1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Em thích nghe hơn là xem. DVD cả bộ ngoài kia bán cũng chỉ có 110 Euro của Boulez hoặc Barenboim ( rẻ hơn so với bộ CDs của Solti hay Karajan ) nhưng mà em thích nghe với đọc Text của nó hơn. Dù sao vẫn là âm nhạc chứ không phải phim hay kịch.
    Nói chung bọn Bayreuth là chuẩn nhất rùi đấy, đấy là dàn nhạc của chính nhà Wagner lập lên mà. Thằng chủ Bayreuth bây giờ em nghe nói tên Siegfied ( một nhân vật trong Ring ) là cháu mấy đời của Wagner đấy. Bác James Levine em chưa nghe chả biết. Chỉ biết lão này ( bên cạnh Bernstein) cũng là tay chỉ huy Mozart rất hay.
    Hic- bạn em vừa bảo lão giáo sư của hắn hứa kiếm cho hắn một vé đi Bayreuth ( chỉ được 1 thôi còn vợ hắn đành nằm nhà ) nhưng phải chờ khoảng 6 năm nữa. Đấy là lão giáo sư kia nổi với lại quan hệ kinh mới kiếm được thế. Còn số em thì chắc bây giờ mà đặt- đến 50-60 năm nữa quay lại Đức xem là vừa.
    Đúng là chuyện thật như đùa.
    Đang đà bốc phét thì bốc phét nốt vậy. Hôm nọ em được lão bạn cho nghe thử cái Sym số 40 của Mozart do bác Bernstein chỉ huy. Hay "đãi vị" các bác ạ . Không hiểu sao lão Bernstein chỉ huy Mozart đỉnh thế cơ chứ. Tiếc là
    mấy cái Sym của lão Mozart hơi bị chán. Trừ cái 41 "Jupiter " thì toàn bộ có vẻ khá chứ cái 40 chỉ được chương 1 em thích.
    Nói thêm, hôm qua em dạo cửa hàng đĩa- thấy mấy cái bộ tuyển tập của bọn Brilliant bác Paladin nói rồi. Bọn đấy công nhận chơi giá re quá. Bộ hay nhất bọn đấy đang bán hình như là bộ 7 cái Symphonien của Prokofiev, giá khoảng 35 Euro thì phải và bộ Great Pianists of 20th gồm có các bác Schnabel, Horowitz, Rubinstein, Giles, Brendel, Gulda, Lipati.... tuy toàn thu từ hồi những năm 30 trở đi nhưng mà bác nào muốn nghe thử kỹ thuật và cách interprétation của các siêu sao kia thì nên mua-giá chỉ có 20 Euro cho 5 đĩa. Bây giờ chả đào đâu ra mấy tay chơi Piano vĩ đại thế được thật.
    Em cũng nhòm qua một cái đĩa Piano concertos hoá ra có cái đĩa Great Piano concertos gồm mấy "trích đoạn các chương" các concerto của Beethoven, Mozart, Grieg, Rachmaninov, Prokofiev mà nhà Quang bảo. Nhưng mấy cái đĩa trích đoạn như thế bên này rẻ lắm. Chả ai mua.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 18/05/2002 03:24
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hic, có cả đĩa của mấy vị siêu sao đó hử? Sao tớ chẳng thấy đâu cả? Thôi, hôm nào lại mò ra tìm lại, biết đâu đúng đợt discount, he he. Cái Piano Concerto Collections lúc đầu tớ cũng tưởng là trích đoạn, mở ra thì mới thấy đầy đủ. Trung bình mỗi CD được 2 bản concerto, như vậy mình có được gần 50 bản rùi nhỉ, nghe chán thôi. Hồi mới sang đây chả biết làm gì tớ toàn lên Audio Galaxy hoặc Morpheus để download nhạc cổ điển về nghe, nhưng toàn với phải trích đoạn, may mắn lắm thì có đủ các chương - hic, nghe như thế mãi đâm chán, nhưng free mà được như thế cũng may mắn lắm rùi.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Der Freisch?ẳtz
    Composer: Carl Maria von Weber
    C?Ăi này nghe c?âng hay, thỏằf loỏ?Ăi op?âra classic kiỏằfu Mozart. Tôi chặ?a ?'ặ?ỏằÊc xem bao giỏằ?.
    B?Ăc Levine c?âng ?'?Ănh Piano rỏ?Ơt cỏằô th?ơ phỏ?Êi.
    Có lỏ?Đn xem phóng sỏằ? cỏằĐa the Met sang Nhỏ?ưt ?'ặ?ỏằÊc hoan ngh?ênh, d?Ân Nhỏ?ưt ?'ỏằ. xô ?'i mua ?'?âa cỏằĐa g?Ănh h?Ăt này. The Met có 1 cô soprano h?Ăt rỏ?Ơt hay, Kattleen Battle nhặ?ng bỏằĐem ?'ỏ?Ăi ngh?âa ?'ỏằf thỏ??ng hung tàn,
    Lỏ?Ơy ch?ư nh?Ân ?'ỏằf thay cặ?ỏằ?ng bỏ?Ăo[/CENTER]
  4. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    My ring, wear it on your hand
    It's gonna tell the world, I'm your only man
    Red, red rose brought it home to you
    Blood red rose, tell me that you're true...​
    Cô gái có một bông hồng
    (Nhị Mai - Theo Internet)​
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây, trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ, anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn, một trí tuệ sâu sắc. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia Thế Chiến II. Trong vòng 1 năm và một tháng sau đó. Hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng, đến một ngày, anh từ Châu Âu trở về, họ hẹn gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19h. Cô gái viết : "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng cài trên áo"
    They read you Cinderella. You hoped it would come true.
    That one day your prince charming would come rescue you​
    ...Khi đó, tôi thấy một người con gái, mảnh mai và thon thả bước lại phía tôi. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt, cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ : "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ ?" . Khi ấy, hầu như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng, đang đứng ngay sau cô ấy Đó là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Bà có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ, thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó như bị chia làm hai , một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người phụ nữ mà tâm hồn đã thực sự chinh phục tôi. Và bà đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó, bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô ấy có thể nhận ra tôi.
    Đây không phải tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người phụ nữ, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng : "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell ? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không ?" Người phụ nữ mở một nụ cười bao dung và trả lời : "Ta không biết việc này như thế nào, con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đóa hoa hồng này trên áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó ! ".
    Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
    "Everything is okay in the end. And if it's not okay, then it's not the end."
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 18/05/2002 07:14
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ là cái bộ mấy tay Pianists siêu sao đấy có phải của bọn Brilliant không nhưng mà với 5 đĩa mà chỉ có 20 Euro thế thì mua được đấy. Còn một bộ 6 cái Symphonies nổi tiếng gồm Beethoven số 5 " Schicksal", Mozart số 41 "Jupiter", Schubert số 8 " Unvollendete, Meldessohn số 4 " Italien", Dvorak số 9 " From the new world".. do Karajan chỉ huy cũng chỉ có 20 Euro có thể mua được đấy bác Paladin. Hic, nhưng bác cẩn thận nhé, em recommend cho bác mấy hôm có khi bác sạt nghiệp đấy.
    Nói chung là nghe chưa cầu kỳ thì mua của chú nào cũng được vì nói chung những bọn mà đã được những hãng đĩa lớn thu thanh thì trình độ cũng là cao thủ rồi ( ít nhất là hơn tất cả các tay nhạc sĩ nhạc công Việt Nam ) mà giá chỉ bằng 1/10 của các bác siêu sao. Chỉ cần bác đừng mua những đĩa trích đoạn, the best of... là tốt rồi. Nghe mấy cái the best of với trích chương vớ vẩn hỏng cả tai..
    Cái Der Freischuetz của bác Weber đấy cũng nổi, mà nghe nói bọn Mỹ thích bác Weber này lắm phải không bác Despi ?. Bác Levine em gần như chả biết gì vì nghe các bác khác đủ sướng với chết tiền rùi.

    Etwas unvollendet ist etwas faszinierend.

  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chả thấy diễn Weber bao giờ . Tôi biết về vở đó là do người ở VN giới thiệu . Chỉ thấy opera của Mozart, Verdi, Bizet là nhiều .
    Muốn Wagner thì vào thư viện vô khối . Vừa search trong 1 thư viện lớn cách nhà khoảng 20km: 63 hits, 9 là The Ring . Muốn cái nào nó mang tới chi nhánh gần nhà hơn (10km) đến mà khuân về không tốn xu nào . Chỉ có quên trả, 1 lần quên cả tuần bị phạt 75 cents. Mua làm rì!!!
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vui vui vì nhận đưọc mail của một cô bạn cũ đã lâu rồi chưa gặp, dù vẫn học chung trường. Bạn ấy bây giờ đang ở Hà Nội và định học tiếp ngoài ấy, bảo rằng lễ tốt nghiệp lần này sẽ cố gắng về. Hà Nội ơi, biết bao giờ em được ra chơi và gặp tất cả các bác nhỉ. <img src=images/emotion/smlove2.gif border=0 align=middle>
    Bạn em mới gửi cho em hai câu chuyện về hoa (bằng tiếng Việt). Các bác lãnh đạo có biết khi nào mới gởi kèm hình được để em lại có thể tiếp tục những câu chuyện của hoa không ?
    *****​
    Sáng nay bé Chôm Chôm rủ em đi bơi. Em không có anh chị em ruột, nhưng may mắn có nhiều bạn bè. Và Chôm Chôm là một người bạn nhỏ đáng yêu ! Chôm Chôm có khuôn mặt tròn xoe, xinh xinh, y chang như cô búp bê Nhật Bản bằng thạch cao mà cô bé tô màu rồi tặng em, (giống giống Oshin lúc nhỏ trong phim). Điều em thích nhất đó là Chôm Chôm rất hay cười, gương mặt luôn tươi tắn và rạng rỡ. <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle> Chúng em quen nhau thật tình cờ, như là hồng duyên vậy. Tuy không phải ruột thịt nhưng hai đứa đi đâu mọi người cũng tưởng là hai chị em.
    *****​
    Tụi em đến hồ bơi Phú Thọ, không ngờ hôm nay người ta đang tổ chức thi trò chơi vận động nên khán đài đông nghẹt sinh viên, có cả đài truyền hình HTV đến quay phim nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía dưới "đấu trường", nơi có hai đội mặc quần áo như thời mấy bộ lạc ngày xưa, giống Tarzan boy, đang thi vượt tường cao, leo núi, nhảy xuống hồ nước bắt cá (nhựa) <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>... Sinh viên trên này thì ủng hộ, cổ vũ quá trời nhiệt tình luôn ! Tiếng micro của cô dẫn chương trình hòa lẫn tiếng trống, tiếng hú của mấy cái kèn tự chế bằng lon..bò húc tạo nên một thứ âm thanh hùng hồn cứ dồn dập, dồn dập, thúc giục, thúc giục, như muốn nói với các chàng Tarzan boy đang chạy hết sức mình bên dưói : cố lên, nhanh lên, nhanh lên các bạn ơi ! <img src=images/emotion/ukliam2.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/0000007.gif border=0 align=middle><img src=images/emotion/offwall.gif border=0 align=middle> Ai cũng đeo cái vương miện giấy ghi tên trường mình trên đầu. Mỗi lần người của bên nào về đích trước tức thì bên đó la, nhảy ...rung rinh khán đài <img src=imagesemotionicon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> Rồi thì liên tiếp mưa...nón, mưa...cờ, mưa...tất cả đồ vật nào có thể mưa - được tung lên rớt xuống, tung lên rớt xuống. Có mấy anh hăng quá, còn cầm cờ chạy lăng quăng khắp nơi. <img src=images/emotion/offwall.gif border=0 align=middle>
    Mọi người vui sướng hết mình và thật hồn nhiên ! Không có chỗ cho nỗi buồn. Em và Chôm Chôm vừa bước vào đã bị cuốn hút bởi sự nhộn nhịp rộn rã ấy. Bỗng thấy vui vui lạ, phút chốc, nỗi buồn tan biến đi đâu. Chỉ biết rằng mình đã bị nhập vào một bầu không khí thật sôi động và trẻ trung.
    Và thấy nhớ quá một thời không... xa lắm, cùng bạn bè, đi cổ vũ đá banh, đi xem văn nghệ trong trường... Cũng "quậy" như thế, vui như thế, vô tư như thế.
    Oshin
    Được Milou sửa vào 01:42 ngày 09/05/2003
  8. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Về đây hỡi những cánh sao lung linh
    Về đây hỡi những đóa hoa tươi xinh
    Về đây hỡi những gót chân phiêu linh
    Về cùng nhau ca hát
    La la lá la là
    Nào hãy cùng thắp ngọn nến yêu thương bao la
    Nào hãy cùng hát lời thiết tha trong tim ta
    Đời sẽ là cánh diều cuốn ta bay đi xa
    Dù có lần vút cao hay lao đao
    Người ơi
    La la lá la là

  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1

    Góp Lá Mùa Xuân


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Người phu
    quét lá
    bên đường
    quét cả
    nắng vàng
    quét cả
    mùa thu
    Rừng thu
    phơi những
    cành khô
    trăng về
    sau hè
    Ngày thu
    xanh yếu
    làn da
    em nằm
    ốm chờ
    Người phu
    quét lá
    dưới nguồn
    quét cả
    gió nồm
    quét cả
    mùa đông
    Đầu sân hoa tím sầu đông
    Bèo mang hoa tím về sông
    Còn em xanh mướt hồng nhan
    Chiều em ra bến cầu kinh
    Người phu
    quét lá
    bên đường
    quét cả
    nắng hồng
    quét hạ
    buồn tênh
    Mầu da em đã nâu hồng
    chân nhuộm phố phường
    em về biển xa
    Bàn chân
    thoát chốn
    ao tù
    em về
    đứng chờ
    dưới ngọn
    tình ca
    Mùa xuân
    lót lá
    em nằm
    lót đầy
    hố hầm
    lót lời
    đạn bom...
    Người phu
    thôi quét
    bên đường
    quét chỗ
    em nằm
    quét cả
    mùa xuân

    ===============
    Lâu chưa nghe TCS, hôm này tình cờ gặp bài này. Lạ lùng, xa xôi và mênh mang đến ... lạ. Giọng Khánh Ly cũng khác - nhẹ nhàng, mềm mại hơn nhưng thật ... lạ. Tự dưng thấy nhớ thật nhiều, nhớ tuổi thơ, nhớ những gì đã trôi qua; nhớ cả tương lai, cả những gì chưa đến ...
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...

    Được sửa chữa bởi - paladin vào 19/05/2002 03:24
  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Héhé...bác Don vất vả dựng cái Quán trọ đặng kiếm chút cháo qua ngày...thế mà nó đã nhảy lên 61 rồi nè. Xem ra, cái Quán trọ đấy có ổn không đây...mà nó có làm sao, bác Don cứ bắt đền anh Paladin ý...tại anh Paladin đấy ạ. Bác Paladin nhớ nhá, miếng cháo của người ta mà bác

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 19/05/2002 05:11

Chia sẻ trang này