1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thế hử, tớ cũng đâu có biết. Nghe người ta nói vậy thì tin vậy thôi, mù nhạc cổ điển mờ lị. Đây nhá, lấy vài cái ví dụ nè
    Đĩa Mozart (No. 24, No. 3, No. 13) Vol. 1: Derek Han, piano/ Philharmonia Orchestra, Paul Freeman.
    Đĩa Beethoven (2 cái No. 1,No.4) Vol. 10: Shoko Sugitani, piano/ Berliner Symphoniker, Gerard Oskamp
    Đây là bộ 25 CD của tớ chứ thấy bảo cái Bach Collection kia thì còn "hầm hố" hơn, hì hì.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  2. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế bài dân ca đấy như thế nào hả bác
  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sốt đâu rùi, chắc không phải hầm hố rùi hử? Hì hì, tớ đoán thì mấy vị này chắc chả có ai từ những năm 30 đâu. Còn có thêm mấy bộ của Mozart, Vivaldi, Schubert, ... nữa. Nhưng cái Bach vẫn là ấn tượng nhất, bìa lại đẹp nữa chứ, hi hi. Ngoài ra còn thêm mấy giàn nhạc giao hưởng rì đó của UK (London thì phải) và của US nữa. Hi hi, tớ mù tịt nên chỉ biết vậy thui, đừng kười nhá.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bí mật.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đĩa cổ điển bèo thế nhỉ, cũng chẳng đắt hơn đĩa Tàu ở Việt Nam

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế thì đúng là hầm hố hạ giá rùi. Mấy đồng chí đó em chỉ thoáng biết tên còn nghe thì chưa từng.. Chắc là hãng sản xuất đĩa là Naxos đúng không ?.
    Mozart em ít nghe nên không dám nói nhiều, còn hai cái số 1 và 4 kia của Beethoven thì phải kiểu Schnabel, Fischer, Arrau, Brendel, Richter, Gulda.. .đánh nghe mới sướng và mới đắt.

    Gebundenes Herz, freier Geist.

  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì, hầm hố thật à, sướng quá! Bi giờ tớ mới nhìn cái bìa hộp, hoá ra nó ghi hết lên đó mà không để ý, làm cho mình mất công mở từng cái CD ra xem.
    Performed by:
    - Alfred Brendel
    - Derek Han
    - John Lill
    - Gabriel Tacchino
    - Karin Lechner
    - Nikolai Lugansky
    - Berliner Symphoniker
    - Philharmonia Orchestra
    - Israel Chamber Orchestra
    - London Symphony Orchestra
    v.v.
    Như vậy cũng có Brendel nhể. Ông này chơi mấy bản concerto của Liszt (đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy tên ông này đấy, hic hic) với Vienna Symphony Orchestra - Michael Gielen.
    Mà hãng sản xuất đĩa không phải là Naxos đâu, hình như tên là Brilliant Classics. Thấy vỏ đĩa đẹp, còn chất lượng ra sao thì chịu, hì hì. À, đây rùi, về hãng sản xuất này nhá: "Brilliant Classics has built in its 5-years existence an unheard-of reputation of being the label offering the highest possible quality at the lowest possible price". Sốt vào cái link này xem, có giới thiệu cả một bộ 40 CDs về Beethoven nhá.
    http://www.joanrecords.com/classical/brilliant/bril-40.html
    Chỉ tiếc ở cái siêu thị đó không còn bộ này, cả bộ 40 CDs của Mozart và bộ 13 CDs của Chopin cũng hết. Hic, cũng may chứ không thì tớ sập tiệm hôm đó rùi.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  8. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có bản Piano Concerto cung La thứ của Schumann không hả Paladin ? (Hic nghĩ mà xót , trót tặng đứa bạn cái đĩa này rùi ) Bản này cùng với một bản của Greig,một bản của Roichminov,một bản của Tchaikovsky được đánh giá là 4 bản Concerto Tình yêu hay nhất cho Piano
    Anh Sốt nhắc đến tên Fischer, có một bản nhạc viết cho Violon của ông này cực hay,em nghe được trong một buổi đi xem hoà nhạc,(chết chửa tự nhiên em chẳng nhớ nổi tên bản nhạc,hình như cũng Tình yêu thì phải), đặc chất nghệ sĩ Đức. Nhớ mãi cái hôm ấy,ủ dột,chán nản nên mò đi xem một buổi tập ...người nghệ sĩ chơi đàn Violon nói :trong bản nhạc Fischer cho rằng khi một Tình yêu tan vỡ , lí do sau cả một quãng đường mới nhận ra hai người không có cùng quan điểm ,không đồng điệu với nhau đau khổ hơn tất cả các lí do khác.khi ấy kỉ niệm và tình cảm đều là vô nghĩa, đại loại kiểu tan vỡ này làm người ta dằn vặt và mất mát hơn là khi người ta yêu nhau hiểu nhau,mà vì một lí do gì đó ngăn cản người ta đến được với nhau ...hìhì khó hiểu ,nhưng có lí phết
    Em đang nghe Toccata cung Dm ở cái đĩa Bach bác Sốt tặng tôi dạo năm ngoái ...đang mệt, nhưng thấy thư thái thật.

    (Chữ kí của bác xấu tệ bác Sốt ạ )
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  9. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em lại phải dùng cái trí tưởng tượng của em để đoán đâu là dân ca Ba Lan và đâu là dân ca các nước khác vậy
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Em Quang sướng thật, vậy mà chả ai tặng CD cho mình cả. Tình hình này phải đi quảng cáo mời "tài trợ" mới được.
    Hì, cám ơn em nhá, có đủ mấy bản piano concerto của Grieg, Schumann, Tchaikovsky và Rachmaninov. Tớ cũng lên mạng search cái bản Tình iêu viết cho violin của bác Fischer để nghe thử xem sao. Hic hic, dạo này bị bọn tư bản thối tai "đầu độc", hết chụp ảnh rùi lại nhạc cổ điển thế này, đến phải đi ăn mày mất thui.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...

Chia sẻ trang này