1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chào các bác. Em đang thừa tiền nhưng mà chưa biết sắp tới thế nào. Có thể em cũng về VN được ít ngày để gặp các bác một bữa rượu. Chúc mừng các bác lần nữa cho sự hạnh phúc.

    Thương nhớ chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    UI! chị tiny và bác Pala đã xong rùi à? thích thế? thế là về thăm hay dc về luôn dzạ? Mọi nguời có cảm giác như thế nào? Chị Tiny và bác pala về vui vẻ nhá!:) Tiny ui.. hết nhớ ... rùi chứ gì?:)
    Mọi nguời, guess what.. em mới gặp chị Oshin hôm wa đấy!:) Biết dc thêm nhìu thứ vừa bất ngờ cũng vừa thất vọng.:( Nhìu thứ khác với cái mình nghĩ và cảm giác quá.... Có lẽ..... lan man quá... Thôi mọi nguời về vui vẻ hen!:) chán thật, em ra sớm quá!:(
    To bác Don: bác có hỏi hùi nào đâu mà.. mà thật.. mặt em mụn đầy.. cục nào cục nấy to như trái ổi dzậy nè.... xí lắm! :(
    À mọi nguời cho em hỏi: Con trai Hà Nội thích lập gia đìng sớm lắm fải không?
    thôi em chào mọi nguoi nhá! Bây giờ thấy mọi nguoi ít bàn về cái gì nữa rùi hay sao í? Bác VNHL dc tặng thyẻ Internet và tiền nữa huh? Thế nho gui ra cho chị Oshin và Hoahongxanh hen! để em còn dc chia ké nữa chớ! :D
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  3. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    à em wên em nói thêm.. em cũng đã diện kiến dc bác Nguyenducquizen rui đó!:> Hay lắm! hì hì... bác í đúng là....lắm!:)
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em hy vọng sẽ được gặp mọi người ở Hà Nội đấy Tiny đã về chưa ? Oshin cứ đòi ra Hà Nội với em nhưng em không cho. Con gái hay nhõng nhẽo lắm
    Hôm qua em và oshin gặp được bé Gor rồi đấy ! Gor rất dễ thương và vui vẻ nữa, thật đáng yêu ! Em được nghe Gor hát nè, hát tiếng Pháp rồi hát nhạc Trịnh nữa
    Nhưng mà hôm nay em đã làm Gor giận mất rồi Hu hu hu, em buồn thiệt đó ! Lỗi của em. Em cũng phải xin lỗi bác VNHL nữa cơ, tại em nghe tin tình báo dỏm. Hic !!! Anh biết là Gor không còn tin anh nữa rồi. Hu hu hu Gor ơi, đừng giận anh nữa nhe, em muốn anh phải làm sao đây ? Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu
    Anh chưa biết nói với em thế nào, may mà tìm được một bài thơ nên chạy ngay ra gửi cho em đây, thôi thì nhờ thơ nói hộ giùm anh. Hic !!! Chán anh quá ! Hu hu hu, phải chi anh biết làm thơ như em Quang hay tbm và Don nhỉ
    Thương tặng bé Gor !
    Cỏ ơi, đừng giận nữa !
    Nguyễn Liên Châu
    Hỡi Ngọn -Cỏ -đang -giận -hờn yêu dấu
    Sáng nay mưa bưng bít cả hồn anh
    Anh đứng đợi ở ngã ba đường lướt thướt
    Giận hờn chi cho tình mất màu xanh
    Mưa bay về rồi, Cỏ ơi có tiếc ?
    Tiếc những chiều xuống phố lang thang
    Cỏ dấu ái ! Mưa làm anh nhớ quá
    Nhớ ai vừa đi vừa hát chẳng cần đàn
    Hỡi Cỏ dấu yêu ! Cỏ dỗi hờn yêu dấu !
    Mới hôm qua mưa thơ mộng cả chiều
    Về cắt hồng nhung cắm bình ta hòa nhau như cũ
    Đừng để anh gọi thầm hoài nghe Cỏ thân yêu
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai Lang sắp ra HN chơi,tuyệt quá,cố gắng ra vào dịp 15/7,bữa đấy chị Tiny về
    Chán quá,lần trước không gặp được bé Gor,hôm bé đi cùng club81,thằng bạn gọi đến nhà chị,thì vớ phải mấy ngày chị chuồn lên trường nhồi nhét nốt cái môn củ chuối Thôi còn lâu dài,lần sau thì không cho bé Gor thoát
    Hic,buổi sáng thức dậy như con cá ươn,chả thiết làm zì sất,nghe Beat,vớ phải bài này cứ bùm bùm chéo chéo
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hihi! Anh khoai lang ko chê Gor hành hạ là thich lắm rùi!
    Anh khoai lang ui! Em có giận anh khoai lang đâu..... hùi hôm qua là em bị out bất chợt( cái dịch vụ bị dis) thế là cũng tới giờ đi ăn nên em đi luôn đó mà. Anh khoai lang. chi. Oshin va` bác Paladin đừng hỉu nhầm em tội em lắm á!
    uớc gì .......
    Chị Quang ra đây chơi dzới em đi! nghen!
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sao khoailang lại phải xin lỗi tớ? Tớ chẳng hiểu gì cả.
    Hì hì, nhưng hôm nay là biết thêm một bài thơ để tặng cho em Cỏ rồi.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  8. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    em gửi bài này cho mọi nguoi nghe và đọc nhé.. When I fall in love của Nat King Cole....
    When I fall in love it will be forever
    Or I'll never fall in love
    In a restless world like this is
    Love is ended before it's begun
    And too many moonlight kisses
    Seem to cool in the warmth of the sun
    When I give my heart it will be completely
    Or I'll never give my heart
    And the moment I can feel that you feel that way too
    Is when I fall in love with you.
    And the moment I can feel that you feel that way too
    Is when I fall in love with you.
    .........
    Nghe bài này trong ánh đèn vàng... trong 1 gian fòng ấm cúng.....thì sẽ thấy bể đèn í.... lúc trc em chỉ thích ở 1 mình đẻ nghe Jzz... để nghe từng lời rỉ vào tai.....để muh ngấm...... nhưng bi giờ.. em mới thấy dc... cái hay... và cái cảm giác...dc share... dc blahblahblah..... để mà.....I"n a restless world like this is
    Love is ended before it's begun".......
    Vui lắm mọi nguời ạ.... khi những gì mình hay mơ.. những gì mình hay imagine.......bất ngờ.....em vui lắm.......
    chúc cho mọi nguoi vui vẻ......
    TB: to anh Khoai lang: có fải đóng tiền khong và mí giờ về ạ?
    N
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  10. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Wow moi nguoi vui ve qua nhi. Em Goz ve duoc may thang ma ra HN it the. Em lau lau khong vao thay co nhac den ten minh, la qua nhi. Bac VNHL co tien thi chac chan phai khao moi nguoi roi, dung khong Oshin

Chia sẻ trang này