1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Thế giới thân mến !
    Hôm nay con trai tôi bắt đầu đi học. Mọi sự ban đầu sẽ rất mới lạ đối với cháu. Vì vậy, tôi ước mong là các bạn hãy đối xử tốt với cháu.
    Các bạn biết rồi đấy, cho đến nay cháu vẫn là vua của mọi gà trống trong sân, là chủ của khu vườn sau nhà. Tôi vẫn cứ phải luôn theo sau cháu để chăm sóc mỗi khi cháu bị trầy xước do té, hoặc để xoa dịu tình cảm khi cháu sợ hãi điều gì. Nhưng bây giờ-mọi thứ sẽ phải khác đi.
    Sáng nay, cháu sẽ bước xuống những bậc cửa trước nhà, vẫy tay chào và bắt đầu chuyến phiêu lưu vĩ đại của cháu-một cuộc phiêu lưu hứa hẹn nhiều chiến đấu, cam go. Để sống trong thế giới này, cháu phải có niềm tin, tình yêu và lòng can đảm.
    Vì vậy, Thế giới thân mến, tôi mong sao bạn sẽ nắm lấy bàn tay non nớt của cháu và dạy bảo cháu những điều mà cháu cần phải biết. Hãy dạy cho cháu-nhưng xin hết sức dịu dàng.
    Hãy dạy cho cháu biết rằng, trong tâm hồn mỗi con người đều có một bông hồng, rằng kẻ thù hôm nay có thể trở thành người bạn trong tương lai. Hãy dạy cho cháu những điều kỳ diệu trong sách vở.
    Hãy cho cháu có thời gian tĩnh lặng mà nghiền ngẫm những điều huyền nhiệm muôn thuở ẩn chứa trong những cánh chim trên bầu trời, bầy ong trong ánh nắng, và những bông hoa trên ngọn đồi xanh. Hãy dạy cho cháu biết rằng thà chịu thất bại còn vinh dự hơn là gian dối.
    Hãy dạy cho cháu có niềm tin vào những suy nghĩ của bản thân, dạy cho cháu biết rằng, cháu có thể đem đấu thầu với giá cao nhất cho những công sức làm ra từ bắp thịt hoặc những sáng tạo của trí óc, nhưng không bao giờ đặt một giá nào để bán trái tim và linh hồn mình.
    Hãy dạy cho cháu biết nhường nhịn và sống vì người khác, tôn trọng dư luận...nhưng phải dám đứng lên chiến đấu cho công lý và lẽ phải, nếu biết rằng mình đúng.

    Và, xin hãy dạy cháu một cách dịu dàng, thưa Thế giới, nhưng đừng chiều chuộng cháu, vì chỉ có thử thách của lửa mới làm nên thép ròng.


    Một người mẹ.
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Xin Hãy Dạy Cho Con Tôi
    Abraham lincoln (USA 's President)
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực. Cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết ! Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng 1 đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quí giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố.....
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ, dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất, lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy được thế giới kỳ diệu của sách.... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống; đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh..
    Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
    Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế
    Xin hãy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã...Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.... Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất,nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình... Xin hãy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét...và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...
    Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình.....vì con trai tôi quả thật là một cậu bé tuyệt vời !!!
    David_Almelo (dịch và sưu tầm từ internet )
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  3. VuiLuong

    VuiLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Oshin ơi, có còn nhớ anh không?
    Chuyến vào Nam ba tháng trước đã không thể nào gặp được em.
    Dù sao ta cũng là người hạnh phúc.
    Vẫn nhớ bài "Bông điên điển" em hát.
    Có câu chuyện về những người đi xa, đi tìm con đường cho mình không?
    Có câu chuyện nào nói lên rằng người khác không hiểu mình không nhỉ? Hình như câu chuyện nào cũng thế?
    Đã từng lang thang ở topic này cách đây 8 tháng, giờ mới quay lại, chợt buồn vì thấy như đã đi hết một con đường quá dài đầy cỏ may.
    Nhìn lại topic này mà thấy thời gian chảy xuôi mãi.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Noel càng tới gần, rồi năm mới, rồi Tết, dù bận rộn đến mấy, càng xa nhà người ta càng thấy mình cần có một góc nhỏ ấm áp, một bếp lửa bập bùng với những nụ cười, những chén rượu bên cạnh những người thân thiết. Khi đó bất giác lại nhớ tới ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên này.
    Lâu rồi nhỉ, mà bây giờ ngôi nhà này cùng với mấy anh em họ của nó đã được khôi phục lại đầy đủ rồi. Vậy mà đã có lúc mình tưởng nó ... "một đi không trở lại" nữa. Ngôi nhà bây giờ hoang vắng quá. Đến cả người Zimbabwe cuối cùng - cô oshin nhỏ bé, chăm chỉ như vậy cũng ra đi vì không chịu nổi sự cô đơn và quên lãng. Mọi người cứ đi, thỉnh thoảng lạc bước ghé qua, kẻ đứng ngoài ngắm, kẻ vào trong một lúc ôn lại ngày xưa rồi lại tiếp tục con đường của mình. Nhìn lại, mới có 1 năm mà thấy xa quá. Thời gian chảy xuôi mãi ...
    Có nên quay lại đây, ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên này, rồi lại dọn dẹp, lại mở cửa rót rượu mời khách hay là cứ lặng yên ngắm nhìn thời gian in dấu lên những kỷ niệm, lên mọi ngóc ngách của nó ...
    Once upon a time ...
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    À, hôm no vào đây thấy topic này chỉ còn 12 trang, cứ ngỡ là trong chủ trương tinh giảm của các bác lănh đạo TTVNOL.
    Chỗ tớ mùa đông cũng không lạnh lắm, nhiều lúc còn có nắng.
    Mà có lẽ tớ cũng chuẩn bị cai mạng đây. Mỗi năm tụi tư bản vườn cho tớ 460 giờ dùng máy tính thế mà chỉ sau hai tháng, tớ chỉ còn 280 giờ. Híc, mà chẳng chịu học hành gì cả nên kỳ thi này chắc đứt rồi.
    Mà lên mạng nhiều, sống trong cái thế giới ảo nhiều quá cũng không phải là điều hay.
    Tớ nhớ hình như bắt đầu tham gia topic này hình như cũng vào khoảng dịp Noel năm ngoái. Vẫn còn nhớ bài của bác Paladin về Noel ở Hà Lan. Thế mà đã gần một năm rồi. Một năm với biết bao thay đổi, với một cuộc sống ảo chạy song song bên cạnh một cuộc sống thực. Ngoảnh đầu lại tự nhiên cảm thấy mình già hơn nhiều so với một năm trước đây.
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 14/12/2002
  7. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 1 năm nhanh thật đấy, còn nhớ bằng giờ này năm ngoái em cũng làm quen với ttvn và rồi vào căn nhà này, từ đấy khi vào ttvn trước tiên phải liếc qua cái Hỏi các bác Lãnh đạo. Den bay gio thi hau nhu chang vao day nua, hom nay cuoi tuan roi rai moi ngo vao day mot ti, khong hieu cac bac dang noi ve chuyen gi nua.
    To bác Linh: nhiều khi không có net cũng buồn lắm, nếu như mình dùng ít đi thì được chứ cai hẳn thì có khi không nên, cái gì cũng có 2 mặt (em là em cứ hay nói với bác Linh vì bác Linh dẫu sao em cũng biết ngoài đời. Bác thấy chưa, net cũng có phải là hoàn toàn ảo đâu)
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói như các bác buồn quá ,lạnh với ấm ,cũ với mới ,ôm gái là ngon hết hề hề
    Anh lười lắm chẳng tìm bé thương được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Lại mọc đâu ra một thằng cu ăn nói tạp nham. Người Zimbabwe chân chính không ai như chú đâu nhé
    To bác Chitto: Hôm nọ tiện đường lang thang, em ghé thăm quê nhà, thấy quang cảnh vườn không nhà trống, cảnh vật quạnh quẽ buồn thiu. Rồi em chợt nhìn thấy bác, đang bẩn thẩn bần thần, đếm ngày tính tháng, than thở cái nỗi thời gian trôi mau... Em định oà một cái cho bác giật mình chơi, nhưng lại sợ làm kinh động đến dòng suy tưởng của bậc cao nhân, thế là em lại rón rén ra đi...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. zebre

    zebre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì em cũng lại đụợc đọc tiếp tôm sụ của mấy bác ở đây,em vốn là độc giả trung thành ra phết có điều tự thấy bản thân chưa đủ chất lãng tử như các bác trong này nên chỉ đọc chứ chưa dám góp nhời nào.hôm nay chỉ vì quá sung sướng khi lại được gặp lại các bác nên mới xin it đất để nói vài câu(hờ hờ vì đến tạn bi giờ em mới bít cái mạng này đã hoạt đông trở lại duy chỉ có đổi tên chút ít ,đáng tiếc đáng tiếc.thôi xin mời các bác tiếp tục nói em tiếp tục nghe ;)

Chia sẻ trang này