1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác VNHL nghĩ xế nào chứ. Tớ chả phải hiệp sỹ, cũng chẳng giấu mặt để làm gì.
    Thêm 2 chú thích nữa: Thơ không phải của tớ, ảnh cũng không do tớ chụp!
    Sợ gì chim bay đi
    Mang bóng chiều đi hết
    Tình ta như lộc biếc
    Gọi ban mai lại về ...
  2. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lòng em thương làm sao mà nói được
    Như trời xanh vô tận mãi màu xanh...
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.


    Tình em như sao khuya
    Rải hạt vàng chi chít
    Tình ta như lộc biếc
    Gọi ban mai lại về
  3. tlinhut

    tlinhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, lâu lắm rồi mới được đọc những dòng văn lãng mạn đến thế.
    Hay thật, thích thật, phê quá.
    Mong là các bác viết ngày càng ngon tay hơn để em có cái mà đọc cho mở mang đầu óc.
    Chúc các bác vui vẻ, iêu đời
    Đời rất dở và ta vẫn phải niềm nở.

    Linh
  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ em chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối
    Mong sao thời gian hờn dỗi
    Vụt bước chạy nhanh thật nhanh
    Ước sao không gian nông nổi
    Đẩy mình gần nhau thật gần
    Giai điệu Piano huyền ảo, đưa..
    Anh đi vào giấc mơ, mưa..
    Ngày nào mình gặp nhau
    Anh hôn em bỡ ngỡ
    Em gục đầu vai anh
    Một vết cắn cho ngàn năm em nhé.


    Gebundenes Herz, freier Geist.

  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Một vết cắn cho ngàn năm em nhé.


    Hihihịhị anh Sốt ác liệt nhỉ hơn cả Xuân Diệu

    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  6. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đừng tưởng chỉ mình ai biết cắn ...
    ---> Sốt
    ---> ... xem gà cắn có đến ngàn năm không, hihi.
    Là lá la ...
    Sợ gì chim bay đi
    Mang bóng chiều đi hết
    Tình ta như lộc biếc
    Gọi ban mai lại về ...
  7. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Con chim non chập chững bay với đôi cánh yếu ớt không đủ lông. Đôi cánh phập lên phập xuống cố gắng bay lên cao, lên bầu trời với bao điều mới lạ, để gặp mây, gặp gió, gặp mưa, bão, sấm sét. Với những buớc ban đầu bay quờ quạng, ko vững, nó vẫn cố gắng bay, dù là chỉ bay lưng chừng mặt đất. ... Cứ thế nó cứ gắng, cứ gắng, dù biết điều đó rất khó. ...
    Nó buồn, nó nghe nhạc, nó có tâm trạng, nó nghĩ, nó luận
    Nhiều khi những cái mất đi rồi, khó có thể lấy lại đuợc. Nhiều khi muốn làm 1 việc nhưng bản thân lại ko cho làm việc đó, nhiều khi có những nốt trầm trong bản nhạc, nhiều khi có âm lặng trong thơ, có ảnh tĩnh trong tranh. Bản thân nghĩ là can đảm, là bình thuờng nhưng nhiều khi không. Cảnh vật gợi nhớ, những phút suy nghĩ thoáng qua, vội vàng trong lúc vô tình, nhớ ra... lại buồn. Ừ, quên rồi, quen rồi nhưng... phút thoáng qua ấy lại sâu sắc lạ! Hờ hẫng? Nhiều lúc nghĩ sao bản thân như thế, ác lắm không?
    Nhưng sống, đâu chỉ nhìn lại quá khứ mà tiếc nuối, đâu chỉ né tránh sự thật quá khứ, phải đối diện, ừ đối diện, và nghĩ đến tuơng lai, 1 tuong lai tốt đẹp hơn và quá khứ cũng chỉ là qúa khứ nhưng sẽ ko quên, fải cứng cáp thế, mới như thế này được, mới không lúc nào cũng sống trong mặc cảm, buồn bã về quá khứ.
    Chim non lại tiếp tục bay, bay và bay, nó đã vững vàng hơn trong buớc bay, trời xanh lắm, rất xanh phía truớc, may cũng trắng, và như mỉm cuời với nó, tự lo, tự học, .. rồi cũng ổn mà...Nó gắng vuơn lên, như không thoả với lòng, nó muốn bay cao và xa hơn nữa, quá khứ ở đằng sau, ngoái lại, nó thấy cây đa già, nơi mà nó ở khi xưa mỉm cuời mãn nguyện , đưa tán lá già vẫy xa, và duờng như... cây khóc. Nó cũng muốn khóc, nhưng bản thân không cho thế, nó phải vững, phải vững..... phải chấp nhận. Rồi nó sẽ quay về mà, 1 ngày, 1 ngày không xa, nó sẽ quay về, nhưng... quay về rồi lại đi thôi, nó ko thể, ko thể...... Cỗi xay gió phía truớc, suy tư. Cỗi xay gió cũng già rồi, cỗi xay gió vuơn vai gắng đây chim non bay xa... thật xa... rồi cũng mỉm cuời... và khóc. Chim non sẽ quay về, sẽ chăm sóc cỗi xay gió, tình yêu của cỗi xay gió.. chim non sẽ ko bao giờ quên. CỖi xoay gió đã khổ nhiều rồi.... chim non sẽ không làm cỗi xay gió buồn nữa đâu...
    ngày tháng năm 85/ Sài Gòn.
    Nghe....Caruso(Dalla)-Italian.
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

    Được sửa chữa bởi - gorillaz vào 07/05/2002 18:23
  8. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị lâu lâu tịt ngòi vì không buồn. Mãi hôm qua hơi buồn vì nhớ.. lại nghe cái Piano concerto no.1 in C của Beethoven lâu lâu không nghe, thấy hay vật nên tích cảm mà viết. Tớ chả kịp ngắt nhịp vì bị cuốn theo giai địệu Piano rất trau chuốt và tinh xảo do bác Brendel chơi ( bình thường không thích ) nên đọc bài này chắc mọi người thấy hơi nhanh nhỉ ?. Kệ nó chả buồn sửa nữa, để thế cho tự nhiên. .
    À, mà gà gì chứ gà này cắn thì ghê lắm đấy bác Tiêu Dao. Bác cũng đổi title thành Thành viên cũ rồi à. Anh em mình cũ thật rồi nhỉ.

    Gebundenes Herz, freier Geist.

  9. Tieu_Dao_new

    Tieu_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ủa, hoá ra Sốt cũng đổi sang "Thành viên cũ" à. Hay nhỉ, tự dưng delete cái title kia thì nó chuyển thành "Thành viên mới", hì hì, không thích nó, lại lười nên đổi mỗi chữ cuối từ "mới" thành "cũ". Ờ, mà mình mới thật, mới từ 14/2/2002 chứ có già đời rì. Mà sao lại chọn đúng ngày Tình iêu để đăng ký, thêm một cái trùng lặp nữa, lạ thật.
    Còn gà thì tớ cóc sợ, ở đây quanh năm suốt tháng ăn thịt gà rùi. Gà luộc, gà rán, gà quay hay gà xé phay đều ăn đủ cả, chả thiếu món rì sất.
    Sợ gì chim bay đi
    Mang bóng chiều đi hết
    Tình ta như lộc biếc
    Gọi ban mai lại về ...
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Quan sát và tư duy cho cặn kẽ
    Gà có răng không các bác
    (... vào rùi nói nhảm cái anh Sốt với bác Tiu Dao lè )
    Thân chim chẳng phải chim
    Hồn hoa không phải hoa
    Ngậm hoa, chim ấy bay mất
    Đàm hoa tự tại vẫn là hoa
    Lại qua trưóc mắt đâu bận lòng ta


    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe

Chia sẻ trang này