1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    chán các lão này, ở đây các em có vào xem đâu mà no ?!.
    The sun is gone but I have a light
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì không ai bắt được. Beethoven đã đòi hình từ tháng 8 kia đấy cũng không thèm post nữa là chú. Ờ mà bài mất tập trung này chú post trong vnequ phải không? Chưa sang xem lại.
    Tớ khuân về HN cái video Solti chơi Mendelsohn Symphony #3,4, + violin concerto của cô Chung (Đại hàn) ai cũng kêu đánh nhanh khiếp, nghe phát mệt. Solti đúng là bốc thật, mà lối chỉ huy trông loạng quạng làm sao í, chả giống những người khác tí nào.
    [​IMG]
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    cái này hôm nọ em ngồi trong giờ Tutor về điện chán quá, không tập trung được nên kéo ra vài câu. Không phải thơ ca rì đâu . Còn nhiều còn nhiều, thỉnh thoảng em không tập trung là lại viết, cứ thỉnh thoảng tương lên xem dân làng có bới trong đó ra được cái ý tưởng rì hay không thôi.
    Solti điên nặng, chắc chắn là một đồng chí bốc đồng, nhưng như thế nghe mấy bản bốc bốc, hùng khí bốc lên mây kiểu số 5 thấy rất hay. Hẹ hẹ tất nhiên các bac lớn bác nào chẳng có cái hay đặc biệt. Dân làng, chắc bác cũng thế nhỉ ? , thích nhất bác FurtWaengler chơi Beet vì lão này đúng là nghệ sĩ của các bác thuộc trường phái lãng mạn, nghe mặc dù rất COOL nhưng mà không khí thế bằng bác Solti.
    Em có cái số 9 của bác Furtwängler với dàn nhạc của bọn Bayreuth (1), nghe hay thật. Nghe bác Karajan nhạc Beethoven có khi không hay bằng bác Furtwängler thật.
    Gần đây có bác David Zinman với hội Tonhalle Orchester Zurich chơi Beethoven nguyên thuỷ ( giữ đúng nguyên tác của Beethoven, kể cả về thể hiện tình cảm.. ) cũng hay lắm, mà đĩa thì cực kỳ rẻ ( chắc do đang quảng cáo ) chỉ khoảng 5 Us/ 1 đĩa. Nếu các bác chưa biết và có tiền thì mua thử về mà nghe Beet thuần tuý nó như thế nào.
    Hôm nọ dàn nhạc ấy sang đây biểu diễn, em cũng làm được hai cái và xin cái chữ ký của bác ấy cho cái đĩa số 9 có giá trị. Chứ em cũng chẳng có cái tính hâm mộ người khác.
    (1) : dàn nhạc Bayreuth ở Đức là dàn nhạc đặc biệt chuyên chơi Opera của R. Wagner. Ở Đức rất khó kiếm nổi vé đi xem Bayreuth chơi Wagner. Giáo sư tiếng Đức trước đây của em nói thế này : " trừ khi mày là bạn của thủ tướng hoặc là một tỉ phú, chứ nếu không mày phải chờ khoảng 60 năm mới có thể mua được một vé đi xem Wagner do bọn Bayreuth chơi ". Hệ hệ, mà đại ca em mê lắm, đi kiếm vé mãi không được cũng công nhận chuyện đó là chuyện khó kinh người.
    The sun is gone but I have a light
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chú Don lên lại chức Trí thức nửa mùa rồi há . Đĩa rẻ tiền cũng có vài nhân vật độc đáo bị tuyệt chủng vì kỹ thuật Âm thanh không hoàn hảo . Có Simon Ramey thì phải , tấu piano Listz's etudes phỏng theo Paganini là hay nhất chưa thấy ai hay bằng . Có lần muốn tìm một bộ Valse của họ Strauss mà chẳng có bộ nào hay . Karajan có 1 new year concert Kathleen Battle hát Voice of Spring rất hay nhưng phần còn lại nghe chán quá nên lại thôi . Tớ lại vớ được 1 bộ Vienna Choir boys hát Strauss khuân về nghe 1 vài lần chả nhớ có hay gì không, để tìm ra nghe lại .
    Tớ cũng có 1 Beethoven số 9 Solti nhưng chẳng có gì đặc biệt . Có video Bernstein số 9 thu Noel 89 thì phải, cái năm bức tường Berlin đổ, xem có vẻ bốc hơn vì nhạc trong Video nghe khác CD, và thấy Bernstein múa may nhảy nhót cũng thích mắt . (2 tháng sau Bernstein chết).
    [​IMG]
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là Stress management (quản lý căng thẳng thần kinh). Thiên hạ ở Mỹ cùng đang rủ nhau đi học thiền (zen) để đối phó những căng thẳng trong cuộc sống . Tớ không rõ bác X của chú làm nghề rì nhưng mà có vẻ có lối thoát theo các đạo, kiểu nhờ ơn trên phù hộ . Tớ không tin vào đạo vì nó giống như kiểu trốn tránh trách nhiệm hay thế nào í . Có nhiều người hay trông vào nó một cách mù quáng . Có lần tớ gặp 1 ông già VN ở Mẽo ~60-70 tuổi gì đó . Ban đầu ông theo đạo Phật . Nhà ô. có nhiều xung đột giữa con cái & bố mẹ . Bản thân ông già lắm bệnh . Ông bảo theo đạo Phật, đấy là kiếp trước ô. ở ác nên kiếp này mới khổ sở như thế này . Đến nỗi ô. bảo lúc ấy ô. muốn tự tử . Rồi ô. lại nói ô.đổi sang đi nhà thờ Tin Lành . Ở đấy ô. học được con người nên có lòng nhân ái với nhau . Và từ đó gia đình ô. êm ấm trở lại . Tớ thì không tin là đạo Chúa (bất cứ theo kiểu nào) là trong sạch cả vì tớ tin là đạo đó là khát máu nhất nhân loại từ 2000 năm nay . Tớ thấy ô. này quá ư mù quáng theo đạo này đạo kia để đến nỗi suýt mất mạng . Ô. lại là người có học mí chán chứ .
    [​IMG]
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Nhân bác Milou nói về chuyện có nên đi theo Đạo hay không, tớ cũng xin góp vài ý vậy. Nói chuyện ở đây không sợ các bác bên Thảo luận nhảy vào nên tớ cũng đỡ lo. Tớ thì, cũng như các bác, được đào tạo, thấm nhuần tư tưởng cách mạng từ nhỏ nên chẳng theo tôn giáo nào hết, kể cả đạo Phật vốn khá phổ biến ở VN. Tớ cũng thấy mình sẽ thật kém cỏi nếu phải tìm một chỗ dựa tinh thần trong tôn giáo, cụ thể là ở Phật hay Chúa, một niềm tin hơi mù quáng.
    Thế rồi tớ gặp rất nhiều người, theo đạo Phật có, theo đạo Thiên Chúa hay Tin lành có, (đạo Hồi thì mới gặp vài người nên chưa đánh giá được), khá nhiều người trong số họ thành công về sự nghiệp, về gia đình và đời sống tinh thần, chưa kể không ít người còn được coi là xuất sắc. Tại sao vậy? Gặp họ tớ thấy họ toát lên sự điềm tĩnh, tự tin đến lạ, tình yêu thương của họ cũng ấm áp, trìu mến và khoan dung hơn những người khác. Có thể sự tự tin của họ là tự tin giả tạo, tự tin vào sự che chở của Đấng tối cao, vào một loạt những giáo lý, nhưng nếu đem vào đời sống, vào cái xã hội vốn đầy rẫy những bất công và hỗn loạn này thì niềm tin đó chẳng nhưng không kém gì so với niềm tin vào chính mình (không phải Chúa) mà còn có ích hơn.
    Chúng ta có thể nói rằng, ừ, điều này có thể đúng cho những người ít học, hoặc có học nhưng yếu đuối về tinh thần hay gặp khó khăn quá lớn về vật chất. Nhưng cùng với sự tiến bộ, trưởng thành về cả tâm hồn, ý chí và trình độ của từng cá nhân, thì cuộc sống cũng trở nên khó khăn, nhiều thách thức hơn, mặc dù nó không hẳn giống với cái cơm áo gạo tiền bình thường. Những mâu thuẫn nhiều khi cũng bị đẩy tới cực điểm, những thất bại có khi nặng nề như bị rơi xuống tận đáy vực thẳm, khi đó thử hỏi, các bác, giả sử như bác rất "nhớn" rồi, có chịu nổi những đòn choáng váng như vậy, có gượng dậy được không hay là sẽ chìm hẳn, chìm sâu luôn xuống tận cùng địa ngục? Thật nhiều người đã giúp biết bao người khác vượt qua những khó khăn tưởng như không có cách nào giải thoát được, thật nhiều người từng yêu cuộc sống, yêu con người như Hemingway, Jack London, ... mà cuối cùng lại tự mình kết liễu cuộc sống của mình? Có phải là họ thiếu niềm tin không? Hay là niềm tin của họ không đủ bù đắp được tâm hồn, cuộc đời đầy sóng gió của mình?
    Nói vậy mà cuối cùng tớ vẫn không chịu theo một Đạo nào mới nguy. Cuộc sống mà quá bình yên thì cũng buồn biết bao, các bác có nghĩ vậy không?
    Hì, sao hôm nay tự dưng mình lại dở hơi lạ. Chẳng biết nữa, may mà viết vào đây nên không sợ bị dòm ngó, các bác cũng chỉ cười mỉm thôi nhỉ?
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 29/01/2002 07:25
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích chỗ này, vắng vẻ, tĩnh lặng mà ấm cúng chân tình. Xin phép các bác cho em được ngồi một góc mà nghe chuyện nhé. Xin các bác cứ tự nhiên như từ trước đến giờ, đừng ngại. Nếu có thể được, các bác cứ coi em như là con trai (boy) vậy.
    Kính các bác.
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 30/01/2002 01:37
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Oshi cứ sửa thành con trai như cô Gorrilaz 1 dạo , không để ý đã cô sửa lại chưa .
    Thật ra thì tớ bị đi nhà thờ và học sách Phúc âm công giáo cũng khá nhiều nhưng về sau tự ý bỏ trong tuổi thiếu niên nổi loạn . Sau đó ở SG có gặp 1 số bạn theo Tin lành, sao mà họ học kinh thánh kỹ thế, phân tích từng ly từng tí . Tụi CG này chỉ đọc truyện và đọc kinh mà thôi .
    Việc các người hay tự sát, ở Mẽo đều xem là triệu chứng bệnh thần kinh cả . Ai động hở mồm kêu muốn tự tử là bị tống vào gặp cố vấn tâm thần ngay . Có thể bị nhốt vào nhà thương điên với những người điên thật nữa là khác . Tớ đôi khi bị kiểu như chán đời, nhiều lúc cũng hơi nặng nhưng bao giờ cũng cố tự tìm mọi cách khắc phục bằng hài kịch, âm nhạc ... Ai mà chẳng bị những lúc như thế . Nhưng thật ra có những người phát điên vì tuyệt vọng, điên là 1 lối thoát . Nhưng cũng có những người vì tính đa nghi thù hằn mọi người xung quanh, cho rằng ai cũng rắp tâm hại mình, tớ cho rằng những người này tự rước hoạ vào thân để trở thành nạn nhân của bệnh thần kinh luôn . Thậm chí có danh từ y khoa Schizophrenic Paranoia gì gì ấy cho chứng này . Đang tự nhiên bắt chước paladin nói năng lẩm cẩm về bệnh thần kinh .
    [​IMG]
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người cho rằng sở dĩ Anh+ Mỹ thành công, tiến hành công nghiệp hoá trước các nước khác là nhờ tác dụng tích cực của đạo Tin lành.
    Cũng tương tự, nhiều người đánh giá thành công của các nước như Hàn Quốc, NB, Singapore là nhờ giá trị Khổng giáo. Lại có những bác khác thì bảo Việt Nam, TQ tri trệ do ảnh hưởng của Khổng giáo.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống như bác Milou, khi nào dở hơi thì thường tìm đến âm nhạc. Đôi khi thấy mình càng dở hơi thì lại càng phải đi sâu hơn vào thế giới âm nhạc, nó như là chạy đua, hơi buồn cười nhỉ. Như là mở rộng cho biên đủ lớn để bao được 99% những bất định của trạng thái tình cảm. Không thể bao hết nhưng bất định mà, chẳng thể lường trước được, chỉ còn 1% cũng là tốt lắm rồi. Còn khi vui sướng mà nghe nhạc thì còn gì bằng, các bác nhỉ.
    Hìhì, hay thật. Chỗ này thật ấm cúng, thân mật! Ấm cúng, thân mật đến mức độ như tớ có dở hơi vào đây cũng chẳng ai cười trêu, nhỡ có gì ấm ức tớ đem vào đây để trút cũng chẳng ai ý kiến. Hay thật, hay thật đấy chú Sốt à.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 30/01/2002 05:39

Chia sẻ trang này