1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tin vui này cho người thương nhớ hoa đào. Đợt rét đậm vừa rồi những tưởng hoa đào chắc là hỏng hết cả, hoặc bét ra cũng xơ xác mướp. Thế mà hôm thứ 7 vừa rồi hứng chí đi thưởng đào, hì hì, thấy đã nở toe toét rồi. Mỗi tội là cây gầy và hơi kém sắc hơn năm ngoái.
    Mà bây giờ mới phát hiện ra là nhà mới chuyển về chỉ cách vườn đào gần nhất có 5' xe máy.
  2. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ bác ATC có một thời toàn ngồi máy tính đến 2,3 giờ sáng gì đó để nhớ đến một bóng hình ai cơ mà thế mà bây giờ....
    Sao hôm nay đã ông công ông táo rồi hả bác Chitto, em tưởng ngày mai chứ. Cuối cùng thì ngày mấy tây là 30 tết. Em dạo này ít liên lạc về nhà nên cũng chẳng cập nhật thông tin, khổ thân mình.
    Bác Linh mà đeo kính vào trông thế nào nhỉ. Chuẩn bị tinh thần trước khi vào hàng kính nhé bác. Khám mắt 3,5 ,, mắt kính 20,, gọng kính 100,. Đấy là theo giá em tham khảo năm ngoái còn không hiểu bên bác như thế nào, chắc là rẻ hơn khoảng 1 đến 2 đồng. Thôi thì cố gắng nheo mắt lại trông cho nó ....hì hì...như thế nào nhỉ khó giải thích.
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Lanhchanh ở đâu mà có giá rẻ bất ngờ vậy? Thông báo tin buồn: khám mắt (để có đơn bác sĩ đi làm kính): 46 euros. Kính: gồm mắt kính + gọng kính, tính cái tầm tầm là khoảng hơn 100, cái xịn xịn khoảng 300 euros, hì hì...
    To ATC: hì hì, buồn cười quá
    Mà tớ tưởng thứ bảy này mới là cúng ông Táo chứ, 23 âm phải không? Cúng ông Táo thì phải làm gì nhỉ?
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 22/01/2003
  4. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bác tri, qua 2 lần xoá / post thấy khác nhau dòng đầu Lanhchanh hình như ở Bắc Âu, chắc ở đó lấy băng thay kính nên giá rẻ. Mà sau cô Rên đọc bài thơ tình cảm động sướt mướt đẫm lệ của bác ATC lại cười hi hi xế, lãnh đạo xích cổ bi giờ
    Đúng là thứ 7 này mới là 23, 1/2 là mùng 1 Tết - bác Chít tra nhầm lịch rồi. Cúng ông Công ông Táo hình như cần mua cá chép (sống) về rồi thả sông, thả hồ. Còn cúng rồi sửa soạn mâm cỗ thế nào thì có lẽ tuỳ theo từng gia đình, có thể còn tuỳ theo từng bài cúng nữa đấy chứ Chẹp, thứ 7 này ko được ở nhà ăn cơm, nhớ quá
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, em xin lỗi lãnh đạo, tại em cứ hình dung Á Di Lặc đại nhân ngồi sướt mướt nỉ non nên buồn cười thôi ạ. Chậc chậc, quả là vô phép, lãnh đạo bỏ qua cho em
    Hi hi...
    Tiện mắt ngó sang cái avantar của bác Paladin (khổ, cứ liên tưởng đến Aladin có cây đèn thần !!!), hì hì, hơi giống phim Bao giờ cho đến tháng mười nhỉ
    Bác nào thuộc bài thơ, chép hộ em với
    FR
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lanh chanh cứ yên tâm, mắt tớ mà đeo kính thì hơi bị... phí . Thế nên chắc là không có chuyên đeo kính đâu. Sẽ nheo mắt
    Bác Trinity xoá sửa ba lần mà cũng chỉ đổi mỗi môt chữ hì hì. Cái đó goi là quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tập thể sang chủ nghĩa cá nhân đấy.
    Còn đây, tặng hoa đào, người thương nhớ hoa đào, người thương nhớ người thương nhớ hoa đào...:
    Đề tích sở kiến xứ
    Thôi Hộ
    Khứ niên kim nhật thử môn trung
    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong
    Dịch Thơ
    Đề chỗ năm trước nhìn thấy
    Năm ngoái ngày này trong cửa ấy
    Hoa đào ***g ánh mặt ai hồng
    Mặt người năm ngoái nay đâu thấy
    Chỉ thấy hoa đào cợt gió đông
    Hoài Anh dịch
    Ngày này trước cửa năm xa
    Mặt người lẫn sắc đào pha ánh hồng
    Nơi đâu người đã vắng không
    Hoa đào vẫn cợt gió đông thủa nào
    TNGH dịch
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 22/01/2003
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ gì cơ?
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trong phim ấy:
    "bao giờ cho đến tháng mười
    lúa chín vàng trên cánh đồng năm tấn..."
    nhớ mỗi thế
    FR
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Rên có hẹn hò gì vào tháng mười hay sao mà mong ngóng thế . Nhớ lại xem nào, hôm lên Paris vừa rồi có trót hẹn hò gì không nào.
    Giờ tớ chỉ mong đến tháng bảy, để về Việt Nam thôi (nếu không phải thi lại).
    Hoàng Hạc lâu
    Thôi Hiệu
    Tản Đà dịch
    Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
    Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ.
    Hạc vàng đi mất từ xưa,
    Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
    Hán Dương sông tạnh cây bày,
    Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non.
    Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
    Trên sông khói sóng cho buồn lòng aỉ.
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật tớ vào cuối tháng mười. Lúc nào cũng ngóng hết, đợi quà mà. Mà sao mình lại sinh đúng khoảng thời gian đẹp nhất trong năm thế không biết

Chia sẻ trang này