1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thế là ít nhất cũng có vài người nói chuyện rùi
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ôi! bác Linh ơi !!! oan cho em quá ! đi đâu cung một mình thôi ! Nếu được như bác nói thì em ở lại HN rồi ! khổ thân tui chưa...!
    Sao các bac HN vỏ đoán thế !! bên VH có mấy cô củng nói thế ! bây giờ lai đến con người lổi lạc (lầm) VNHL này nói thế thì em đây còn làm ăn gì nửa hả....??

    daysleeper

  3. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là vẫn chỉ mình ta vơi ta rùi.
  4. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vâng, ít nhất là còn em với bác
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    ặ? xin lỏằ-i, tỏằ> ra ngay ?'?Ây, cỏằâ tỏằ? nhi?ên
    FR
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui, em đã về đây, mọi người đâu cả rồi ?
    Đường hoa
    (Đông Trình)
    Một con đường toàn cỏ
    Hình như là cỏ may
    Mình đi qua không khéo
    Lấm tấm cỏ găm đầy.
    Một cánh đồng toàn cỏ
    Thưa thớt dấu chân người
    Hình như sau mùa lũ
    Cỏ cứ lên bời bời.
    Một cánh rừng toàn cỏ
    Xanh một màu hồn nhiên
    Phiêu du trong tiếng gió
    Những chuyện đời bỏ quên...
    Hoa có con đường riêng
    Ở tận cùng nỗi cỏ
    Như là phút linh thiêng
    Hóa thân vào tan vỡ.
    Không là người dễ tính
    Để yêu mọi con đường
    Cỏ khiến lòng thanh thản
    Hoa, một chút vấn vương...
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì, em FR theo anh sát thế, cũng chịu khó lần mò vào chỗ này cơ à? ;-))

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  8. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào Oshin, em vẫn khoẻ chứ. Welcome home
  9. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nến sẽ thắp để hồn nhiên cháy mãi
    Thắp nến
    (Nguyễn Danh Lam)
    Ngồi lại đây cho đêm thật gần nhau
    Những ánh mắt đang thắp lên màu nến...

    Một chút gì như thể nỗi bâng khuâng
    Theo cơn gió mơn dọc miền ký ức
    Chung đêm nay là bao đêm thao thức
    Chung chốn này là bao chốn xa xôi
    Chảy cùng nhau dòng mực tím nguyên khôi
    Mà gần lại những nẻo bờ cảm xúc
    Thắp cùng nhau một vòm xanh mơ ước
    Mà riêng tư bao nét chữ nằm kề
    Có lớn lên và có cả trôi đi
    Như vẫn thế trong mênh mông ngày tháng
    Bao chốn đã qua, bao người đã gặp...
    Như đêm nay theo nao nức cùng về
    Ngồi lại đây cho gió ngoài kia
    Nến sẽ thắp để hồn nhiên cháy mãi
    Để vòng tay từng ngày vẫn nối
    Khắp không gian và suốt dọc thời gian...
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 29/09/2002
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.
    How is Finland, HHX?

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

Chia sẻ trang này