1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Em Grass xem chừng ấm ức ghê, toàn thấy cố tri ... bỏ cuộc chơi. Kiểu này có lẽ cũng sắp bỏ cuộc chơi chứ chưa biết chừng. Có người khấp khởi mừng thầm, nhỉ Thế có nguyên nhân vật chất, thể xác hay tài chính nào đã khiến thăng hoa thành nỗi nhớ tinh thần đối với Người HN vậy?
    Chẹp, bác VNHL xem ra cũng bức xúc nhỉ. Đúng là mới đi đâm ra mới như vậy, vài năm nữa khéo lại trơ mắt ếch thì chán lắm. Harry Potter phần 2 tớ xem rồi, nhưng chưa xem phim Lord of the ring - The two towers vì chưa kiếm được ai đi xem cùng. Ở bên này toàn chiếu phim tiếng Anh, phụ đề Dutch nên xem vô tư. Truyện Lord of the ring thì tớ có bản electronic (PDF file), được in chùa nữa nhưng vẫn chưa in, chưa đọc chút nào. Nghe giang hồ đồn đại là truyện này hơi khó đọc, viết văn phong kiểu hoa hoè hoa sói, hơi cổ cổ nữa chứ không đơn giản, dễ hiểu như Harry Potter. Chả biết có phải ko nữa, có lẽ lúc nào đọc thử 1 trang để kiểm chứng.
    Chuyện đi bộ thì tớ có cái xe đạp thủng săm khéo được 2 tháng rồi nhưng vẫn vứt đấy. Tiếc tiền thay săm là một, nhưng nguyên nhân chính vẫn là lười và thích đi bộ (hì hì, cái này biện hộ cho lười được). Chẹp, lâu rồi ko vào nhà xe, chả biết xe mình có còn trong đấy hay ko nữa. Nhưng mà đi bộ lâu lâu cũng thấy hay hay, có cảm tưởng như lúc đó mình suy nghĩ sáng suốt hơn, có nhiều ý tưởng hơn là suốt ngày ru rú trong 4 bức tường hoặc vội vàng trên chiếc xe đạp.
    Chẹp, đúng là mới sang nhìn sách 17 euro rồi 25 euro một bộ 4 tập mà còn chê đắt. Nhằm nhò rì bác, mà bác thử mua một quyển sách học xem, biết tay nhau ngay. Tốt nhất là cứ xài đồ photocopy cho rẻ Nhưng truyện thì bức xúc quá tự khắc phải mua, mà đã mua đồ bên này thì tốt nhất ko nên so sánh với ở nhà, cố mà kiếm cái gì rẻ nhất trong những cái đắt vậy
    Hà Nội dường như ban ngày lúc nào cũng ồn ào, cũng bức bối nhưng không hiểu sao sống giữa cái ồn ào, bức bối đó mình vẫn thấy mình và mọi người đều thong dong, đều hưởng thụ. Ôi, các món ăn, đồ uống! Hà Nội đúng là thiên đường trong mơ của tôi
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Cố nhân ngồi đây hết cả!
    Thấm thoát mới ngày nào lửng lơ một cái bóng áo vàng trong một đêm mưa, gió bấc. Vậy mà giờ đây, người đã xa khơi nghìn trùng trong ánh đèn của hoa lệ, gặm nhấm những nỗi nhớ của một giấc mơ con.
    Cố tri đi rồi... để lại một nỗi nhớ. Liệu có phải chạnh lòng ta nghĩ tới người khác ta... Cái xứ sở thần tiên ấy lại là chông là gai, với cố tri khác. Âu thật bất hạnh cho thế giới đàn ông!
    Thôi, xin rót vài ly cà phê, tách thì Nguyễn Du, tách thì Nhân để mời các cố nhân. Rót xong, lại gặm nhấm một mình: cái đắng, cái ngọt và cái mùi,ai sẽ hưởng cùng ai?
    ATC
  3. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ơ, đúng là bác Paladin, viết rồi bây giờ phải thêm phần bình giải như bình giải tam quốc ý: thứ nhất là chả có cố tri nào bỏ cuộc chơi, chỉ có cố tri bắt đầu (tiếp tục, kết thúc, lại bắt đầu...) cuộc chơi , thứ hai là thế cố tri của em không phải người hay sao mà bác hỏi người HN ở đâu, hay bác tưởng cố tri của em là Tây.
    Thứ ba la xem Lord of the Ring làm gì, hỏi 10 đứa tây thì 9 đứa xông vào khen nức nở, hỏi 10 đứa VN thì 9 đứa bảo là không xem hết (including me), 1 đứa còn lại xem hết nhưng không dám khen , nhờ. Kết luận: phim này chắc không phù hợp với thị hiếu người Việt, trừ chú Longatum, 1 dạo cũng thấy khen sách nức nở.
    À bác VNHL vào ebay mua sách ý, em mua đườ Hary Potter tập 3 ở đấy, giá 3 euros, mỗi tội phải thêm 2 euro tiền nó gửi cho mình nữa. Cũng còn rẻ hơn Amazon; hi hi.

    Ai hiểu lòng ta với
    Còn thương nhớ hoa đào...

  4. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, người số nhiều được mà Nhưng em grass dạo này khó tính ghê, bình giảng Tam Quốc mất công tí chứ mất rì của bọ đâu cơ chứ.
    Truyện "Lord of the ring" thì chưa đọc chưa bình luận, nhưng đi xem phim ở rạp chủ yếu là để thưởng thức hiệu ứng hình ảnh + âm thanh, xem công nghệ của bọn tư bản thối tai đã có thể so sánh với loa Bose đầu second hand ở cửa hàng bán CD lậu tại VN chưa. Chẹp, còn nội dung thì lên Kazaa download bụp cái là về muốn xem đi xem lại, tua tới tua lui đều được - cần gì phải phí xiền ra rạp.
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Rạp chỗ tớ cũng chiếu Harry Potter với Lord of the Ring phần 2, xem buổi chiều thì giá chỉ 3 Euro , nhưng cũng chưa đi xem vì chẳng kiếm được ai đi cùng cả
    Nỗi nhớ Cố tri của Grass, đếm đi đếm lại mới chỉ có hai người, còn người Thứ Ba đâu chả thấy, bác Paladin phải Tam Quốc bình giảng là đúng rồi. .
    Mà bắt đầu cuộc chơi mới thì cũng là chia tay một cuộc chơi cũ, âu vẫn là bỏ cuộc chơi. Khéo chẳng lâu nữa đâu, nhiều người trong này cũng kéo nhau sẽ bỏ cuộc chơi thôi.
    Bác Paladin gửi cho tớ PDF Lord of the Rings nhé. Thanks. Sách học tớ chưa mua quyển nào, toàn 5-60 Euro, xiền đâu mà mua, mà photo cả quyển cũng chưa đến 10 Euro, thôi chịu khó toét mắt vậy. Híc, mà mắt tớ giờ cũng cận rồi, ngồi ở bàn tư, bàn năm là chịu không chép bài được .
    À, mà không biết có thể mua được sách tiếng Việt qua mạng không nhỉ?
    Hì, Grass ơi. Harry Potter phần ba đọc rồi, tớ cũng chả có nhu cầu đọc lại, nếu có phần năm mà 3 Euro thì tớ mua ngay .
    Hỏi thăm bác ATC tẹo, dạo này bác đã có cố tri nào để chuẩn bị cùng bác bỏ cuộc chơi chưa?
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Xem phim LotR (phần 1) tớ thấy hay hơn đứt Harry Potter ấy chứ, tất nhiên là về khoản kỹ xảo điện ảnh thôi. Nội dung một cái biết rồi (qua truyện), một cái xem xong mới biết (qua phim) nên không so sánh được. À, bác cũng chưa xem mấy phim này hử? Thôi, qua đây tớ rủ đi xem phim cùng LotR cho vui. Nghe giang hồ đồn đại nhiều cái hay ho về bác lắm, biết đâu tớ lại được miễn tiền thuê phòng cộng với vài chai cognac chính hiệu miễn phí nữa.
    Còn cái LotR PDF của tớ là gộp luôn cả mấy tập lại, cộng thêm mấy trang bìa xanh đỏ nên hơi bị to - khoảng 13 MB, không gửi qua mail tới chỗ bác được. Đợi lúc nào cái webserver ở chỗ tớ sửa xong + có đủ space thì tớ sẽ upload lên đó, paste link cho bác để vào download nhé.
    Chia buồn, quên, chia vui với bác VNHL nhé, đeo kính vào hơi bị trí thức của nó. Tớ ước mơ mãi chưa được, chả nhẽ đeo kính không số. Hoá ra không phải do học hành (suốt cả chục năm đèn sách có bị sao đâu) mà là chính cái máy vi tính đã giúp bác thực hiện được giấc mơ của mình
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn thật; đúng là tớ bị cận do ngồi máy tính nhiều . Nhưng hy vọng là không cần phải dùng đến kính.
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Các bác đúng là những người đọc nhiều. Tớ đây lười đọc nhất trong các bác là cái chắc rồi.
    Cái LoR thằng bên cạnh suốt ngày rủ đi xem, có thẻ SV thì cũng chỉ 3 đồng thôi, nhưng mà lười, bởi vì lại mất thêm mấy đồng đi bus lên rạp.
    Hà Nội bây giờ nhộn nhịp lắm nhỉ. Đêm nay cúng ông Công ông Táo mà. Chắc là nhiều nhà sẽ mua cá chép 3 con, cúng xong đem ra ngoài hồ phóng sinh.
    Ở đây đến cả nén hương cũng không có, chỉ có cá cắt khúc ướp lạnh chứ nói gì đến cá chép. Khói mù mịt đấy, nhưng mà là khói thuốc lá của ông bạn, chứ không phải khói hương.
    Mấy hôm nay mưa, toàn đi xe đạp.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì, trả lời bác VNHL một tẹo, cố tri ư...
    Lượm được bài thơ, không biết tên tác giả của nó . Mọi người đọc cho .......vui
    Ai đã từng có tình yêu đơn phương
    Thì sẽ hiểu vì sao con trai khóc ...????
    Giọt nước mắt rơi
    Lên đoá hồng đỏ thắm
    Cho nỗi lòng thăm thẳm
    Gọi tên ai... tên ai ... ?
    Gió thổi trong chiều phai
    Hong khô dòng lệ ướt
    Mưa cứ rơi rơi suốt
    Cho mắt nhoà hàng mi
    Tôi ôm lấy bóng hình em khi không gì để mất
    Em sẽ đi
    Em sẽ đi...
    Đời sẽ bỏ lại tôi giữa vạn người xa lạ
    Tôi ôm lấy những cánh hoa
    Nghẹn ngào mà oà khóc
    Nước mắt đàn ông rơi ra khỏi mắt
    Đọng thành giọt sương trên cánh hoa đỏ thắm
    Sao tâm hồn chẳng lặng
    Nước mắt màu đỏ tươi...
    Tôi tìm thấy em giữa cuộcđời
    Nhưng chẳng bao giờ đời cho em ở lại
    Em ra đi biết có bao giờ quay lại
    Còn mình tôi với giọt nước mắt thôi
    Hoa hồng em gửi còn đỏ tươi
    Nhưng để nhầm cho kẻ hèn kẻ yếu
    Sẽ chẳng bao giờ em một lần thấu hiểu
    Trái tim tôi rỉ máu những đêm dài
    Dẫu biết rằng nếu có đến ngày mai
    Tôi sẽ vẫn vẻ lạnh lùng muôn thuở
    Tôi yếu hèn nhưng kiêu kì một nửa
    Chỉ với em tôi chẳng thể dối lừa
    Chẳng biết tôi có trở thành ngày xưa
    Khi em bước mà không đành ngoảnh lại
    Tôi tự hiểu chẳng ai người thương mãi
    Chỉ hận mình không giữ nổi tay em..
    Tôi nhớ em nhiều những lúc nửa đêm
    Tôi hết mình với em, không suy nghĩ
    Tôi bỏ cả đời đổi chút lòng kì vĩ
    Em ơi em, em có nghĩ bao giờ ??
    Có tình yêu nhưng không có lời ca
    Để hát em hay rằng lòng mình say đắm
    Tôi đã tự ôm mình ?" khi trống vắng
    Gọi mãi tên em suốt tháng ngày dài
    Rồi thời gian chắp tay em với ai
    Tôi không dám trách rằng em quên kỉ niệm
    Những gì vui đành trở thành hoài niệm
    Tôi sẽ tiếc, thương, và hận bản thân mình
    Tôi không thể đem đến nhiều cho em
    Những gì có tôi đều mang tặng hết
    Tôi không thể làm con người bất diệt
    Bờ vai ?" em nức nở khi ngã lòng...
    Em ơi ngày hôm nay
    Tôi đau đến quặn lòng khi chia lìa đôi lứa
    Tôi vắt hết dòng lệ chảy đến giờ không còn nữa
    Những đoá hồng sẽ tàn phai theo lời hứa
    Tôi chỉ hận mình quá nhỏ bé trước em
    Rồi cuộc đời tôi sẽ về với màn đêm
    Khi tình yêu không được lời đền đáp
    Chẳng bao giờ được thoả lòng khao khát
    Chỉ thấy nước mắt rơi trên những đoá hồng tàn...
    ATC
    Được atc sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 22/01/2003
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hội chứng "bội thực" đây! Em ở đây chả cần mua thì buồn mí cả cô đơn cũng tự nó đến. Bác sống giữa biển hoa hồng thế thì lo gì, miễn là nhắm bớt một mắt lại cho nhìn được ít hoa hồng hơn là OK thui. Làm cốc bia cho đời nó tươi, bác ATC nhỉ

Chia sẻ trang này