1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện cướp thì hôm nọ tớ được nghe kể mấy cô gái ở chỗ tớ lên Paris chơi, khoảng 10h tối đến môt bến xe điện ngầm ở ngoại ô thành phố thành mấy chú Rệp (Arap Bắc Phi) đang chơi ở đấy bèn hỏi đường các chú ấy. Sau khi các chú này chỉ dẫn tận tình đường xá, hai cô nói lời cảm ơn nhưng các chú tỉnh bơ xin tiền chỉ dẫn. Mấy cô này móc ra khoảng 10 Euro thì các chú không chịu, đòi lấy hết tiền trong ví ra. Nhìn quanh quẩn xung quanh không thấy có bóng người nào thế là mấy cô bé này đành rút hết tiền, đâu đó khoảng 100-200 Euro gì đó. Đấy, cướp đường thì Paris thiếu gì, việc gì phải sang Moscow nhỉ.
    Tớ đoán đầu trọc không đánh con gái châu Á (nhưng mới đây có vụ hai người phụ nữ Việt Nam bị môt thằng du đãng tấn công, đâm chết một, bị thương một ở Moscow) nhưng nếu cô gái đó mà lại đi kèm với một thằng con trai thì anh con trai dễ là bị ăn đòn lắm. Hì hì, khéo lại xơi thêm một cái chai nữa vào đầu.
    Hiền đệ Pagoda từ ngày lấy vợ ngày càng có nhiều suy nghĩ sâu sắc nhỉ ;-))) Không khéo lại sắp thành triết gia đến nơi rồi.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, không dám. Tại dạo này đệ cảm thấy có vấn đề về sức khoẻ, lại hay mệt đau đầu mỏi mắt, nhưng vẫn uống cafe đều đều nên muốn nhân tiện hỏi anh em Zimbabue là uống cafe nhiều thế có ảnh hưởng đến sức khoẻ không:-)

    TIMSELF
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    A`, hoá ra bác Pagoda dạo này có vấn đề về sức khoẻ. Đúng là lấy vợ có khác, quên, đúng là uống cafe nhiều có khác.

    Tequila Sunrise
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Sùng qua đó chi vây?
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hình như có bác Ngautuan cũng ở Nga nữa đó bạn Sùng.
    Hi hi hi, bác Nhà Chùa lấy vợ rồi a ! Chả bù cho "hiền huynh" bác nhỉ, Nhà Không Chùa, "già" rùi mà giờ vẫn cứ "I love myself" .
    Khoai lang
  6. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Xin Visa vào Nga có vẻ cũng phức tạp phết đấy nàng cỏ yêu dấu à, tớ (định) đi theo diện của nhà trường nhưng mà cũng phải tiêm đủ các thứ lung tung vào người, giá ăn nghỉ ở St Petersburg mùa hè cũng đắt, gấp đôi giá mùa đông ----> không đi nữa . Thấy mọi người đi bảo đẹp lắm, nếu nàng cỏ đi nhớ chụp nhiều ảnh Cung điện mùa đông nhé.
    À mà cái tên con búp bê gỗ mà có mấy con nhỏ nhỏ ở trong con to là gì ấy nhớ, có bác nào nói cho tớ với, nếu mua bộ khoảng 7 con thì kích thước khoảng bao nhiêu. Tớ nhờ mấy đứa cùng lớp mua nhưng không biết nó to khoảng từng nào để tả cho bọn nó .
    To Oshin, bao giờ sang Châu âu hả em để chị còn có chỗ ngủ nhờ
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu cho tình cảnh của hiền đê Pagoda. Huynh đoán là trước đây, đê không uống cà phê hoăc có uống cũng không thường xuyên, nay đôt nhiên phải đối mặt với tình trạng uống cà phê liên tục, với liều lượng cao như thế thì việc đau đầu, nhức mỏi do uống cà phê nhưng vẫn không thể nào không uống "đều đều", âu cũng là chuyện dễ hiểu.
    Vâỵ cần làm thế nào? Không thể khuyên đệ là không nên uống cà phê nữa, như thế thì có khác gì giết người nhỉ. Nhưng nếu uống không điều độ, uống quá nhiều, quá nhanh, pha cà phê quá đặc thì cũng không nên, hai sức khoẻ lắm.
    Thế nên huynh khuyên đê nên làm như sau:
    1. Uống cà phê điều độ, định kỳ với tần số phù hợp với sức khoẻ.
    2. Không nên bắt chước cách uống cà phê hùng hục của tụi Tây. Văn minh phương Đông nó khác. Không chỉ thưởng thức cà phê bằng vị giác như tụi nó mà còn bằng thị giác, khứu giác, xúc giác.... Thế nên người Á Đông mới có thú nhâm nhi ly cà phê, ngồi nhìn từng giọt cà phê lách tách rơi xuống ly thuỷ tinh, hít đầy phổi mùi thơm của ly cà phê trước khi thực sự uống nó.
    3. Thỉnh thoảng có thể thay đổi khẩu vị, ví dụ uống cà phê sữa thay cà phê đen. Hoăc hôm nào chán uống caphê thì đi uống bia. Hì hì.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    He he. Mà này, cố tri nhớ ghê nhỉ. Đúng là cái Tim xeo đấy đấy : "East of Eden".
    Mà sao cố tri và các huynh đệ chui vào đây mà không bảo đệ, để đệ bơ vơ he he:-) , đến nỗi phải đi uống cafe liên tục hic hic.
    Chán quá, thấy box thi ca làm hợp tuyển, nghĩ mình đã từng tập tọng làm thơ, cũng mạo muội đóng góp 1 bài lục bát thì bị xoá thẳng thừng hic hic.
    "Ngoài sân đứng một nàng bò
    Giữa hai chân thấy thập thò con bê"

    TIMSELF
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Pagoda, em bảo thật anh đừng có qúa tin lời cha VNHL nói. Nghe thì có vẻ đúng lý thuyết (VNHL rất giỏi về mặt lý thyết), nhưng em vẫn thấy giả giả thế nào ấy.
    VNHL nhà mình cùng lắm thì chỉ uống bia, chứ lấy đâu ra cafe mà uống.

    Tequila Sunrise
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tequila thắc mắc gì, có bia uống bia, có cà phê uống caphê mà có Tequila thì cũng làm vài ngụm Tequila.
    Ở bên này hơi ít cà phê nhưng ai bảo là không có nào?
    Thế cà phê Nga thế nào hả Tequila? Có đun bằng ấm Xamôva không? Hôm trước đọc trên Thăng Long thấy bác Phan An kể chuyện đi uống caphê mà mất 60 USD vé vào cửa, chứng tỏ cà phê Nga mới gọi là hết xảy.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa

Chia sẻ trang này