1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ các bác ném mạnh vào đặc biệt là các chị ạ!!! giúp e đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakisu, 02/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakisu

    kakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trước khi viết e xin cảm ơn trước các bác đặt biệt là mấy chị nha... có gì thì ACE cứ nén mạnh vào cho e sáng mắt ra hihi.
    chuyện là thế này, hiện nay e đang ở nước ngoài mà lúc còn Việt Nam e yêu cáo nhưng ko nói ra vì ko có điều kiện với cũng chẵng bằng ai, cũng chẵng tỏ bày gì hết như bạn bè bình thường thôi...và khi qua đây e có điều kiện và e thổ lộ với cáo kết quả là okay... e xin nói thêm về cáo tạm cho là xinh đi cũng có nhiều vệ tinh theo quà nước ngoài cũng có tính tình trầm tỉnh suy nghĩ sâu sắc...hầu như ngày nào e cũng phone về nc với cáo cả ko biết đúng hay sai đây nc với cáo lâu lâu cáo lại bảo bữa này bữa kìa thằng này rủ đi chơi nhưng ko đi ko thôi thì thèn nọ phone về nc này nọ ko biết là khai thật cho e biết hay là chơi tâm lý với e đây....khi e nói đi học có mấy nhỏ đó nó đu theo a hoài àh thì cáo nó bơ đi nói chiện khác ko quan tâm... bây giờ e muốn biết làm sao để biết cáo nó thật với mình hay e chỉ là 1 thằng"xây cua"mà thôi hihi, e cũng xin nói thêm là lúc trước e có hỏi cáo quen xa vậy sợ cáo buồn về tinh thần thì ko nói đi mà sợ buồn về vấn đền tâm sinh lý chuyện tế nhị, bây giờ e phải làm sao đây các ACE thật lòng mà nói e yêu cáo lắm nhưng ko biết buông hay là tiếp đây...
  2. startgamer9x

    startgamer9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    xa mặt cách lòng
  3. kakisu

    kakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cái này e biết nhưng e yêu cáo quá với lại đa số là như bác nói ,nhưng cũng có những trường hợp khách quan mà bác...
  4. quanghung9x

    quanghung9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn nào ở VN bảo nó theo dõi e nó vài hôm lả rõ ngay ấy mà. Nói chung khi bác tỏ tình mà e nó okay rồi thì tìm cách đưa e nó đi nhà nghỉ mà đóng dấu chủ quyền đi chứ còn gì nữa :D . Mà bác chủ đi học hay đi làm bên nn thế? nếu đang đi học thì lo mà học cho ngon kiếm cái bằng xịn tí rồi về vn có các mác du hoc thì khối e chết, sao phải xoắn thế.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em ở nhà đú đởn với đứa khác, tối tối trực điện thoại anh gọi về em giả bộ trả lời để a biết em còn thương anh lắm, anh đừng có mà đi với đứa khác đấy nhé ! K là về đây em cho bốc xương chứ k đc ăn thịt em đâu đới. [:D] [:D]
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Yêu gái xinh mà ko ở cạnh nhau thì như bỏ SH ngoài bờ hồ mà ko khóa. Kể cả có khóa thì chắc gì còn nguyên vẹn.
  7. kakisu

    kakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    dạ các bác nói có lẽ đúng.... e xin cập nhật thêm đê các bác soi và dẫn đường chỉ lối cho thằng em này ạh, e nghĩ chắc e xoắn rồi, ngày càng thêm nhứt đầu... mới hôm kia cáo nói với e đại loại như quen nhau chưa chắc gì ấy nhau, quen nhau phải tin tưởng nhau chứ phải cho nhau tự do cái gì của mình là của mình giống như là đang chặn đầu e vậy... ko phải a tặng cho e cái gì là e phải hứa với a này nọ e ko thích rằng buộc... dù a có người yêu bên kia đi thì e cũng ko quan tâm, với lại như a giờ chưa có gì phải học rồi lo cho gia đình nữa... cho nên chuyện đó còn lâu lắm... mà e đâu có nói chuyện cưới hỏi gì ở đây đâu mà cáo nói vậy... e chưng từng bị xoắn như thế này bị quay như cái chong chóng...

Chia sẻ trang này