1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Chết Tri nhé, ai bảo chọn cái lúc post bài có nhiều cặp mắt soi mói đến thế....
    Báo cáo các bác, chiều nay vừa tình cờ gặp Tri, phỏng vấn tại chỗ được trả lời rằng, tối qua thức khuya để cày. Vào thương nhớ Hoa đào một lúc, lỡ tay xoá mất đành post lại chứ không có ý tứ gì đâu. Tri nhể.
    Đề nghị tỷ FR không cười một mình nữa nhé. Có tưởng tượng gì thì cứ tưởng tượng thôi. Em lanhchanh em ấy đùa ấy mà. Không khéo hay là cái hồi đó, hì hụi thức đến 2,3 h sáng để đợi em lanhchanh cũng nên.
    Mười ngày nữa là Tết nhất rồi. Chia buồn với các bác ở xa, nhưng mà các bác có đi thì VN mình mới có ngày mở mặt chứ. Các bác mà cứ quanh quẩn chúc Tết với anh em tụi tôi ở Hà nội... thì bao giờ cho đến Tháng Mười nhỉ !
    ATC
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Chết, có hẹn gì à
    Hì hì, hai bác lại lôi nhau sang bên này "cầm tay" à?
    Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
    Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ.
    Hạc vàng đi mất từ xưa,
    Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
    Anh mong đến tháng bảy này
    Nếu không thi lại sẽ bay về nhà
    Người còn xa...Người còn xa
    Cầm tay nhau biết nào tha thiết gì?
    Hì hì, "vài lần" cầm tay ở Paris, chẳng biết có lần nào có "gì" không nhỉ!!!
    Đề nghị lãnh đạo không gọi em bằng "tỷ" . Hi hi...
    FR
  3. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, bác ATC không lịch sự với chị em. Ai lại gọi phái đẹp là "tỷ" bao giờ. Em là em kịch liệt phản đối! Trẻ thì gọi là em, trung niên thì gọi là cô (cho nó trẻ) còn già ko biết gọi gì khác thì gọi là bà vậy. Thế nhá, lãnh đạo nhớ rút kinh nghiệm. Chậc, thế này biết bao giờ VN mới được mở mày mở mặt đây
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm, đại xá đại xá. Nghe Paladin mở mắt mà như vén mây mù thấy được mặt trời.
    FR sẽ thích gọi bằng gì đây ạ? Cô nhá, thôi thì cứ gọi là FR là ổn nhỉ.
    Trưa nay, ăn cơm. nghe một đôi bạn trẻ, chắc khoảng 15,16 gọi nhau í ới, ông ông bà bà... thấy cũng vui tai. Hay là ta cũng học theo, thử gọi nhau bà bà ông ông xem nó ra làm sao nhể.
    ATC
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, viết nhố nhăng một tẹo
    Có gì là có cái chi
    Em không nói rõ, anh thì biết chăng?
    Người có mong... người có mong
    Cầm tay phát nữa là xong chứ gì?
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Khà khà anh Linh lên kính lão thật đấy à
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  7. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, sao em bây giờ mất cả khái niệm Tết các bác ạ. Thấy nói Tết mà như nói cái gì ấy . Ơ, nhưng mồng 1/2 (chả biết là 30 hay mồng 1 Tết) em đi ăn quán Tàu. Hy vọng ở đấy sẽ restore lại khái niệm Tết.
    Trước khi đến trường đi bơi vào đây ngó 1 cái, thấy lắm thương nhớ quá, hi hí, góp 1 cái thương nhớ, bác VNHL hay ai có tìm được bản chữ Hán và tác giả (hi hi) thì post giúp, em post bản... chữ quốc ngữ
    Nãm ngoái đêm nguyên tiêu
    Chợ hoa đèn sáng rực
    Ngọn liễu mảnh trăng treo
    Cầm tay người hẹn ước
    Năm nay đêm nguyên tiêu
    Trăng với đèn như trước
    Chẳng gặp người năm qua
    Tay áo đầm lệ ướt
    Hic, sụt sịt mãi chẳng thấy "lệ" đâu cả , thôi đành đi bơi vậy

    Ai hiểu lòng ta với
    Còn thương nhớ hoa đào...

  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ai lại thổ lộ như thế ở đây thế này .
    Bài này tớ cũng thấy quen quen, chắc là đọc rồi nhưng không nhớ tên tác giả. Tớ thấy có một cao thủ thơ cổ là Annonymous, Grass thử PM cho cậu ấy xem (nếu không ai ở đây biết).
    Em Quang nói thế nào chứ, mắt anh tinh tường lắm , đeo kính thế nào được.
    Quan quan kìa tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng dời
    Có nàng thục nữ xinh tươi
    Bên người quân tử, lả lơi, trao tình ....
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô Grass 1 tháng 2 là mùng 1 Tết, tiệm Tàu không có mở cửa đâu.
    [​IMG]
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Làm nem rán thế nào nhờ, các bác nhẩy? ;-))
    Quan quan kìa tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng dời
    Có nàng thục nữ xinh tươi
    Bên người quân tử, lả lơi, trao tình ....

Chia sẻ trang này