1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Oshin ơi, dù 100 hay 200 cũng không ai khoá cửa quán lại đâu.
    Quán trọ là nơi trú chân, người qua đường ai tìm thấy chút vấn vương thì mời ở lại, ai có tình thì gửi vài lời, ai có tâm thì ghi nhận, thế là đủ.
    Quán không bán không mua, không đắt không rẻ, không lời không lỗ, không thuê không mượn của ai và cho ai cái gì, thì ai có thể đóng cửa quán được chứ.
    Quán tuềnh toàng mà cũng cao sang, người bình dân tìm nơi giản dị, kẻ trưởng giả tới chỗ xa hoa, người hành khất cũng thấy có góc ấm áp sạch sẽ. Chỗ sạch sẽ là toả sáng, nơi giản dị lại tinh hoa.
    Chung qui lại là ai động đến mà đòi đóng cửa quán thì khách trọ này vác hết bị gậy ra đuổi.... Thỉnh thoảng cũng dở giọng du côn tí cho nó an toàn Oshin ạ.
    Tháng vừa rồi không gặp được lão chủ quán tóc dài, tiếc ơi là tiếc. Chờ em Oshin vậy nhé?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn bác Chitto ạ ! Em có được xem hình, mọi người đi chơi thật là vui, ảnh chụp ở vườn hoa rất đẹp nữa ạ.
    Ah, mà sao chị HHX lại xóa bài của mình đi nhỉ, có gì chị cứ tâm sự ở đây ạ
    Giếng cũ
    Trương Diệp
    Ở cố hương một sơn trang hẻo lánh, dưới chân tường rào, có một cái giếng cũ nằm dưới bóng lá hoa. Nó lặng lẽ nuôi sống những con người ở xung quanh, cái ròng rọc kéo nước đã thấm đượm hơi ấm của bao đời người.
    Giống như con mắt chứa đựng một tình cảm sâu lắng kín đáo. Giống như bà nội suy ngẫm trong suốt cuộc đời vất vả của mình.
    Không có sóng lớn, bình lặng hiền hòa mà biết đủ, hãy nhìn kìa, cái tình điệu tao nhã ung dung, cảm thông độ lượng của cái giếng cũ đối với người dân trong xóm.
    Tôi yêu cái giếng cũ. Sống trong đô thị hiện đại ngày càng trở nên phức tạp nông nổi, tôi càng nhớ nó sâu sắc. Trong ánh mắt của cái giếng cũ là một sự khiêm tốn cao quý, ẩn chứa một tình thương dịu dàng của sự thấu hiểu việc đời.
    Được oshin sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 04/04/2003
  3. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Đom đóm
    Trương Diệp
    Đom đóm bay đến, nhẹ nhàng duyên dáng, linh hoạt vui vẻ, tôi thích đom đóm như thích một cây cỏ nhỏ bé tự nhiên tự do biểu đạt mình trong thế giới vô cùng. Nhưng không nhỏ bé, khi mà một sinh linh bé nhỏ dám tự đốt cháy mình đi xuyên qua đêm tối. Chỉ cần có ánh sáng, bất kể là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của châu ngọc hay là ánh sáng của đom đóm, tất cả đều như nhau trong sự hiến dâng.
    ...Tôi nghĩ đến cô bé bán diêm trong truyện Andersen...Nếu như không yêu cuộc sống, liệu em có đốt lửa sưởi ấm trong đêm băng tuyết rét buốt không ? Khi ngọn lửa nhỏ yếu nói lên sự gian nan của sinh tồn, thể hiện sự nhiệt tình của sinh mệnh, bạn có thể nói được rằng nó không đẹp sao ? Không làm rung động lòng người sao ?
    Đèn
    Trương Diệp
    Mặt trời là một ngọn đèn cực lớn, không có ngọn đèn này, ngày sẽ rơi vào cái tối đen không đáy, thế giới vĩnh viễn giá lạnh. Giá trị của đèn là ở chỗ nó tỏa ra tình yêu và ánh sáng, không thể tưởng tượng những ngày không có đèn sẽ ra sao...
    Trong con tim của mỗi con người đều có một ngọn đèn. Thắp sáng ngọn đèn trong tim cũng quan trọng như bầu trời có mặt trời rực cháy. Nếu bạn cảm thấy trong lòng sợ hãi, tâm tình giá lạnh, ảm đạm, nếu... điều đó có nghĩa là bạn đã không thắp sáng ngọn đèn trong tim mình. Bạn biết không, ánh sáng của ngọn đèn đó có thể xuyên suốt cuộc đời bạn, làm cho sinh mệnh của bạn tràn đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu và ánh sáng.
    Những ngọn đèn trong cuộc sống đều sẽ tắt, ngoại trừ ngọn đèn được thắp sáng trong tim.
  4. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đâu em ạ, thỉnh thoảng chập cheng một tí nên cũng muốn than thở một tí nhưng có vẻ không hợp với tính cách của chị hay sao ấy nên nhìn cứ thấy ....ngại ngại -------> xoá đi cho xong . Tình hình em vẫn tốt chứ, bao giờ gặp nhau được nhỉ
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Biết là có quán trọ ở nơi đây, nhưng thường cứ đi qua mà ngại không vào.
    Các bác cho em thỉnh thoảng đến chơi với nhé.

    Tequila Sunrise
  6. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khách sáo quá bạn Teq, bạn cứ có gì nói đấy, không có gì thì không nói...như tớ đây này. Tớ chẳng ai mời cũng cứ vào nói dăm ba câu rồi lại chạy chỗ khác.
    E hèm để quảng cáo một tí nhé Teq cứ nhìn thấy ai chỉ nói một câu mà không quá 5,6 từ thì đấy là bác Mil. Người nói dài hơn bác Mil một tí là tớ : Lanhchanh <---- tự tặng cho mình bông hoa. Còn người nói dài hơn tớ không ai khác là sếp của Teq bên VH, bác VNHL. Còn lại thì toàn những thành phần, nhân tố mà chỉ cần mở máy ra viết thì toàn dân (không biết có đúng không ) cứ dương mắt mà ngồi nghe .
    Thế đấy, khi nào rỗi rãi thì vào đây <------ đề nghị bác Pal trả tiền công em quảng cáo cho cái Hostel vắng ngắt của bác nhé
  7. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lanhchanh viết gì tớ đọc hết rồi nhé . Có gì đâu nhỉ. Thỉnh thoảng bị xì trét thì phải xả hết ấm ức ra cho nó thoải mái chứ. Ôi mà tớ cũng đang bị như thế đây.
    CHÁN QUÁ!!!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chị Xanh ui ! Pakita có gì cứ kể cho em nghe với ạ
    Hôm nay gặp...mới biết là sinh nhật của bạn Tequila Lúc nãy không có bia, bây giờ thì nâng ly mời cậu đây. Hì, thấy đằng ấy cười toe toét thế là vui rồi nhỉ. Ah, nếu được thì làm quả tản mạn về ngày sinh nhật đầu tiên của cậu nơi xứ lạ đi !

    Oshin
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 11/04/2003
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sinh nhật à.
    Còn lâu mới đến sinh nhật.
    Sinh nhật vừa rồi là lúc anh ngồi trên tàu hoả Oshin ạ. Oshin có nhớ cho anh số điện thoại bảo là vào SG thì tìm cách liên lạc không?
    Ba ngày trong SG không gọi được, vì không ai nhấc máy. Tiếc thế.
    Thế rồi ngày lên tầu về HN lại đúng ngày sinh. Thế là cái sinh nhật một mình đến, trên một đoàn tàu ù ù ù ù.
    Năm nay sẽ có đông người hơn một chút, chắc là khoảng 5-6 người. Ở đây có được từng ấy là quý lắm rồi.
    Sinh nhật sẽ chỉ còn là một ngày, mà chợt nhớ ra rằng nó khác với ngày thường, còn khác ở chỗ nào thì không biết.
    Ông bạn giận bạn gái trong đúng ngày đó, thế là nỗi buồn tăng thêm gấp đôi. Thằng bên cạnh có cô bé đến hôm đó, thế là niềm vui bỗng xuất hiện.....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Oshin chúc mừng sinh nhật.
    Vui thì vui, đùa chứ, chả thể nào mà tản mạn tản miếc được. Tớ làm quả sinh nhật online, uống bia online, gặp bao nhiêu bạn bè, vui cực. Mỗi tội gõ bàn phím đau tay, quản lý mấy chục cái cửa sổ YM, căng thẳng cực độ. Bấm nhầm cửa sổ một cái, nói nhầm người một cái, là chết toi ngay.
    Bác Chitto nói chuẩn xác, ít mà chất lượng mới gọi là quý. Ở đây nếu thích thì em mở tiệc rượu, đảm bảo thành viên không dưới năm chục. Nhưng năm chục người đôi khi không bằng một hai người.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này