1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ nào dịu êm?
    Nỗi nhớ nào man dại?
    Anh chỉ có nỗi nhớ man dại
    Nỗi nhớ chặn ngực anh ngạt thở
    Nỗi nhớ biến ngày đêm không còn
    Nỗi nhớ khiến tâm trí xoay tròn
    Anh ngồi trong lớp và nhớ về em hết cả.

    Gebundenes Herz, freier Geist.

  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.sheetmusicarchive.net/compositions/elg_love.pdf
    Salut d'amour của Gorillaz nè .

  3. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xời xời, Oshin muội hỏi xế xì sẽ chẳng có ai giả nhời đâu. Mờ tinh thần Zimbabwe của muội đâu mất rùi. Người Zimbabwe chả bao giờ đứng mãi một chỗ mà gặm nhấm nỗi buồn, không lang thang thì sao biết được thế giới này còn bao nhiêu là c(g)ái đẹp, sao biết được ai kia vẫn thật là ... bình thường, sao biết ngoài vòm trời này vẫn có vòm trời khác - đẹp đẽ hơn, xứng đáng hơn - cho riêng mình.
    Believe in yourself, the future will take care of itself.
    Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Milou nhá! Cái đây là cái cháu đã có mà! hic hic! Bác không có cái bản nào khác sao? huhuhuhu!
    hì hì, nhiều lúc cứ đi tìm c(g)ái đẹp, thấy mọi thứ xung quanh đều hoàn hảo và cái đẹp hiện hữu nhiều quá mà bản thân lại không xứng với những c(g)ái đẹp ấy, gắng rồi thất vọng... thì... thà lặng im, gặm nhấm nỗi buồn còn hơn ấy chứ bác gallivant nhỉ!
    Hì hì, em nói là nói thế, chị Oshin nên iêu đời và vui vẻ hơn nha! Còn có cái " đẹp hơn, xứng hơn .. cho riêng mình" sẽ gặp mà chi hen!
    by the way, chị Oshin là dân Hồ Chí Minh à? Sao em không biêt nhỉ! hih! em cứ tuởng chị là dân Hà NỘi cơ! Chị học Bách Khoa? hì hì... không biết có biết em không hen. Nguyên... có biết khong chị? Trai đất nhỏ mà.. hì hì.. em nghi lắm,.. nghi là mình biết nhau rồi ấy! thiệt đây! check lại chị nhá!
    Em muốn tặng cho mọi nguoi, cho chị Oshin... nhiều hoa và tranh nữa cơ mà Cái thanh de upload nó bị khùng rồi! huhuhuh! chả làm đuợc! hic hic! chán quá!
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác...mới đọc đến trang 11 mà em đã không thể đọc tiếp được nữa, phê quá các bác ạ, phải nghỉ tí rồi mới chơi tiếp được.
    Nhớ hồi mới vào TTVN, còn hay gặp các bác lang thang bên Thảo Luận, hồi đó đọc bài cũng có cái cảm giác Phê như em nói ở trên...rồi thì các bác lặn đâu mất tiêu. Hóa ra các bác rủ nhau vào đây "tán phét"(hìhì) với nhau...cuối cùng thì em cũng tìm được các bác...hihi, lại được Phê tiếp.
    Em tự thấy mình còn quá non nớt so với các bác...thôi thì không góp được với các bác vài lời thì cũng mong các bác cho thằng em ngồi ngoài Hóng chuyện nhé...
    Em lại hì hục chiến tiếp...ôi trời...còn những 43 trang lận...

    NO PAIN NO GAIN
  6. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cho em tò mò một chút. Oshin và bác Paladin có quan hệ gì với nhau không ạ.
    Hôm qua chán đời quá em cũng thử làm Conan một chút nhưng đọc từ trang 1 đến trang 25 thì thôi chẳng còn sức mà đọc tiếp. Đến đoạn đấy thì vẫn thấy hai bác này .....bình thường. Nhưng về sau hình như không bình thường nữa hay sao ấy nhỉ. Mà thấy bác Tieu Dao nói về cảm xúc bài Forever rồi có nhắc đến người nào đó có singature một bào hát và em cũng thấy có người có ....I AM A DUST....
    Không nhớ chính xác là ai nữa, để lúc nào điên điên tiếp em lại làm thám tử tiếp vậy hì hì
  7. Robot_X_new

    Robot_X_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bộ của Solti thu với dàn nhạc giao hưởng Wien ( Wiener Philharmoniker ) là bộ ngon nhất mặc dù thu từ năm 58-60 do hồi đó hãng sản xuất Decca có bước phát triển nhảy vọt về kỹ thuật thu thanh. Bộ của Furtwaengler thu năm 50 nhưng âm thanh khá tồi với lại dàn nhạc của Ý nên chơi cũng kém, tất nhiên nói về Interpretation thì có lẽ chẳng có đồng chí nào trong thế kỷ 20 này vượt được bác Furtwaengler rồi.
    Bộ của Karajan thu với Berliner Philharmoniker cũng hay-được đánh giá gần bằng bộ Solti. Bác mà mê Karajan thì nghe bộ này. Bộ của Pierre Boulez ( có cả DVD ) thu với chính dàn nhạc Bayreuth chuyên chơi nhạc Wagner em chưa nghe nên chưa biết, chỉ biết là người ta bảo bộ này nghe cực kỳ nhanh và intensive. Rồi còn một số bộ khác nữa, gần đây nhất là Barenboim ( cũng có cả DVD và Video ) với dàn nhạc Bayreuth
    có vẻ đang được khoái vì bác Barenboim-nhạc trưởng cái Staatoper ( nhà hát quốc gia ) ở Berlin có lẽ là đồng chí giỏi nhất nhì thế giới bây giờ-và khá giống Solti.
    Em có hai bộ của Boehme và Solti ở nhà, công nhận bộ của Solti hay hơn hẳn. Nhưng mà nếu chịu khó nghe âm thanh thu kém thì nghe Furtwaengler hay cực. Còn điểm nữa là nghe Ring mà không đọc Text thì khó lòng mà thấy hay cho được. Vì nó là nhạc kịch mà.
    Hết vốn rồi.
    Robot X
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi Hoahongxanh ơi. Đây là bài dân ca Ba Lan cơ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Quên chưa khoe các bác, hôm qua tớ đi vào 1 cái siêu thị, mua được một bộ 25 CD các bản piano concerto của Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Rachmaninov, ... với giá rẻ bất ngờ - 27 euro. Mà toàn những bọn "hầm hố" (theo lời người bạn) biểu diễn. Ở đó còn có những khá nhiều các tuyển tập về một chủ đề, tác giả cổ điển nào đó. Đáng chú ý là một bộ 160 CD về Bach với giá 181 euro (gần 1 euro / CD), bạn mình thì lưu luyến mãi mới dứt ra khỏi bộ CD này để đi về, hi hi.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có vẻ hơi khó tin. Bác thử kể tên các đồng chí bạn bác bảo là hầm hố cho em nghe với.
    Các bác mà được gọi là hầm hố á, theo em được biết- cho dù đĩa có tồi đến đâu đi chăng nữa- thu từ hồi những năm 30 chẳng hạn- ít cũng phải 5 Euro / 1 CD.

    Gebundenes Herz, freier Geist.

Chia sẻ trang này