1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nàng lanhxanhchanh xinh đẹp yêu dấu của tớ,
    Tớ phải xem tình hình visa giá cả thế nào rồi mới quyết định có đi hay không, hi hi, mới cả tớ thích qua Mát; có qua St. không thì phải tính đã.
    Con búp bê đấy tên là Mat'riôshka, có rất nhiều loại, rất nhiều kích cỡ, màu sắc từ to đến bé. Tuỳ nước sơn, cỡ to bé mà giá đắt rẻ. Bên Pháp này cũng có, đẹp nhưng đắt khét. 1 con đẹp đẹp có 4 con trong bụng ít nhất là 80,, hi hi, không biết bên Nga thì thế nào, có thể có loại rẻ hơn.
    Hi hi, Timshel, cố tri thì phải hiểu nhau , có cái hồi xưa cố tri chê ỏng eo Eden, bây giờ lạc vào Eden rồi mới thấy là... ta có thể . Hí hí, trí nhớ của tớ thì... khen tớ khen cả ngày, nhờ cố tri nhờ.

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bên này mà có 80-100 Uero đi mua Mat'rioshka, bạn Grass sẽ mua được một con to phạc (to cỡ can bia 4-5lít), bên trong có nhiều con nhỏ lắm (con cuối cùng bé bằng đầu ngón tay út).
    Còn loại đẹp đẹp (vẽ sơn dầu thì phải, không chạm, không khảm), thì chỉ cần 15-20 USD là đẹp lắm rồi (ít nhất có 5-6 con trong bụng). Loại vớ vẩn thì chỉ 10USD. Có cả loại chưa vẽ vời gì cả, cứ để gỗ mộc, ai thích thì về vẽ nhăng vẽ cuội lên (rẻ bèo).

    Tequila Sunrise
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Vui nhỉ?
    Ở đây chả có gì. Có chăng là hoa đang nở khắp nơi, và cũng tàn khắp nơi.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác Chitto gọi lúc nào mà chẳng ai có nhà nhỉ . Hồi đó em nghĩ rằng chắc bác rất bận vì hình như bác đi từ Bắc vào Nam và ghé qua rất nhiều nơi ... Mà đúng là em cũng đi suốt ngày. Nhưng đến hè này lại sắp được (bị) nghỉ rồi, chỉ có đi học thì vẫn học. Chắc phải tìm cái gì đó làm mới được, hì mà nếu không thì ở nhà tịnh dưỡng một thời gian cũng hay (có thời gian "sáng tác" các bác nhỉ), chứ em cứ đầu tắt mặt tối thế này hoài cũng mệt quá .
    Chị Xanh ơi , em chắc còn lâu mới đi cơ ạ, sớm lắm cũng phải cuối tháng 8, trễ thì có khi sang đến giữa tháng 9. Nhưng mà em cũng lo lắm, chả biết có đi được không vì còn phải đợi giấy chấp nhận học ở bên đó gởi qua. Bây giờ thì chưa có gì "chắc ăn" cả ạ. Có khi em lại chẳng đi thì sao nhỉ... Ở Đức nhưng học bằng tiếng Anh nên nó cũng hạn chế số lượng SV ạ. Lúc đầu em cũng liều xin học cao học về Biotechnology nhưng bị từ chối rồi. Nên lần này rút kinh nghiệm xương máu, em nộp tiếp đúng chuyên ngành Môi trường của em và ... vẫn thích cái Biotech đó nên em apply thêm cái Đại học, tức là học lại từ đầu í ạ.
    Chuyện này bạn bè la em quá trời, hic, mấy bạn lo em học xong thì ... già rồi ... "ê sắc" í ạ ! Hu hu hu. Nhưng mà em đã "xác định tư tưởng" rồi nên không sợ lắm. Nếu không được với người mình yêu thì chắc là buồn thật đấy chứ, nhưng mà độc thân vui tính cũng đâu có sao, quan trọng là mình yêu đời thì sẽ có nhiều việc để làm, phải không các bác.
    Ah, nhà em cũng có hai con búp bê gỗ của Nga, nho nhỏ thôi à.

    Bé, Cây Đàn, Ngôi Nhà Xanh. Đồi Cỏ
    (Phạm Duy - 1974)
    Một sáng mùa Xuân có nắng tươi hồng
    Băng qua ngọn đồi chim hót mênh mông
    Dưới gót chân anh, ướt mềm ngọn cỏ
    Cơn gió ngỡ ngàng về đậu tóc nhung.
    Vô tình ngang nhà mầu xanh lá cây
    Có đàn **** vàng chập chờn cánh bay
    Thế rồi anh nhìn bên hàng rào cây
    Thấy bé ôm đàn dịu dàng mắt ngây.
    Có phải bé là những giọt sương trong?
    Ngủ trên bông cỏ, ở giữa cánh đồng
    Có phải bé là, là nai mắt ngọc
    Tay bé vụng về như tuổi bé không?
    Bé đưa tay ngang vừng trán ngoan hiền
    Cười chào anh, trông như chim tên Quyên
    Cây đàn thấp hơn mái đầu đôi chút
    Anh ngỡ mình lạc vào cảnh thần tiên.
    Bé đưa tay, nghiêng đầu bắt anh đàn
    Một bài nghe vui như chim ca hoan
    Anh chợt thấy xanh ngát trời trong mắt
    Trong hạt huyền, nhạc rộn ràng thần tiên.
    Chiều chuộng bé thơ, gặp gỡ tình cờ
    Anh đàn cho bé tựa cửa nghe
    Cho chú chuồn chuồn từ xa bay tới
    Với bé, nghe đàn trong nắng vừa lên.
    Một sáng mùa Xuân nắng soi trên đồi
    Nắng đã lên rồi bên mái nhà vui
    Nắng đã lên cao ươm vàng ngọn cỏ
    Nắng sẽ tô hồng cuộc đời bé ơi!
    Anh đàn xong rồi trả cho bé chơi
    Bé cảm ơn bằng nụ cười rất tươi
    Vẫy chào anh về, xuống đồi xa xôi.
    Bé đứng ôm đàn, một mình lẻ loi!
    *****​
    Nghe Nightingale của Yanni, chao ôi sao mà da diết thế ! Tiếng sáo thiết tha khiến bản nhạc phảng phất chút hơi hướm phương Đông, vừa tình cảm lại vừa lung linh, huyền ảo...
    Hôm qua bé Chôm Chôm đố em câu này, đơn giản thôi nhưng ngẫm nghĩ cũng hay hay : "Khi nào một cánh cửa không còn là cánh cửa nữa ?"
    Happy Easter !​
    Oshin
    Được Oshin sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 18/04/2003
  6. GoldenEye

    GoldenEye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhà Teq kinh nghiệm đầy mình nhể ? Ko ngờ chú cũng mê chít chát như thế.
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Em bé lại làm chị nhớ tới bài hát Nightingale của Norah Jones. Không hiểu sao, nghe bài này, chị cứ hình dung một ngọn lửa bập bùng, mọi người vây quanh ngọn lửa và thủ thỉ hát cho nhau nghe, vừa như tâm tình, vừa như nhắn gửi...Ừ, mà lại còn hình dung là trên một bãi biển vắng lặng, chỉ có sóng rì rào và sao trời lấp lánh nữa chứ!!!
    Nightingale
    Nightingale
    Sing us a song
    Of a love that once belonged
    Nightingale
    Tell me your tale
    Was your journey far too long?
    Does it seem like I'm looking for an answer
    To a question I can't ask
    I don't know which way the feather falls
    Or if i should blow it to the left
    All the voices that are spinnin' around me
    Trying to tell me what to say
    Can I fly right behind you
    And you can take me away
    (Hí hí, một phút lãng mạn, ai tưởng tượng tiếp không? Cà phê hay tequila???)
    À, còn mứt không em Cỏ?
    FR
  8. Khoaitayran

    Khoaitayran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây Rain, lang thang vào đây theo phong trào lang thang của cả nước, mỏi chân trọ chút chắc không ai đuổi khéo nhà chật, nhỉ Mà nhìn quanh toàn người ... quen... hì, tự nhận vơ
    Tớ thèm cả cà phê lẫn Tequila, nhà tớ có cả hai thứ, hạng hảo hạng nhưng thậm chí tớ còn không được hít hít hay tỏ ý thèm thuồng cơ, vì như thế thành ra bị quy chụp là kiềm chế kém Khịt khịt cũng không được nói gì đến kêu ca
    Nhà tớ ý, nàng biết không, bây giờ nhé đã có cây ngọc lan thơm cửa sổ tầng một rồi, tớ mới vặt một loạt mang vào nhà, ngày nào cũng thế. Hít lấy hít để cho đỡ thèm những thứ khác. Hì, tự nhiên dạo này lại thính mũi đáo để, quá mức cần thiết, đúng vào lúc không được ăn gì không nên ăn gì thế này...
    Cái thèm caphê của tớ xem ra quá xa với cái mốc thèm của bác Pagoda mấy lị VNHL rồi thì phải, nhưng ai bảo nàng kêu gọi lãng mạn cả cụm làm gì
    Có cái này lôi ở bìa sau cuốn " Những vì sao" của A.Daudet ra này, nàng và em Oshin có duyệt không? Khi nào O. qua đó hai chị em nàng đi tậu cho tớ một chú chăn cừu như thế được không? Trong sáng bằng nửa thôi càng tốt, đằng nào thì tớ cũng không phải công nương lẫn tiểu thư Hay bác .. về, nàng gửi cho tớ luôn bản nháp đi xem sao
    Phương Nam- xứ sở êm đềm, ánh nắng chói chang với những bụi oải hương, khóm hoa dại rực rỡ, tiếng nhạc la trên đường cái quan, tiếng sáo ngân nga từng điệu nhảy... Nghĩa trang hoang vắng, hàng trăm cây thập tự đen nấp trong cỏ, không một vòng hoa, chỉ một con hải âu hoà điệu khàn khàn tiễn đưa cùng biển cả; Cây đèn biển chới với, xung quanh là vực thẳm tối đen; Đảo Camác hoang vu, không bóng cánh buồm, ...
    Và một mối tình trong suốt như pha lê, một tấm lòng cao quý ẩn trong một anh chàng chăn cừu nghèo khổ... Ngòi bút .. tác giả đã nâng anh lên tận vì sao và hạ xuống vai anh một ngôi sao sáng nhất....
    Cái đoạn này phải mang qua Topic tập làm văn của em Nguyệt ca dành cho mấy em khối C, D chuẩn bị thi DH mới phải
    À mà nàng thích ăn mứt gì, tớ gửi cho, trình độ tớ làm thì giá cao hơn hẳn bọn Hàng Đường nên tớ sẽ mua sẵn, nàng yên tâm
  9. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Hic hic hic, giời ôi !!! Gặp các chị ở đây em vui quá này ! Hic hic hic
    Mọi người cuối tuần vui vẻ ạ !
    Smiling is infectious
    "Smiling is infectious,
    you catch it like the flu,
    When someone smiled at me today,
    I started smiling too.
    I passed around the corner
    and someone saw my grin
    When he smiled I realized
    I'd passed it on to him.
    I thought about that smile
    then I realized its worth,
    A single smile, just like mine
    could travel round the earth.
    So, if you feel a smile begin,
    don't leave it undetected
    Let's start an epidemic quick,
    and get the world infected!"
    Author Unknown
    Oshin
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ờ còn em giữa trưa đang ngồi nghe Killing me softly with his songs thấy nhớ mùa hè năm ngoái quá Nhớ giọng hát vô cùng dễ thương của Oshin, nhớ tiếng đàn Tequila, nhớ quả song ca Sad movies của mình với chị Grass nhớ cafê trên cái Babibon Tràng Tiền, nhớ chén rượu Tequila cùng Sốt...nhớ con đê đầy nắng nhớ trăm ngàn thứ nhỏ bé như còn lung linh lung linh Chúc bà con Zim cuối tuần/Easter vui vẻ
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...

Chia sẻ trang này