của Lệ Thu! Bà hát truyền cảm và đạt lắm!
    Thế chả ai ghi gì thêm về Hà Lội à? Thế là Gor lại độc tấu à? hic hic! thôi thế thì chuyển vậy... nói về bác Phạm Duy cái nào!
    Hùi nãy ăn cơm nghe bài Tình Hờ.. chao ui là.... nhiều lúc có những cái fũ fàng đến thế sao? Anh wen em chỉ là khi vui chơi.... em ơi.. tình iêu ko thật gì đấy.... iêu là fải hận hoài...
    Các bác có thích Phạm Duy thì.. hci hic nói cái nào! đừng để Gor solo nữa! thanks
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  9. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa ở Hungary về tối qua, Hung hay thật.
    Vào đọc thấy mọi người vẫn vui vẻ, không khí vẫn sống động thế này là mừng rồi. Cố gắng trong vài ngày nữa viết một tẹo về Hungary cho các bạn chưa đặt chân đến vậy.

    Anh đã bắt đầu yêu em rùi đấy.

  10. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Bé Gor ơi bé Gor à, hic hic hic... Em có nghe thấy chị nói gì không ? Em ơi, sao chị check hoài mà không thấy mail của em nhỉ ? Em có nhận được cái PM của chị không ? Chị đoán tên em là Bình Nguyên có đúng không ?
    Em gởi lại cho chị bằng PM cho chắc ăn hen. Em ơi, có người dịch cho mình thì chị mừng muốn chết, cám ơn hổng hết nữa là làm sao lại dám chê. Em đừng dỗi chị nhé bé ơi! Thương thương .
    *****​
    Ah, Don về rồi ha ! Dzui dzui dzui
    *****​
    Hôm trước, em quên chưa nói với các bác : Flower of March chỉ là Thủy Tiên vàng thôi, còn Thủy Tiên trắng là hoa của Tháng 12. Lần này, em định post về hoa Hồng thì mới biết hoa Hồng là Flower of June. Thôi để đến đó em sẽ nói luôn. Hôm nay em sẽ kể về hoa Iris. Còn hoa của Tháng Tư là hoa gì, các bác có ai biết không nè, em bật mí trước là có đến 2 loại cơ đấy. Bây giờ em chuẩn bị load hình cho bài đây. Sao lâu ghê á, lần trước em tính đưa lên nhiều hình nhưng cứ bị trục trặc hoài, thành ra chỉ đưọc có mấy tấm.
    Các bác đang nói chuyện cứ tiếp tục nhé.

Chia sẻ trang này