1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL thử google xem có nem rán không
    Liên quan đến Tết, tớ có 1 chuyện buồn và 1 chuyện vui. Hôm qua, sau một màn bắt thăm rất kịch tính, tớ đã vinh dự được lá thăm chọn làm người trực đêm 30 tại TS.
    Năm ngoái tớ cũng phải trực. Năm nay lại cắp chai rượu đến vậy.
    Còn bây giờ là chuyện vui. Tính cả những ngày nghỉ phi chính thức, Tết này tớ sẽ có gần nửa tháng để thư giãn. Đang định đi đâu xa xa, không thì không biết làm gì để tiêu hết bằng ấy thời gian.
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác VNHL định rèn luyện món nem rán định bụng phục vụ cô nào đây Dễ lắm bác ạ cứ có cái nhân gì cho vào bánh đa nem-bánh tráng cuốn vèo cái rồi bỏ vào chảo dầu chưa kịp vàng ròn đã thấy cần vớt ra nếm thử rồi
    Híhí quảng cáo nhé, em làm món này, tự chấm điểm cũng phải được cỡ ngang đầu bép quốc tế đấy (bỏ xừ bọn Tây chắc gì làm được cái nem VN dở nhất ), nhầm ngang nghệ nhân Đinh Bá Châu thui, kém mỗi khoản tỉa ngỗng đặt vào gữa đĩa . Bác cần cứ mật thư cho em phát là đảm bảo Tết này bác vui hihi
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác Trinity. Năm ngoái tớ cũng phải trực đêm 30, ôi não nề thay.
    Nhưng năm nay còn chẳng có Tết nữa cơ. Ăn Tết bên này thì cũng bằng không.
    Món nem rán của tớ là để phục vụ mình thôi, chậc khổ thế đấy, đầu bếp Quang ạ.
    Quan quan kìa tiếng thư cưu
    Đôi chim quấn quýt luyến lưu chẳng dời
    Có nàng thục nữ xinh tươi
    Bên người quân tử, lả lơi, trao tình ....
  4. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhớ vào đây kể chuyện tiếp nhé !
    Tặng người ở xa quê nì...
    Nghìn trùng
    Phạm Thanh Chương
    Lòng mong ước một ngày về
    Đêm nằm cứ nhớ trời quê nắng vàng
    Mây chiều khuất chuyến đò sang
    Cỏ lau thưa thớt đã tàn ven sông
    Vốc đầy một nắm hương đồng
    Nghe mùi cỏ dại còn nồng trên tay
    Nghìn trùng quê mẹ mưa bay
    Ngổn ngang một giấc mơ ngày về thăm
    Chốn quê
    Thiên Bảo
    Chơi dưới bờ cỏ dại
    Hát cùng đàn dế hoang
    Nghe đất thì thầm hỏi
    Chốn nao là thiên đàng ?
    Ta về chơi với cỏ
    Thơm mật ngọt quê người
    Cõi ngày xưa nai thỏ
    Nhởn nhơ cùng mây trời
    Sương trầm có còn rơi
    Trên nếp nhà tranh ấy
    Vách tre thơm ngầy ngậy
    Gịot nắng luyến lưu chiều
    Ngõ nào lắng đàn tiêu
    Ai về nghêu ngao hát
    Tình tang câu lục bát
    À ơi...mùa thu nào
    Mẹ ngồi chẻ trái cau
    Tiêm miếng trầu cánh phượng
    Bà mỉm cười độ lượng
    Hom hem buổi xế chiều
    Ngồi giữa vườn nguyên tiêu
    Nghe trăng ***g lộng buồn
    Nâng niu từng lá vàng
    Tưởng đâu mùa chưa sang.
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mênh mênh mang mang phù vân Yên Từ
    Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự...

    YÊN TỬ
    Trần Ninh Hồ
    Khúc tưởng niệm thứ nhất
    Tưởng niệm các minh đế triều Trần xuất thân chài lưới. 20 tuổi lên ngôi, 40 tuổi lên tọa thiền Yên Tử.
    Quét lưới dọc biển Đông
    Tự ngấm trầm luân sóng
    Một ngày trước bệ rồng
    Biết rồng không là cá.
    Hai mươi tuổi trị vì
    Thấy mình là thiên hạ
    Dẹp giặc, dựng thái bình
    Đời hỏi còn chi lạ.
    Bốn mươi tuổi lên đây
    Xuống tóc hóa ngàn tuổi
    Ngọc tỷ chửa rời tay
    Đã xem như đá cuội.
    Bao thế kỷ gập ghềnh
    khúc khuỷu những sự tích
    Khói sương nào là đích
    Đã khuất cả vào mây.
    Khúc tưởng niệm thứ hai
    Thác lời Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông nói với các cung nữ đã theo người lên đây rồi bí mật trầm mình nơi suối chân Yên Tử, khi người không chịu trở lại làm vua.
    Hoa trạng nguyên ở lại
    Cúc dại thì theo bên
    Đường hoàng hoa mê mải
    Đưa ta tới cửa thiền
    Tán tùng nhòa sương khói
    Trúc sáng màu thanh thiên
    Chim cùng mây quấn quýt
    Lòng ta thành Vân Yên.
    Có thật em vì ta
    Hỡi những nàng cung nữ
    Quần thần tuyển bao giờ
    Thật lòng ta nào nỡ !
    Có thật em vì ta
    Hỡi những nàng cung nữ
    Trầm mình nơi suối dữ
    Non thiền cao ngàn trượng
    Ta đâu ngờ, đâu ngờ !
    Mặt ta em chẳng nhớ
    Dáng em ta nào quen
    Đâu đã thành duyên nợ
    Sao trầm mình vì duyên ?
    Đời bảo em tuẫn đạo
    Ta bảo em thác oan
    Xin lập đàn chứng giải
    Trước muôn đời thế gian !
    Nay ta đã xuất gia
    Làm ăn mày cửa Phật
    Xin hãy xá cho ta
    Mọi lỗi lầm oan khuất.
    Ta cầu cho xã tắc
    Vạn thuở vững âu vàng
    Như ngày ta dẹp giặc
    Dẹp nổi chìm nhân gian !
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bác VNHL hỏi nem rán à, đừng có nghe mấy cái báo ở nhà.
    Ở nhà thì thiếu giống gì các thứ, nên làm nem dễ ợt.
    Sang đây làm nem khó hơn nhiều.
    Nhưng mà tớ từ khi sang, ăn nem có khi nhiều hơn ở nhà.
    Tớ hướng dẫn bác theo kiểu bên này nhé:
    Trước hết phải có bánh đa nem, mua ngoài chợ Tầu hay đâu thì tuỳ. Chỗ tớ toàn bánh đa nem "hoa hồng" cũng tạm được.
    Mua gói thịt xay sẵn của bọn nó. Cho giá đỗ thì không phải lúc nào cũng có hoặc là dễ bị mềm, bác cứ lấy cà rốt thái nhỏ, vừa ngon vừa dễ vừa ròn.
    Mua miến, hoặc không thì lấy bún khô của tầu cũng được.
    Có mỗi mộc nhĩ thì tớ không kiếm đâu ra được, nên đành chịu.
    Cho hành lá, gia vị.
    Trứng thì cho vừa, quánh vào thịt, không bị chảy nước ra là được.
    Bác quấn cho cẩn thận, không rách rời không chắp vá, nguyên hình nguyên khổ....
    Rồi rán.... nhớ nhỏ lửa, chín đều, đừng để cháy.
    Bác pha nước chấm chịu khó một tí là xong.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bọn tớ muối xổi dưa bắp cải, mà mãi nó không chua.
    Thế là mua thêm lọ hành muối của Tầu, đổ một ít nước trong lọ đấy vào "vại" dưa bắp cải, cho thêm vài cọng hành, được một mớ chua ngon lắm.
    Lại còn đổ vào nấu canh cá nữa chứ.
    Sao mình khéo tay thế không biết???????
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đừng đem mực bầy ra đây, bố thằng Típ nhé.
    Trông thấy mà lại thèm. Mấy tháng nay được miếng mực nướng, nhưng mà bố khỉ, mực sao mà chán, vừa mặn vừa không dai. Đêm qua tuyết rơi.
    Ngồi bực bõ, cáu kỉnh.
    Quái, đầu năm mới mà lắm chuyện thế này.
    Nhưng hình như nhầm rồi. Đã sang năm mới đâu nhỉ. May quá.
    Chuẩn bị chào năm mới nhé.
    Nhưng mà lạnh sun.... Sao sáng lấp lánh.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là 31 rồi, đêm nay sẽ là đêm giao thừa....
    Nội ơi, tết này nhà mình làm gì hen nội? Không có con B.Nguyên, nội sẽ đi thăm ông bà với ai? Nội đừng đi xe ôm nghen nội, nội ngồi không quen xe gắn máy đâu. Đi xích lô nội ha, ông Năm xóm mình còn đạp xích lô không nội? Ở chỗ nội vắng vẻ quá, làm sao nội kêu đuợc xích lô? Năm tới, nội lại có thêm cháu nội nữa phải không nội, nội sẽ vui nội nhé, nội sẽ có cháu nhỏ quây quần, nội sẽ ko buồn nữa, nội hen...Bé Na ai cũng bảo giống con cả, chắc em bé mới cũng sẽ giống Nguyên...Nhưng em bé còn nhỏ thế...nội sẽ đi thăm ông bà với ai ....
    Nhanh quá phải không nội, nhanh quá, hôm qua nội còn ẵm con, mới ngày hôm qua nội còn cuộn bánh tráng thịt, mới ngày hôm qua nội dạy con chữ, mới ngày hôm qua...
    Con đã chăm sóc đuợc nội chưa? Con đã làm tròn bổn phận nguời cháu chưa? Con đã hoàn thành tâm nguyện của nội chưa? Con đã làm cho nội hãnh diện chưa? Hình như chưa, phải không nội...Nhưng con sẽ, nội ơi, con sẽ, nội à, một nguời bác sỹ thành đạt, con sẽ, con sẽ chữa bệnh tim cho nội, nội không phải đau nữa, nội nhé. Nội ơi, con mong nội khỏe. Năm nay tuổi nội, nội giữ gìn sức khoẻ, nội nhé. Con hứa sẽ không phụ lòng nội đâu, nội à.....
    Gor còn nhớ, kỳ vừa rồi về, nội đã khóc khi nhìn thấy Gor, vẫn cái khăn ấy, vẫn cách chùi mặt, chùi nuớc mắt ấy....
    Nhìn nội vui vẻ chơi với bé Na, nội hãnh diện khoe bé Na với mọi nguời là bé Na rất giống Gor, nội cuời, nội khóc...Lần ấy, nội quyết đòi Gor ở lại để ăn xong bánh tráng cuốn rồi về. Bánh tráng cuốn, một đặc sản của miền Trung, bánh tráng cuốn, có thịt, có rau, có chả, chấm với nuớc mắm...giản dị, mộc mạc nhưng mãn nguyện lắm...
    Có lẽ nội Gor là nguời đã gắn với Gor nhiều nhất, từ khi sinh ra...từ thay tả, đút cơm...Nội thuơng và cưng Gor nhất nhà.....Nội....
    Gor thèm Tết và cũng muốn đuợc huởng cái Tết ở quê hương mình như mọi nguời. Nhưng thật ra là Gor muốn dc về và huởng cái không khi Tết của mọi nguời, của hàng xóm, của bà con, của gia đình bạn bè. Cũng lâu lăm rồi, Gor ko có dc những cái Tết theo đúng nghĩa của cái Tết. Cũng chả biết phải kể về Tết như thế nào....Cõ lẽ hiếm khi nào có dc cái Tết quây quần đông đủ cả nhà như hồi còn nhỏ cả. Có lẽ ,thời gian ở nhà hẻm ba xẹt ấy, nghèo, nhỏ, nhưng ấm, ấy lại là thời gian vui vẻ nhất.
    Ở trong Nam, vào những mồng hai, mồng ba Tết, bà con hay chơi đánh bài, ăn tiền lì xì, có những trò như: Cờ cá ngựa, cờ Bầu cua tôm cá, đánh bài tiến lên, bài cào, bài xì zách...Đặc biệt vào mồng một tết, nhà dạy ko dc đến nhà ai vào ngày này, thì mỗi gia đình lại có một thú riêng. Nhà đông con thì lại tụ tập, xum họp đánh bài đầu năm, có lúc thì lại dẫn cả nhà đi chơi Đầm Sen hay Hồ Kì Hoà, có nhà thì muớn phim bộ Hồng Kông về xem..giết thời gian. Mỗi nhà mỗi kiểu..
    Mà đó chỉ là những gì Gor thấy xung quanh những gia đình Gor biết thôi, có khi gia đình khác, lại có những trò khác trong mồng một, không hẳn phải là những thú đấy, nhỉ...
    Cái xóm bác Chitto nhắc đến đấy, có lẽ cũng là một điển hình trong Sài Gòn...Trong này nguời ta gọi là xóm lao động thì phải. Gor hồi nhỏ lớn lên cũng ở trong xóm lao động, cũng một dạng như thế. Có gia đình bác Sáu học sinh, có gia đình bà O, nguời Huế, đóng gỗ, có gia đình bà Tám cao, bán hàng tạp hoá, hay có gia đình ông Năm đạp xích lô, gia đình bà Tám bán đuờng và gạo, gia đình bà Hai bán dưa cải, nhà họ Việt, thiên chúa giáo...cứ mỗi sáng là khúc nhạc quen thuộc " Chúa ơi, xin chúa hãy về.." lại vang lên thánh thót.......
    Năm vừa rồi về, ghé thăm khu xóm cũ....Bà Sáu bị bệnh lãng của nguời già, bà Năm đã qua đời, bà Tám bị lao....tạp hoá đá dẹp, cải đã không còn dc bán nữa...nhiều thứ thay đổi...
    If one day I die, would u cry for me?
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Có bao giờ mọi nguòi tự hỏi tại sao 1 sự việc lại diễn ra theo cách nó diễn ra không nhỉ? Quy luật hay sao?
    Thời gian trôi qua nhanh quá, mọi nguời nhỉ...trôi nhanh quá...
    Mọi nguời có nuối tiếc thời gian không? Mọi nguời có ai, đã từng nghĩ, uớc gì nắm đuợc thời gian không hen? Gor muốn đuợc biết lắm....
    Tết Ta bên nì không có tổ chức, cũng chả quen bạn nguời Việt nào mà đi chơi....lại đi cùng đám bạn, đám bạn không biết và chưa nếm đuợc Tết Ta như mình, lại thế, lại như cũ.
    Nguời Việt mình, sao ở xứ nguời, lại có thể xa lạ đến như vậy cơ chứ?

    Năm mới năm ta, chúc mọi nguời vạn sự như ý, làm ăn phát tài, sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nuớc, uớc gì đuợc nấy hen....
    Phù, trả bài xong Giỡn thế thôi, năm nào khi chúc Tết, Gor cũng có mấy cái này mà chúc không à À, hai năm rồi Gor không có đuợc lì xì đó....Các anh chị, chú bác lớn tuổi hơn, "sộp" thì lì xì cho Gor 1 phát với nghen Năm ni năm quan trọng của Gor mà
    Các chị ( Quang, hoahongxanh, oshin, tiny, pakita, chipchip...) chắc chắn là đang tiếc thời gian khi mình "còn" đuợc nhận lì xì phải không? Chán nhỉ, thêm tuổi, ít tiền hen.

    17 tuần nữa là về Sài Gòn rồi....những ngày cuối năm, gần Tết, lại lôi ra những bài hát cũ mà nghe. Càng nghe, càng nhớ nhà, càng buồn, càng muốn khóc....
    2 năm rồi....
    Đêm nhớ về Sài Gòn
    Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi
    Những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi
    Đường im nghe quá khứ trong sấu
    Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau
    Đêm nhớ về Sài Gòn
    Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
    Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
    Ai sầu trong quán úa
    Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
    Mắt người tình một trời mênh mông .
    Gợi bao nhiêu cho cùng ..
    Yêu me một khối tình quê
    Yêu em từng bước tình ơi
    Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về
    Ta như cậu bé mồ côi
    Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi
    Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn
    Thấy mình vừa trở lại quê hương
    Đã gặp người một trời yêu thương
    cho lòng thêm chút ấm
    Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
    Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau
    Tình chia trong đêm sầu ..
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như giòng sông nước cuộn quay nguồn
    như người đi cách mặt xa lòng
    ta nhủ thầm em có nhớ không
    Sài Gòn ơi! Đâu những ngày khi thành phố xôn xao
    trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
    sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
    nay còn gì đâu...
    Ai ra đi nhớ hàng me già, thu công viên hoa vàng tượng đá
    thôi hết rồi mộng ước xa xôi, theo giòng đời trôi...
    Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
    tay cầm tay nói nhỏ câu gì
    đâu bụi hoa quán nhạc đêm về
    đâu rộn ràng giọng hát Thái Thanh
    Sài Gòn ơi! Thôi hết rồi những ngày tháng bên nhau
    đâu Phạm Duy với tình ca sầu
    mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
    còn gì đâu
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    mất từng con phố đổi tên đường
    khi hẹn nhau ta lạc lối tìm
    ôi tình buồn như đã sống thêm
    Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi
    như trường xưa mất tuổi thiên thần
    hy vọng xa hay mộng ước gần
    nay còn gì đâu...
    Ai ra đi nhớ hoài câu thề, nơi quê hương muôn người chờ ngóng
    ta tiếc thời âu yếm xa xưa, thôi giờ còn đâu...
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như hàng cây lá đỏ trông tìm
    mặt trời soi sáng nhỏ dịu hiền
    đang ngậm ngùi trên môi lắng im
    Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên
    như mộ bia đá lạnh hương nguyền
    như trời cao đã bỏ đất liền
    còn gì đâu...
    31/1/2003.
    Giáp thìn 29...
    If one day I die, would u cry for me?

Chia sẻ trang này