1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi ).

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Don_Quixote_new, 26/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai là ngày lễ tình yêu...
    Hôm nay nghe lại những bài hát được đôi nghệ sĩ Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết hát . Giọng hát của Ngoc Cẩm thật đặc biệt như xóay vào lòng
    Trên con sông Buồn vui với một dòng thuyền trôi ớ đẹp lòng
    Đôi vợ chồng một đôi vợ chồng tình yêu mặn nồng
    Đời dù nghèo khi ánh chiều tan vui với đò trăng
    Đời đep qúa những đêm trăng rằm

    giọng hát của Nguyễn Hữu Thiết mang mang nồng ấm
    Thu hay đông dòng sông rộn ràng
    Là mơn mộng vàng say lòng chàng mà yên lòng nàng một câu hò hờ
    Nàng dặm thuyền vui tiếng cười duyên
    Xao xuyến đò trăng nhìn bến vắng cất tiếng ca rằng
    Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội huống chi người xa người tội lắm người hờ ơi
    Dù thuyền tan nát ngàn khơi chớ đừng đôi đứa đôi nơi buồn là cũng buồn
    Hớ ơ hà hơ
    Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội , huống chi người xa người tội lắm người hờ ơi
    Hớ ơ hà hơ
    Ngàn đời câu hát đầy vơi nối tình hai đứa như vôi trầu là với trầu
    Hớ ơ hà hơ

    Em chợt nghĩ đến một điều về tình yêu . Hình như nghèo khó con người dễ gắn bó thương yêu nhau hơn chăng ? Hình ảnh dòng sông con đò, hai vợ chồng dãi dầu mưa nắng cùng nhau trong bài hát, làm em nhớ hai chiếc xe đạp cọc cạch vợ chồng mình xuôi ngược, những buổi chiều về, ghé chợ mua từng gram thịt, từng bọc nhỏ tôm khô , hạnh phúc khi biết có bữa cơm chiều cho con .
    Niềm vui bất chợt thóang mùi hoa ngọc lan, anh hái làm quà dấu trong túi áo . Rồi em lại lẩn thẩn nghĩ, trong thơ nhạc, con người hay thi vị hóa sự thật khó khăn mà sống , đúng hay sai ?.
    Hai vợ chồng nghèo sống trên sông nước , con cái nheo nhóc, liệu có hạnh phúc thật không ? Nếu hai đứa mình cứ mãi như ngày ấy, ngược xuôi vất vả, bữa đói bữa no , con cái nghèo nàn anh còn nhớ hái hoa cho em không ?
    Nơi đây, ngày lễ tình yêu,em thấy nhan nhản những câu chữ : ''Kim cương là mãi mãi'' , được quảng cáo . Ngã tư đường,hoa hồng cùng những con gấu bông xinh xắn ôm quả tim đỏ được bán, khắp nơi màu hồng, màu đỏ được trang hòang .Xã hội có nhịp sống nhanh,cần nhắc nhở ,người ta mới nhớ đến những thân cận chung quanh . Dù vô tình cách mấy, em chắc ai cũng nghĩ đến người mình chia xương sẻ thịt, hay phải nhớ nghĩ đến bạn trai , bạn gái của mình . Em nghĩ nhiều đến anh, nghĩ đến tình yêu , nghĩ đến những ân cần , những lo âu anh dành cho em . Bận rộn cùng công việc, thêm vào những vật chất dư thừa cùng nhiều quyến rũ chung quanh, đời sống vợ chồng sóng gío gập ghềnh nhiều hơn trên sóng nước . Em muốn nói cho anh nghe không cần lễ tình yêu, không cần kim cương là mãi mãi, em vẫn là em, dành cho anh mối tình không tuổi . Em không đếm bao nhiêu năm, chỉ nhớ đóa ngọc lan anh lén để dưới gối , chùm thiên lý anh dấu vào khăn . Vì anh em giết được con lươn nấu cháo , lột được da con ếch xào lăn . Con có ''cằn nhằn'' "ba không mua hoa hồng cho mẹ" , em cũng sẽ binh anh mà bảo "ba cho me cả vườn hồng rồi còn gì ?" Và trong chao đảo của đời sống hiện thực, so sánh tranh giành , em cũng vẫn hân hoan thi vị hóa tình mình theo lời hát.
    Gió mưa dù nhiều một lòng sắc son
    Với con đò nghèo buồn vui với con
    Lòng chàng vẫn sáng như bóng trăng tròn
    Dù trời giông tố không núng tấc lòng
    Sông cheo leo hồn theo thuyền nghèo
    Nào đâu dừng chèo
    Đôi vợ chồng hằng mong ngày nào tình yêu dạt dào
    Đời ngọt ngào vui sướng hằng mơ với chiếc đò thô
    Lòng đẹp quá câu hát ven bờ

    Anh hát cùng em anh nhé .
    Như Hoa
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    bài viết của chị oshin hay quá.
    ..
    (các chú nhớ anh!)
    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 27/04/2004
  3. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Cái bài trên của cô Như Hoa chứ không phải chị Oshin viết đâu em Peter à.
    Bạn tớ vừa gửi cái link bài hát này nghe hay quá!
    http://www.yf163.com/music/mp3/1505-1.mp3
    Proud of you
    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on holding hand
    Walking through the nights
    *Hold me up hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind

    I can fly
    I''m proud that i can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky

    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love make me smile
    Till the end of life
    repeat *
    Can''t you believe that you light up my way
    No matter how that ease my path
    I''ll never lose my faith
    See me fly
    I''m proud to fly up high
    Show you the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me i can fly
    I''m singing in the sky
    Show you the best of mine
    The heaven in the sky
    Nothing can stop me
    Spread my wings so wide
    [​IMG]
    I can fly
    I''m proud that i can fly
    To give the best of mine​
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bài nay hay lắm anh Khoai lang! Cám ơn anh!
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 05/05/2004
  5. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Home Again
    I''ve been many places
    I''ve traveled ''round the world
    Always on the search for something new
    But what does it matter
    When all the roads I''ve crossed
    Always seem to return to youõ?Ư
    Old familiar faces
    Everyone you meet
    Following the ways of the land
    Cobblestones and lanterns
    Lining every street
    Calling me to come home again
    Dancing in the moonlight
    Singing in the rain
    Oh, it''s good to be back home again
    Laughing in the sunlight
    Running down the lane
    Oh, it''s good to be back home again
    When you play with fire
    Sometimes you get burned
    It happens when you take a chance or two
    But time is never wasted
    When you''ve lived and learned
    And in time it comes back to youõ?Ư
    And when I got weary
    I''d sit a while and rest
    Memories invading my mind
    All the things I''d treasured
    The ones I''d loved the best
    Were the things that I''d left behindõ?Ư
  6. benben

    benben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    WELCOME HOME
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Người ta.........ngày xưa.........hồi bé thích bài thơ này..........chẳng biết bây giờ còn nhớ rằng đã nói !
    CHIẾC XE LU
    Tớ là chiếc xe lu
    Người tớ to lù lù
    Con đường nào mới đắp
    Tớ san bằng tăm tắp
    Con đường nào rải nhựa
    Tớ là phẳng như lụa
    Trời nóng như lửa thiêu
    Tớ vẫn lăn đều đều
    Trời lạnh như ướp đá
    Tớ càng lăn vội vã.
    Mau chóng xong đường này
    Cho các bạn trồng cây
    Xe cộ bon bon chạy
    Rộn rịp người qua lại.
    Rồi tớ lại ra đi
    Cái bụng sôi ầm ì
    Ngửi thấy mùi đất mới
    Quãng đường xa đang đợi?
    Tớ là chiếc xe lu
    Đừng chê tớ lù đù.
    Trần Nguyên Đào
  8. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Test một cái xem sao:
    http://www.vnequation.de/ibf
  9. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phải đến tận chỗ đấy cơ.
    Được lao chan vit sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 03/06/2004
  10. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm cả cái này nữa xem sao
    http://www.vnequation.de/ibf/index.php?act=ST&f=16&t=2604&s=789776619ee0ffe46e32b7fc9fe790f7
    Không che đậy, dấu diếm gì hết nhá

Chia sẻ trang này