1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em Quang bị kill thế nào mà giờ vẫn ngồi sừng sững được thế?
    Công nhận em Grass có một cái tài là hát đệm rất hay, phối bè giỏi, phục lăn!!! Em có nhớ đoạn chị em mình "yêu anh cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây..." không? Hí hí, đến Kem cũng tan thành nước vì mùi mẫn quá, nhờ! À mà chị vừa nghe có người mách tội em, đầu óc vẩn vơ "Mà đời vẫn say, mà hồn vẫn gió" thế nào mà đặt vé nhầm cho người ta đấy!!!
    To Khoai: trong này có một chàng chăn cừu "trong sáng như pha lê" nhưng hình như chàng chỉ được chăn cừu ở "con đê đầy nắng", thành ra tớ chịu rồi!!!
    FR
  2. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 12 giờ trưa. Mứt vẫn còn. Chiều nay chắc mứt không còn nữa. Chiều nay mứt sẽ ra đi để 10,8 euro trở về (sự tích mứt và 10,8 này viết cho những giọt mưa tròn xoe không hề giống mưa trên kia, đề nghị mọi người không tọc mạch).
    Bây giờ là tháng 4. Không mưa. Ngày xưa trong 1 cái băng não nề nào đó của Thuynga Paris có tiếng hát rên rỉ: Bây giờ là tháng 4, sao vẫn còn mưa rơi. Ông nhạc sĩ đó chắc hẳn không ở Paris.
    Bây giờ là tháng 4. Nắng đẹp. Trên những bãi cỏ công viên, các màu trắng đen hai dây và cởi trần phơi nắng. Trắng và đen, vì các màu vàng cũng nằm trên bãi cỏ nhưng trong bóng râm. Các màu vàng cố giữ - như lão Grăngđê già giữ của - nước da gần trắng thu hoạch được sau 1 mùa đông 3 ngày tuyết rơi.
    Bây giờ là tháng 4. Hoa nở khắp đường. Trong cái ngõ bé xíu xiu bên hông công viên, hoa gì giống hoa sữa thơm đến vô tình. Hoa mai sắp tàn. Anh đào vừa nở. Cái ngõ xíu xiu chỉ vừa 2 ô tô có cái gì giống Hà Nội quá, mặc dù Hà Nội hình như chả có chỗ nào xinh xắn sạch sẽ thế. Chắc là giống 1 Hà Nội trong thơ, hi hi.
    Bây giờ là tháng 4. Paris vắng vẻ. Dân Paris vừa được kỳ nghỉ là ôm ba lô chạy vội lên rừng xuống biển, mong tìm cái gì không phải Paris. Chúc họ tìm được.
    Bây giờ là tháng 4. 12h trưa. Tớ ôm sách ra bãi cỏ ngủ trưa đây. Chào mọi người nhé.

    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    www.troixanh.allreal.net
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Khổ, đầu óc anh quên nhanh quá tí nữa chả còn nhớ đã uống Tequila với GT lúc nào. Lúc nãy mới nhớ ra là hôm ở nhà thằng Hoàng, có hai người đẹp GT và Vân ngồi cạnh 2 bên "chăm bẵm" anh rướt chi là êm ái .
    Cảm ơn cảm ơn.
    The Cellist
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chăm bẵm là chăm bẵm thế nào. Chẳng qua vì rượu Tequila thơm mà quế thì cay cho nên không đành bỏ mặc, sợ Sốt thêm vài giọt nước mắt mặn chát thì hỏng vị
    Em thì bị killed sao được, có anh nào bị killed nhẹ nhàng bởi cái Mưa hồng của em thì bị Hôm nọ lũ bọn em quay lại cái Karaoke Gia đình vẫn chỗ xưa nhưng cố tri thì còn lâu với về...thỉnh thoảng như còn oang oang bên tai cái chất bass là lạ của nhà Sốt
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    ặ, giỏằng anh là giỏằng Bass là lỏĂ à Thỏ khi nào vỏằ mơnh 'i hĂt Karaoke tiỏp nhâ
    The Cellist
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nếu thế thì phải tập hát dần đi nhá vì em không dễ tính như Vân dám liều mình song ca với ống bơ suýt gỉ đâu hihi Nói thế chứ hồi đấy đã về báo cáo với trưởng hội Zim là dù sao đi chăng nữa nghe thanh niên Zim như Sốt hát vẫn hay
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hic híc, chú Tequila đúng là đào hoa thật.

    Trời xanh thế, đời xanh thế
    Lênh đênh, những vầng mây xa
    Lênh đênh, những vì sao xa
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Nhà Kem đâu rồi, cái máy luộc trứng lòng đào còn xài được không? Nghe nói Easter phải có trứng lòng đào kìa.
    EBDBDBD - "That's all, folks"
    [​IMG]
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cộc cộc cộc.....gõ cửa.....
    Mọi nguời vui vẻ quá..mọi nguời còn ai nhớ đến em Gor không?....
    Tặng cả nhà hoa nhé..nhân dịp Easter nè..mặc dù trễ......
    Bác Chitto ơi...bên đó chán lắm ạ......Mấy tháng nữa cháu sang..bác cháu mình cùng uống guợu ngâm thơ nghe...
    Chờ cháu bác nhé...Bác ở Bir phải không ạ...
    Oshin chừng nào mới đi Đ ( Đức và Pháp gần nhau lắm à nha)..vậy chị...kì tới Gor về chị còn ở đó không? chị em mình lại đi ăn bún chả Hà Nội đêeee...Lần tới em bao nhé...em đi dạy có tiền rồi mừa ...
    Bác Chitto nói đúng rồi...Oshin đi miết à..ko có nhà đâu...nguời nổi tiếng mà hén...hồi truớc em gọi cũng ít gặp dc lắm..fải để lại số cho chị ấy khi nào " rảnh" thì mới gọi đó.
    Quang tỉ tỉ nghe Jazz đến đâu rồi...Nhớ kì nào đó tỉ bảo mùa đông sẽ " ngẫm" Jazz mà fải không?
    Còn Rên tỉ ơi...Norah Jones..em vẫn..ghét cứ hoàn ghét à...Nhưng cũng công nhận chất giọng cô ni hát Blues thì cũng đuợc.......tỉ nhở...
    If one day I die, would u cry for me?
  10. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Quên em Gor và anh em Zim sao được
    tình hình là mùa đông qua lâu rồi nhưng chị chưa thích Jazz hehe chán
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...

Chia sẻ trang này