1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    này tớ vừa nhặt được mahler symphony 1 & 5 US$1 thôi đấy . Đăng bật No.5 . Có vẻ phải nghe nhiều lần lắm lắm mí thưởng thức hết tinh hoa, Xem nào có chỗ nào Thanh nhạc nghe tí nào . Cả 10 bài đều có thanh nhạc phải không ?
    Despair is not Hopeless!​
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    http://www.music-scores.com/humour/humour.html
    A musician arrived at the pearly gates.
    "What did you do when you were alive?" asked St. Peter.
    "I was the principal trombone player of the London Symphony Orchestra"
    "Excellent! We have a vacancy in our celestial symphony orchestra for a trombonist. Why don't you turn up at the next rehearsal."
    So, when the time for the next rehearsal arrived our friend turned up with his heavenly trombone [sic]. As he took his seat God moved, in a mysterious way, to the podium and tapped his batton to bring the players to attention. Our friend turned to the angelic second trombonist (!) and whispered, "So, what's God like as a conductor?"
    "Oh, he's O.K. most of the time, but occasionally he thinks he's von Karajan."
    Despair is not Hopeless!​
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    ặc, em chịu bác Despi , nghe cổ điển thành cụ già rùi mà còn mua đĩa rẻ tiền. Em thấy riêng của xịn thì không thể chơi thứ rẻ tiền được, Rù nghèo dưng mà bất cứ đĩa cổ điển nào em mua cũng phải có rá từ 15 US trở lên.
    hị hị, em cũng có khoảng gần trăm cái cổ điển mua bên này thì phải, hị hị, có hôm vào cửa hàng khuân 350US tiền đĩa ra bọn nhân viên bán hàng nhìn một thằng mọi da vằng như mình sái cả cổ. .
    Nghe đĩa rẻ tiền chán kinh khủng khiếp, trừ các đĩa bắt buộc phải rẻ do thu từ thời xưa kiểu Furtwängler, P. Casals thì chỉ 7-10US chẳng hạn thì em cũng đành mua. Hic hic sao mấy lão ấy không sống thêm vài chục năm hay khoa học không phát triển sớm vài chục năm để em được nghe các lão ấy tử tế không bị rè rè rè rè..
    The sun is gone but I have a light
  4. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hic hic, lại bật Mahler, lại số 5.
    hị hị, đang, hơi phê phê
    The sun is gone but I have a light
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay nhỉ. Thế mà giờ tớ mới biết. Trong này yên tĩnh, không có sự phô phang, châm chọc, móc máy như ở ngoài kia.
    Thôi, thỉnh thoảng vào đây hóng chuyện các bác. Nhưng Don lại nghỉ một thời gian thì buồn đấy.
    Don đa tài nhỉ. Đọc bài thơ đầu của bác tớ cứ tưởng bác tả cái máy giặt đang hoạt động thì bị tắc Bài thứ hai thì hay.
    Các bác viết tiếp nhé.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    ặ? . Xin lỏằ-i, chú Don cho vỏ?ẵ truyỏằ?n thỏ?Đn ỏằY Montmartre, sao không làm c?Ăi h?ư hoỏ?Ă có phỏ?Êi vui hặĂn không ? Hoỏ?Ă s?â vỏ?ẵ ?'ỏ?ạp giỏằ'ng ra phỏ??t nhỏằ? .
    [​IMG]
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Mời các vị chén rượu Mozart (vái trời ảnh đừng bị hack)
    [​IMG]
  8. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Rù ràu cũng vắt cổ chày ra nước, hìhì . Thật za tớ chơi khá nhiều Deutsche Grammophon, dưng mà bọn Mẽo nó ngu lắm. Nó tậu CD dắt tiền xong bán rẻ lại để đổi CD mới. Có lần tớ vơ phải 3 CD của các Violinist đệ nhất (1 cái là DG Paganini - violinkonzerte nos.3-4 Savatore Accardo, ở nhà có 2 bộ 6 CD rồi, một bộ nguyên xi chưa mở ra, 1 bộ thằng em nghe nát cả hộp) , cũ nhưng vẫn mới tinh bên trong (~US$8, mua 2 tặng 1 = 16 3CD) Cái tớ nhặt $1 cũng hay chứ DDD cẩn thận . Tối hôm qua cũng lôi trong đống đĩa có của Mahler Symp. 8 - Sir Solti nghe phần thanh nhạc vẫn không hay bằng symp.9 của Beethoven. Xem lời cái này trong TTVN bài hát cái nào .
    http://203.162.130.221/forum/Song_pop.asp?Song_ID=378
    Despair is not Hopeless!​
  9. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    ặc lão Despi sưóng thế, bên em thì không tài nào kiếm được đĩa xịn kiểu đấy. Bên này cứ đĩa ngon thì chắc chắn đắt hic hic.
    Với lị bác so sánh cái đỉnh cao của văn hoá châu Âu ấy với cái số 8 của Mahler thế thì so làm rì. Lão Solti đấy hơi bị điên và bốc đồng chắc chơi Mahler phải hay rùi, tiếc em chưa nghe đĩa đấy. Nghe Solti chơi số 5 của bác Beet hay phết, rất bốc .
    Nhưng ngoài cái ấy thì em thấy mấy cái của Mahler có thể phần nào so sánh được với 3,5,6,7 của bác Beet. Hị hị, riêng cái số 2 của bác Beet thì em thấy chán vật. Chẳng hiểu sao cái 1,4,8 cũng không hay lắm dưng nghe còn thấy cái rì đấy chứ riêng cái số 2 em thấy nó cứ trẻ con thế nào ấy, hị hị.
    Mahler số 10 em cũng không thích lắm, có lẽ do nó không phải là sáng tác hoàn thiện của lão Mahler mà do sau khi lão ấy chết , người khác đã hoàn thiện nó nên nghe hơi buồn ngủ tẹo.
    Riêng cái số 5 của lão Mahler nghe có vài đoạn hơi bốc đồng và tưng tửng cường điệu dưng mà tổng thể có nhiều đoạn hay phết, nghe cũng gần gần so được với số 5 của bác Beet.
    Em chưa đi đâu, chỉ thỉnh thoảng vào chỗ này đúng topic này thôi.
    Mà các bác gửi ảnh lên cho em biết mặt với, bác Milou gửi rượu lên lại đúng lúc em thèm, hị hị lại phải đi làm chai Remy về sài cho đỡ nhớ hị hị, tốn xiền quá.
    quên nói thêm ,cái tranh ây em phải bỏ tiền mua người ta vẽ, cũng định làm cái biếm hoạ dưng mà bà chị lại cản bảo làm cái nịch xự thôi, hị hị đắt phết nên thôi đành chịu không làm thêm cái biếm họa.
    The sun is gone but I have a light
    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 25/01/2002 08:16
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Không post ảnh nàm rì tớ lào ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này